Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

TUYÊN BỐ về vụ GS Nguyễn Huệ Chi bị cấm xuất cảnh và thu hộ chiếu

Giáo sư Nguyễn Huệ Chi là nhà nghiên cứu văn hóa, văn học Việt Nam Cổ, Trung đại nổi tiếng, là một trong những người sáng lập trang Bauxite Việt Nam, một trang báo điện tử phản biện của giới trí thức Việt Nam. Ngày 18 tháng 5 năm 2015, Giáo sư Nguyễn Huệ Chi đang làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất để đi Hoa Kỳ thăm gia đình, thì bị nhân viên an ninh thu hộ chiếu và thông báo không được xuất cảnh theo đề nghị của Công an thành phố Hà Nội.
Theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP, thì GS Nguyễn Huệ Chi chỉ có thể bị cấm xuất cảnh nếu thuộc vào một trong ba trường hợp sau đây:
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến công tác điều tra tội phạm.
- Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án hình sự.
- Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án dân sự, kinh tế; đang chờ để giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh tế.
Cũng theo tinh thần Nghị định trên, khi quyết định cấm xuất cảnh, Công an Hà Nội có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho GS Nguyễn Huệ Chi biết, trừ trường hợp vì lý do đảm bảo bí mật cho công tác điều tra tội phạm và lý do an ninh (và trong trường hợp này người có thẩm quyền quyết định là Bộ trưởng Bộ Công an (điểm b, khoản 1 điều 22 của nghị định) chứ không phải Công an Hà Nội).
Như thế, phải chăng khi bị cấm xuất cảnh mà không được cơ quan hữu trách thông báo trước, có nghĩa GS Nguyễn Huệ Chi bị bí mật điều tra hay vì lý do an ninh?
Bất kể lý do nào, điều luật nào cơ quan công an hữu trách sẽ nại ra để biện minh cho việc cấm GS Nguyễn Huệ Chi xuất cảnh cũng không thể che giấu động cơ thực của việc làm tồi tệ này: Đó là nhằm sách nhiễu, trả đũa, trấn áp, răn đe những trí thức trung thực, dũng cảm lên tiếng phản biện những chính sách sai lầm của chính quyền.
Trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ vừa mới ban hành Quyết định số 501/QĐ-TTg khuyến khích tham gia phản biện và giám định xã hội và Việt Nam đang nỗ lực tham gia vào TPP, việc ngăn cản xuất cảnh đối với GS Nguyễn Huệ Chi – một người phản biện hàng đầu của đất nước – cùng với hàng loạt vụ khác như mạo danh hoặc dung túng côn đồ hành hung những người yêu nước, đóng tài khoản ngân hàng của trí thức phản biện, … vừa giáng một đòn vào chính sách của Chính phủ, vừa giáng một đòn khác vào những nỗ lực của Việt Nam để hội nhập quốc tế sâu hơn. Tất cả hành vi đáng xấu hổ đó cung cấp cho nhân dân trong nước và thế giới thêm bằng chứng về sự bóp nghẹt những tiếng nói trái chiều đối với quan điểm chính thống và về tình trạng chà đạp nhân quyền đang diễn ra nghiêm trọng tại Việt Nam.
Chúng tôi đòi:
- Chính quyền Việt Nam phải chính thức giải trình về trường hợp GS Nguyễn Huệ Chi;
- Người quyết định cấm GS Nguyễn Huệ Chi xuất cảnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định sai trái của mình;
- Nhà nước phải bồi hoàn những tổn thất do vụ cấm xuất cảnh gây ra cho GS Nguyễn Huệ Chi;
- Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an phải trả lại hộ chiếu cho GS Nguyễn Huệ Chi vô điều kiện;
- Chính quyền Việt Nam phải chấm dứt việc ngăn cản xuất cảnh đối với những người phản biện, tranh đấu ôn hòa. 
Ngày 21 tháng 5 năm 2015
Những người ký Tuyên bố:
1- Nguyễn Quang A, TS, Hà Nội
2- Bùi Tiến An, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên cán bộ Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, TP HCM
