Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

Giang Trạch Dân bị khống chế...

Bức ảnh “Giang Trạch Dân bị khống chế”
phản ánh tâm nguyện
của đông đảo người dân Trung Quốc đại lục
Ngày 22/8, một tấm hình có tiêu đề "Giang Trạch Dân bị khống chế" đã gây xôn xao cộng đồng cư dân mạng tại Trung Quốc đại lúc. Những lời chia sẻ của họ trên mạng cho thấy, người dân không chỉ lưu ý đến tính chân thực của bức ảnh này, mà quan trọng hơn là thời điểm xuất hiện của nó. Điều này đã khiến cho họ hào hứng bàn tán.
Ông Giang Trạch Dân được cả thế giới biết đến trong tội ác diệt chủng đối với Pháp Luân Công bằng một chính sách đàn áp tàn bạo,ông cũng là người trực tiếp ra lệnh cho chiến dịch mổ cướp tạng của học viên Pháp Luân Công trong các trại lao động cưỡng bức. Hiện đã có hơn 157.000 học viên Pháp Luân Công trong và ngoài nước kiện ông Giang lên Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao.
Giữa thời điểm một nguồn tin thân cận với chính quyền Bắc Kinh cho biết ông Giang và hai con trai của ông đã bị “quản thúc”, có nghĩa là sự tự do đi lại đã tạm thời bị hạn chế, và mới đây là việc hòn đá to có lời đề từ của ông Giang tại trường Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị dẹp đi, cư dân mạng tại đại lục lại truyền nhau một tấm hình với lời tựa “Giang Trạch Dân bị khống chế.” Tấm hình cùng những chia sẻ cho thấy mong mỏi ngày phán quyết Giang Trạch Dân đang sôi sục trong lòng người dân.



Hòn đá tại trường Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc được cho là đượt viết bởi ông Giang Trạch Dân
Hòn đá tại trường Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc được viết bởi ông Giang Trạch Dân (trước và sau khi bị dẹp đi)

Từ tấm hình có thể thấy được dường như ông Giang đi không vững, hai bên có người dìu nách bước ra khỏi cửa của một tòa nhà, còn hai tay ông thì đưa khuất ra sau lưng, dáng vẻ giống như bị áp giải. Bên cạnh ông Giang và trước tòa nhà có một số thanh niên giống như cảnh vệ, phía sau có đám đông người đi theo.
Từ bức ảnh này không thể xác định được đây là thời điểm nào, cách ăn mặc thì tương tự như khi ông Giang đi về Dương Châu tảo mộ vào năm 2014.
Ngày 22/1/2012, truyền thông Triều Tiên cũng từng đưa 2 tấm hình ông Kim Jong-un đi thị sát cũng giống như cảnh bị bắt. Thời điểm đó tấm hình cũng gây xôn xao dư luận, tình cảnh rất giống bức ảnh chụp ông Giang Trạch Dân này.



Kim Jong-un đi thị sát trong khu quân đội.
Ông Kim Jong-un đi thị sát trong khu quân đội.

