Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

ĐỐI DIỆN

* BÙI VĂN BỒNG
Đối diện với gió đợi mùa chuyển vụ
đối diện nhân gian biết dữ hay hiền
đối diện với mây biết trời mưa nắng
đối diện 'vô thường' học nhớ để quên

Ta sinh ra đối diện những ưu phiền
đối diện đói no lo toan trăn trở
đối diện tình yêu thấm đau duyên nợ
đối diện sự đời thật-giả, trắng-đen...
          Đêm Nguyên tiêu, Rằm Giêng Ất Mùi 2015
BVB
-------------

25 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. "Ta sinh ra đối diện những ưu phiền
      đối diện đói no lo toan trăn trở
      đối diện tình yêu thấm đau duyên nợ
      đối diện sự đời thật-giả, trắng-đen".
      - Vậy mà "Đảng đã cho ta một mùa xuân bao ước vọng..."; suy cho đúng nghĩa:
      Mới là mùa xuân ước vọng thôi, 85 năm nay vẫn chỉ là ước vọng, chưa có mùa xuân do đảng đem lại theo đúng như...ước vọng;
      ai cũng phải "Đối diện với đời thật-giả, trắng-đen", và: "đối diện nhân gian biết dữ hay hiền". Cảm ơn nhà thơ, nhà báo BVB.

      Xóa
  2. Chúc mừng đêm Nguyên tiêu Rằm tháng Giêng bác BVB có bài thơ hay, sâu sắc, đúng và thấm lẽ đời.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ hay quá, đúng với tui nữa. Tui đã đọc thuộc bài thơ này. Cảm ơn Đại tá Nhà thơ.

      Xóa
  3. Đại tá Bùi văn Bồng thân mến , đọc bài thơ ngắn của anh về " nhân tình thế thái " ngày nay tôi lại nhớ đến bộ phim tài liệu " chuyện tử tế " của đạo diễn Trần văn Thủy ( được cho phép công chiếu vào những năm 80 của thế kỷ 20 ) . Có thể bài thơ ngắn của anh và nội dung bộ phim " chuyện tử tế " không có liên hệ gì với nhau nhưng sao tôi lại thấy có một nỗi buồn da diết khi đọc những vần thơ của anh như khi tôi xem bộ phim " chuyện tử tế " . Bao nhiêu năm đã trôi qua thế mà xã hội của chúng ta cũng chẳng " tử tế " lên được , thậm chí còn tệ hại hơn , dã man hơn , dối trá hơn , trâng tráo hơn , " chăm chút cho bộ da của mình " vô duyên hơn và trắng trợn hơn ! Lỗi là ở đâu nhỉ ???

    Trả lờiXóa
  4. Dương Đình Phụnglúc 10:23 6 tháng 3, 2015

    Những câu thơ chiêm nghiệm, trải nghiêm, đúc kết dời thật hay:
    ... đối diện 'vô thường' học nhớ để quên
    Ta sinh ra đối diện những ưu phiền
    đối diện đói no lo toan trăn trở
    đối diện tình yêu thấm đau duyên nợ
    đối diện sự đời thật-giả, trắng-đen...
    = Đọc bài thơ này, suy từ thực đời, thực tình, tôi rất khâm phục Đại tá.
    Chúc anh khỏe, vui, bình an!

    Trả lờiXóa
  5. Dám đối diện mà không lẩn tránh sự đời thì mới là Đại tá Bùi Văn Bồng !

