Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

ẢNH ẤN TƯỢNG - 24


Chính trị gia Nhật Bản Ryutaro Nonomura gào khóc nức nở 
và liên tục đập bàn đầy phẫn uất khi đối mặt 
với những chỉ trích về lạm dụng công quỹ hôm 1/7.
Hành động này xảy ra khi ông cố gắng giải thích 
về nghi vấn sử dụng sai mục đích 3 triệu yên (29.000 USD) công quỹ.
                                                                            (Ảnh: Kyodo)
>> Đặc biêt ở 'ta' thì ...mặc kệ! 
Cứ nhơn nhơn cười khinh khi 
như không có chi!?

 Cựu Chủ tịch thành phố Hà Nội, ông Hoàng Văn Nghiên,
 được thành phố cho thuê biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa 
trên thửa đất rộng 411 m2 với giá chỉ gần 460 nghìn đồng/tháng.
Ông Nghiên cứ trơ lì chiếm biệt thự, khi tp Hà Nội yêu cầu trả lại, 8 năm rồi không chịu trả, vẫn 'cười như thỏ'!
----------------

19 nhận xét:

  1. Vấn đề mà bức ảnh và lời bình ở dưới nêu lên sự khác nhau giữa NGƯỜI (ở Nhật Bản) và LŨ SÚC VẬT (ở Việt Nam)!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn viết thế này là khinh thường súc vật , súc vật nó không hành động thế đâu , cứ viết thẳng là lũ quan chức ở VN cho nó đúng địa chỉ .
      Chào thân ái !

      Xóa
    2. BÌNH TĨNH NHÉ ! BẠN THÍCH CƯỜI HAY THÍCH KHÓC? CÁI ÔNG CHÍNH TRỊ GIA NƯỚC NHẬT KIA KHÓC LÀM XẤU ĐI HÌNH ẢNH QUỐC GIA ? CÒN CÁI ÔNG TA CƯỜI CHO THẤY TƯƠNG LAI MỘT ĐẤT NƯỚC TƯƠI SÁNG ! Hi hi.

      Xóa
  2. Chhinhs trị gia Nhạt bản có làn da MỎNG . ( sĩ diện ,lòng tự trọng )
    Chẳng bù cho quan chức CS có làn da DÀY .
    Nói dối nói láo không biết ngượng mồm và không cần biết ai nghe thậm chí nói không biết mình nói gì.

    Trả lờiXóa
  3. Quan chức VN: "Tao cứ công khai tham nhũng, công khai xây dinh thự, tiêu tiền như rác, tao vẫn giữ ghế, và còn lên chức, thẳng nào làm gì được tao! Ha...ha...".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TOÉT MẮT LÀ BỞI HƯỚNG ĐÌNH
      CẢ LÀNG TOÉT MẮT CHỨ MÌNH EM ĐÂU?
      ...
      BAO GIỜ ĐẤT NƯỚC HẾT SÂU
      EM KHỎI TOÉT MẮT, BỞI ĐÂU HƯỚNG ĐÌNH?

      Xóa
  4. Không hề biết xấu hổ, chỉ phấn đấu cho lòng tham ngày càng gia tăng, càng vơ nhiều tiền càng thấy ít...đó là bộ mặt 'nhăn nhở cười khinh khi' của quan chức xứ Việt!

    Trả lờiXóa
  5. Khóc là còn sợ pháp luật, và còn có lương tâm. Cười là đã thừa biết pháp luật chẳng ra con mẹ gì, như rơm rác, cần thì tung tiền là xong hết; lại không còn chút lương tâm nào! Sẵn sàng ném danh dự vào sọt rác, miễn là giàu ú ụ, ngang nhiên tích tụ của cải đã ăn cướp!

    Trả lờiXóa
  6. Mấy bác bình ảnh sai toét. Ở Nhật có Đa đảng nên chỉ cần chấm mút một chút thôi là họ khui ra ngay. Nước ta thì ngược lại, làm quan mà không tham thì đúng là thằng ngu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng cho rằng người khác sai một cách vội vã. Ông Nhật này có thể bị oan đấy. Nếu ông ta tham nhũng, đã lẳng lặng đi tự tử (không phải trong đồn công an Nhật) rồi. Tính cách của người Nhât, Hàn là như vậy.

