Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

Tiếng hát-Tre ngà

* MINH DIỆN
Quay đi quay lại đã bốn mươi năm kể từ ngày đi “Chiến dịch Hồ Chí Minh”
Lật sổ tay chép lại hai bài thơ viết từ năm 1972-1973, nhờ Đại tá  Bùi Văn Bồng chia sẻ cùng đồng đội. (MD).


TA LẶNG LẼ BUỒN 

Đừng hát nữa em
Đừng hát nữa!
Bài dân ca gợi ký ức buồn.
Tiếng chày giã gạo đêm trăng non
Cánh cò trắng đã  chìm  trong khói lửa…
Đùng hát nữa em.
Đừng hát nữa!
Những bài ca bay bổng tự hào
Những bài hát giục giã ta cầm súng…
Ôi  những đêm giá buốt Trường Sơn
Cơn sốt rét rung  cây  đầu võng
Bạn ta chết bó mảnh ni lông  mỏng
Vùi nông bên bờ suối cạn dòng!

Ôi những ngày hè đỏ lửa
Chiến hào máu ngập bàn chân
Máu người trước chưa khô
Máu người sau lại chảy
Có bạn ta phải chết đến ba lần…

Bàn tay ta đã bao lần vuốt mắt
Những bạn thân nơi chiến trường xa
Những đôi mắt chết  không chịu nhắm
Đắm đắm nhìn  về  hướng quê nhà

Ta lặng lẽ buồn, không thiết khóc
Quên thời gian trên mái tóc phai màu
Quên  đồng đội từng ngày gục chết
Trái  tim  cằn quen với nỗi đau!

Đừng  hát nữa em ơi!
Đừng hát nữa!
Những bài ca rực lửa
Những  bài ca 'mơn trớn' quãng đời ta.
                          Miền Đông 21-4-1972
                                                         

BÊN BỤI TRE NGÀ

Tôi bên này bụi tre
Anh  bên kia bụi tre
Khi  nắng gắt trưa hè
Cùng ngồi chung bóng rợp.
Bụi tre ngà thân thuộc
Trồng trên đất cha  ông

Tôi với anh không thù không oán
Miếng  nuôi ta  là hạt gạo củ khoai
Là con cá mớ rau trên đồng sâu đồng cạn
Mẹ anh mẹ tôi  áo lấm  rách vai.
Tôi và anh đều thuộc câu ca dao mẹ ru trên đầu võng
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương!
Người trong một nước phải thương nhau cùng!”
“Khôn ngoan đối đáp người ngoài!
Gà cùng một mẹ chớ hoài  đá nhau!”.

Mấy chục năm
Bên tôi bên anh
Cầm súng giết nhau .
Hôm qua bên tôi  người  mẹ mất con
Vì loạt đạn súng  M 16.
Súng AK  nổ dòn
Bên anh bao nhiêu người đổ máu?
Những khẩu súng M16
Những khầu súng  AK
Chúng  ở  đâu ra?

Anh bên kia bụi tre
Tôi bên này bụi tre
Hôm nay tạm im tiếng súng
Giữa trưa hè gốc tre rợp  bóng
Tiếng chim cu gù trên ngọn tre xanh
                         Mỏ Công Tây Ninh
      28-1-1973, Ngày Hiệp định Pari có hiệu lưc
 M.D (Tác giả gửi BVB)
--------------

18 nhận xét:

  1. Trương Minh Tịnhlúc 21:04 27 tháng 3, 2015

    Thơ tuyệt vời.

    Trả lờiXóa
  2. BUỒN! Vì ai gây ra cuộc nội chiến này? Để rồi ta thấy sau những hy sinh đầy máu và nước mắt,ai thủ lợi, quyền bình đảng trị ngày nay?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tất cả nỗi khổ đau tang tóc trên đất nước này gần một trăm năm qua đều do tập đoàn COSAVINA GROUP tay sai tàu tạo nên. phải giải tán tập đoàn đó, phải tiêu diệt các tên quản trị tập đoàn đó và lũ giám đốc trợ lý của nó để cứu nòi giống VN.

      Xóa
  3. VIẾNG BẠN
    Gần bốn mươi năm trước
    Đi tìm viếng mộ bạn
    Địa chỉ, sơ đồ có
    Người quản trang tận tụy
    Đây rồi tấm bia gỗ
    Đúng tên nó năm sinh
    Thắp nén nhang khấn bạn
    Thương lắm thằng trai tân
    Chưa cầm tay con gái
    Nhà mình nó con trai
    Nên mẹ gài cưới vợ
    Sắm hờ bộ com - lê
    Ngặt là nó không yêu
    Thế rồi đi công tác
    Thế rồi đi bộ đội
    Người nó dài ngoằng ngoẵng
    Mà làm lính trinh sát
    Trận đầu đánh pôn - pốt
    Nó lập công dễ dàng
    Trận sau dính lựu đạn
    Bị thương ở phần mềm
    Lùi hậu phương chữa trị
    Vết thương lên da non
    Báo bạn bè nó khỏi
    Nhớ nhà nhớ mẹ cha
    Nhờ mua vé hỏa xa
    Trốn bệnh viện thăm nhà
    Nó hứa ở hai ngày
    Rồi vào luôn đơn vị
    Không đào ngũ, đừng lo
    Năm ngày sau nó vào
    Thẳng đường ra biên giới
    Một tháng sau hy sinh
    Thương quá thằng trai tân
    Ba bẩy năm qua rồi
    Bộ com – lê mẹ sắm
    Năm nào cũng đem phơi
    Mẹ đã yếu lắm rồi
    Phơi được bao lần nữa
    TM














