Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

TUYÊN BỐ VỀ CHUYẾN THĂM VIỆT NAM CỦA ÔNG TẬP CẬN BÌNH

Chúng tôi, các tổ chức Xã hội Dân sự Việt Nam và những người ký tên dưới đây, trước chuyến thăm Việt Nam, ngay trước thềm Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam, của ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trịnh trọng tuyên bố với toàn thể đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Hoa như sau:

1/ Chúng tôi luôn xem trọng tình hữu nghị láng giềng, giữa nhân dân Trung Hoa và nhân dân Việt Nam.
2/ Đối với Đảng Cộng sản và Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chúng tôi mạnh mẽ yêu cầu chấm dứt ngay những hành động đe dọa tính mạng, tài sản và quyền tự do đánh bắt hải sản của ngư dân Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, cụ thể là ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
3/ Chúng tôi khẳng định Hoàng Sa là lãnh thổ của Việt Nam mà nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã dùng vũ lực cưỡng chiếm năm 1974. Nhân dân Việt Nam chúng tôi không bao giờ quên mục tiêu giành lại từng tấc đất của Tổ quốc! Đây là quyết tâm và nguyện vọng của toàn thể dân tộc Việt Nam chúng tôi trong lịch sử ngàn năm chống xâm lược.
4/ Chúng tôi cực lực phản đối việc Nhà nước và Đảng Cộng sản Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp một số đảo và bãi đá thuộc chủ quyền Việt Nam ở quần đảo Trường Sa và đang bồi đắp chúng thành những cứ điểm quân sự, ngăn chặn tự do hàng hải trên Biển Đông.
5/ Chúng tôi quan niệm rằng không có tình hữu nghị bền vững với bất cứ quốc gia nào nếu như Việt Nam luôn ở thế yếu hèn, không xứng tầm với đối tác. Mọi âm mưu kìm hãm sự phát triển của đất nước chúng tôi để buộc đất nước này mãi mãi ở thế chư hầu là bất xứng với trí tuệ loài người, sẽ bị lịch sử nguyền rủa, và chắc chắn sẽ thảm bại!
6/ Cuối cùng, cũng như chính phủ tay sai Nhật được thành lập năm 1940 tại Nam Kinh (Nanjing) dưới ách đô hộ của Đế quốc Nhật đã bị nhân dân Trung Hoa lên án, chúng tôi chắc chắn rằng một số người Việt Nam cam tâm làm tay sai cho bọn bành trướng bá quyền, giống như những Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc… trong lịch sử, sớm muộn sẽ bị nhân dân Việt Nam vạch mặt. Tình hữu nghị thật sự giữa nhân dân Trung Hoa và Việt Nam không thể dựa trên những phần tử phản bội dân tộc mà nhân dân và đất nước chúng tôi chắc chắn sẽ loại bỏ.
Hà Nội, 2-11-2015
------
DANH SÁCH KÝ TÊN
ĐỢT 1:
+ TỔ CHỨC
1. Diễn đàn xã hội dân sự, đại diện: TS Nguyễn Quang A
2. Bauxite Việt Nam, đại diện: GS Phạm Xuân Yêm
3. Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, đại diện: Nhà văn Nguyên Ngọc
4. Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, đại diện: Huỳnh Kim Báu
5. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, đại diện: TS Phạm Chí Dũng
6. Giáo hội Liên hữu Lutheran Việt Nam - Hoa Kỳ, đại diện: Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa
7. Hội Anh Em Dân Chủ, đại diện: Phạm Văn Trội
8. Trung tâm Nhân quyền Việt Nam, đại diện: Luật sư Nguyễn Văn Đài