3- Nguyễn Văn An, cán bộ hưu trí, TP HCM
4- Nguyễn Khoa Thái Anh, một người cầm bút, Hoa Kỳ
5- Vũ Hồng Ánh, nghệ sĩ đàn Cello, TP HCM
6- Bùi Xuân Bách, giáo viên về hưu, Hoa Kỳ
7- Trần Văn Bang, kỹ sư, cựu chiến binh chống Tàu, TP HCM
8- Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng Thư ký Hội Trí thức Yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh), TP HCM
9- Nguyễn Nguyên Bình, nhà văn, Hà Nội
10- Nguyễn Thị Hoàng Bắc, nhà văn, thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, Hoa Kỳ
11- Nguyễn Thị Thanh Bình, nhà văn, thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, Hoa Kỳ
12- Thái Văn Cầu, chuyên gia Khoa học Không gian, Hoa Kỳ
13- Bùi Chát, nhà xuất bản Giấy Vụn, nhà thơ, thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam
14- Nguyễn Thị Kim Chi, Nghệ sĩ Ưu tú, Hà Nội
15- Nguyễn Phương Chi, biên tập viên chính tạp chí Nghiên cứu Văn học, Viện Văn học (đã nghỉ hưu), Hà Nội
16- Nguyễn Trung Chính, blogger, Pháp
17- Tống Văn Công, nguyên Tổng Biên tập báo Lao động, TP HCM
18- Nguyễn Đình Cống, giáo sư trường Đại học Xây dựng (đã nghỉ hưu), Hà Nội
19- Ngô Thị Kim Cúc, nhà văn, nhà báo, thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, TP HCM
20- Trần Ngọc Cư, Hoa Kỳ
21- Tiêu Dao Bảo Cự, nhà văn tự do, thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, Đà Lạt
22- Nguyễn Đắc Diên, bác sĩ, TP HCMNguyễn Xuân Diện, TS, Hà Nội
23- Phạm Chí Dũng, TS, Hội nhà báo Độc lập Việt Nam, TP HCM
24- Hoàng Dũng, PGS TS, thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, TP HCM
25- Nguyễn Duy, nhà thơ, TP HCM
26- Phạm Kỳ Đăng, làm thơ, viết báo, dịch thuật, CHLB Đức
27- Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu, TP HCM
28- TS Phùng Liên Đoàn, Chủ tịch Hội từ thiện giúp người Việt Nam VASF-CESR, Hoa Kỳ
29- Huy Đức, nhà báo, TP HCM
30- Trịnh Hoài Giang, nhà thơ, Hải Phòng
31- Hoàng Lại Giang, nhà văn, TP HCM
32- Nguyễn Thanh Giang, TS, thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, Hà Nội
33- Nguyễn Ngọc Giao, nhà giáo về hưu, Pháp
34- Lê Công Giàu, nguyên Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc Tổng công ty Du lịch Thành phố (Saigontourist), TP HCM
35- Đỗ Đăng Giu, nguyên Giám đốc Nghiên cứu CNRS, Đại học Paris Sud, Pháp
36- Lê Minh Hà, nhà văn, thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, CHLB Đức
37- Phạm Đông Hải, kỹ sư, TP HCM
38- Phan Tấn Hải, nhà văn, thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, Hoa Kỳ
39- Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày), Hoa Kỳ
40- Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Hà Nội
41- Trần Việt Hải, Hoa Kỳ
42- Đặng Thị Hảo, TS văn học cổ, Hà Nội
43- Võ Thị Hảo, nhà văn, thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, CHLB Đức
44- Vũ Thư Hiên, nhà văn, thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, Paris
45- Phạm Duy Hiển, dịch giả, thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, Vũng Tàu
46- Hồ Hiếu, nguyên Chánh văn phòng Ban Dân vận Thành ủy TP HCM, cựu tù Côn Đảo, TP HCM
47- Dư Thị Hoàn, nhà thơ, thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, Hải Phòng
48- Ngô Kim Hoa, nhà báo tự do, TP HCM
49- Từ Quốc Hoài, nhà thơ, TP HCM
50- Quách Thanh Hoàng, Hoa Kỳ
51- Trần Văn Học, Hoa Kỳ
52- Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh
53- Nam Dao Nguyễn Mạnh Hùng, nhà văn, thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, nguyên GSTS, Đại học  Laval, Canada
