Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015

ẢNH ẤN TƯỢNG





                                                   Thành phố "HÀ...LỘI"
(Ảnh  Internet)
--------------

37 nhận xét:

  1. Đó là hình ảnh về một Thủ đô văn minh , và những con đường tiến lên CNXH

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Nghị, ông Thảo chơi rông
      Để cho dân phải lội sông...Hà thành
      Có tiền , đút túi thật nhanh
      Chia nhau lợi ích rồi khoanh tay nhìn...

      Xóa
    2. Gần 15 năm trôi qua, thành phố Hà Nội đã chi ra khoảng hai tỷ USD từ ngân sách để chống ngập.
      Tụi chống ngập ăn gần hết số tiền này.
      Bây giờ, tp Hà Nội là tiếp tục lập 1 dự án mới với dự tính, để hàng chục tuyến đường không trở thành sông khi mưa lớn, triều cường như hiện nay, thành phố cần phải đầu tư thêm khoảng 8 tỷ USD…
      Đúng là tiền thuế của dân như muối đổ vào các con đường ngập.

      Xóa
    3. Đường Hà nội ngập là do hệ thống hồ chứa nước đã bị lũ tham quan chia nhau lấp để lấy đất làm dự án xây nhà bán hết rồi.
      Còn kinh phí của dự án 2 tỷ USD chống ngập từ năm 2010 đến nay đã bốc hơi vào túi của bọn Thảo và Nghị cùng đám lâu la rồi.
      Cho nên càng chống càng ngập là vì thế. Đến cây xanh làm bóng mát cho dân mà tụi nó cũng không buông tha huống hồ chống ngập. Càng chống ngập thì chúng lại càng thích cho ngập, nghe nói Thế Thảo đang xin duyệt dự án chống ngập theo công nghệ mới với kinh phí 8 tỷ USD từ nay đến năm 2020. nhưng chắc là tụi này sẽ ăn hết ngay trong nhiệm kỳ của tên Thế Thảo.

      Xóa
    4. Còn Sở Giao thông vận tải Hà Nội cũng đang trình dự án 5 tỷ USD để nghiên cứu sử dụng loại xe bus lội nước trong mùa ngập.
      Loại này có thể vùa chạy vừa bơi, nghe nói dùng công nghệ của .... xứ Hà Lan, sử dụng động cơ điện. Lúc bị ùn tắc giao thông, xe bus này có thể lủi xuống sông bơi tránh các khu vực ùn tắc.
      Nghe nói Bộ khoa học công nghệ khen nức nở, đề nghị thành phố cho làm ngay.
      Hay thật! Không biết người dân từ nhà bị ngập đi ra xe bus này bằng cách nào? Có lẽ mỗi nhà phải sắm một chiếc xuồng con và phải có bãi à quên, có hồ giữa xuồng con này cho bà con đi xe bus lội nước này.

      Xóa
  2. Không riêng Hà Nội...Các TP thị xã cả nước chỗ nào cũng mưa là ngập.
    Hèn một nỗi là các địa phương không có nhà báo nên không có người lên tiếng để công luận biết mà thôi.
    Hồ ao san lấp phân lô bán đất, hết chỗ chứa nước vì vậy mưa ngập là chuyện bình thường.

    Trả lờiXóa
  3. Lội sông ... đi tìm , ấy à đi tìm... chủ nghĩa xã lội.
    Ta nhớ... ta nhớ , ấy à ... mua thuyền mùa mưa.

    Trả lờiXóa

  4. Đây có phải là quả báo ...thiên nhiên nổi giận ..vì các bác tham quan dám chặc cây để bán, giờ dân phải gánh chịu.. !!????
    Hà lội ......ơi..!
    Anh... lặng nơi mô..
    Sao em chẳng thấy...chỉ có mênh mông .
    Nước trôi theo dòng..!!....hic hic !

    Trả lờiXóa
  5. THI YÊN ĐÌNH NGUYÊNlúc 19:35 24 tháng 6, 2015


    Hà lội ơi, ngày ấy tôi mơ cái thuyền..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giờ đây... biết làm gì để gặp nhau?
      Biết tìm thuyền đâu? Để ân ái trao nàng mấy cái bánh bao...
      Thăng Long ơi năm tháng sẽ trôi giữa dòng sình
      Ngậm đắng nuốt cay đã nhiều rồi
      Hồ Gươm xưa nay phát triển um sùm!...........