+ CÁ NHÂN
1. Nguyễn Quang A, TS, Hà Nội
2. Lê Xuân Khoa, giáo sư Đại học, nguyên Chủ tịch Trung tâm Tác vụ Đông Nam Á, Hoa Kỳ
3. Phạm Đình Trọng, nhà văn, TP HCM
4. Hoàng Hưng, làm thơ, viết báo, dịch sách, TPHCM
5. Hoàng Dũng, PGS, TS Ngữ học, TPHCM
6. Trần Đức Tiến, Hà Nội
7. Võ Văn Tạo, nhà báo, Nha Trang
8. Phạm Gia Minh, Hà Nội
9. Phạm Tư Thanh Thiện, Paris
10. Nguyễn Ngọc Giao, Paris
11. Nguyễn Thị Kim Chi, Nghệ sĩ Ưu tú, Hà Nội
12. Vũ Linh, cựu nhà giáo, Hà Nội
13. Ma Văn Sinh, Cao Bằng
14. Nguyễn Hoàng Nhựt, Tiền Giang
15. Đinh Đức Long, TS, bác sĩ, Sài Gòn
16. Nguyễn Bá Tuyển, Vinh
17. Anton Trần Quốc Lộc, đã về hưu, Sài Gòn
18. Trịnh Văn Toàn, Sài Gòn
19. Bùi Minh Quốc, nhà báo, Đà Lạt
20. Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Nội
21. Nguyễn Xuân Thọ, kỹ sư truyền thông, CHLB Đức
22. Nguyễn Khắc Hiệu, Nam Định
23. Cindy Nguyen (Hoa Nguyen), Hoa Kỳ
24. Nguyễn Huệ Chi, GS Văn học, Hà Nội
25. Nguyên Ngọc, nhà văn, Hội An
26. Hồ Thị Hồng Nhung, TS, bác sĩ, làm việc tại Viện Pasteur TP HCM
27. Hung Dang, Sài Gòn
28. Nguyễn Phương Thùy, Phần Lan
29. Chu Minh Tuấn, Hà Nội
30. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh
31. Gioan Baotixita Huỳnh Công Minh, linh mục Giáo phận Sài Gòn
32. Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu, TP HCM
33. Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, TP HCM
34. Nguyễn Thị Từ Huy, nghiên cứu sinh triết học chính trị, Pháp
35. Mai Van Binh, TP HCM
36. Thụy Khuê, nhà nghiên cứu khoa học xã hội, Pháp
37. Lê Doan Thảo, cán bộ hưu trí, Hà Nội
38. Trần Minh Thảo, viết văn, Lâm Đồng
39. Mai Thái Lĩnh, nhà nghiên cứu độc lập, Đà Lạt
40. Tiêu Dao Bảo Cự, nhà văn tự do, Đà Lạt
41. Nguyễn Tường Thụy, viết báo tự do, Hà Nội
42. Trần Tiến Đức, nhà báo tự do,
43. Nguyễn Xuân Diện, TS, Hà Nội
44. Phạm Duy Hiển (bút danh Phạm Nguyên Trường), Vũng Tàu
45. Trần Xuân Quang, Nghệ An
46. Ngô-Anh Tuấn, Hà Lan
47. Nguyễn Thiện Nhân, Bình Dương
48. Nguyễn Văn Thanh, Sài Gòn
49. Nguyễn Hữu Vĩnh Lý, Hà Nội
50. Đặng Bích Phượng, đã nghỉ hưu, Hà Nội
51. Đào Xuân Kiên, Hải Dương
52. Nguyễn Quốc Đạt, Hà Nội
53. Phạm Bá Hải, Sài Gòn
54. Tôn Thất Tấn, Hà Nội
55. Lê Văn Tâm, nguyên Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, Nhật Bản
56. Đinh Thị Loan, Hải Phòng
57. Đỗ Đăng Giu, Pháp
58. Nguyễn Thị Kim Quý, Quảng Ninh
59. Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, TP HCM
60. Vũ Ngọc Tiến, nhà văn, Hà Nội
61. Cao Lập, hưu trí, Hoa Kỳ
62. Hà Thủy Nguyên, nhà văn, Hà Nội
63. Tô Lê Sơn, kỹ sư, CLB Lê Hiếu Đằng, TP HCM
64. Vũ Trọng Khải, PGS TS Kinh tế, TPHCM
65. Hồ Phú Bông, nhà văn, Hoa Kỳ
66. Phạm Kỳ Đăng, làm thơ, viết báo, dịch thuật, CHLB Đức
67. Võ Thị Hảo, nhà văn, CHLB Đức
68. Lê Thân, cựu tù Côn đảo, CLB Lê Hiếu Đằng, TP HCM
69. Hồ Hiếu, cựu tù Côn đảo, nguyên Chánh văn phòng Ban Dân vận Thành ủy TP HCM
70. Lương Văn Liệt, nguyên cán bộ Thuế vụ, TP HCM
71. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP HCM
72. Văn Giá, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hà Nội