54- Trần Mạnh Hùng, Hoa Kỳ
55- Võ Thanh Hùng, doanh nhân, Gia Lai
56- Nguyễn Thế Hùng, GS TS, Phó Chủ tịch Hội Cơ học Thủy khí Việt Nam, Đà Nẵng
57- Hà Thúc Huy, PGS TS, giảng dạy đại học, TP HCM
58- Cao Chính Hưng, Hoa Kỳ
59- Nguyễn Đăng Hưng, giáo sư Danh dự Đại học Liège, Bỉ, TP HCM
60- Hoàng Hưng, nhà thơ, thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, TP HCM
61- Nguyễn Quốc Hưng, Hoa Kỳ
62- Phạm Khiêm Ích, nguyên Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học Xã hội, Hà Nội
63- Trần Thiện Kế, dược sĩ, Hà Nội
64- Nguyễn Văn Kết, nguyên Phó Phòng PA25 Sở Công an TP HCM, nguyên thư ký của Bí thư Thành uỷ Mai Chí Thọ, TP HCM
65- Vũ Nhật Khải, PGS TS, Hà Nội
66- Lê Phú Khải, nguyên phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam, TP HCM
67- Vũ Trọng Khải, PGS TS, chuyên gia nông nghiệp, nông thôn, TP HCM
68- Phan Trọng Khang, thương binh, Hà Nội
69- Uông Đình Khiêm, Hoa Kỳ
70- Lê Xuân Khoa, nguyên Chủ tịch Trung tâm Tác vụ Đông Nam Á (SEARAC), Hoa Kỳ
71- Thụy Khuê, nhà văn, thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, Pháp
72- Tương Lai, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, TP HCM
73- Quản Mỹ Lan, Pháp
74- Ngô Thị Hồng Lâm, thành phố Vũng Tàu
75- Đoàn Thanh Liêm, thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, Hoa Kỳ
76- Thuỳ Linh, nhà văn, thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, Hà Nội
77- Vũ Linh, nguyên cán bộ giảng dạy Đại học Bách Khoa Hà Nội, Hà Nội
78- Mai Thái Lĩnh, nhà nghiên cứu triết học, văn hóa, Đà Lạt
79- Lê Khánh Luận, TS, nhà thơ, nguyên giảng viên trường Đại học Kinh tế TP. HCM
80- Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung tâm Minh Triết, Hà Nội
81- Huỳnh Tấn Mẫm, bác sĩ, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn (trước 1975), Đại biểu Quốc hội khóa 6, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TP HCM
82- GB Huỳnh Công Minh, linh mục Giáo phận Sài Gòn, TP HCM
83- Phan Đình Minh, Hoa Kỳ
84- Phạm Gia Minh, Hà Nội
85- Phạm Phú Minh, nhà văn, Hoa Kỳ
86- Trần Đình Nam, Trưởng phòng biên tập, Nhà xuất bản Kim Đồng (đã nghỉ hưu), Hà Nội
87- Kha Lương Ngãi, nhà báo, nguyên Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn giải phóng, TP HCM
88- Nguyên Ngọc, nhà văn, thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, Hội An
89- Phùng Hoài Ngọc, Ths, dạy đại học (đã nghỉ hưu), An Giang
90- Hạ Đình Nguyên, nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành động thuộc Tổng hội Sinh viên Sài Gòn (trước 1975), cựu tù chính trị Côn Đảo, TP HCM
91- Nguyễn Đình Nguyên, TS, Bác sĩ, Australia
92- Trần Đức Nguyên, nguyên Trưởng Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội
93- Phạm Xuân Nguyên, thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, Hà Nội
94- Ý Nhi, nhà thơ, thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, TP HCM
95- Hồ Ngọc Nhuận, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc chính trị nhật báo Tin sáng, TP HCM
96- Phan Thị Hoàng Oanh, TS Hoá học, TP HCM
97- Hà Sĩ Phu, TS Sinh học, thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, Đà Lạt
98- Huỳnh Sơn Phước, nhà báo, Hội An
99- Chân  Phương, nhà thơ, thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, Hoa Kỳ
100- Nguyễn Đăng Quang, Đại tá Công an (đã nghỉ hưu), Hà Nội
101- Đỗ Trung Quân, nhà thơ, thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, TP HCM
102- Thục-Quyên, nha sĩ, CHLB Đức