Qua những lời chia sẻ trên mạng có thể thấy được rằng hiện nay, rất nhiều người mong mỏi ngày ông Giang Trạch Dân bị bắt sẽ đến sớm. Từ sau Đại hội 18, tuy có không ít “hổ già” bị đánh, nhưng ông Giang thỉnh thoảng vẫn tìm cơ hội lộ diện. Mọi người đều biết đây là con “hổ già” to nhất.
Hiện nay “làn sóng tố cáo Giang Trạch Dân” đang lên cao, theo mạng Minh Huệ thống kê, tính đến ngày 20/8 đã có hơn 157.000 học viên Pháp Luân Công trong và ngoài nước kiện ông Giang lên Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao. Đồng thời, các chính trị gia ở nhiều nơi trên thế giới như châu Âu, Hoa Kỳ, Canada, Úc, Ukraine, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan… cũng cùng lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ.
Ngày 10/8/2015, 10 nhân vật quan trọng ở Thụy Sĩ cùng gửi thư tới Chủ tịch nước Tập Cận Bình đề nghị phải đặc biệt lưu tâm hành động mạnh mẽ trong vụ việc kiện ông Giang lần này. Ngày 20/7/2015, 3 Nghị sĩ Nghị viện châu Âu cùng nhau ký tên trong một bức thư “Cáo buộc hình sự Giang Trạch Dân – kẻ cầm đầu bức hại Pháp Luân Công” gửi lên Viện Trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Trung Quốc là Tào Kiến Minh, kêu gọi các nhà chức trách Trung Quốc ngăn chặn các cuộc đàn áp Pháp Luân Công ngay lập tức và công khai truy tố kẻ cầm đầu Giang Trạch Dân. Ngoài ra, họ cũng cùng ký thư gửi cho Đại sứ của Trung Quốc ở Âu châu là Dương Yên Di và Đại sứ của Trung Quốc tại Đức là Sử Minh Đức.
Theo thông tin từ Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung, sau vụ nổ ở Thiên Tân, Tập Cận Bình đã vô cùng giận dữ và vào ngày 15/8 đã hạ lệnh “giam lỏng” ông Giang Trạch Dân cùng hai người con của ông ta.
Trước đây, vào tháng 7/2011, kênh truyền hình Á châu của Hồng Kông đưa “tin giả” Giang Trạch Dân bị chết làm người dân nhiều nơi tại đại lục đốt pháo và bắn pháo hoa ăn mừng. Kể từ sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, thế lực của ông Giang Trạch Dân cũng yếu đi, đến truyền thông đại lục cũng nhiều lần ám chỉ nhục mạ ông Giang Trạch Dân, những tin tức bất lợi cho ông Giang gần đây cũng không ngừng được truyền ra.
/Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung (Tinh Vệ biên dịch)/