73. Dương Tường, nhà thơ, Hà Nội
74. Phạm Toàn (Châu Diên), nhà giáo dục, Hà Nội
75. Hà Dương Tuấn, Pháp
76. Phùng Liên Đoàn, Ph.D. PE, Chủ tịch Sáng Hội Khuyến học Việt Mỹ, Chủ tịch Sáng hội Khuyến khích Tự lập, Hoa Kỳ
77. Thái Văn Cầu, chuyên gia Khoa học Không gian, Hoa Kỳ
78. Ngô Kim Hoa, CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn
79. Lại Thị Ánh Hồng, CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn
80. Genie Nguyễn Thị Ngọc Giao, President, Voice of Vietnamese Americans, Hoa Kỳ
81. Lê Ngọc Thanh, linh mục, Sài Gòn
82. Đỗ Hồng Thành, Hưng Yên
83. Lê Quốc Thăng, linh mục, Sài Gòn
84. Dang Ngoc Chinh, Na Uy
85. Phạm Viết Đào, nhà văn, Hà Nội
86. Bùi Thanh Hiếu, nhà văn, CHLB Đức
87. Le Phuong Thao, về hưu, Hoa Kỳ
88. Nguyễn-Khoa Thái Anh, Hoa Kỳ
89. Hoàng Ngọc Biên, nhà thơ-họa sĩ, Hoa Kỳ
90. Phan Hoàng Oanh, giảng viên Đại học, TS, TPHCM
91. André Menras, Hồ Cương Quyết, cựu giáo chức, Pháp
92. Lê Thăng Long, doanh nhân, Sài Gòn - TP HCM
93. Phạm Minh Hoàng, cựu giảng viên Đại học, Sài Gòn
94. Đặng văn Âu, bút hiệu Bằng Phong, cựu Sĩ quan Không quân Việt Nam Cộng hòa, Hoa Kỳ
95. Nguyễn Xuân Liên, Quảng Bình
96. Đinh Kim Phúc, nhà nghiên cứu, TP HCM
97. Bui Tran Dang Khoa, luật sư, Sài Gòn
98. Nguyễn Thái Sơn, GS, Cố vấn Hàn Lâm Viện Địa Chính trị Paris (AGP), Pháp
99. Trương Minh Hiếu, bác sĩ chuyên khoa 1, Kiên Giang
100. Vũ Thị Thùy Dương, Hà Nội
101. Nguyễn Trọng Hoàng, Pháp
102. Nguyễn Quốc An, TP HCM
103. Nguyễn Phương Chi, biên tập viên chính (đã nghỉ hưu), Hà Nội
104. Trần Minh, Employee of OCTA, Hoa Kỳ
105. Nguyễn Thế Hùng, GS TS, Đại học Đà Nẵng
106. Nguyễn Quốc Phong, Việt Nam
107. Nguyễn Quang Vinh, Hà Nội
108. Vũ Thư Hiên, nhà văn, Pháp
109. Trần Thị Như Thủy, nghiên cứu viên khoa học, Canada
110. Doan Cao, Hà Nội
111. William Truong, Hoa Kỳ
112. Đặng Thị Hảo, TS, Hà Nội
113. Trần Đức Quế, cán bộ hưu trí Bộ Giao thông Vận tải, Hà Nội
114. Trần Công Thắng, bác sĩ, cùng gia đình, Na Uy
115. Nguyễn Quốc Cường, nhà báo, Hoa Kỳ
116. Phan Tấn Hải, nhà văn, Hoa Kỳ
117. Hoàng Vũ Trang Thuy, Sài Gòn
118. Giáng Vân, nhà thơ, Hà Nội
119. Nguyễn Thị Hải Yến, TS chuyên ngành Sinh thái môi trường, CHLB Đức
120. Vicky Tuyền Nguyễn, Hoa Kỳ
121. Huu Hoang, Sài Gòn
122. Lê Quốc Việt, Thạc sĩ Quản trị Giáo dục, Giám đốc kiêm Hiệu trưởng, TP HCM
123. Phat Nguyen, Canada
124. Hoàng Tất Thắng, Hà Nội
125. Nguyen Thanh Trang, nguyên Phụ tá Viện trưởng Đại học Huế trước 1975, Hoa Kỳ
126. Lê Hồng Hà, công nhân, Hoa Kỳ
127. Nguyễn Khắc Hiệu, nghề nghiệp tự do, Nam Định
128. Huỳnh Công Thuận, blogger, cựu quân nhân
129. Châu Liêm, Sài Gòn
130. Dương Nguyên Khánh, Sài Gòn
131. Bùi Kim Oanh, giáo viên, Sài Gòn
132. Kiều Việt Hùng, kiến trúc sư, Ninh Bình
133. Trần Ngọc Sơn, kỹ sư, Pháp
134. Nguyễn Thanh Hằng, dược sĩ, Pháp
135. Đoàn Thanh Liêm, luật sư, Hoa Kỳ
136. Đặng Tiến, nhà nghiên cứu văn học, Pháp
137. Doãn Mạnh Dũng, kỹ sư, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học Kỹ thuật và Kinh tế Biển TP HCM…

