Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

Hà Nội CHẶT CÂY, DẸP 'PHÂY'


* ĐẶNG HUY VĂN
Sau khi chặt hạ hàng trăm cây xà cừ cổ thụ dọc theo đường Nguyễn Trãi để làm con đường sắt trên trời Cát Linh-Hà Đông, Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội thấy 'ngon ăn' quá, thu về 'lợi nhuận' to lớn quá, 'thấy bở đào thêm', thừa thắng xốc tới, nên đã chủ trương chặt hạ tiếp 6.700 cây cổ thụ nữa để đón chào 'Đại hội đảng các cấp', mừng 'Năm mới thắng lợi mới' !
Chẳng dè mấy chú “Phây” (Facebook) kịp thời phát hiện đưa lên Interrnet đã gây nên tiếng sét kinh hoàng giữa lòng thủ đô “xanh, sạch, đẹp” làm cho hàng triệu con tim đau đớn phải nhào vô “còm”, khiến Thành ủy Hà Nội phải ra quyết định “tạm dừng” (để chặt sau).
Đúng là sự nhanh nhạy của các chú “Phây” này đã gây ‘sóng gió dư luận’ cả nước ra thế giới. Có lẽ rồi đây, vì căm tức, hằn học, Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội sẽ có những quyết sách để xử lý Interrnet Việt Nam đã phá hoại một “chủ trương đúng đắn” của đảng (Hà Nội). Tin từ vỉa hè cho biết, mấy chú “Phây” này và hàng triệu còm sĩ có thể sẽ bị bắt và bị xét xử theo điều 88 và 258 của Bộ luật Hình sự Việt Nam vì đã nhiều lần kêu gọi chống Tàu và đòi nhà nước CHXHCN VN phải bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của cha ông để lại.

CÒN ĐÂU ĐƯỜNG CÂY 
TRƯA HÈ TA CHE NẮNG
                                  (Nhắn gửi một ứng viên TBT của đảng CS VN)

Đây đường cây trưa hè ta che nắng
Chiều tháng 5 xiêu xiêu bóng lang thang
Máy bay lượn Bằng Lăng giúp ta sống
Khi phố phường còi báo động reo vang

Đây đường cây mùa thu xao xác lá
Hàng Me Xanh phút tĩnh lặng êm đềm
Giữa phố thị người xe qua vội vã
Ta giật mình tưởng lạc bước Đào Nguyên
                                                                                            

Đây đường cây cầm tay em hò hẹn
Khi anh vừa từ Biên Giới quay về
Sau khi đuổi giặc Tàu trong cuộc chiến
Vú Sữa che người lính trẻ say mê

Đây đường cây trước ngày ra mặt trận
Anh khắc tên người bạn gái láng giềng
Rồi ngã xuống giữa Trường Sơn lạc xác
Năm mươi năm tên cô gái còn nguyên

Đây đường cây mấy đời người vẫn thế
Sáng tinh mơ mọi già trẻ gái trai
Đi bách bộ rèn dưỡng sinh tâm thể
Hàng cây xưa nhìn cuộc sống hôm nay

Đây đường cây ẩn hồn người giữ đất
Cả trăm năm ba vạn sáu ngàn ngày
Hàng Sấu Già đạn hằn sâu vết máu
Của bao người yêu nước hãy còn đây!

Đây đường cây dán tên bao em bé
Các gia đình lạc trẻ nhắn vẫn còn
Hỏi bao em tìm được ba được mẹ?
Bao gia đình còn khắc khoải mong con?

Đây đường cây lớn lên cùng lịch sử
Cả ngàn năm soi quân giặc kinh hoàng
Sầm Nghi Đống, Liễu Thăng, Tôn Sĩ Nghị…
Cây thành nơi “chôn” hồn giặc xâm lăng

Đây đường cây quanh năm tươi xanh lá
Để chở che người lao động đi về
Hàng Xà Cừ trồng lên từ thời Pháp
Gỗ “lim xanh” không thợ mộc nào chê…

Nay vì tiền mà ông sai chặt hạ
Phải thế không ứng viên tổng bí thư?
Hay “đường sắt trên trời” ăn chưa đủ
Nên ăn thêm khi còn đứng dưới cờ?

Một cây to trăm triệu đồng tối thiểu
Hàng ngàn cây hàng trăm tỷ ít đâu
Đem “phân” chia, quan to ăn chủ yếu
Còn cành cây mới đến tụi đầu rau

Ăn như thế chắc ông sung sướng lắm
Chỉ đáng thương cho thân phận đời cây
Mồm ông hô “phải làm theo lời Bác”
Bảo vệ cây hay nói dối dân cày?

Nếu loài người không có Internet
Thì sáu ngàn cây cổ thụ xong rồi
Trách chi ông coi “Phây” là thù địch
Mấy “Phây” này chắc ông sẽ bắt thôi?