------------------
*** Báo Nga nói về GIANG TRẠCH DÂN BỊ BẮT...
Прошло уже несколько дней после ужасной трагедии в китайском городе Тяньцзине, где после взрывов складов с опасными химическими веществами пострадали тысячи людей. Однако ни китайский генсек Си Цзиньпин, ни премьер-министр Ли Кэцян, вопреки сложившимся традициям, до сих пор не посетили этот город. Источники говорят о заговоре против лидера КНР внутри компартии. /epochtimes.ru/
Первая серия взрывов на складах с опасными химическими веществами произошла вечером 12 августа. Через три дня взрывы в том же районе прогремели снова. В результате значительно пострадала инфраструктура многомиллионного города, а количество раненых и погибших может исчисляться тысячами. Китайские власти уже назвали этот инцидент самой ужасной техногенной катастрофой в стране со времени образования КНР.
По официальным данным Пекина, в результате трагедии погибло 115 человек, 95 числятся пропавшими без вести, более 700 находятся в больнице.
Через сутки после первых взрывов Си Цзиньпин и Ли Кэцян отправили в Тяньцзинь вице-премьера Госсовета Лю Яньдун, чтобы она проведала в больницах пострадавших.
При этом первые руководители страны, вопреки обыкновению, до сих пор так и не посетили Тяньцзинь. Как минимум, это создаёт большой контраст с тем, когда после крушения теплохода на реке Янцзы два месяца назад, Ли Кэцян, который в то время только вернулся из зарубежной поездки, сразу же отправился к месту трагедии. Инцидент в Тяньцзине является гораздо более масштабным, чем крушение туристического лайнера.
Официально власти КНР ничего по этому поводу не сообщают. Однако заграничные китайскоязычные СМИ, а также источники внутри компартии, намекают на то, что эти взрывы были частью плана негласной фракцииЦзян Цзэминя — политического оппонента Си Цзиньпина — по дискредитации генсека с целью оказать на него давление.
Вечером 15 августа правительственное информагентство Синьхуа передало многозначительное заявление Си Цзиньпина о том, что всем парткомам в стране необходимо провести углублённое и всестороннее расследование скрытых угроз.
Источник, близкий к Чжуннаньхаю (китайский Кремль), рассказал редакции The Epoch Times буквально следующее: «После первых взрывов в Тяньцзине Си Цзиньпин две ночи не спал. В настоящее время по его распоряжению уже взяты под контроль Цзян Цзэминь и его сыновья. Цзэн Цинхун (бывший член ПК Политбюро ЦК КПК из фракции Цзяна, прим. ред.) также практически находится под домашним арестом. Взрывы в Тяньцзине направлены на то, чтобы оказать давление на Си. Изначально Си не собирался так быстро арестовывать Цзяна, но теперь он, скорей всего, будет форсировать события, так как не хочет, чтобы в стране произошли ещё более крупные инциденты. Теперь Цзян, возможно, даже будет арестован раньше, чем Цзэн Цинхун».
Заграничный китайскоязычный сайт Bowen Press, который специализируется на утечках из руководства Китая, сообщил, что источником взрыва был грузовик. Когда уже полностью стемнело, грузовик подъехал к складу и остановился прямо возле помещений, где хранятся взрывоопасные вещества. Дежурные покинули склад, и примерно через десять минут произошёл взрыв.
По словам источника издания, изначально планировалось, чтобы взрывы произошли как раз во время возвращения высокопоставленных чиновников в Пекин, после собрания партийной элиты в Бэйдайхэ, на обратном пути они всегда заезжают в Тяньцзинь. Однако маршрут участников собрания по неизвестным причинам был изменён, поэтому было решено уничтожить приготовленные на складе химические вещества, которых там не должно быть в таком количестве и которые могли бы стать уликой готовившегося преступления.
Китайский политический аналитик Чжоу Сяохуэй считает, что Си и Ли не поехали в Тяньцзинь по двум возможным причинам: «Во-первых, пока точно неизвестны последствия взрыва для окружающей среды, возможно, находиться в городе сейчас небезопасно из-за химического загрязнения. Во-вторых, не исключена политическая подоплёка взрыва, и тогда руководители просто опасаются, что по их приезду может произойти ещё более серьёзный инцидент».
Что пытаются скрыть власти
Специалист по вопросам Китая из Принстонского университета, доктор социологических наук Чен Сяонун в интервью радио «Голос Америки» рассказал, что есть три момента в этом инциденте, на которые стоит обратить внимание.
Во-первых, взрывы произошли на складах для хранения взрывоопасных веществ, построенных только в прошлом году. Эти склады расположены в непосредственной близости от жилых массивов, скоростной магистрали и железной дороги, что является грубым нарушением правил.
«Кто же мог разрешить такое строительство?», — задаёт риторический вопрос Чен.
Во-вторых, как оказалось, у пожарных не было никаких навыков тушения такого рода пожаров. Они тушили водой химические вещества, которые от воды превращаются в ещё более опасные компоненты. В итоге тушение пожара превратилось в его разжигание.
«На этот момент также обратило внимание и китайское издание «Наньфан чжоумо», но ему сразу же приказали удалить сообщение, в котором об этом упоминается. Очевидно, что власти всеми силами пытаются что-то скрыть», — уверен Чен.
В-третьих, руководитель компании, которой принадлежат взорвавшиеся склады, Чжи Фэн находится в больнице под защитой полиции. В телефонном интервью он сказал, что болен. В то же время администрация больницы заявила, что он в коме и не может говорить. Есть информация о том, что Чжи Фэн является сыном бывшего заместителя мэра города Тяньцзиня Чжи Шэнхуа, который отвечал за пожарную безопасность.

«Очевидно, что власти сейчас пытаются защитить его от расспросов журналистов. Почему они так поступают? Скорей всего, это дело связано ещё и с коррупцией», — считает Чен.
-----------------/

GIANG TRẠCH DÂN BỊ BẮT VÌ ÂM MƯU ÁM SÁT TẬP CẬN BÌNH.

Theo nguồn tin dân mạng TQ thì vụ nổ ở Thiên Tân là nổ kho đạn chứ không phải kho hóa chất như báo chí TQ đã đưa tin.
Phe phái của Giang Trạch Dân dự trù sẽ nỗi loạn và bắt giam Tập Cận Bình tại Thượng Hải, tuy nhiên mưu kế không thành, do đó Giang Trạch Dân đã ra lệnh cho nổ kho thuốc súng tại Thiên Tân để xóa bỏ dấu vết.
Ngay sau khi vụ nổ ở Thiên Tân thì Công An TQ đã bao vây Khách Sạn Xijiao Guesthouse ở Thượng Hải để bắt sống Giang Trạch Dân.
Theo nguồn tin từ dân địa phương thì Giang Trạch Dân đã đái và ỉa ra quần.
Hiện nay Tập Cận Bình đã bắt giam Giang Trạch Dân cùng 2 con trai tại một nơi bí mật.
Tấm hình Giang Trạch Dân bị bắt đã bị TQ ra lệnh lấy xuống khỏi trang Xã Hội Weibo, tuy nhiên vẫn còn lưu ở nhiều diễn đàn tiếng Hoa dưới đây:
(1) https://www-cnnews.rhcloud.com/ 
(2) http://www.acewings.com/cobrachen/forum/topic.asp… 
(3) http://www.bbsdigest.com/thread/index?bid=7&tid=33355187
(4) http://www.theepochtimes.com/…/1726671-former-chinese-part…/
(Từ iPad - ĐT, máy tính- từ EMail chuyển tiếp của nhiều bạn đọc trang BVB)