    Trả lờiXóa
  6. Cách cải cách hành chính tốt nhất ở Việt Nam : Là bớt dần và bớt Rất khoát việc quan chức nói một đường , làm một lẻo , Báo chí chính thống không nên mông má những cán bộ tham nhũng và sai phạm theo lợi ích nhóm , giữ nghiêm kỷ cương của Đảng và PHÁP LUẬT của nhà nước , giảm biên chế thật sự , bỏ dần dối trá ? : ĐÂY MỚI LÀ CÁI GỐC CỦA VẤN ĐỀ : Nếu không làm được như vậy ,thì đắp bờ chỗ này thì lại vỡ bờ vài chỗ khác , đất nước chỉ loạn lên thôi , thời gian tiêu tốn , Hiên nay vẫn ở trong tình trạng , xử nghiêm một vụ để nhiều vụ sai phạm phát sinh và có đất sống . phí tốt cài xe vài ván cờ chính trị
    VÍ DỤ : việc phá dỡ nhà của thiếu tướng Phan Như Thạch ở Đà Nẵng là tốt và nghiêm minh , Nhưng lại buông lỏng quản lý với dự án ở Vũng Áng Hà Tĩnh một vị trí Quan trong quân sự của Đất nước có lợi co TQ , rồi đâu lại vào đó : XỬ nghiêm vụ nhỏ , để vụ lớn có tiềm ẩn an toàn và gây hại lâu dài ? kiểu là bóc ngắn cắt dài là như vậy
    Cán bộ có căn cứ thân TQ là bí thư tỉnh Hà Tĩnh lại được lên chức làm phó Ban tổ chức trung ương Đảng , một vị trí cực kỳ quan trọng , nếu có sai phạm , ai giám động vào ông ta : Chủ tịch cho nhiều người TQ Không giấy phép làm việc tại Hà Tĩnh và nhiều sai phạm nghiêm trọng khác đươc lên làm bí thư ,,,,?
    Hỏi rằng giờ đây , ai xử lý ai , ai quản ai đây hay là lại xử lại , gọi là tác dụng phụ . Cuối cùng là hòa cả làng mà chỉ có lợi cho TQ VỀ MỌI MẶT : QUAN TRỌNG LÀ VIÊC PHỦ BÓNG CHÍNH TRỊ LÊN VIỆT NAM vào đại hội đảng lần thứ 12 : năm 2015 các mạng Việt Nam không thành công về chạy đua thời gian với giăc nội xâm ?...
    … Đồng bào cần chú ý việc này vì nó làm nền tảng cho TQ phủ bóng chính trị vào Việt Nam vào đại hội đảng lẩn thứ 12 , để hòng biến dân ta thành thuộc địa kiểu mới … cho TQ .
    Thế mà: TÔ HUY RỨA lại Trưởng đoàn công tác sang TQ học tập trong thời gian giàn khoan 981 đang xâm phạm chủ quyền của nước ta ?
    BUI ĐÌNH QUYÊN, NGÀY 6.3.2015

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lương Thức Hiềnlúc 16:57 6 tháng 3, 2015

      Tổng Bí thư NPT cho rằng vì Đảng ta là Đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường kinh tế thị trường, hội nhập, cán bộ Đảng viên giữ nhiều trọng trách nên hàng ngày, hàng giờ ĐỐI DIỆN với “hàng”, với “tiền”, gắn với lợi ích cá nhân, đối mặt với cám dỗ, mặt trái của cơ chế thị trường nên càng phải giữ vững bản chất cách mạng. “Nếu không nhận thức sâu sắc điều này, cán bộ Đảng viên không tích cực giữ gìn, kiên trì rèn luyện thì rất dễ thoái hóa, biến chất”

      Xóa
    2. Mai Đình Thạchlúc 17:18 6 tháng 3, 2015

      ' Đối diện đảng hỏng, mình càng phát điên (lú)
      Mình càng thêm điên, thì đảng càng hỏng ' !
      Cho nên trằn trọc nhiều đêm
      Mái đầu bạc trắng càng thêm điên đầu
      Ầu ơ, cái ngủ..Ầu ầu...Ru sầu....

      Xóa
    3. Rung chuông cửa Phật kêu cầu
      "Đũa thần" ơi, phép nhiệm màu giúp ta!
      Phật rằng: "Tâng bốc đảng ta
      Đảng nay thế đó, kêu ca cũng thừa"!
      Điên đầu, tóc rụng càng thưa...

      Xóa
  7. Thưa anh Bồng! Đây cũng là "Đối diện với sự đời...":
    https://www.youtube.com/watch?v=gyuAr5FhXIU&list=UUpoNfKwZbecrcFpzm0ET4uw

    Trả lờiXóa
  8. Đối diện bất công bằng đòi công lý
    Đối diện quan tham - Dân chủ, Tự do
    Đối diện đói nghèo, không nghe lừa mị
    Đối diện cường quyền - Quyết chí đấu tranh...