*** Nhận chữ ký đến 21 giờ ngày 7/11 (giờ Việt Nam) tại địa chỉ:
(Xin ghi rõ: họ tên, nghề nghiệp/chức danh (nếu có), tỉnh/thành phố, quốc gia)

#      #      #
Lời nhắn của người dân Việt 
gởi ông Tập Cận Bình
                                 * Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng
Là người Việt Nam, chúng tôi hiểu rằng nhân dân Việt Nam không ai muốn tiếp đón ông trong chuyến thăm viếng này.
Cách không xa Ba Đình, nơi ông sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo Việt Nam, là gò Đống Đa, chôn xương của những kẻ cướp nước hơn hai trăm năm trước. Và khi máy bay chở ông vào không phận Việt Nam, nếu tình cờ nhìn xuống, rất có thể ông sẽ trông thấy sông Bạch Đằng – “Đằng giang tự cổ huyết do hồng”, không phải đỏ vì phù sa, mà vì máu của quân xâm lược. Ông khăng khăng bảo nước ông không có cái gen xâm lược, gò Đống Đa và sông Bạch Đằng đã đủ để nhắc cho ông nhớ cái “truyền thống” xâm lăng đó chưa ông?
Ông tự hào là đảng trưởng của Đảng Cộng sản, luôn luôn giương cao ngọn cờ Mác Lê Mao “Bốn phương vô sản đều là anh em”, thế mà chính đảng của ông xua 32 sư đoàn, mở một cuộc tấn công tàn bạo vào sáu tỉnh biên giới Việt Trung tháng 2 năm 1979. Và cũng thành truyền thống, đảng ông khoác cho cuộc xâm lăng này một cái tên mỹ miều “Đối Việt tự vệ hoàn kích chiến” (cuộc chiến đánh trả Việt Nam để tự vệ)!
Nhưng thôi, năm 1979 ông đang còn là sinh viên Đại học Thanh Hoa, chưa thể buộc cho ông trách nhiệm cá nhân về tội ác “trời không dung đất không tha” ấy. Bây giờ ở cương vị đảng trưởng, những tưởng ông biết chiêm nghiệm lịch sử, để tránh cho đất nước láng giềng và cho cả đất nước ông cảnh núi xương sông máu. Không! Ông vẫn quyết tâm kế thừa và phát huy cái “truyền thống” đáng nguyền rủa đó. Ông áp đặt đường lưỡi bò lên Biển Đông, xưng xưng tuyên bố chủ quyền “không thể tranh cãi” ở Hoàng Sa và Trường Sa, rằng đó là gia sản của tổ tiên ông để lại.
Ngôn và hành của ông đánh thức cả những người u mê nhất, trước đây trót thành thực tin vào cái mật ngọt “4 tốt 16 chữ vàng”.
Qua Việt Nam, ông có thể mua chuộc hay dọa dẫm một ai đó – bằng tiền hay bằng quyền. Ông có thể tiếp tục lừa bịp một ai đó – bằng lý luận “đại cục”, bằng cái gọi là “cùng ông tổ Mác Lênin”. Nhưng nhất định ông không thể mua chuộc, dọa dẫm hay lừa bịp được nhân dân Việt Nam! Và như thế, thì giấc mơ khuất phục Việt Nam chỉ là chuyện viển vông.
Nhân dân chúng tôi sẽ theo dõi ông và những ai manh tâm bán rẻ quyền lợi đất nước một cách chăm chú và cẩn thận. Nhân dân không quên bao giờ. Và lịch sử bên cạnh việc ca ngợi những chiến công giết Liễu Thăng, đuổi Tôn Sĩ Nghị, vẫn không quên nhắc nhở đời sau những kẻ bán nước như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống.
Rồi ông sẽ nâng cốc với lãnh đạo Việt Nam và không tiếc lời nói về tình hữu nghị giữa hai nước. Nhân dân Việt Nam chỉ nói ông một câu:
Để có hữu nghị chân thực, hãy trả Hoàng Sa, Trường Sa cho Việt Nam.
CLB L. H. Đ.
(Theo boxitvn)
--------------------

36 nhận xét:

  1. Đả đảo bọn Bành trướng bá quyền Bắc Kinh!
    Đả đảo tên Phát xít lưu manh Tập Cân Bình!
    Đả đảo bọn Việt gian bán nước!
    Bọn xâm lược Trung Quốc hãy trả lại ngay Hoàng Sa và một số bãi đá mà chúng mày chiếm đóng trái phép ở Trường Sa cho Viêt Nam
    Tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam- Trung Hoa muôn năm.
    Đả đảo tên Phát xít lưu manh Tập Cận Bình!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Kẻ nào phá NO-U là chống lại Tổ Quốc, chống lại nhân dân Việt Nam" thì chính đảng csVN là phản bội tổ quốc chứ còn ai vào đây nữa, nếu không chúng đã phải ra lệnh cho "chính" quyền và côn an điều tra.
      Xem bài viết sau để rõ:
      http://xuandienhannom.blogspot.com/2015/11/tinh-than-no-u-va-thanh-tich-dang-len.html

      Xóa
  2. Nhắc lại bài thơ hay , thật cảm động của tác giả Đổ Trung Quân :

    Nếu trên đầu mình đã mọc đuôi sam

    Tháng này Sài Gòn mưa ngâu
    Nhưng thôi, miễn bàn vể thơ thẩn

    Tôi nói thẳng
    Cho mau
    Đồng bào tôi ngoài biển vẫn bị nó cướp tàu
    Đồng bào tôi ngoài biển vẫn bị nó túm đầu
    Cướp cơm chim

    Tôi nói thẳng
    Thôi đi mấy cha, mấy anh cà vạt phòng lạnh cách xa biển Đông ngàn dặm
    Nhà anh chả ai cướp
    Con anh chả ai đánh [đánh sao được, nó ở nước ngoài ráo cả]
    Vợ anh chả ai hiếp [hiếp sao được, nhà anh có công an bồng súng đố thằng nào…]

    Chỉ tủi thân cho đồng bào
    Tàu thuyền rách nát.
    Kiếm sống ở khu vực nhà mình vẫn bị ăn tát
    Ăn bạt tai – đá đít
    Ăn đạn AK
    Bọn hải tặc đuôi sam làm cha
    Thậm chí làm ông nội.

    Thơ không được chửi bậy
    nhưng thôi đành
    Tiên sư bố chúng mày bọn lưu manh!
    Bạn bè gì ngữ ấy.
    Thơ không được chửi bậy
    Xin tha thứ cho thằng làm thơ này. Đọc tin đồng bào bị cướp trên biển thì mắt nó cay cay …

    Cứ đàn áp đi…
    Cứ bóp cổ đi…
    Cứ kung-fu đi…
    Cứ triệu tập đi…
    Cứ lo hữu nghị đi…

    Hỡi những người anh em máu đỏ da vàng
    Hãy thử sờ lên đầu mình.Xem…
    Đã mọc đuôi sam ?…
    Đỗ Trung Quân

    Trả lờiXóa
  3. Sau khi thăm Việt Nam về, thằng Tập sẽ xua quân xâm lược Việt Nam. Hãy cảnh giác!