29 nhận xét:

  1. TQ kiên quyết, quyết liệt là thế, sao ở nước ta các 'nguyên' như Lê Đức Anh, Đỗ Mười, công quá ít, tội quá nhiều, làm khổ dân, chết oan lính, kéo lùi đất nước, lại gây oan khốc, 'diệt' nhiều người tài-đức, mà 'thầy Tàu' chăm cho sống dai thế?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nhưng nếu không có hai đồng chí ĐỖ 10 và LE ĐỨT ANH thì tập đoàn lãnh đạo VIỆT NAM sau đó và ngày nay không ra đời và không tồn tại - phải biết ơn chứ

      Xóa
    2. tôi mong sống đến ngày người ta dẫn độ những tên nguyên, đương cầm đầu csVN ra tòa án xét xử tội "bán nước" và "chống lại loài người"-ngày đó ắt phải đến và không thể không đến, vì nền tảng của chế độ này đã rũa nát không còn lý do gì để tồn tại, quy luật đào thải không cho phép chúng tồn tại lâu để hủy diệt dân tộc khổ đau này.

      Xóa
  2. Như bài phân tích, tấm ảnh có thể là ghép hình hay lắp ghép gì đó?
    Không quan trọng.
    Giang Trạch Dân từng là người đứng vị trí số một ĐCSTQ đứng đầu nước TQ vĩ đại như Tập Cận Bình bây giờ.
    Thế nhưng lúc này Tập Cận Bình có thể khiến Giang Trạch Dân điêu đứng như thế, thì sẽ đến một lúc nào đó, có thể nay mai thôi, Tập Cận Bình cũng sẽ rơi vào cảnh thảm thê tương tự

    Trả lờiXóa
  3. Thằng Giang Trạch Dân này đã ra lệnh mổ lấy nội tạng ( gan,thận.lá lách của 7 triệu tín đồ Pháp luân công ),một số nó ăn,một số nó bán,tiền thu được trên 2 tỷ dollars Mỹ // đề nghị xử thằng này như thế này : 1/ để một chảo dầu đang sôi,ngày thứ 1 ,bắt nó đứng trong chảo dầu 30 phút cho chín 2 đôi chân,bắt nhịn đói- ngày thứ 2 cho chín luôn đến bụng - ngày thứ 3 cho cả toàn thân, sau đó cho chó đói ăn 2/ cách thứ 2, bắt một đàn sói,bỏ đói chúng 10 ngày,sau đó,lột hết quần áo của Giang trạch Dân liệng vào chuồng sói cho sói liếm sạch không còn một chút thịt nào ! => có làm như vậy cũng chưa xứng với tội ác mà nó đã gây ra cho loài người !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đỗ 10, lê đít anh cũng phải chịu tội như vậy mới đáng

      Xóa
  4. Nguyễn Phú Trọng nên xem kỹ hình ảnh này để thấy hết tội ác của NGƯỜI BẠN VÀNG

