Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

Hàng triệu người hành hương về đất Tổ

Sáng nay 28/4 (tức mùng 10/3 âm lịch), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Ngay từ sáng sớm nay, Khu di tích Đền Hùng đã rất đông người dân đổ về đây dự lễ Quốc Giỗ. Thời tiết mát mẻ giúp du khách hành hương về với Đất Tổ được thuận lợi hơn.
đền hùng, giổ tổ hùng vương, chủ tịch nước, phú thọ
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ làm lễ dâng hương tại đền Thượng. 

7h sáng, Lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức các vua Hùng tại khu di tích Đền Hùng đã long trọng diễn ra. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đặng Thị Bích Liên, các vị lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo các tỉnh và hàng vạn người dân cùng dâng lễ, dâng hương lên Quốc Tổ Hùng Vương.
7h45, tiếng chiêng, trống âm vang khắp núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng cẩn cáo với ông cha tiên tổ. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các vị đại biểu vào dâng hương hành lễ tại Thượng cung.
đền hùng, giổ tổ hùng vương, chủ tịch nước, phú thọ

đền hùng, giổ tổ hùng vương, chủ tịch nước, phú thọ

đền hùng, giổ tổ hùng vương, chủ tịch nước, phú thọ

đền hùng, giổ tổ hùng vương, chủ tịch nước, phú thọ



8h05, trong không khí trang nghiêm, thành kính, ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đọc Chúc văn khẳng định ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày Quốc Giỗ, ca ngợi công lao các vua Hùng; ca ngợi tinh thần quật khởi, kiên cường của các thế hệ người Việt; khẳng định truyền thống yêu nước và lòng biết ơn sâu sắc của con dân đất Việt với các vị vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước.
đền hùng, giổ tổ hùng vương, chủ tịch nước, phú thọ

đền hùng, giổ tổ hùng vương, chủ tịch nước, phú thọ

đền hùng, giổ tổ hùng vương, chủ tịch nước, phú thọ

Vào lúc 8h30 sáng cùng ngày, các ngả đường dẫn lên Đền Thượng và các điểm di tích đã chật cứng người. Theo dự kiến của Ban tổ chức, riêng ngày hôm nay có khoảng 2 triệu lượt khách về đây tham quan và dâng hương; tổng số 6 ngày diễn ra Lễ hội Đền Hùng sẽ có khoảng 6 triệu lượt người về với Đất Tổ.
đền hùng, giổ tổ hùng vương, chủ tịch nước, phú thọ

đền hùng, giổ tổ hùng vương, chủ tịch nước, phú thọ

đền hùng, giổ tổ hùng vương, chủ tịch nước, phú thọ

đền hùng, giổ tổ hùng vương, chủ tịch nước, phú thọ

đền hùng, giổ tổ hùng vương, chủ tịch nước, phú thọ
Dòng người chen nhau lên đền Thượng dâng hương.

Phạm Hải

5 nhận xét:

  1. Ăn theo hay núp bóng là "chuyên nghiệp" của người CS..
    kể từ lúc họ cướp quyền chính phủ Trần Trọng Kim !
    Nói cách khác,trong thời kỳ đó,họ từng lợi dụng uy tín,mà
    họ chưa có hay không thể có,của rất nhiều người trong giới
    trí thức (như TĐThảo,NMTường),giới nhân sĩ (cụ HTKháng),
    vài lãnh tụ (vốn là đảng phái không CS),giới tu hành đạo cao
    đức trọng v.v.để được chính danh mà thống trị.
    Khi tiến chiếm miền Nam.họ cũng lặp lại kịch bản "dựa hơi"
    này bằng cách sắp đặt ghế trong MTGPMN.cho vài trí thức
    uy tín của miền Nam v.v.vốn thiếu kinh nghiệm chính trị thủ
    đoạn của người CS.để họ đứng sau "giật dây"điều khiển và
    khi thành công chiếm miền Nam thì họ vất bỏ cái mặt trận
    hữu danh vô thực này !
    Ở đây,khi cả nước nằm trong tay họ nhưng ngày càng bệ
    rạc khiến nhân dân bất mãn và phẫn nộ thì họ công khai
    diễn tuồng ăn theo,núp bóng,dựa hơi tiền nhân như chúng
    ta thấy ở trên.Ý đồ của họ là lợi dụng tiền nhân để đánh
    lạc hướng dư luận nhân dân,nhất là đánh bóng chính mình
    vốn đã bị nhân dân đánh giá ở mức thấp nhất !

    Trả lờiXóa
  2. Vậy đâu là cớ Tổ Quốc? Trái hay phải? Thêm nữa, bộ đồ mấy anh lính thú sao như chim két vậy? Có đúng tư liệu lịch sử không?
    ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi thấy cái ông mặc áo dài đen , đứng cạnh ông Sang , trông rất lớ ngớ , mặc cái áo có chữ " Chủ lễ " chẳng ra ta chẳng ra tàu , trên cái mũ đen hình như có cả ngôi sao vàng . Bát nháo quá .

      Xóa
    2. Thằng chả đóng dzai Mã Viện đấy!

      Xóa
  3. Cứ láo nha láo nháo như cháo trộn cơm! Một là phải oai hùng, hai là để vui hẳn như lễ hội Samba.
    Bôi bác!

    Trả lờiXóa