103- Bùi Minh Quốc, nhà thơ, thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, Đà Lạt
104- André Menras Hồ Cương Quyết, nhà giáo, cựu tù chính trị chế độ cũ, Pháp
105- Đặng Văn Sinh, nhà văn, thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, Hải Dương
106- Tô Lê Sơn, kỹ sư, TP HCM
107- Nguyễn Ngọc Sơn, nguyên Phó Tổng biên tập tạp chí Thế giới trong ta, Hà Nội
108- Nguyễn Văn Tạc, giáo học hưu trí, Hà Nội
109- Nguyễn Trọng Tạo, nhà thơ – nhạc sĩ – nhà báo, Hà Nội
110- Võ Văn Tạo, nhà báo, Nha Trang, Khánh Hòa
111- Đỗ Huy Tấn, nhà giáo, Hải Dương
112- Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, TP HCM
113- Phạm Thành, nhà báo, nhà văn, Hà Nội
114- Nguyễn Quốc Thành, Hoa Kỳ
115- Trần Minh Thảo, viết văn, Lâm Đồng
116- Thanh Thảo, nhà thơ, Quảng Ngãi
117- Lê Thân, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên cán bộ phong trào đấu tranh của nhân dân, sinh viên, học sinh tranh thủ dân chủ Thành phố Đà Lạt, TP HCM
118- Đào Tiến Thi, ThS, Ủy viên Ban chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, Hà Nội
119- Phạm Tư Thanh Thiện, nhà báo về hưu, Pháp
120- Trần Quốc Thuận, luật sư, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, TP HCM
121- Trần Văn Thủy,đạo diễn, Hà Nội
122- Trương Anh Thụy, nhà văn, thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, Hoa Kỳ
123- Nguyễn Tường Thụy, Hội nhà báo Độc lập Việt Nam, Hà Nội
124- Vũ Ngọc Tiến, nhà văn, thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, Hà Nội
125- Chu Tất Tiến, Hoa Kỳ
126- Đỗ Quý Toàn, dạy học, viết báo, Hoa Kỳ
127- Phạm Toàn, nhà giáo, thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, Hà Nội
128- Nguyễn Thị Khánh Trâm, nghiên cứu viên văn hóa, TP HCM
129- Phạm Đình Trọng, nhà văn, TP HCM
130- Hà Dương Tuấn, chuyên gia Công nghệ Thông tin, Pháp
131- Phạm Quang Tuấn, Asociate Professor, University of NSW Sydney, Australia
132- Dương Tùng, Bình Dương
133- Hoàng Tuỵ, giáo sư, Viện Toán học, Hà Nội
134- Phan Thị Trọng Tuyến, viết văn, làm báo, Pháp
135- Hà Dương Tường, nguyên giáo sư Đại học Công nghệ Compiègne, Pháp
136- Nguyễn Đức Tường, nguyên giáo sư Đại học Ottawa, Canada
137- Nguyễn Thị Văn, ThS Xã hội học, Hà Nội
138- Lưu Trọng Văn, nhà báo, thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, TP HCM
139- Vũ Quang Việt, TS, chuyên viên thống kê kinh tế Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ
140- B Nguyễn Hữu Vinh, Hội nhà báo Độc lập Việt Nam, Hà Nội
141- Trần Vũ, phân tích viên điện toán, Pháp
142- Nguyễn Đắc Xuân, nhà nghiên cứu Huế, Huế
143- Phạm Xuân Yêm, GS TS, Giám đốc Nghiên cứu CNRS, Đại học Paris 6, Pháp.
(Boxitvn.net)
*               *              *
>> Trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ vừa mới ban hành Quyết định số 501/QĐ-TTg khuyến khích tham gia phản biện và giám định xã hội và Việt Nam đang nỗ lực tham gia vào TPP, việc ngăn cản xuất cảnh đối với GS Nguyễn Huệ Chi – một người phản biện hàng đầu của đất nước – cùng với hàng loạt vụ khác như mạo danh hoặc dung túng côn đồ hành hung những người yêu nước, đóng tài khoản ngân hàng của trí thức phản biện, … vừa giáng một đòn vào chính sách của Chính phủ, vừa giáng một đòn khác vào những nỗ lực của Việt Nam để hội nhập quốc tế sâu hơn. Tất cả hành vi đáng xấu hổ đó cung cấp cho nhân dân trong nước và thế giới thêm bằng chứng về sự bóp nghẹt những tiếng nói trái chiều đối với quan điểm chính thống và về tình trạng chà đạp nhân quyền đang diễn ra nghiêm trọng tại Việt Nam.(BVN)
----------------

