Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

ẢNH ẤN TƯỢNG



- Ôi, trên đất liền có tới hơn 20 địa điểm xung yếu
 Trung Quốc 'đứng chân' rồi! 
Trên biển, Trung Quốc đã chiếm Hoàng Sa, 
nay TQ lại xây 7 đảo ở Trường Sa. 
Ngư dân đánh cá thì bị chúng dồn ép, xua đuổi...
Là Chủ tịch nước! Nước ở đâu? Thế thì tui bị trắng tay à? 
Ngư dân VN lấy tinh thần chiến đấu mà ra đánh cá !?
                                                                      (Câu nói 'giả định'...)
-------------------------

23 nhận xét:

  1. Hình:
    Phát biểu cực kỳ quan trọng của nãnh đọa:
    "Một với một là hai!
    Hai thêm hai là TƯ XENG, à, BỐN!
    BỐN dzới một là năm!
    Năm dzới năm là mười!........"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. - Các bác phải vào ĐCSVN mới giàu như tôi và 3X đều giàu nhất nhì trong nước - Trong Đạo cần có Đảng mới mạnh - Các bác cứ làm đơn tôi xét ngay -
      - Hoan hô chủ tịch cảm ơn sự thông thoáng của chủ tịch - Vạn tuế vạn vạn tuế -

      Xóa
  2. "Không có gì chán hơn nhìn bọn cà lăm!"
    (MCH)

    Trả lờiXóa
  3. Bức hình và lời bình hay đấy ! khớp với nhau lắm !

    Trả lờiXóa
  4. Đúng là ảnh rất ấn tượng, Chủ tịch nước xòe cả hai bàn tay: Mất trắng, còn đâu! Mọi người chung quanh có nhiều tâm trạng:
    - Hừ, quen quá rồi, không muốn nghe ổng nới nữa!
    - Ứ, hèm! Ông ta nói cái chi mặc ổng!
    - Trắng tay à? Do những ai mà bị trắng tay?
    - Thế thì Chủ tịch nước cũng như ...bù nhìn!
    - ổng chỉ nói thui, mằn được chi?
    - Thôi, đừng ca thán, chán rồi!...
    - Ông ta có quyền gì đâu? Ngồi cho đủ ghế thôi!
    - Có làm được gì dâu? Chỉ nói...

    Trả lờiXóa
  5. Lại là mộtsâu diễn của Tư Sang (!).

    Trả lờiXóa
  6. Người nói: Chúng tôi chán thiên đường thực sự rồi, chắc hết thế kỉ này vẫn không thấy manh mún gì. Bây giờ xin nhờ các vị cho theo cùng để đến thiên đường ảo!

    Trả lờiXóa
  7. - Ông Tổng nói: "Đến cuối TK 21, chưa chắc đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam". Vậy suốt đời tôi theo đảng phấn đấu vì CNXH, nay trắng tay à?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mai mốt đồng chí x lên làm tổng bí thư ,thì tôi về làm vườn thúi cả cái móng tay đay này xem đi !!!!!!!

      Xóa
  8. - Bình tĩnh, cứ để cho quân TQ vào đến cầu Chương Dương, tôi 'chưởng' một phát, bật hết về bên kia biên giới!

    Trả lờiXóa
  9. Cùng là trong 'Tứ trụ', họ nhiều quyền lực, tui trắng tay, có mấy quyền chi mô!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. - Họ có quyền, họ tùy tiện bán, tui có quyền chi mô, không liên quan!

      Xóa
  10. Mất hết cả rồi , Khổ lắm nói mãi . Tụi nó bán nước lấy dược quá nhiều tiền . Tôi chẳng có gì cả , Các bác thấy đó ...

    Trả lờiXóa
  11. Đất nước trắng tay!
    Nhân dân trắng mắt!
    NL

    Trả lờiXóa
  12. Trương Minh Tịnhlúc 09:04 20 tháng 6, 2015

    Đến bây giờ thì ai cũng thấy cái anh chàng Trương Tấn Sang nầy chẵng ra cái gì.Đồ dzõm.Giống như diễn hài.Trong đầu óc ông ta chẵng có cái lập trường gì cả. Còn thua một người dân thường.