    Trả lờiXóa
  5. ... Năm 1985, Giang Trạch Dân đảm nhiệm chức Chủ tịch thành phố Thượng Hải, và sau đó là Bí thư thành uỷ Thượng Hải.
    Khi còn là chủ tịch thành phố Giang Trạch Dân nhận được nhiều lời khen chê khác nhau. Nhiều lời chỉ trích cho rằng ông là một "bình hoa", một thuật ngữ Trung Quốc được dùng để miêu tả người chỉ có chức vụ nhưng vô tích sự (Như bình chuột ở VN?). Nhiều người cho rằng sự phát triển của Thượng Hải trong thời gian này là công của Chu Dung Cơ. Giang Trạch Dân là người tuyệt đối trung thành với Đảng, trong giai đoạn này, giữa các cuộc cải cách kinh tế của Đặng Tiểu Bình. Trong một nỗ lực nhằm kiềm chế những sinh viên bất bình năm 1986, Giang Trạch Dân đã viện dẫn Bài diễn văn Gettysburg bằng tiếng Anh trước một nhóm sinh viên phản kháng.
    Giang bắt đầu thăng tiến trong hệ thống chính trị quốc gia năm 1987, tự động trở thành một thành viên Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vì theo truyền thống vị Bí thư thành uỷ Thượng Hải đương nhiên có chân trong Bộ chính trị. Năm 1989, Trung Quốc đối mặt với cuộc khủng hoảng vì những cuộc phản kháng trên Quảng trường Thiên An Môn, và Chính phủ Trung ương đang bối rối trước việc giải quyết cuộc khủng hoảng đó. (Chính sách mở cửa, do Đặng Tiểu Bình đưa ra, đã chứng tỏ là một điểm quan trọng và khôn ngoan trong lịch sử hiện đại Trung Quốc, giúp kinh tế phát triển ở mức độ đáng kinh ngạc trong nhiều thập kỷ.) Tháng 6, Đặng Tiểu Bình bãi chức nhân vật theo đường lối tự do Triệu Tử Dương, người bị cho là có đường lối quá ôn hoà trước các sinh viên phản kháng. Ở thời điểm đó, Giang Trạch Dân là Bí thư thành uỷ Thượng Hải, khu vực hàng đầu của trung tâm kinh tế mới Trung Quốc. Trong một vụ việc với World Economic Herald, Giang Trạch Dân đã cho đóng cửa tờ báo này, lên án nó gây nguy hại. Việc xử lý vụ khủng hoảng ở Thượng Hải đã được Bắc Kinh chú ý, và vị lãnh đạo tối cao khi ấy là Đặng Tiểu Bình. Khi các cuộc phản kháng leo thang và vị Tổng thư ký Đảng cộng sản khi ấy là Triệu Tử Dương bị cách chức, Giang Trạch Dân được giới lãnh đạo Đảng chọn làm ứng cử viên thay cho Lý Thụy Hoàn ở Thiên Tân, Thủ tướng Lý Bằng, Trần Vân, và những vị lãnh đạo già cả khác để trở thành Tổng bí thư. Ở thời điểm đó ông bị coi là ứng cử viên không thích hợp. Trong vòng ba năm, Đặng Tiểu Bình đã chuyển hầu hết quyền lực trong Đảng, Nhà nước và quân đội vào tay Giang Trạch Dân…
    (Còn tiếp)

    Trả lờiXóa
  6. (LTH-tiếp) …Giang Trạch Dân leo lên chức vụ cao nhất nước năm 1989 với một căn cứ quyền lực hậu thuẫn khá nhỏ trong Đảng, và vì thế, có ít quyền hành thực sự. Ông chỉ đơn giản được cho là một nhân vật chuyển tiếp tạm thời trước khi một chính phủ kế tục và ổn định hơn của Đặng Tiểu Bình xuất hiện. Các nhân vật nổi bật khác trong Đảng và Quân đội như Dương Thượng Côn và người em trai Dương Bạch Băng được cho là đang lên kế hoạch một cuộc đảo chính. Giang Trạch Dân đã dùng Đặng Tiểu Bình làm hậu thuẫn cho mình trong những năm đầu cầm quyền. Vốn được coi là người có quan điểm tân bảo thủ, Giang Trạch Dân đã cảnh báo chống lại "tự do hoá tư sản". Tuy nhiên, Đặng Tiểu Bình cho rằng phương pháp duy nhất để Đảng Cộng sản tiếp tục nắm quyền cai trị trên toàn Trung Quốc là tiếp tục con đường cải cách kinh tế và hiện đại hoá, và vì thế có quan điểm trái ngược Giang Trạch Dân.
    Đặng Tiểu Bình đã làm gia tăng lời chỉ trích sự lãnh đạo của Giang Trạch Dân năm 1992. Trong chuyến đi thăm phương nam, ông đã khôn khéo gợi ý rằng tốc độ cải cách còn chưa đủ nhanh, và giới "lãnh đạo trung ương" (như Giang Trạch Dân) phải chịu trách nhiệm chính. Giang Trạch Dân trở nên cẩn thận hơn và hoàn toàn tuân thủ các cải cách của Đặng Tiểu Bình. Năm 1993, Giang Trạch Dân đưa ra thuật ngữ mới "Kinh tế Thị trường Xã hội chủ nghĩa" (Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN là do Giang chỉ đạo tại Hội nghị Thành Đô 9-1990), một tuyên bố bề ngoài có vẻ nghịch lý, để chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung của Trung Quốc sang một nền kinh tế thị trường tư bản có sự quản lý của nhà nước. Đây là một bước tiến vĩ đại của chủ trương "Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc" của Đặng Tiểu Bình. Cùng lúc ấy, sau khi đã lấy được lòng tin của Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân bổ nhiệm nhiều người thân tín ở Thượng Hải vào các chức vụ trong chính phủ. Ông xoá bỏ Uỷ ban Cố vấn Trung ương, một cơ quan cố vấn gồm các vị lãnh đạo cách mạng già cả, đã lỗi thời. Giang Trạch Dân nắm chức Chủ tịch Quân uỷ Trung ương năm 1989, sau khi đã được bầu làm Chủ tịch nước tháng 3 năm 1993.