    Trả lờiXóa
  4. Những cô gái trẻ tuổi mới đôi mươi
    Thấy hương thơm cửa thời gái mộng mơ
    Thời khói lửa không ho hẹn đi qua
    Để lại sau bao lỗi nhớ niềm vui

    Tiếng hát cô vang vọng cả núi rừng
    Thấm vào tận trái tim người lính trẻ
    Để lại đời bao lỗi nhớ niềm vơi
    Chiến trường đi chẳng tiếc đời tươi trẻ

    Ai đã từng đi qua thời máu lửa
    Mới thấy được thật nghĩa chữ hòa bình
    Thế hệ sau chắc không hiểu thật nghĩa
    Cháu sinh ra hai miền đã thống nhất

    Cháu đọc sử cũng hiểu chút việc đó
    Nguyễn Bình Khiêm nói bóng với Nguyễn Hoàng
    Dải đất đó nơi lập nghiệp muôn đời
    Người cha già đốt cháy dẫy trường sơn

    Nếu ai còn chút hận thù dân tộc
    Mượn chữ nghĩa đi khắp mọi nơi nơi
    Xin cho người đảnh lễ, xin chut buồn
    Xợ trước người, người kêu không xứng đáng

    Mong sao cho người sống trong yên bình
    Được học tập, sống trong môi trường tốt
    Được trí tuệ, không quên thế hệ trước
    Sống mục đích yên vui trong hiện tại

    Trả lờiXóa
  5. Minh Diện đừng tương tư Tre ngà
    Bốn mươi năm ta vẫn là ta
    Từ trong bụi rậm chui ra
    Lo xong bầu cử là ta chui vào
    Thằng nào cũng giống thằng nào
    Đồng tiền dẫn lối chui vào chui ra...
    Ha...ha...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giải tán Cosavina
      thì dân nước Việt mới ra giống người

      Xóa
    2. CHIM BÁO BÃO xin thông báo:
      tới 7h07' ngày 28/3/2015 ĐÃ CÓ 11.907 NGƯỜI ĐĂNG KÝ THAM GIA CHIẾN DỊCH TRANH ĐẤU CHO TỰ DO-DÂN CHỦ-NHÂN QUYỀN Ở VN 2015. Mời quý vị tiếp tục vào
      https://www.change.org/p/the-people-s-human-rights-campaign-for-2015
      hoặc:
      nhanquyenchovn.blogspot.com/
      để đăng ký.

      Xóa
  6. Bây giờ đảng cộng sản vẫn ca bài ca chiến thắng . Những bài hát hào hùng vẫn cất lên ra rả trên TV . Vẫn ca ngợi chiến công thắng Pháp, thắng Mỹ trong khi cúi đầu ôm chân Trung cộng dâng đất dâng biển cho chúng nó. Không biết nhục!.

    Trả lờiXóa
  7. "Người lính là gì? Đó là một người bị tái cấu trúc, trái tim bị khô cứng, trong đầu bị nhồi lệnh "Hãy giết người!" làm mặc định!" (M. Thatcher)
    "Đề cao hình ảnh người lính là một "sai lầm cực kỳ vĩ đại" của con người!" (W. Churchill)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói như 2 chính khách nổi tiếng trên chỉ
      ĐÚNG tương đối trong phạm vi nào đó ở
      nước họ,chứ không đúng hoàn toàn.
      Vấn đề trách nhiệm tùy thuộc vào những
      chính trị gia,cho nên đổ tội hết cho người
      lính là rất vô lý và qúa bất công.

      Xóa
    2. Nó đúng ở họ thì... rất đúng ở VN đó bạn.
      Mà bạn vội vàng quá, họ đang nói "người lính là nạn nhân", họ kết tội bọn chóp bu.

      Xóa
  8. Thơ hay đầy tâm trạng. Bốn mươi năm trước một sỹ quan quân đội cộng sản đã mang tâm trạng như thế này thì có thể nói không phải tất cả là mù quáng. Chỉ có điều họ bị ràng buộc mà thôi. Bây giờ cũng vậy. Không phải tất cả đảng viên cộng sản đều vô cảm với dân và bán nước cho Tàu.

    Trả lờiXóa
  9. tất cả nhân dân ta trước và nay đều bị cái tập đoan ...co sa vi na nó lừa

    Trả lờiXóa
  10. Xin phep chu Minh Dien va chu Bui Van Bong cho chau duoc dang lai bai tho << Ta lang le buon>>.

    Trả lờiXóa
  11. Bốn mươi năm, với bao nhiêu sự kiện. Hiện tại vẫn đang phải sống bằng thứ vinh quang quá khứ tự tôn. Làm sao hoà hợp hoà giải cho được khi những giao điểm lịch sử có thể làm hai miền hoà chung dòng máu Việt đều vì những lý do mờ ám để ngăn chặn lòng người VIỆT tìm đến cái chung. Hỡi những người cầm quyền hôm nay, xin thôi đừng đay nghiến những nỗi đau lòng mẹ.

    Trả lờiXóa
  12. Là những người cha, người mẹ, hẳn chúng ta đau đớn cùng cực khi núm ruột mình rứt đẻ ra, nuôi đằng đẵng trong yêu thương, bị bọn chóp bu giằng khỏi tay, ném vào bom đạn, chết thê thảm!
    Trong khi thằng vừa Hói vừa Đểu trơ tráo "Con tôi không đi NVQS là do chính sách đúng đắn của đoảng và nhà lước"?!

    Trả lờiXóa
  13. Cảm ơn bác MD đăng bài thơ hay một thời khói lửa đau thương và vô nghĩa .
    Thương cho những người lính của 2 bên đã ngã xuống , Bên thắng cuộc và Bên thua cuộc,các anh đều là con của đất mẹ VN mẹ .

    Trả lờiXóa