    Trả lờiXóa
  4. Ủng hộ hết mình bản Tuyên Bố này .
    Hoan hô những trái tim Việt Nam chân chính .
    Hoan hô Lương Tri của dân tộc Việt .
    Hoan hô những người đại diện cho tiếng nói của lòng dân .
    Hoan hô những người nhắc nhở dân tộc Việt luôn nhớ lời dạy dổ của tổ tiên .

    Nghe như tiếng vọng của Hội Nghị Diên Hồng , niềm kiêu hảnh của dân tộc .

    Dân tộc Việt duy nhất chỉ có niềm hảnh diện về truyền thống chống ngoại xâm , gìn giử đất nước của tổ tiên để lại .
    4000 năm chưa bao giờ khuất phục ngoại xâm .

    Trả lờiXóa
  5. Cái Ung nhọt mang tên "Hội nghị Thành Đô 1990 " đã và đang phát tác trên Non song Việt Nam !
    Một số kẻ có liên quan đến việc tạo nên mầm mống của cái ung nhọt này vẫn đang sống sờ sờ ra đó ! Lịch sử sẽ phán xét bọn chúng !

    Trả lờiXóa
  6. Xin bổ xung : yêu cầu nhà cầm quyền Trung Quốc chấm dứt việc bán các nhà máy xi măng lò đứng cũng như các nhà máy nhiệt điện sang Việt Nam vì nếu còn bán thì lãnh đạo Việt Nam còn mua kể cả các thiết bị sản xuát từ thế kỷ thứ 18, miễn là cho bọn nó cái phong bì (có thể là va ly) hoặc chuyến du lịch miễn phí : vịt Bắc Kinh, rượu Mao đài, gái Thượng Hải.

    Trả lờiXóa
  7. " Hãy đốt thành tro mọi sắc cờ xâm lược " ! Hãy quét sạch quân cướp nước và quân bán nước ra khỏi cõi bờ Việt Nam. Chỉ tiếp nó khi nó trả Hoàng Sa, Trường Sa cho dân Nam. Chỉ có quân bán nước mới đi bắt tay vui vẽ với quân cướp nước.

    Trả lờiXóa
  8. mời các bác xem Hậu quả tai hại của cái hội nghị Thành Đô do các đỉnh cao chí tệ csVN tay sai ký kết với lũ quan thầy cs Tàu cướp nước:
    https://anhbasam.wordpress.com/2015/10/26/5597-hau-qua-tai-hai-cua-hoi-nghi-thanh-do/#more-154295

    Trả lờiXóa
  9. vâng chung tôi phan đôi xâm pham Trương sa Hoang sa

    Trả lờiXóa
  10. Nhiệt liệt ủng hộ tuyên bố này bằng nhiều cách khác nhau. Trong điều kiện chưa có luật biểu tình, nhà cầm cầm quyền lại đang tăng cường các biện pháp trấn áp( công khai và ngấm ngầm) nhằm đảm bảo" an ninh ,an toàn "cho chuyến thăm, người dân chúng ta sẽ không thể xuống đường dương khẩu hiệu tỏ rõ thái độ của mình.Mặt khác chúng ta cũng không muốn sử dụng bạo lực trong bất kỳ tình huống nào. Vậy xin hiến một kế này cùng bà con bày tỏ lòng yêu nước đang bị bọn bán nước theo dõi,ngăn cản : Hãy đi mua thật nhiều bóng bay, buộc vào các câu khẩu hiệu phản đối tương tự như nội dung bản tuyên bố , buổi tối hoặc sáng sớm bơm lên từ các tầng nhà rồi hẹn nhau cùng thả rợp trời Hà Nội.Chả lẽ công an sẽ bắt tất cả người ở nhà cao tầng?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He...he...hay đấy, CA không thể bắt hết bóng bay được và cũng không thẻ biết ai thả bóng bay. Tốt, nên làm!

      Xóa
    2. Hehe,ý kiến của bác quả là sáng tạo,dễ thực hiện,bổ sung thêm : tính toán vật nặng sao cho khi thả lên,nó chỉ bay từ từ thôi,ghi chử to,ngắn,dễ đọc

      Xóa
  11. sao lại đả đảo TẬP CẬN BÌNH , có mời thì người ta mới đến ,sao lại đòi HOÀNG SA , TRƯỜNG SA có biếu hoặc làm ngơ trước tên cướp vào nhà thì người ta mới lấy hoặc cướp. vậy phải đả đảo ai mới đúng chứ

    Trả lờiXóa
  12. Đây chính là thời điểm tốt nhất để Ban lãnh đạo Trung -Việt công bố mật ước Thành Đô trước nhân dân hai nước,đặc biệt là dân tộc VN. Cụ thể , yêu cầu nhà cầm quyền chính thức xác nhận: có điều khoản nào qui định VN sẽ thành khu tự trị của TQ vào năm 2020 hay không? Nếu còn im lặng,dấu diếm, lờ tịt thì có nghĩa là có! Và mọi lời hứa hẹn,cam kết, tuyên bố chung riêng v.v đều vô nghĩa.Ngược lại,nếu các ông khẳng định" không có điều ấy " thì sẽ là một điểm son cho cuộc viếng thăm lần này. Ông Tập hãy lưu ý.