    Trả lờiXóa
  7. Lý lịch, quá trình và kết quả của hầu hết các quan chức chóp bu của TQ đều bạo tàn và thối nát như nhau.
    Không rõ ông Tổng Trọng và bè lũ của ông có rung động gì không?

    Trả lờiXóa
  8. "Lưu tịch Hưng" không phải trưởng ban Tuyên giáo TW, chắc cũng là nhà TQ học trong giới chóp bu việt nam.
    Hiện tại ở VN không còn cố vấn do nguyên TBT Lê khả Phêu giải thể và lãnh đủ. Nay các cố vấn như Đỗ Mười có nguyễn Phú Trọng, Lê Đức Anh có nguyên Tấn Dũng còn LKP thì chạy loăng quăng, tư vấn loăng quăng chủ yếu giúp con cháu xa gần làm ăn. Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng sắp tới có lẽ không anh nào "mời" vì một anh CẠN VÀ ANH LÚ ...

    Trả lờiXóa
  9. Trông người lại ngẫm đến ta?
    Đảm bảo ông Tổng Trọng đang ngẫm ngày đêm?
    Thủ tướng Nhật đã từ chối đến Bắc Kinh ngày 3/9 đã đành.
    Bắc Hàn cũng từ chối?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tổng Trọng chẳng bao giờ đọc báo nào ngoại trừ ND, QĐND , tạp chí CS . Thế nên ngoài 7 xập rùi đầu óc vẫn "lú " nặng.

      Xóa
  10. Đây chính là bức ảnh NGÀY TẬN THẾ CỦA ĐCS TRUNG QUỐC

    Trả lờiXóa
  11. Các bạn còm trong này rất uyên thâm. Tại sao có những thằng đần độn dám nói dân trí VN thấp? Ngu để trị à?!

    Trả lờiXóa
  12. Thể chế không dân chủ độc tài toàn trị thì nghỉ hưu rồi cũng lo nơm nớp chết rồi cũng chẳng yên

    Trả lờiXóa
  13. Chuyện của nhà người ta. Chuyên của nhà minh lo là: cái gì ký ở Thành Đô với thằng cha này thì sao bây giờ. Những kẻ sang ôm chân thằng cha này bây giời nói gì đi chứ? Ký với nó để cùng nhau giữ lại hệ thống XHCN hay ký với nó để cùng nhau hợp tác làm những việc như nó đã làm? Tập diệt cha này thì có diệt bọn (ở tỉnh) Yuenan cùng bè phái cha này không?

    Trả lờiXóa
  14. lương tâm thời đạilúc 09:26 25 tháng 8, 2015

    Hơn một tỷ người Trung Quốc đang bị khống chế.
    Riêng Tập Cận Bình, moojy con chó điên đang quay cuồng

    Trả lờiXóa
  15. Bao giờ sẽ đến lượt ông A, ông B...trong tứ trụ nhà ta? Lúc đó chắc dân sẽ sướng lắm. Còn nhớ năm 1989 lực lượng nổi dậy ở Rumani đã bắt vợ chồng Xeausescu (TBT Rumani hồi đó) và mang ra xử bắn ngay tại chỗ.
    Gió đổi chiều nhanh lắm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chẳng biết tổng Đần có chút suy nghĩ hay cảm xúc gì khi thấy hình ảnh 2 vợ chồng TBT Rumaini bị xử bắn. 6 người lính dù xả hết băng đạn của súng trường tự động

      Xóa
  16. Rồi lại đến phiên Tập bị các "tiểu hổ" tay chân của cánh Giang-Chu tiêu diệt tàn nhẫn cho mà xem. Cái kiểu tiêu diệt lẫn nhau để "kiên định" nhất quyết không dân chủ hóa XH-CT thì kết cục nó tất yếu như vậy.