    Trả lờiXóa
  9. Ngài BVB sao không cho hiện bảng báo số lượng người đọc? Bảng đấy giống như tiếng hát lạc quan vậy.

    Trả lờiXóa
  10. ..."Đối diện 'vô thường' học nhớ để quên"
    Câu thơ trên đây của bác Bồng
    làm tôi nhớ:
    -- Tình nhạt rồi, sách xem đã hết
    Đi đi thôi, tiếng gọi biển khơi
    Mênh mông gió lộng chân trời
    Chim say hương biển trông vời bao la.

    Cảnh điền viên mắt đà nhàm chán
    Dưới đèn mờ giấy trắng mực đen
    Thê nhi gánh nặng một bên
    Bệnh giang hồ vẫn nổi lên không ngừng.

    Ta đi đây! Cánh buồm vẫy gọi
    Hãy nhổ neo thôi chớ ngần ngừ
    Tẻ buồn năm tháng trôi qua
    Chẳng còn hy vọng - lệ nhoà tiễn đưa.

    Không tin tưởng khi trời nổi gió
    Giông tố bùng lên thuyền vỡ tan tành
    Đâu rồi còn thấy đảo xanh
    Tiếng lòng ơi! Khúc hải hành xôn xao…
    (Stéphane Mallarmé)
    Phạm Thị Minh Mỵ - dịch

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và đây cũng của Stéphane Mallarmé:
      ... Trốn đâu? Đêm tối kinh hoàng nào che ta vứt bỏ
      Giấy vụn trên niềm khinh bỉ đáng xót xa?
      Mù hãy dâng lên! Đem tro của người tung vãi
      bằng dãy sương mù rách nát giữa trời xanh
      Làm chìm lỉm mặt hồ thu nhợt tái
      Và dựng lên khung trần lớn yên bình.
      Hỡi phiền muộn, ra khỏi đầm quên lãng
      Gơm nhặt bùn cùng lau sậy xanh xao
      Để lấp lại bằng tay không biết nản
      Những lỗ tròn xanh mà chim khoét hỗn hào
      Những ống khói buồn hãy không ngừng toả khói
      Và theo với ngôi nhà tù tăm tối la đà
      Trong vệt đen dài hãi hùng, hãy tắt
      Mặt trời nâu vàng hấp hối chân trời xa
      -Trời đã chết. Ngươi hãy cho ta, ôi thể chất
      Quên Tội tình cùng lý tưởng gắt gay
      Kẻ tử đạo này đến chia phần rơm rác
      Nơi "bày đàn người sung sướng" ngủ say ...

      Xóa
  11. Jakobson : “ Thi ca, so với những giá trị xã hội khác, tuy không vượt bực, không lấn lướt, vẫn là thành tố cơ bản của ý thức hệ, luôn luôn quy về một đối tượng. Thơ giúp ta khỏi trở thành máy móc, bảo vệ chúng ta chống lại sự han rỉ đang hăm dọa những công thức về tình yêu và thù hận, về phản kháng và hòa giải, về đức tin và phủ nhận ”

    Trả lờiXóa
  12. Dưới đây là 2 câu chuyện nói về cách mà người thời xưa đối diện với những thị phi.
    Câu chuyện thứ nhất:
    Trong một buổi nhàn hạ, vua Đường Thái Tông hỏi chuyện vị quan cận thần là Hứa Kính Tôn rằng:
    – Trẫm thấy khanh phẩm cách cũng không phải là phường sơ bạc. Sao lại có nhiều tiếng thị phi chê ghét như thế?
    Hứa Kính Tôn trả lời:
    – Tâu bệ hạ. Mưa mùa Xuân tầm tã như dầu, người nông phu mừng cho ruộng đất được thấm nhuần, kẻ bộ hành lại ghét vì đường đi trơn trợt. Trăng mùa thu sáng vằng vặc như gương treo trên bầu trời đêm, hàng thi nhân vui mừng gặp dịp thưởng du ngâm vịnh, nhưng bọn đạo chích lại ghét vì ánh trăng quá sáng tỏ. Trời đất kia vốn vô tư không thiên vị, mà cơn nắng mưa thời tiết vẫn bị thế gian trách hận ghét thương.