    Trả lờiXóa
  13. Đã đảo những kẻ nhu nhược rước giặc vào nhà .

    Trả lờiXóa
  14. Họ Tập cũng như dân Việt,đã bị đcs nhồi sọ suốt bao nhiêu năm qua.
    Trong tâm thức của hắn,HS,TS là sở hữu từ xưa của Trung Quốc.
    Nếu bây giờ,hỏi Đỗ Mười,Lê Đức Anh thì câu trả lời sẽ là : cntb là xấu xa,phản động...

    Trả lờiXóa
  15. Ngày xưa Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, ngày nay lũ khốn ở Hội nghị Thành Đô: Thờ giặc làm cha, rước voi giày mã tổ.

    Trả lờiXóa
  16. Thực ra mục đích chuyến " thăm nước Việt " của họ Tập không nói ( bố bảo người phát ngôn của bộ ngoại giao dám há mồm ) thì mọi người dân đều hiểu nó sang với mục đích gì , không lẽ nó sang vào lúc đảng CSVN đang trong giai đoạn " nhạy cảm " bầu bán các ghế lãnh đạo " toàn diện , tuyệt đối " nước Việt mà lại không " nhắn nhủ " gì điều gì . Khốn nạn cho những kẻ lãnh đạo cái " tập đoàn CSVN " là bao nhiêu năm đã qua , bao thế hệ lãnh đạo đã qua ...không thoát ra khỏi cái bóng của " thiên triều Trung cộng " , nó thích dựng thằng này lên hạ thằng kia xuống đều răm rắp tuân theo . Không hiểu cái sự nhục nhã này sẽ theo dân tộc Việt này đến bao giờ ?.Một mục đích cũng không kém phần quan trọng đó là họ Tập muốn CSVN phải tỏ rõ thái độ của mình trước việc Mỹ cũng như một số nước đang dồn Trung cộng vào " góc tường " trong vấn đề biển Đông ( Hoàng sa , Trường sa ) . Theo tôi nghĩ , với cái lũ lãnh đạo đảng CSVN hiện nay với những kẻ như " tổng Lú " , " phùng tượng ..." , nguyễn chí vịnh , Phạm quang Nghị ... thì chắc không có gì là lạ , sẽ là : như trong một gia đình , đóng cửa bảo nhau , hòa bình hữu nghị , thương lượng song phương , không bắt tay với một nước thứ ba .... ! Chuyến đi Việt nam của Tập cận Bình thể hiện rõ mục đích : CSVN chớ nên " chơi với lửa " và hãy một lần nữa học thuộc " 4 tốt + 16 chữ vàng " ! Đả đảo Tập cận Bình , mi hãy dừng lại trước khi quá muộn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tài giỏi và trung lương như ngài Nguyễn Cơ Thạch mà còn bị nó giật dây sắp đặt huống chi bây giờ đa số là bị thịt, teo não, Tập nó coi như trẻ con, gõ đầu lúc nào chẳng được. Cúi xuống liếm giày chưa chắc nó đã cho, nó sợ bẩn giày nó,

      Xóa
  17. Hay quá ! hay quá ! toàn thể nhân dân VN tri ân chư liệt vị đã làm bản kiến nghị này cùng là chữ ký của chư liệt vị gởi thủ lãnh tập đoàn tân phát xít Tàu cộng Tập cận Bình . Tên xâm lược ác ôn của thế kỷ 21 !

    Trả lờiXóa
  18. Ngày nào đcsVN còn tồn tại thì ngày đó Trung cộng còn đè đầu cưỡi cổ dân Việt.

    Trả lờiXóa
  19. hãy xác định bọn Trung quốc là kẻ xam lược truyền kiếp của Việt nam

    Trả lờiXóa
  20. Trương Minh Tịnhlúc 20:23 2 tháng 11, 2015

    Tôi đã gởi chữ ký. Đá Đảo Tập Cận Bình và bè lũ CSTQ.Đá đảo luôn CSVN.

    Trả lờiXóa
  21. Chúng tôi đã rời chiến trường và cây súng gần 30 năm rồi, nhưng càng ngày càng thấy quá nhiều kẻ mất dạy , chúng ko còn nghĩ đến dân tộc VN , một dân tộc đã phải đánh đổi quá nhiều hy sinh mất mát để có cuộc sống hôm nay , trong đó có sự hy sinh của những người trong cuộc biên giới Tây nam ,phía Bắc từ 1979-1989 với những nấm mộ năm nào còn xanh ngọn cỏ. Tổ quốc mãi mãi ghi ơn họ, dân tộc VN suốt đời ngyền rủa những kẻ bns nước , những kẻ tay sai cho giặc ngoại xâm. Đr đảo kẻ thù Tập Cận Bình hãy cút khỏi VN, mọi người VN hãy xua đuổi kẻ thù sớm tránh khỏi chiến tranh đẫm máu
    CCB chống Tàu F313-Qk2 mặt trận Vị xuyên HG 84-88

    Trả lờiXóa
  22. Đả đảo Tập cận Bình và bè lũ ăn thịt người Bắc Kinh ! cút khỏi VN !