Bắt hết đi vì “Phây” là “phản động”
Chúng còn đòi ra biển đảo chống Tàu
Tàu là “cha” sao các người dám chống
Chống Tàu là “chống đảng” phải bắt mau!
 Hà Nội, 24/3/2015
Đ.H.V
-------------

16 nhận xét:

  1. Lâm tặc giữa Thủ đô , phải nói đây là một kế hoạch liều lĩnh và mạo hiểm của lãnh đạo thành phố . Hình như có một thế lực nào đó đứng trong bóng tối điều khiển , biến bộ mặt Hà Nội thành quái thai ? đường phố không cây xanh , một lưỡi gươm bằng bê tông chém thành phố ra làm 2 mảnh , khi mùa hè đến , nhiệt độ tăng cao , nhu cầu điện nước vượt giới hạn , bệnh tật hoành hành , đây là bàn tay vô hình móc túi tất cả người dân cũng như chính phủ . Người ta nghĩ ra nhiều kiểu " dự án " để đớp tiền của dân nhưng chặt cây ở HN đúng là . . . bước đường cùng của lảnh đạo thành phố . Sôphia là thành phố đang xây dựng đường tàu điện ngầm nhưng họ có chặt cây đâu ? vừa rồi còn ra luật cấm xây nhà cao tầng trong trung tâm thành phố , còn VN ? Hà Nội , Sài Gòn chặt túi bụi ? Cẩn thận không đám Chí Phèo Thủ đô chúng bán nốt cả cái cột của Chùa Ṃ̀ột cột để lấy tiền chia nhau .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bán! Bán sạch! Bọn ve chai đỏ mà!

      Xóa
    2. thế lực đứng trong bóng tối chính là thương lái TRUNG QUỐC và lòng tham cộng với sự ngu dốt của lãnh đạo ta : 200.000 đồng 1kg lá cây , 150.000 đồng 1kg vỏ cây , 9,5 triệu đồng 1m khối gỗ xà cừ đấy . Chính vì vậy mới có chiến dịch -chặt , chặt nữa , chặt mãi , chặt hết của lãnh đạo đảng và chính quyền HÀ NỘI

      Xóa
  2. Bác nói đúng đó!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lý luận thì xám xịt mà cây Hà thành mãi mãi đi toi!

      Xóa
  3. Thủ đô ta ngàn năm văn hiến
    Lý Công Uẩn đã viết chiếu về đây
    Nhằm mục đích nơi tụ nhân tài
    Dụng nghiệp cho con cháu đời mai sau

    Năm tháng đi qua cùng lịch sử
    Đã để lại bao dấu ấn xưa nay
    Dưới lòng đất mặt đất đổi thay
    Nhưng cái duyên hình như chua thay đổi

    Song lịch sử chứng kiến đổi thay
    Thời khó khăn, bảo thủ, công bao cấp
    Những cây kia sao sánh với người
    Cũng cần có nhiều những sự đổi thay

    Cám ơn cây thật tự đáy lòng
    Nhưng sự thực bắt đầu từ hiệu tại
    Nếu không làm người sống hay chưa
    Nên làm đi để tốt cho đời sau

    Người cũng nghe đừng chấp bảo thủ
    Toàn những thứ chắp vá không ai hiểu
    Hãy ngay thẳng sao cho thanh lịch
    Đứng thẳng nên với di chiếu người xưa

    Đất xưa nay luôn tạo nhân kiệt
    Nơi hội tụ các anh tài về đây
    Chắt lọc đi lại nét thanh lịch
    Thời điểm này hình như rất lao xao?


    Trả lờiXóa
  4. Phan Thị Vất Vảlúc 02:09 26 tháng 3, 2015

    Tặng TS Đặng Huy Văn:
    - Cửa sổ hai nhà giữa phố
    Không mở như xưa, nay khép chặt rồi
    Hàng cây lâu năm không còn gốc
    Phố phường ngột ngạt bụi mờ bay!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị Vất Vả. Chị nên chọn kiểu thơ ca ngợi đảng quang vinh thì nhất định viết chơi cũng sẽ có tiền, như thế có phải đỡ vất vả hơn không?

      Xóa
    2. Chị Vất Vả là em của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn: "Hương thầm" đấy. He...he...Nợ nước ngoài kiểu này thì càng về đời sau càng Vất Vả, è cổ ra trả nợ cho cha ông chúng nó!

      Xóa
  5. Phải cương quyết xử lý những người phản động , đảng đã cho tự do dân chủ quá nhiều rồi thành ra thế lực thù địch lợi dụng phá rối , chỉ chặt 1 ít cây có là bao so với hàng tỉ cây trên rừng còn lại mà dân phản động lợi dụng la lối om sòm . So với thời CCRĐ có ai dám phê phán đảng như bây giờ không .
    Đất nước này là của Đảng độc quyền cai trị , tài sản là do đảng quản lý . Dân có nguyện vọng gì thì phải đưa đơn cho tổ , rồi lên phường , lên huyện , tới tỉnh , thành phố, rồi lên trung ương mới được cứu xét , như thế mợi hợp lý và đúng theo cơ cấu của TQ mà đảng ta đã đi theo đúng đường lối chính sách từ bao đời nay rồi .
    Phải quyết tâm ngăn chận internet, facebook thì xã hội mới dễ dạy bảo như thời trước năm 1960 được , Đảng mà cai trị dễ dàng như ri thì làm sao hoàn thành chủ trương lớn của đảng vào năm 2020 được .