32 nhận xét:

  1. Trương Minh Tịnhlúc 06:09 25 tháng 5, 2015

    Ũng hộ tuyên bố trên.

    Trả lờiXóa
  2. Nhiều vụ cho thấy: Công an Việt Nam công khai, tùy tiện, trắng trợn Vi phạm nhân quyền, hách dịch, mất lịch sự thuộc hàng Nhất thế giới!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trắng trợn và ngang ngược vi phạm nhân quyền khi không còn cách nào ngăn cấm tự do dân chủ, đây là đường lối nhất quán cuả những kẻ cầm đầu cosavina Group, mà bọn còn đêủ còn mình là lũ chó săn đang thực hiện mọi cách để khủng bố người yêu nước, bất chấp dư luận thế giới và sự nguyền rủa của người dân

      Xóa
  3. Công an có 'thói quen' quan liêu, hách dịch, bỏ qua nghiệp vụ chuyên ngành, coi thường dân, coi thường pháp luật, làm theo 'ý thích', tùy tiện thích chi làm nấy, không cần xem xét nội dung, tính chất vụ việc, đối tượng. Công an dùng quyền hành vi phạm pháp luật đã là "Chuyện thường ngày ở Việt Nam' từ lâu rồi! Sai từ kẻ ra mệnh lệnh cho đến kẻ thực thi cái gọi là "thi hành công vụ"!

    Trả lờiXóa
  4. Nhờ Internet mà thế giới biết ngay bộ mặt trơ trẽn của chúng! Họ không còn hớ hênh rót tiền cho chúng. Nay chúng phải hút máu dân. Mới đây, khi giá xăng dầu thế giới hạ, thì chúng lại tăng?

    Trả lờiXóa
  5. "6 điều Bác Hồ dạy công an" đã đi vào quá vãng, công an không cần nhớ; Điều lệnh công an- Có, nhưng không làm theo! Không được học hành, đào tạo gì, bỏ tiền ra là có ngay chức khá lớn trong Công an.
    Đánh người gây thương tích - Chuyện nhỏ!
    Bắt người tùy tiện - Cứ việc!
    Đánh chết người dân bị tam giam - Không sao!
    Đánh chết nhiều người - Cùng lắm ra tòa ...án treo!
    Loạn!

    Trả lờiXóa
  6. "Đánh đập, tra tấn tàn bạo; ép cung, mớm cung, tạo chứng cứ giả để áp tội cho kỳ được...Oan kệ họ, Không sao, cứ làm, miễn sao sớm kết thúc vụ này, có hồ sơ, để tao còn 'Báo cáo thành tích thi đua', tao còn thanh toán tiền bồi dưỡng 'Điều tra phá án'"!

    Trả lờiXóa
  7. CA VN hành động sai trái quá đi đấy ! Đề nghị đền bù thiệt hại cho bị hại ( ở đây là ông GS Nguyễn huệ Chi )// Chúng tôi cực lực ủng hộ tuyên bố !