    Còn hạ thần đâu phải một người vẹn toàn thì làm sao tránh khỏi tiếng chê bai chỉ trích.Cho nên ngu thần trộm nghĩ, đối với tiếng thị phi trong thế gian nên bình tâm suy xét, đừng nên vội tin nghe. Vua tin nghe lời thị phi thì quan thần bị hại. Cha mẹ tin nghe lời thị phi thì con cái bị ruồng bỏ. Vợ chồng tin nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Tiếng thị phi của thế gian nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không thấy máu.


    Câu chuyện thứ hai:
    Một lần, Phật đi giáo hóa ở vùng có nhiều người tu theo Bà La Môn giáo. Các tu sĩ Bà La Môn thấy đệ tử của mình đi theo Phật nhiều quá, nên ra đón đường Phật mà mắng chửi. Phật vẫn đi thong thả, họ đi theo sau không tiếc lời rủa xả. Thấy Phật thản nhiên làm thinh, họ tức giận, chặn Phật lại hỏi:
    – Ngài có điếc không?
    – Ta không điếc.
    – Ngài không điếc sao không nghe tôi chửi?
    – Này tín đồ Bà La Môn, nếu nhà ông có đám tiệc, thân nhân tới dự, mãn tiệc họ ra về, ông lấy quà tặng họ không nhận thì quà đấy về tay ai?
    – Quà ấy về tôi chứ ai.
    – Cũng vậy, ông chửi ta, ta không nhận thì thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi hay vào trang BVB để đọc , và nhận ra ở đây có rất nhiều điều bổ ích giúp cho cá nhân tôi trong cuộc sống này . Xin cảm ơn tác giả các comment và cảm ơn bác chủ trang Bùi Văn Bồng .

      Xóa
    2. Đúng như ND 19:56, tôi thấy đọc trang bác BVB rất chất lượng, bổ ích; thơ và bài viết của bác BVB sâu sắc, bài đăng cũng rất chọn lọc, có giá trị suy ngẫm và chiêm nghiệm. Cảm ơn bác Bồng.

      Xóa
  13. ..."Ta sinh ra đối diện những ưu phiền
    đối diện đói no lo toan trăn trở
    đối diện tình yêu thấm đau duyên nợ
    đối diện sự đời thật-giả, trắng-đen..."
    _ Bài thơ của anh Bồng hay quá, sao mà giống tâm tư và đời em đến thế. Cảm ơn anh, chúc anh khỏe, bình an!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LKC comt hay, đúng thế, tôi cũng có tâm trạng như bạn sau khi đọc bài thơ này của anh Bồng; như định nghĩa của Nersierow: "Thơ là điệu thức của tâm hồn đến với tâm hồn đồng điệu"!

      Xóa
  14. Hà Triều Dươnglúc 21:00 6 tháng 3, 2015

    Diễn đạt tự nhiên như gió
    Hình ảnh liên tưởng như mây
    Ngôn từ sáng đẹp như nắng
    Đọc thơ bác Bồng ngất ngay!

    Trả lờiXóa
  15. Anh Bồng ơi ! Tôi e rằng trong đêm rằm ,nghe bài hát "Đối diện",ngẫm nhân tình thế thái,cảm khái anh viết những dòng thơ này,những dòng thơ giầu nhân văn và đáng trân trọng .Nhưng theo tôi trong hàng loạt thứ "ta" đối diện,thực chất chỉ có điều cuối cùng là thực sự phải đối diện thôi :"Đối diện sự đời thật-giả,trắng-đen..."

    Trả lờiXóa
  16. Hãy đối diện với những vấn đề khó khăn là bạn đã bắt đầu giải quyết chúng. Còn tìm cách né tránh, chúng càng trở nên to lớn, đáng sợ.

    Trả lờiXóa