    Trả lờiXóa
  6. Việc chặt cây TẠM dừng ( Báo HNM ) . Chặt cây ở HN không có tiêu cực hoặc lợi ích nhóm ( Báo HNM ) . Nếu tất cả đều minh bạch , không có vấn đề gì thì tại sao lại dừng hả Báo Hà Nội . . . " mới " ???

    Trả lờiXóa
  7. Giờ đã ngộ ra, mấy ai còn sợ những kẻ "cướp chính quyền"? Các ông nên cố nhận ra điều đó để trù tính "tương lai" nhé!
    Nghe đâu con gái của Lưỡng Cư có thẻ xanh Mỹ rồi? Nhưng nhân tính Thiên định...

    Trả lờiXóa
  8. Hà Nội đang sôi động. Ngày 20/3/2015 đã có hơn 300 người Hà Nội tự động xuống đường để bảo vệ cây xanh của thành phố, chống lại cuộc “tàn sát cây cổ thụ” được chính quyền chủ trương một cách kiên quyết, không hỏi ý kiến dân.
    Sáng ngày 22/3/2015 lại có thêm 400 người Hà Nội xuống đường để bảo vệ cây xanh. Một blogger của thủ đô đưa tin là đã có đến 500 người Hà Nội từng lúc xuống đường trong dịp này. Quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm, trước vườn Bách thảo, dọc đường Hùng Vương, trên đường Hoàng Hoa Thám… khu phố nào cũng có những cuộc xuống đường tự phát. Đông nhất là trước công viên Thống nhất, rồi quanh hồ Thuyền Quang.
    Có những bức ảnh đáng được lưu giữ. Những cây cổ thụ vạm vỡ hồng hào nằm dài như rên xiết, những gốc cây cụt đầu như vừa bị hành hình oan uổng, bên cạnh hình một em nhỏ mang dòng chữ “Em là cây xanh”; một em bé khác chụp hình bên gốc cây xà cừ mang dòng chữ “Tôi khỏe mạnh, đừng giết tôi!”. Bà con kể lại ở Lò Đúc có 2 cô gái thủ đô khi thấy xe cưa gỗ đến đã trèo lên cây rất cao, công an gọi không xuống, được bà con ta cổ võ, thế là xe cưa gỗ cuối cùng phải chuồn. Có nơi các em tổ chức nhảy múa, ca hát, chơi đàn dưới bóng cây xanh mát với những biểu ngữ “Cây xanh là nguồn sống”, “Hãy chấm dứt cuộc tàn sát cây xanh!”, “Chặt cây là hủy hoại môi trường sống”.
    Ca sỹ Ái Vân lên tiếng, nhà thơ Trần Mạnh Hảo làm thơ khóc cây xanh bị tàn sát, nhà toán học Ngô Bảo Châu chia sẽ nỗi niễm phẫn uất với những kẻ luôn trơ trẽn tự nhận là đã "cướp chính quyền" của chính phủ dân sự Trần Trọng Kim. một chính phủ được Hội Quốc Liên (LHQ ngày nay) công nhận!!!

    Trả lờiXóa
  9. Học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ mà chặt hạ cây xanh, biến Thủ đô thành sa mạc là như thế phải không ông Ủy viên Bộ Chính trị ĐCSVN, Bí thư thành ủy Hà Nội, Phạm Quang Nghị?

    Trả lờiXóa
  10. Nhà nước hay chính quyền không biết xấu hổ là gì , trơ trơ như phổng đá . Không ai chịu trách nhiệm , chỉ biết đổ vấy cho nhau , rút cuộc huề cả làng .

    Lịch sử mấy nghìn năm dân tộc , chưa bao giợ có chính quyền nào láu cá , gian manh như nhà nước CHXHCNVN .

    Trả lờiXóa
  11. Dường như cái vụ "chặt cây" nhằm lái dư luận đi theo ...hướng khác, chứ thiếu cha gì việc "khủng" hơn cái vụ này - SBLT/TSN chẳng hạn.
    Nếu đúng vụ này xuất phát từ lòng tham không đáy của mấy đại ca nào đó, thì thật là ...dốt và ăn bẩn, không đáng mặt ...QUAN THAM!
    Cho nên, đề nghị Đại tá vận động ...dẹp vụ này đi cho đỡ tốn by, bit trong cộng đồng www!

    Trả lờiXóa