    Trả lờiXóa
  8. Công an - An ninh - Cảnh sát bây giờ là thứ kiêu binh, gian - tham - tàn ác - tuỳ tiện - bất tuân luật pháp.
    Tình trạng này xảy ra là do sự định hướng và bao che của đảng csVN và Bộ Công an. Không ít công an hành xử quá đáng, trắng trợn vi phạm pháp luật như ' thế lực phản động' đối với nhân dân VN.

    Trả lờiXóa
  9. Có thể nói "thế lực thù địch" chính là ngành an ninh của VN. Người đứng đầu ngành này đã bị Tàu mua đứt rồi!

    Trả lờiXóa
  10. Khi người đời dùng chữ " PHẢI " để nói với chính bản thân, hoặc nói với người khác , ví dụ : " Tôi phải hết sức cố gắng mới qua được cơn nguy khốn vừa rồi !" ; " Anh phải cố mà thực hiện cho xong hợp đồng chúng ta đã ký kết ! " .... Trong 6 Điều của Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an Nhân dân , Người đã dùng đủ 6 chữ " PHẢI " - Chữ " PHẢI " ở đây mang tính pháp lý, bắt buộc đối tượng thực hiện ! Trong DI CHÚC của Chủ tịch Hồ Chí Minh- Người dùng tới 14 chữ "PHẢI" khi nói về những việc mà ĐCSVN cần thực hiện trong quá trình lãnh đạo ! Đến nay, xin mạo muội hỏi các quý vị rằng : ĐCSVN đã thực hiện được mấy chữ "PHẢI " (?)(!); còn CANDVN thì có lẽ chỉ thực hiện được 01 chữ "PHẢI" . đó là : " ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ PHẢI TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH " để rồi sinh thêm khẩu hiệu " CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM CHỈ BIẾT : CÒN ĐẢNG CÒN MÌNH !" . Việc Giáo sư Nguyễn Huệ Chi và một số nhân sĩ, trí thức và những người dân có tư tưởng hoặc chính kiến khác bị chính quyền mà trực tiếp là lực lượng CAND gây khó khăn, thậm chí bức hại ...đã nói lên sự chuyên quyền, độc tài và sự yếu kém trong chính sách cai trị của ĐCSVN ! Đau thương thay cho Đất nước Việt Nam ! Tủi cực khốn khổ thay cho Dân tộc Việt Nam . Khách quan mà nói : Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấy rõ hơn ai hết về những nguy cơ, những vấn nạn sẽ xảy ra từ trong nội bộ ĐCSVN nói chung, và

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Noi that voi cac Ban. cac Ban y-kien theo nhan-dinh cua minh the nao cung tot...Nhung co the bot nhac' den "Nguoi`" duoc khong? Nhac' den qua' nhieu nguoi-ta ngan' toi' oc' Ban a. !

      Xóa
    2. Đồng ý.
      Trên thực tế, Người và Ngài thường là để nói tới Chúa Jesus Cristo và Phật Thích Ca.
      Còn người trần mắt thịt không nên phóng thành "Người" (đang là người mà?). Hơi tuyên giáo...

      Xóa
  11. Nay các ngươi thấy quốc nhục mà không biết lo, nhìn quốc sĩ mà không biết thẹn. Làm tướng một nước, phải hầu quân giặc mà không biết tức, nghe nhạc thái thường để thết tiệc sứ mà không biết căm...( nghe Hưng Đạo Vương mắng , các quan lại thời nay lo mà thay đổi não trạng đi, họa may còn kịp...)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. câu này của bạn ND09.01 nên cắt thành khẩu hiệu treo trong phòng của các vị UV BCT CS VN ...họ đều biết đọc,biết viết cả đấy, học trò VN được học bài Hịch Tướng Sĩ từ cấp 2 phổ thông ( chắc là 16 vị này cũng có người hết cấp 2 )

      Xóa
  12. Tôi ủng hộ tuyên bố trên.Ai ra lệnh sai trái phải xử lý nghiêm túc.

    Trả lờiXóa
  13. Npo1 một đàng. Làm một nẽo....... Là cách làm của lãnh đạo nước ta từ lâu lắm rồi. Hãy yên phận mà sống .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy yên phận mà chết!