      Xóa
  7. MẤY ỔNG QUAN CHỨC VIỆT NAM SẼ CƯỜI MỈA ÔNG NÀY CHO MÀ XEM.

    Trả lờiXóa
  8. ở vn nhỏ mà nguy hiem như vượt đèn đỏ còn khoe là qua mặt c/a.vậy thì làm quan không lừa dân lừa nước được thì lại bị coi là thế lực thù địch,có ai vĩ đại như loại quan truyền nói như rồng leo,tham như cướp cạn,lấp liếm như mèo mửa,nếu tbt đừng văn hoa chơi chữ mà cư thẳng toẹt là tham nhũng lãng phí là bị cách chức và truy tố với tội danh nặng nhất. khong cần phải bình với chuột gì,bình đây là tổ quốc,là nhân dân thì sẽ trường tồn khong bao giờ bể được mà lo.chế độ là con của dân của nước,nếu có sứt mẻ thì dân và nước sẽ hàn lại.

    Trả lờiXóa
  9. Phải công nhận sự Lỳ lợm và Trơ trẽn của quan chức Việt đã đạt mức SIÊU . Dân dã như chúng em thì kêu họ là " ĐỒ mặt dày " , Họ không cảm nhận được sự xấu hổ , miệng họ thì giao giảng đạo đức trong khi họ tham lam vô độ và cuộc sốnng sa đọa ...Vụ ông Mãn , ông Truyền là một điển hình ghê tởm .

    Trả lờiXóa
  10. mệ
    29 ngàn đô...ở chùm khế ngọt là loại tử tế nhất trong đám lôm côm

    Trả lờiXóa
  11. Sự khác biệt giữa người và súc vật vậy đó các quí vị ạ !

    Trả lờiXóa
  12. Mấy ông Nhật Bổn kỳ quá. 3 triệu yên tương đương 530 triệu VNĐ. Bé như con muỗi mà kêu khóc. Qua VN mà học tập. Ở VN 3 triệu USD vẫn còn bé tí.

    Trả lờiXóa
  13. Cái ông quan Nhật kỳ qúa ta , chả giống xứ mình tẹo nào ; Này nhé , chỉ xem qua ( trên báo ) ông cựu chủ tịch TP Hà Nội thì rõ , hưởng hưu đã bao năm qua mà ông không chịu trả nhà công vụ , nay ông chỉ đòi ở nhà biệt thự không thích chung cư ... Tàn đời mà còn tham như thế huống chi những bố đang tại vị . Dân biết , báo chí lên tiếng nhưng khí tiết nhà quan vẫn còn dư âm nên ông vẫn ...cười tươi ( bản mặt ông hơi ...bị dày ) chứ không " hèn " như quan Nhật bủn .

    Trả lờiXóa
  14. Đau khổ quá con muôn vàng hối hận
    Đả sai lầm theo lời Đảng tiến lên
    Hôm nay đây Nước nhà đả thống nhất
    Độc Lập Tự Do có có không không

    Dân Đất Việt vẫn còn bao khổ ải
    Quan tham tàng luôn cố vị giàu sang
    Giặc Tàu cộng lấn biên cùng chiếm Đảo
    Đất Nước nhọc nhằn định hướng viển vong

    Con muốn khóc muốn gào lên tuyệt vọng
    Vẫn cố hửu mười sáu vàng bốn tốt
    Vẫn tài trí - vẫn đỉnh cao trí tuệ
    Để bây giờ Nước Việt chẳn còn chi

    Trả lờiXóa
  15. Xem ra anh Trọng anh Sang,
    Anh Hùng anh Dũng họ hàng nhà THAM.
    Bởi tham cứ nói chẳng làm ,
    Các anh o bế lòng tham nghị trường.
    Các anh mang hết lòng thương,
    Chắn che tham nhũng cho phường vô lương .
    Người dân thì bảo đảng thương,
    Quy hoạch, dự án hết đường mưu sinh,
    Biết bao dự án lình sình,
    Bao "Quả đấm thép" tự mình vào lao.
    Chính phủ lại nói ào ào,
    Phải tái cơ cấu làm sao ra tiền!
    Bao "Quả đấm thép"triền miên,
    Tái rồi chẳng Cấu lấy tiền đâu ra.
    Hoan hô tứ trụ đảng ta,
    Khi về chắc chắn trả nhà THAM MÔ.

    Trả lờiXóa