    Trả lờiXóa
  17. Cũng giống như Phùng Quang Thanh bị đồn chết, ám sát, dân VN bày tỏ sự vui mừng, sung sướng cầu mong đó là sự thật. Giờ đây dân TQ cũng như VN, chẳng biết Giang Trạch Dân bị bắt thật hay giả nhưng cứ bày tỏ cảm xúc của mình là thấy sướng rồi.

    Trả lờiXóa
  18. Bọn này nó mất trí rồi còn cảm xúc gì nữa ông bạn Nặc danh 13:14 ơi ! chỉ khổ cho dân mình thế thôi ! và thương cho đất nước thế thôi !

    Trả lờiXóa
  19. Mong mỏi nhất của chúng ta là lúc này.
    Chúng nó diệt lẫn nhau và ta thay đổi chế độ.

    Trả lờiXóa
  20. Truyền thống của ĐCSTQ là con giết cha, trò diệt thầy
    Hoan hô ĐCSTQ

    Trả lờiXóa
  21. Ở VN hiện nay, Thủ tướng mới thực quyền.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đang thổi à? Đông nịnh thần nhể?

      Xóa
  22. siêu tỷ phú Wang Vương Kiến Lâm mất 13 tỉ đô Na trong khủng hoảng chứng khoán Trung Quốc

    http://money.cnn.com/2015/08/25/investing/wanda-wang-jianlin-wealth-loss/index.html?iid=hp-stack-intl

    Asia's richest man Wang Jianlin has lost about $13 billion in China's stock market crash



    Hiện nay siêu tỷ phú Wang Vương Kiến Lâm đang có mơ ước biến Trung Quốc thành xưởng phim lớn nhất thế giới với khoản đầu tư 5 tỷ USD để xây dựng 20 studio làm phim siêu hiện đại.

    "Ngành công nghiệp làm phim Trung Quốc sẽ lên đỉnh thế giới vào năm 2018, tôi tin chắc là vậy"

    https://www.youtube.com/watch?v=PNA7_h00Xzc&list=PL_9YXioazBZJ8h41mQA4cNU8dVYXodrGL

    Nhạc NGÔ CẨU nghe dở ẹc ... SỨC MẠNH MỀM TRUNG QUỐC = 0 0 0 !!! mà đòi CON ẾCH thành CON BÒ !!!





    - Ông Vương Kiến Lâm phát biểu trong lễ động thổ studio đầu tiên ở tỉnh Thanh Đảo, phía Bắc Trung Quốc.

    Trong số 430 tỉ phú Trung Quốc, Chủ tịch tập đoàn Wanda Vương Kiến Lâm (Wang Jianlin) là gương mặt nổi bật với khối tài sản kếch xù, ước tính gần 38 tỷ USD.

    Với số tài sản khổng lồ, ông Wang hiện đang sở hữu nhiều tiền hơn cả Jack Ma - đại gia giàu thứ 2 của Trung Quốc với 13,2 tỷ USD (287 nghìn tỷ đồng).

    Chủ tịch tập đoàn Wanda Vương Kiến Lâm (Wang Jianlin) là gương mặt nổi bật với khối tài sản kếch xù, ước tính gần 38 tỷ USD.

    Cũng theo danh sách của Microsoft Corp. MSFT, tỷ phú Vương Kiện Lâm là một trong 10 người giàu nhất hành tinh.

    Ông Wang Jianlin sinh năm 1954, người từng nổi tiếng khi hát các bài dân ca Tây Tạng và Mông Cổ tại các cuộc đại hội cổ đông thường niên của Wanda

    Bản thân ông Wang gia nhập quân giải phóng nhân dân Trung Quốc ở tuổi vị thành niên và phục vụ trong quân ngũ 16 năm trước khi giải ngũ với tư cách một sỹ quan.