    Trả lờiXóa
  23. Đảng cho thoải mái công bố nợ trần , thâm hụt ngân sách , chính là mở đường cho Tập . Ông Tập chỉ cần xài cho tốt tiếng " CHO " : Cho vay , Cho mượn và tốt nhất là cho không khoảng 3 tỷ Đô la , thế là mọi lời nói , mọi ý tưởng khi ông Tập đến VN đều sẽ biến thành " Khuôn vàng thước ngọc "

    Đảng cs hai nước đang chơi trò tung hứng chính trị thông qua 3 tỷ , nhằm lường gạt và mà mắt dụ dổ nhân dân !

    Chuyện ông Tập muốn gì trong tranh chấp Biển Đông vẫn còn đang nghi vấn . Nhưng sự yếu hèn và đang cần 3 tỷ đô để bộ máy Đảng và nhà nước hoạt động thì quá rõ ràng .

    Dùng nghèo đói , chiến tranh để doạ dân , hòng che đậy sự lãnh đạo bất lực , bất tài chính là thủ đoạn chính trị của Đảng csvn hiện nay .

    Thức tỉnh

    Trả lờiXóa
  24. Anh Tập.
    Còn cái gì han rỉ, không dùng được nữa cho sơn phết lại mang sang đây bọn em thâu với giá cao cho. Không phải ngại là những đồ bỏ đi, đừng nói là tàu hỏa, tàu thủy chạy bằng hơi nước mà kể cả tàu bay chở khách chạy bằng than bọn em vẫn ô kê, các anh, thậm chí có thể nâng giá lên gấp vài ba nghàn lần miễn là đoái hoài đến bọn em một cách thích đáng.
    Em nhắc lại là đừng vì những tấn sắt hoen rỉ đấy mà đắn đo, anh xem những cái đã xây lắp và những cái đang xây lắp mà bọn em mua với giá ngất ngưởng ở bển về có cái nào ra hồn đâu nhưng vẫn cứ xuôi.
    Yên tâm lớn đi, bọn em thần thánh lắm.
    Gửi lời chào đại tỷ.
    Dông pháng hùng, thái yểng xâng...

    Trả lờiXóa
  25. Các ông nghị gật cuốc hội có < tâm tư > gì không khi nghe tên trọng báo là có ông cha T C Bình đến day bảo , chuẩn bị kỹ cách quì lạy chưa ? Anh nảo không quì lạy thì bị ra khỏi đảng của trọng ....sợ chưa ? ?

    Trả lờiXóa
  26. From: Nguyen Quang A
    Date: 2015-11-01 18:24 GMT+07:00
    TUYÊN BỐ VỀ CHUYẾN THĂM VIỆT NAM CỦA ÔNG TẬP CẬN BÌNH
    Chúng tôi, các tổ chức XHDS Việt Nam và những người ký tên dưới đây, trước chuyến thăm Việt Nam, ngay trước thềm Đại hội XII Đảng Cộng Sản Việt Nam, của ông Tập Cận Bình,Tổng Bí thư ĐCSTQ kiêm Chủ tịch nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, trịnh trọng tuyên bố với toàn thề đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, ĐCSVN, ĐCSTQ và nhân dân Trung Hoa như sau:
    1/ Chúng tôi luôn xem trọng tình hữu nghị láng giềng, giữa nhân dân Trung Hoa và nhân dân Việt Nam.
    2/ Đối với Đảng Cộng Sản và Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chúng tôi mạnh mẽ yêu cầu:
    - Chấm dứt ngay những hành động đe dọa tính mạng, tài sản và quyền tự do đánh bắt hải sản của ngư dân Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền của họ, cụ thể là ở 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

    - Chúng tôi khẳng định Hoàng Sa là lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam mà nhà nước Cộng hòa Nhân dânTrung Hoa đã dùng vũ lực cưỡng chiếm năm 1974.Nhân dân Việt Nam chúng tôi không bao giờ quên mục tiêu giành lại từng tấc đất của Tổ quốc! Đây là quyết tâm và nguyện vọng của toàn thể dân tộc Việt Namchúng tôi trong lịch sử ngàn năm chống xâm lược.

    - Chúng tôi cực lực phản đối việc Nhà nước và Đảng cộng sản Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp một số đảo và bãi đá thuộc chủ quyền Việt Nam ở quần đảoTrường Sa và đang bồi đắp chúng thành những cứđiểm quân sự ngăn chặn tự do hàng hải trên Biển Đông.