      Xóa
    2. Bác KIm mọi khi nói cứng lắm kia mà . Lạ nhỉ sao hôm nay lại thế .

      Xóa
    3. Tôi vẫn gặp rất nhiều người như vậy. Họ không còn tinh thần nữa, đợi ngày chết...
      Nhưng luôn có người chiến đấu "thay" cho họ!

      Xóa
  14. Chúng ta là những con người có đầy đủ nhận thức về sự phải, trái, đúng, sai. Trước những việc làm tội lỗi của những kẻ cậy quyền thế,người có lương tri phải có hành động cụ thể để đòi lại quyền sống cho nhân dân. Không thể vì cách" nói một đằng, làm một nẻo...là cách làm của lãnh đạo nước ta từ lâu lắm rồi. Hãy yên phận mà sống" ? Chúng ta là con người chứ đâu phải là những con cừu để cho kẻ ác chăn dắt!

    Trả lờiXóa
  15. 1/ Làm sai trái để mất niềm tin nơi quần chúng nhân dân LÀ THẾ LỰC THÙ ĐỊCH,LÀ PHẢN ĐỘNG 2/ không bảo vệ người dân chân chính LÀ PHẢN ĐỘNG 3/ không căm thù quân giặc lấn đất chiếm biển của tổ quốc LÀ QUÂN BÁN NƯỚC 4/ ăn cắp,tham nhũng LÀ PHẢN ĐỘNG,LÀ BÁN NƯỚC 5/ ăn gian nói dôi,nói một đàng làm một nẻo LÀ CUNG CÁCH CỦA LOÀI CẦM THÚ !

    Trả lờiXóa
  16. Chắc chắn lại rơi vào im lặng ,không nghe,không đọc,dĩ nhiên là không trả lời.Tuyên bố này chỉ có những người ủng hộ đọc thôi.Nếu có bị truy gắt gao quá thì lại đổ lỗi cho thằng nào nghe lệnh không chuẩn.Tiên sư thằng nghe điện

    Trả lờiXóa
  17. "Hãy yên phận mà sống" .Tôi không bao giờ làm theo lời khuyên vô trách nhiệm này. Phải tranh đấu để có NHÂN QUYỀN, DÂN CHỦ và THOÁT TRUNG chứ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái đó gọi là bị ngu dân đấy NS ạ. Nhưng không phải ai cũng bị vậy đâu.

      Xóa
  18. Ở các nước dân chủ văn minh , các cơ quan công quyền họ làm theo pháp luật .
    Còn ở chế độ đảng trị VN họ làm theo chỉ thị của cấp ủy đảng . Họ ngồi trên pháp luật do chính họ đẻ ra , miễn là bảo vệ chế độ đảng trị .

    Trả lờiXóa
  19. Càng ngày,luật rừng càng được sử dụng nhiều.Ai nhiều súng đạn thì thắng.Lí lẽ,phải trái chỉ là mớ giấy lộn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Ai nhiều súng đạn thì thắng"?
      Thụy Sĩ có nhiều súng đạn không, sao vẫn thắng bọn gian tà? Lệ Thuỷ dạo này có vẻ tuyệt vọng, mất phương hướng...

