Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

Tàu Hải quân Hoa Kỳ thăm Đà Nẵng

Ngày 17-8, tàu Bệnh viện USNS Mercy (T-AH19) và tàu Vận tải siêu tốc USNS Millinocket (JHSV-3) của Hải quân Hoa Kỳ cùng hơn 1.000 thành viên quân sự và dân sự đã cập cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng) để thực hiện Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2015 (PP 2015).
Đón tàu và thủy thủ đoàn tại cảng Tiên Sa có đại diện UBND TP Đà Nẵng, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Bộ tư lệnh Quân khu 5, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng, Bộ CHQS TP Đà Nẵng, Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh…
Chương trình PP 2015 diễn ra tại Đà Nẵng (từ ngày 17 đến 28-8) gồm nhiều hoạt động như: Trao đổi, hội thảo y tế về các bệnh thường gặp, kỹ thuật phẫu thuật chỉnh hình và chăm sóc quân nhân; diễn tập cứu trợ thảm họa; tập huấn kỹ năng cứu hộ, cứu nạn cho nhân viên cứu hộ (Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng); chăm sóc răng miệng cho nhân dân (xã Hòa Nhơn và Hòa Phong, huyện Hòa Vang); sửa chữa Trạm y tế phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn), Làng Hy vọng (Hội Bảo trợ trẻ em và phụ nữ nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng).
Ngoài ra, Chương trình PP 2015 còn tổ chức giao lưu thể thao với Đại học Đà Nẵng, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng. Ban nhạc Hạm đội 7 Hoa Kỳ cũng sẽ biểu diễn phục vụ nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Chương trình PP 2015 do Chính phủ Hoa Kỳ phối hợp các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng là một trong những sự kiện quan trọng kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ (1995-2015).
Phóng viên Báo QĐND Online ghi lại một số hình ảnh tại lễ đón tàu.
Tàu Bệnh viện USNS Mercy trên vịnh Đà Nẵng.
Tàu Vận tải siêu tốc USNS Millinocket có chiều dài 103m, lượng giãn nước 1.515 tấn, có khả năng mang theo 600 tấn thiết bị...
Tàu Bệnh viện USNS Mercy được xem là “bệnh viện di động khổng lồ” trên biển của Hải quân Hoa Kỳ, với quy mô lên đến 1.000 giường bệnh, 12 phòng mổ tiêu chuẩn kỹ thuật cao với khả năng thực hiện phẫu thuật đa khoa, chỉnh hình…
Tàu Vận tải siêu tốc USNS Millinocket cập cảng Tiên Sa.
Lễ đón tàu tại cảng Tiên Sa.
nh đạo các cơ quan, đơn vị của Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng chỉ huy và thủy thủ tàu Hải quân Hoa Kỳ.
Tin, ảnh: VĂN CHUNG/qđnd
---------------

3 nhận xét:

  1. Khả năng của tàu bệnh viện 1000 giường như thế này hoạt động còn mạnh hơn là cã bệnh viện Chợ Rẫy , phương tiện đầy đủ , thuốc men tràn ngập .
    Xưa nay có khi gặp bệnh khó hoặc thiếu phương tiện , Mỹ đem bệnh nhân về Mỹ để trị , xong rồi mang trã lại .
    VN dường như là thành viên trong Đối tác Thái bình dương gì đó , nên được Nhật giúp cho tàu tuần biển , tàu bệnh viện Mỹ ghé Đà Nẳng cũng trong chương trình này .
    Họ chỉ ghé lại có 12 ngày , cũng ngắn ngũi quá , phải chi dài hơn , phải chi họ giúp cho mấy kiện hàng thuốc tây cũng khoẽ hơn . Nói tới đây chợt thấy buồn , cũng vì cơ chế là nhà nước CS nên có nhiều điều hạn chế lắm .
    Những thiên tai lũ lụt , nếu VN là 1 nước bình thường như tất cã các nước dân chủ khác trên thế giới , thì thiên hạ sẽ cứu trợ tràn đầy .
    Muốn cứu trợ , làm từ thiện tại VN phải xin phép , phải được quỉ ban chấp nhận , giấy tờ thủ tục nhiêu khê lắm , lơ mơ là bị ghép tội thế lực thù địch lợi dụng cứu trợ với ý đồ xấu .
    Có 2 trường hợp :
    Một người Việt kiều Canada về thăm nhà tại Gành Hào , Cà Mau . Thấy có nhiều dân nghèo nên mua gạo chất đống , phân phát cho dân nghèo . Ngay sau đó bị côn an mời lên làm khó dễ : anh làm thế này với ý đồ gì , anh làm xấu đất nước VN , dân VN đâu đến nổi đói kém mà đi xin gạo … gia đình phải chạy chọt , khó khăn , mất tiền mới xin về được , ngay hôm sau anh này về Saigon lấy vé về thẳng Canada , tuyên bố không bao giờ về lại VN nữa .
    Một Bác sĩ Việt kiều làm việc tại Úc lâu năm , ước mong lập một phòng khám bệnh miễn phí , cấp thuốc miễn phí cho 1 làng ở quê nghèo của anh tại Quãng Nam . Anh phải chạy chọt xin giấy phép nhiều nơi , mấy tháng trời vẫn chưa xong, nãn quá anh phải từ bỏ ước mơ làm từ thiện .
    Ví như VN bắt chước được nước Miến Điện nhỏ nhoi , quân sự yếu kém , thoát Trung thì : Con rồng VN thật sự bắt đầu cất cánh .

    Trả lờiXóa
  2. Hoa Kỳ vẫn thế.
    Việt Nam vẫn vậy.
    Trước kia nhìn thấy hình ảnh này thì nói VNCH ôm chân Đế quốc Mỹ.
    Ngày nay được tặng hoa và chụp được ảnh nay lại nói LIÊN MINH CHIẾN LƯỢC.

    Mất nửa thế kỷ mới tìm thấy nhau và mới hiểu nhau.
    Vậy vì ai chia rẽ nên duyên bẽ bàng?

    Trả lờiXóa
  3. Khorussop nói" Chỉ có thằng ngu mới tin lời TQ" chừ lại nghe Lý Quang Diệu nói "chỉ có thằng ngu mới đánh Mỹ " ngẫm nghĩ thấy hơi đúng .

    Trả lờiXóa