    3/ Chúng tôi quan niệm rằng không có tình hữu nghị bền vững với bất cứ quốc gia nào nếu như Việt Nam luôn ở thế yếu hèn, không xứng tầm với đối tác. Mọi âm mưu kìm hãm sự phát triển của đất nước chúng tôi để buộc đất nước này mãi mãi ở thế chư hầu là bất xứng với trí tuệ loài người, sẽ bị lịch sử nguyền rủa, và chắc chắn sẽ thảm bại!.
    4/ Cuối cùng, cũng như nước Trung Hoa đã từng bị Đế quốc Nhật đô hộ từ năm 1937 đến năm 1945 và đã có một chính phủ tay sai Nhật được thành lập năm 1940 tại Nam Kinh (Nanjing) tỉnh Giang Tô, chúng tôi chắc chắn rằng một số người Việt Nam cam tâm làm tay sai cho bọn bành trướng bá quyền, mà trong lịch sử chúng tôi đã có những Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc…,sớm muộn sẽ bị nhân dân Việt Nam chúng tôi vạch mặt. Tình hữu nghị thật sự giữa nhân dân Trung Hoa và Việt Nam không thể dựa trên những phần tử phản bội dân tộc mà nhân dân vàđất nước chúng tôi chắc chắn sẽ loại bỏ trong tương lai.
    Hà Nội 4-11-2015
    Chữ ký gửi qua email sau (với họ tên, thành phố, nước; hoặc tên của Tổ chức xã hội dân sự Việt Nam):
    tuyenbotapcanbinh@gmail.com

    Trả lờiXóa
  27. + Tôi: Doãn Kiều Anh - Kỹ sư, hiện sống và làm việc tại Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tôi nhất trí và ký tên vào TUYÊN BỐ nói trên!
    Chúc các anh, chị và Toàn dân Việt Nam Đoàn kết và giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống Hán hóa và Ngoại lai!
    Doãn Kiều Anh

    + Em, cháu: Nguyễn Thị Bích Ngà (nick name: Ngà Voi.) Địa chỉ: Lê Văn Sỹ phường 12, quận 3, Sài Gòn. Em cháu thống nhất và ký tên ủng hộ bản Tuyên Bố.
    Cám ơn các cô chú, anh chị.

    + Tôi nghĩ những người ở Hà nội nên có hành động cụ thể, nhất là phản đối việc họ Tập phát biểu tại Quốc hội.
    Trần Tiến Đức

    Vào 03-11-2015 10:10, "Phú Vũ Duy" đã viết:
    Trả lời:
    Nếu chống lại được thì cũng rất tốt, thể hiện sự phản đối TQ xâm chiếm biển đảo và đất liền của nước ta. Nhưng cũng khó đấy. Nếu không, thì cần đấu tranh cho đúng lý. Xin xem đính kèm.
    VDP

    + Đào Tiến Thi : Em nghĩ trong lúc khẩn cấp lại có những trục trặc về kỹ thuật và những ý kiến trái ngược nhau thì việc nặng lời, thậm chí mắng mỏ nhau cũng là chuyện bình thường. Anh Nguyễn Trung Chính là người khởi xướng vấn đề rồi lại khẩn trương soạn thảo, tập hợp ý kiến đóng góp, sửa chữa hoàn thiện, công sức anh anh bỏ ra cho công việc chung thật đáng kính trong. Sau khi trót hơi nặng lời anh đã xin lỗi ngay, như thế rất đáng hoan nghênh, không có gì cần phải nói thêm nữa. Vậy em đề nghị khép lại chuyện nhỏ nội bộ này để bàn những chuỵện quốc gia xã hội tiếp theo.
    Cảm ơn các bác, các anh.
    Đào Tiến Thi

    Vào 10:33 Ngày 03 tháng 11 năm 2015, Tien Duc Tran đã viết:
    Tôi nghĩ những người ở Hà nội nên có hành động cụ thể, nhất là phản đối việc họ Tập phát biểu tại Quốc hội.
    Trần Tiến Đức

    + Khoa Le
    Hoan nghênh ý kiến anh Đào Tiến Thi.
    LXK
    +...

    Trả lờiXóa
  28. Nhà cầm quyền T.Q phải trả lại HS và các đảo ở TS của VN mà các ông đã chiếm đóng phi pháp! Chúng tôi không đón chào ông Tập Cẩm Bình đến VN! Đề nghị Đại tá tổ chức tập hợp ý kiến của độc giả và nhân dân VN phản đối Trung quốc chiếm HS , đòi trả lại HS và các đảo ở TS để gửi cho Tập Cẩm Bình .

    Trả lờiXóa
  29. Tên chúa đảng ăn thịt người Tập cận Bình hãy cút khỏi VN ! ( và dẫn Phùng quang Thanh theo đi)

    Trả lờiXóa
  30. Chúng tôi vô cùng cảm kích và vô cùng kính trọng quí vị ở Hà Nội làm công việc đả đảo tên đầu sỏ quân xâm lược Tập cận Bình đến VN,toàn thể lời yêu cầu của chư liệt vị là hoàn toàn chính xác !

    Trả lờiXóa
  31. Hãy bỏ ngay cái trò đi đêm, bên ngoài nói khác dể lừa dân, khi ký văn bản thỏa thuận thì đớn hèn, khúm núm, vì đảng vì tiền. Bất cứ văn bản nào đi ngược lại nguyện vọng của dân Việt đều vô giá trị. Đả đảo trò bán dân, bán nước thỏa thuận ngầm rồi giả điêc, giả đui, giả câm, giả ngọng.

    Trả lờiXóa