    Trả lờiXóa
  13. Hãy nghe Việt Khang hát, hãy biết xót xa thực sự cho dân tộc mình,biết vì thể diện quốc gia như Giang Văn Minh, biết nghĩ, biết lo cho đất nước như Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, các vị lãnh đạo ! Các vị được trao quyền để đứng ra lo cho dân, cho nước thực sự, chứ không phải cứ ca mãi mà chẳng dám ho he, lại còn nhăm nhe chia chác quyền chức, ăn chia, để cho dân căm phẫn ngay các vị chứ không phải chỉ là bọn giặc ngoại xâm. Các vị cứ say mãi vậy, đất nước còn trông mong được gì đây?Mai sau các vị sẽ đứng ở đâu trong lịch sử dân tộc ?

    Trả lờiXóa
  14. Chủ nghĩa duy vật à?Chúng tôi nói nhưng chúng tôi không tin, ngược lại chúng tôi tin ở thánh thần ở Đức Phật, các vị không thấy những người CS càng chức cao, địa vị cao kiếm được nhiều tiền càng hay đi chùa bái kinh niệm phật đó à.

    Trả lờiXóa
  15. Lại thêm một người tốt sắp bị trả thù hèn hạ nữa rồi :
    Luật sư Võ An Đôn,bảo vệ quyền lợi miễn phí cho nạn nhân Nguyễn Thanh Kiều,bị "còn đảng còn mình" đánh chết ngay trong đồn,sắp bị ông trời con Nguyễn Thái Học,trưởng ban nội chính tỉnh Phú Yên,kỷ luật,tịch thu thẻ hành nghề.
    Đảng ơi là đảng,lú ơi là lú!

    Trả lờiXóa
  16. Ngậm ngùi và tê tái đến xé lòng cho đất nước chúng ta hôm nay ! những người tốt ( trí tuệ và đạo đức ) sẽ dần bị triệt tiêu ! // ông Nguyễn thái Học ơi ( giống tên nhà yêu nước Nguyễn thái Học bị giặc Pháp xử tử ở Yên Bái năm nào ) hãy yêu nước đi,hãy tôn trọng pháp luật VN đi,hãy đứng về phía dân nghèo cô thế,thấp cổ bé miệng,bệnh vực cho họ đi,để họ đở tủi lòng ông ạ ! Xin đừng làm điều bất công độc ác như ông đã làm !

    Trả lờiXóa
  17. BÀN VỀ XĂNG TĂNG GIÁ
    Trong bài thơ " Các quan được tăng lương" của nhà thơ trào phúng Tú Mỡ có hai đoạn kết: "Quan được tăng lương, dân cũng tăng...
    Tăng sưu, tăng thuế, đến nhăn răng!
    Còn manh khố rách, càng thêm rách
    Đời sống lầm than ai thấu chăng?

    Quan đã lương cao, bổng hậu rồi
    Hãy thương dân với các ngài ôi!
    Từ nay của đút đừng moi nữa
    Dân chỉ xin ngài có thế thôi" Ngày nay không chỉ tăng các toại thuế, phí lệ phí đánh trên từng quả trứng gà, mà cái gì cũng thu, đến nỗi có một bài báo lấy tựa đề: " Gì cũng thu thì dân chịu thế đéo nào nổi". Riêng về xăng, lúc tăng thì tăng ào ào gấp năm gấp mười. Nhưng khi giảm thì giảm ....nhỏ giọt như cà phê phin. Xem ra cái thời Tú Mỡ viết bài thơ này so với ngày nay thì phải gọi thời nay bằng....ông cụ.

    Trả lờiXóa
  18. "DM thằng gôn mình dzỡ ẹt! Tui mà làm thũ môn là VN ta hổng có thua Myanmar đâu. Cái chi tui củng "tóm" ráo chọi..."

    Trả lờiXóa
  19. "Trung Quốc họ mới ra 1 loại thuốc nhuộm tóc tốt lắm... Thời gian nầy lo nhuộm tóc là nhiệm dzụ chính cũa tui!"

    Trả lờiXóa
  20. Nhìn chán quá chẳng có gì để bình luận,bao giờ có ảnh đỡ chán hơn sẽ bình luận ,hôm nay hết bình luận

    Trả lờiXóa