      Xóa
  6. Đường phố Hà Nội bị ngập theo 3 nguyên nhân chính:
    - Xây dựng tràn lan mà không chú ý xây dựng hệ thống thoát nước phù hợp quy mô mở rộng, xây dựng thành phố.
    - Các chủ đầu tư, nhà thầu, xén bớt phần thi công thoát nước để hạ chi phí xây dựng, chỉ biết xây dựng 'lấy được', còn hậu họa nước ngập ...mặc kệ bay!!
    - Lãnh đạo thành phố mà trực tiếp là ngành quản lý đô thị, thoát nước đã ăn hết tiền do nhà nước cấp chống ngập Tp Hà Nội (lũ chuột chia nhau gặm hết tiền thoát nước tp).

    Trả lờiXóa
  7. Hinh anh thanh pho the nay phan anh dung trinh do cua bo may lanh dao vi dan

    Trả lờiXóa
  8. Tiềm lực & khả năng của đất nước đã bị bọn quan tham tiêu hủy hết rồi,bây giờ đã đến lúc chúng bán cả cây xanh phủ mát thành phố,lấp sông để đổi vàng và dollars,còn và còn đau thương nữa ! chưa là điểm dừng của chúng đâu mà !

    Trả lờiXóa
  9. Hà nội mùa này đường biến thành sông
    Thủ đô ta đó nước trời mênh mông
    Bao năm định hướng giữ nước thành công
    Sóng xô nước đổ như là Biển Đông
    Hoan hô hoan hô giữ nước thành công

    Trả lờiXóa
  10. Trương Minh Tịnhlúc 22:32 24 tháng 6, 2015

    Chung quy lại cũng vì cái độc đảng độc tài.Hồng hơn chuyên. Hồng (ngu) thì làm to.Chuyên (giỏi) thì bị cho ra rià.....
    Nếu có Dân Chủ thì làm sao mà có cảnh nầy.Mới ngập chút đĩnh là dân đã cho chính phủ xuống ngay,cho người khác làm.

    Trả lờiXóa
  11. Ở TP tôi đang sống (thực ra là cái TX cũ chạy chọt 3X mãi mới được TP, lạm phát thành phố), cũng thuê tư vấn nước ngoài để quy hoạch, nhưng chủ yếu là để rút tiền ngân sách chia chác cá nhân, khu phố cũ thuộc TX ngày trước khi mưa thì không ngập, nay mở rộng lấy đất ở núi đổ xuống lấp ruộng làm đường, làm khu dân cư, nhưng oái ăm chỉ hớt 1 lớp đất mầu ở trên sau đó đổ đất núi xuống lu lèn làm đường nhựa có cốt nền bằng cốt đất mầu cũ, ngày trước khi ruộng vẫn cấy lúa mỗi khi cây mạ vừa cấy xong gặp mưa to ruộng ngập chỉ còn lấp ló cây mạ dân còn lo phải cấy lại, thế mà mấy thằng cha lãnh đạo TX cũ, lãnh đạo tỉnh hớn hở khoe thành tích với lãnh đạo TU, khoe với dân đen thành tích quy hoạch mở rộng, đâu biết rằng chủ thầu dự án bớt xén khối lượng đào đắp hạ cốt đường bằng mặt ruộng để giảm chi phí để nuôi các bố đi du lịch bên trời Âu có phong bao kèm theo, khổ nữa là cốt nền nhà lại lấy thống nhất với cốt đường cho nên mỗi khi mưa xuống đường ngập thành sông, nước tràn vào nhà, không biết mấy chục năm nữa vẫn chưa khắc phục được.

    Trả lờiXóa
  12. Hà nội bây giờ là đầu não đảng ngu lâu nên đường bị biến thành sông sâu và hồ thì lấp sạch để phân lô bán nền, xây chung cư bán và làm nơi xây biệt thự cho lũ quỷ trung ương.