    80 nghìn USD ( để lập nghiệp với ý tưởng tái xây dựng các khu nhà ổ chuột ở thành phố Đại Liên, Trung Quốc thành nhà ở thu nhập thấp.

    Năm 1992 đổi tên công ty xây dựng này thành Dalian Wanda và trở thành tổng giám đốc Trụ sở tập đoàn Wanda do ông Wang làm chủ tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
    Sau 27 năm phát triển, đại gia Wang đã biến khoản nợ 80 nghìn USD thành khối tài sản 38 tỷ USD (828 nghìn tỷ đồng) nhờ bất động sản và trở thành người giàu nhất Trung Quốc đại lục.

    Hiện tập đoàn Dalian Wanda Group được biết đến là nhà phát triển bất động sản lớn nhất tại Trung Quốc đồng thời là đơn vị điều hành rạp phim lớn nhất thế giới.

    Trong năm nay, cố phiếu của vị tỷ phủ này tăng hơn 50%

    Việc kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, cả trong lĩnh vực bất động sản lẫn giải trí đã giúp cho khối tài sản của tỷ phú này tăng vọt so với mức 15,1 tỷ USD năm ngoái.

    Kể từ tháng 1, giá trị cổ phiếu của chuỗi rạp chiếu phim Wanda Cinema Line đã tăng gấp 3 lần.



    Không tiết kiệm như một vài đại gia khác khác, Ông Wang sẵn sàng chi tiền để mua 2 cái máy bay riêng giá 99 triệu USD (2,1 nghìn tỷ đồng) một lúc chỉ để không phải chờ đợi mỗi khi chuẩn bị đi công tác.

    Hiện tại, Wang Jianlin sở hữu 104 trung tâm mua sắm, 72 khách sạn năm sao, chuỗi rạp chiếu phim, chuỗi quán bar và Karaoke
    Đại gia Vương Kiến Lâm sở hữu hàng ngàn rạp chiếu phim trên thế giới, đầu tư hàng tỷ USD vào các dự án bất động sản khắp 4 châu lục.
    Ông sở hữu hàng ngàn rạp chiếu phim trên thế giới, đầu tư hàng tỷ USD vào các dự án bất động sản khắp 4 châu lục. Bên cạnh việc xây dựng các tòa nhà chọc trời, nhiều khả năng sẽ vẽ lại đường chân trời của các thành phố London (Anh) và Chicago (Mỹ), vị tỉ phú 60 tuổi còn ngắm nghía một hãng phim ở Hollywood.

    Thủ tướng nhiều nước có giao hảo với ông trong khi các ngôi sao ở Hollywood sẵn lòng bay đến Trung Quốc khi ông cất lời.
    Đại gia này không chỉ sở hữu du thuyền, mà còn sở hữu hẳn 1 công ty đóng du thuyền hạng sang.

    China Daily ngày 5/5 cho biết ông Vương đã qua mặt Chủ tịch tập đoàn Hutchison Whampoa (Hòa Ký Hoàng Phố) Lý Gia Thành
    và người sáng lập tập đoàn ALIBABA Mã Vân, trở thành nhân vật giàu nhất châu Á.

    Trả lờiXóa
  23. Nặc danh 06:04 là dư luận viên à ? thổi cái gì bạn ? nịnh thấn là nịnh cái gì ? bạn đừng lội dòng nước ngược nhen,chết không ai thương ! vả lại,thưa bạn ,chúng tôi là những ông già bà lão,đầu có 1000 hòn sạn,không dễ gì nghe ai xúi giục đâu,lời chúng tôi phát biểu xuất phát tự đáy lòng xuyên qua những chức danh lộng lẫy huy hoàng mà bạn có mơ cũng không thấy được! (Viện sĩ ,gs TS nước ngoài,chuyên gia đặc hạng ...)/ bạn bỏ cái nghề dlv của bạn đi,kiếm một nghề lương thiện mà sống,đừng dẫm đạp trên niềm đau nổi khổ của đồng bào thấp cổ bé miệng,tội họ lắm,bạn có biết không ? - nghề của bạn là chửi bới thiên hạ bằng những từ ngữ rất khó nghe,thiếu văn hóa... tỉnh lại đi bạn !

    Trả lờiXóa