      Xóa
    2. Luật rừng ở 1 nước độc quyền độc đảng lạc hậu có bản chất như vậy , chứ chuyện này xãy ra ở Nam Hàn thì Bộ Trưởng Côn An đã phải xin lổi ,bồi thường thiệt hại tinh thần và vật chất ,rồi từ chức .
      Chuyện chỉ vì bất đồng chính kiến,phản biện mà bị côn an ra lịnh khoá tài khoản nhà băng làm cho nhà băng kẹt quá ,mất uy tín về tài chánh thì dân làm sao dám tin tưởng gởi tiền , có nguy cơ vở nợ 1 ngày không xa , Vietcombank vì 1 tài khoãn nhỏ nhoi mà thiệt hại uy tín quá lớn , làm sao mà lấy lại niềm tin ,mai mốt các ngân hàng ngoại quốc vào VN thì dân ai mà ngu bỏ tiền vào Vietcombank . Sắp tới chính phủ cần Vietcombank huy động bán trái phiếu 1 tỉ đô la để trã tiền lời cho ngoại quốc thì ai mà hăng hái tham gia đây .
      Tịch thu hộ chiếu không cho xuất ngoại ngay tại phi trường làm người đi bị thiệt hại tài chánh , phiền hà là hành vi ti tiện , nhỏ mọn thể hiện đúng bản chất của chế độ CS mà bất cứ đảng CS nào trên thế giới cũng đều hành xử hèn mọn như vậy .Thế giới văn minh hiện nay tin tức lan nhanh như tia chớp ,dân thường cũng biết chuyện này thì huống hồ là các tổ chức nhân quyền của thế giới ,các toà đại sứ, các chính phủ ngoại quốc ,thế nên chuyện này làm bộ mặt VN xấu đi trên thế giới , như là nhục quốc thể vậy .
      Nếu sửa sai thì thấy hợp lý với thời đại văn minh của thế giới loài người ở thế kỹ 21 này , nhưng lại ko phù hợp với đường lối kiên trì tiến lên chủ nghĩa xã hội tức là giữ vững chế độ CS , có sữa sai thì bộ trưởng côn an bị lệnh trên gọi qua khiển trách cũng khỗ lắm .

      Xóa
  20. ở nam hàn làm gì có bộ trưởng công an?

    Trả lờiXóa




  21. ...Với tư cách là một người gốc Á Đông, với tư cách là
    một người Việt đầu tiên đi ra tranh cử chức Thị trưởng
    thành phố Houston, điều này sẽ khích lệ sự hăng say
    của cử tri người Á châu cũng như người Việt Nam đi bỏ
    phiếu và dành phiếu cho tôi.

    Ông Nguyễn Thái Học

    Ứng viên vào chức Thị trưởng Houston nhiệm kỳ
    2016-2018. Năm nay 46 tuổi, Chú bé Thuyền nhân tị
    nạn rời khỏi Việt Nam bằng thuyền cùng hơn 140 người
    khác hồi năm 1980 lúc 10 tuổi



    https://www.youtube.com/watch?v=5AipoH10oew


    Biết đâu Nhà Yêu Nước Nguyễn Thái Học lại tái sinh .. ..
    bên Miền Tây Hoang dã Hoa Kỳ ! ! !




    Cộng đồng có 150.000 con cháu Lạc Hồng
    Có Bác muốn giành ghế thị trưởng Houston
    Biết đâu Nhà Yêu Nước Nguyễn Thái Học
    Lại tái sinh .. .. Bang Texas mênh mông
    Truyền thống hào hiệp Miền Tây Hoang dã
    Cao bồi cao thượng như Bình minh Rạng đông
    Chú bé Thuyền nhân tị nạn 40 năm trước
    Hăng say sinh hoạt giúp Bà con Việt cộng đồng
    Từng quen Siêu Cao bồi Con - Siêu Cao bồi Bố (1)
    Tên gọi là Bút Con - Bụt Bố bậc Khủng Long ! ! !
    Dòng máu Dấn thân Chí sĩ Nguyễn Thái Học
    Di tặng con cháu Nước Việt sống ngoài Non Sông
    Từ Pháp tôi xin bỏ Phiếu Tinh thần ủng hộ
    Mong Anh tranh cử chức thị trưởng Houston Thành công



    TRIỆU LƯƠNG DÂN





    (1) Ông Nguyễn Thái Học nói ông có quan hệ gần gũi
    với hai Tổng thống Bush cha và con và thậm chí ông
    Nguyễn Thái Học đã được ông Bush con ngỏ ý cử ông
    Nguyễn Thái Học sang Việt Nam làm đại sứ Hoa Kỳ ở Hà
    Nội hồi năm 2005, đề nghị ông đã từ chối.

    Trả lờiXóa
  22. Việc làm trên là cần thiết.Ủng hộ Tuyên bố trên!

    Trả lờiXóa