    Trả lờiXóa
  13. Đi các nơi nước ngoài, người ta luôn có chỗ cho nước lũ, họ chặn từng khúc, giữ nước lại , nếu nước nhiều thì trào qua, khúc khác lại chặn, nên luôn có nơi cho nước giữ lại, nơi nước chảy. Còn khi cán bộ Việt Cộng khi mới tiếp thu miền Nam, cứ nhè mấy nơi nước chảy, nơi chứa nước này để chiếm đất bán và làm nhà nên nay tỉnh nào huyện nào, xã nào cũng khi mưa xuống là thành sông, cái đám chống ngập là chỉ để khai cho hết kinh phí chứ làm sao mà chống nổi. Hậu quả là toàn dan lãnh đủ, và chịu trận cho tới bao giờ sụp.

    Trả lờiXóa
  14. Xin mời 2 ông Nguyễn thế Thảo & Phạm quang Nghị xem cảnh này đi ! nếu không làm việc được thì từ chức đi ! làm chứ đừng phá hoại ( đừng chặt cây xanh,đừng lấp sông => nguy hiểm cực kỳ đấy !)

    Trả lờiXóa
  15. Chỉ riêng chuyện "Mùa mưa đến rồi! Mùa mưa đến rồi! Đường ngâp nước! Đường ngâp nước! Ta xuống xe ta dắt nào! Ta xuống xe ta dắt nào! Kinh khủng chưa?! Kinh khủng chưa?!" cũng đã chứng tỏ rằng những người cộng sản VN hoàn toàn không có khả năng xây dựng một đất nước phát triển!
    Thậm chí họ chỉ có khả năng làm mọi việc xấu đi, trở nên ngày càng tồi tệ.
    Bây giờ xã hội sống cứ nơm nớp "Cuối ngày trở về nhà mới biết mình còn sống"?

    Trả lờiXóa
  16. Hà Nội sắp thành Venice, và Boat people lúc đó sẽ dành cho người Hà Nội .

    "đường bị biến thành sông sâu và hồ thì lấp sạch để phân lô bán nền"

    Ở các nước Xã Hội Chủ Nghĩa, Việt Nam không phải là ngoại lệ, có 1 đặc điểm không tồn tại trong các nước tư bẩn, là không một cơ quan/bộ phận nào làm đúng chức năng của mình . Ở VN, ngoài chuyện 3:12 nêu là "đường bị biến thành sông sâu và hồ thì lấp sạch để phân lô bán nền" còn 1 chuyện nữa là khâu phụ trách kế hoạch hóa gia đình -trước thuộc Đại tướng Võ Nguyên Giáp- lại không làm tốt nhiệm vụ kiểm soát dân số, trong khi bộ Giao Thông-Vận Tải của anh Đinh La Thăng lại làm chuyện đó rất tốt .

    Trả lờiXóa
  17. Ảnh ấn tượng mà chẳng ấn tượng vì tình trạng này ở Hà lội có từ lâu rồi,không những không được cải thiện mà còn nặng thêm,rồi đến một ngày các ông bà nghị đi họp cũng phải lội nước,lúc ấy mới thât sự ẤN TƯỢNG

    Trả lờiXóa
  18. Dốt & Ngu!
    Thời xưa và ở các quốc gia phát triển, con người học làm người (thoát con) rồi mới thi (tranh cử) giành đị vị Lãnh đạo đất nước và Dân tộc. Riêng Việt Nam ta, từ năm 1990 lại đây cha truyền con nối đua nhau trèo lên ghế Lãnh đạo (xa, huyện, tỉnh, trung ương, bộ ngành) giữ nguyên bản chất, bản năng Con (thú tính) ngồi chắc ghế rồi dùng tiền ngân sách (thuế của dân) bỏ việc đua nhau đi học Làm người. Vì thế, đã dốt, ngu lại tham nên ăn đất, ăn dày ăn cả rừng.
    Do Dốt và Ngu lại tham ăn đất (bùn, cát) lấp hết đầm, ao hồ, kênh rạch...ngập úng là cái chắc.
    Đường phố và đô thị Hà Nội và các nơi tành Sông là đương nhiên. Chỉ khổ người dân lao động.
    Trân bão hôm qua (23-24/6) lúc đầu hướng vào Tàu Cộng, sau mấy giờ chuyển hướng vào Quảng Ninh, Hải Phòng...chứng tỏ Pháp sự Tàu Cộng giỏi và tinh thông, có sức mạnh hơn Pháp sư giả cầy Việt Nam. Các cụ ngẫm xem!

    Trả lờiXóa
  19. Tiền vào dầy túi quan tham
    Nước mưa dầy phố hàng măm hỡi trời .

    Trả lờiXóa
  20. ĐẤT NƯỚC - THÀNH TỰU RỰC RỠ CỦA THAM NHŨNG (!).

    Trả lờiXóa
  21. Khá khen cho dân Vịt giỏi lội nước !
    Nhưng chẳng lẽ cứ lội mãi hay sao ?
    Phải làm gì đi chứ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhiều con Vịt dạng ra hai cái chấn (chân)!
      Chúng kêu rằng "Chán! Chán! Chán! Bọn Nghị Quyệt!"

      Xóa
    2. Nhiều con Vịt dạng ra hai cái chấn (chân)!
      Chúng kêu rằng "Chán! Chán! Chán! Bọn Nghị Quyệt!"
      Lội một lúc chúng bì bà bì bõm!
      Tháo bu-gi chùi, chúng hốc hác trông hoang mang!

      Xóa
    3. Nghìn con Vịt tê lạnh hai cái chân/ Nó kêu rằng, muốn rất muốn Thảo Nghị gục!

      Xóa
  22. chưa có bao giờ đẹp như hôm nay non nước mây trời làm ta mê say -- HN còn thiếu những cánh buồm

    Trả lờiXóa
  23. Nước ngập lụt trong cá đô thị nay "vươn lên tầm cao mới"!

    Trả lờiXóa
  24. Dân Hà Nội hổn láo đòi Thảo & Nghị từ chức vì làm việc không hiệu quả, dư luận viên trả lời : các người muốn gì ? hai ngài bề trên của chúng tôi đã làm những việc mà xưa nay chưa ai có thể làm,chỉ có 2 vị này làm được mà thôi,đó là : chặt cây xanh phủ mát thành phố ( 2 ngài này đã có máy lạnh trong nhà rồi,điện xài vô tội vạ,không cần cây xanh,đốn hạ là phải rồi ! còn nói cái gì nữa ),sông chảy nước nhiều quá,lấp đi thành đất để bán lấy tiền là đúng rồi,thế mà cũng la lên,có tiền rồi cho vào ngân sách nhà nước thì bất tiện lắm như vào sổ sách,đem gửi ngân hàng phức tạp và nhiêu khê quá,cho nên các bổ vào túi riêng cho tiện,làm việc thiện như thế,nhân dân không biết ơn,còn phản đối cái gì,rõ là dân ta còn kém lắm về tư tưởng chính trị,suy thoái đạo đức quá !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He...he...đọc hơi văn và nội dung: Đây không phải DLV chính hiệu của tay nịnh đảng Hồ Quang Lợi để vơ lợi, mà là "Dư luận viện" - Viện nghiên cứu dư luận Xã hội"! Hay!

      Xóa
  25. Ngàn đời nay trời vẩn cứ mưa thế thôi đó là quy luật tự nhiên cung cấp nước cho muôn sự sống. Nhưng có điều ngày xưa thì nước chảy được thông suốt vì có rất nhiều sông ngòi hồ ao tự nhiên đủ để tiêu thoát nước. Ngày nay con người thi nhau san lấp hồ ao lấn chiếm sông ngòi không theo một quy hoach tổng thể nào. Mặt đất cỏ cây tự nhiên hầu hết trở thành muôn khối bê tông khuôn viên nhà ở, đường sá, sân bãi để trở thành cái gọi là khu đô thị, thủ đô đó thôi. Cái đô thị không ngừng phát triển chiều cao lan dần bề rộng đó đã chặn đã bịt đã cản trở mọi đường thoát nước. Nên mổi đợt mưa là đường phố lại thành sông thì không cần phải bàn cải nửa rồi. Xưa ai đã khéo đặt tên Hà nội nay nó đã thể hiện đúng với hà là sông. Thôi gắng mà sống với cảnh sông nước Hà nội ơi!

    Trả lờiXóa
  26. Hình ảnh tiêu biểu chào mừng Đại hội lần thứ XII ĐCSVN!

    Trả lờiXóa
  27. Người lãnh đạo liêm sĩ,thấy cảnh con dân sống như thế này chắc họ tự tử mất !

    Trả lờiXóa
  28. Có chớ . Nếu dân nói "khác" là qui chụp luôn , cái này là truyền thống của đoảng mừ , từ xa xưa đoảng mới ra đời đã vậy rùi .

    Trả lờiXóa