Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

BÁN LINH HỒN


* MINH TÂM

Đã  lươn lẹo   bốn ngôi biệt thự
Lại thêm 'hoành tráng' ngôi thứ năm
Về vườn còn bám nhà công vụ
Hắn vẫn  chưa thỏa mãn  lòng tham

Giữa quê nghèo dân bữa no bữa đói
Lều không đủ che các mẹ anh hùng
Hắn xây lâu đài  mười  ngàn mét đất
Vẫn chưa thỏa mãn thói chơi ngông…

Từng  thơn thớt nói lời đạo đức:
“Vì nước, vì dân,liêm chính kiệm cần!”
Từng tuyên bố  như dao chém đá:
“Chống tham ô  tôi quyết dấn thân!”

Miệng ca xướng màu cờ đỏ thắm
Lòng dạ đen như mực như than
Lời cảnh tỉnh của người thua cuộc
Như ván bài lật ngửa trước thời gian…

Không chỉ một Ju Da phản chúa
Qủy  Sa Tăng nhan nhản khắp  nơi
Miệng  hát thánh ca tay  dao búa
Đào bạc vàng và chém giết người!

Miệng lem lẻm chủ quyền dân tộc
Tay lắc tay "hảo lớ", ôm  hôn...
Thôi  mặc kệ những kẻ đang biến thành động vật
Cứ để cho chúng bán hết linh hồn!        
     25-11-2014
          M.T
------------------

19 nhận xét:

  1. Thơ Minh Tâm hay quá,cảm ơn nhà thơ,cảm ơn chủ nhân blog Đại Tá Bồng cho đăng bài - kính chúc toại ý !

    Trả lờiXóa
  2. Thoi dung khoc nuoc minh no the
    Co buon thi qua My giai khuay.

    Trả lờiXóa
  3. Cảm động quá bác Trần Văn Truyền ơi!
    Bác là đại diện cho luật pháp và đảng Lãnh đạo...
    Có đọc có nghe những lời ca thán
    Uất nghẹn lòng
    đau thắt tim gan..

    Trả lờiXóa
  4. Đối với ông Truyền cần tử hình mới đáng.

    Trả lờiXóa
  5. Truyền nhờ ơn đảng quang vinh
    Nên luôn thoải mái bảo lãnh cho bọn quan tham
    Một đám đểu giả gian ngoan
    "Lý tưởng" của chúng là chôm sạch sanh!
    Để lại cho đất nước một "tương lai"
    Đói nghèo, cùng khổ!
    Chúng mày chết đi!
    (Uât ức bọn tham nhũng vô lại quá! nêm lục bát không hoàn chỉnh)

    Trả lờiXóa
  6. nếu ông truyền có trái tim người, đọc bài này ông sẽ hét to lên một tiếng đi !đi đâu thì đi.

    Trả lờiXóa
  7. Đến một lúc nào đó bài này sẽ được đưa vào sách giáo khoa để giảng dạy (giông như thơ Sóng Hồng - ố Hữu trước đây vậy) không biết ngày ấy còn bao xa? Cái ngày mà người lãnh đạo dân chúng là những người thực sự vì Dân chứ không phải là mỹ từ, là khẩu hiệu; là những người có khí phách 4.000 năm không hảo lớ, không nỷ hảo, không để mất đất của cha ông.

    Trả lờiXóa
  8. Đầy ông lãnh đạo cao cấp còn giàu hơn anh tôi nhiều
    A tôi có năm chứ năm mươi cái biệt thự cũng chưa bằng của ông x
    Chưa bằng ong đầu hói ông hói còn cướp cả ngân hàng kia sao không nói
    Các người cứ rồi mồm,

    Trả lờiXóa
  9. Tôi đề nghị nhân dân vận động đưa ông Truyền lên làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, nhà cửa nhiều thế, biệt thự nhiều thế, đất đai nhiều và rộng thế, của cải nhiều thế. Thế thì có hi vọng ông Truyền "bớt" ăn của đất nước, của nhân dân mà lấy cái vốn đó làm "công bộc" cho nhân dân.

    Trả lờiXóa
  10. Nhìn trang sử hào hùng dân Đất Việt
    Gương hy sinh oanh liết những anh hùng
    Bao Xương máu vun đầy xây Tổ Quốc
    Ơn sâu dày Dân Việt mãi khắc tâm

    Hôm nay theo Đảng xây dựng Nước Nhà
    Giặc lấn chiếm Đảng xem thù là bạn
    Đảng hám lợi bán mình cho quỷ Đỏ
    Lòng muôn dân uất nghẹn đến căm hờn

    Trang sử hôm nay vết nhơ tăm tối
    Đảng dẫn đường đến lệ thuộc Tàu nô
    Nhục Tiên Tổ Ơn dày công xây dựng
    Ngàn đời sau sao rữa sạch nhục này ?

    Trả lờiXóa
  11. * ĐẢNG TA LÀ ĐÃNG CỦA NHÂN DÂN LAO ĐỘNG NGHÈO
    "LIÊM CHÍNH CHÍ CÔNG VÔ TƯ"

    -Từ cái kim,sợi chỉ cũng không lấy
    -Chúng ta chỉ lấy cái nhà thôi

    Trả lờiXóa
  12. "Biết nhục thế này làm mẹ nó liều thuốc thì hay rồi, vừa giữ được danh vừa bảo toàn được vốn...". ( Lời than của người trong cuộc)

    Trả lờiXóa
  13. ông Truyền là thanh kiếm và con để bảo vệ sự liêm khiết trong sáng của đảng??!!! còn nhiều tay đảng viên khác chắc ăn bẫm lắm phải không? cứ nhẩm tính 5% của 3 triệu đảng viên ăn bẩn cỡ này mà đất nước không khánh kiệt mới là lạ, mới sai quy luật. Một hồi trống vang lên lau sạch lòng tin của dân với Đảng hỡi ôi thôi thôi !!! BÀi viết hay xúc tích anh Tâm đúng là có tâm có tầm với dân với nước

    Trả lờiXóa
  14. Trần Văn Truyền chỉ mới là "đồng chí" đã bị bại lộ mà thôi. Tại sao "con chuột"Trần Văn Truyền bị "đập"? Vì con chuột ấy không còn ở trong “BÌNH". Vậy những con chuột khác đang ẩn nấp trong "những chiếc bình", nghĩa là "các đồng chí chưa bị bại lộ" thì đố ai làm gì được. Đập một con chuột không còn nơi ẩn nấp thì đến đứa trẻ con cũng làm được. Cái mà nhân dân VN cần là phải "LÔI" những con chuột đang ẩn nấp trong bình ra để trả lời trước công lý. Xin hỏi việc này ai có thể làm được? Mà nếu vì sợ “vỡ bình” mà không dám đập chuột, thì sẽ có ngày đất nước này sẽ bị hàng hà sa số lũ chuột kéo xuống hố.
    “ Lúc ấy thử hỏi Trần Văn Truyền và các đồng chí của ông ta, dẫu muốn vui chơi phỏng có được không”?( mượn ý Trần Hưng Đạo)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trương Minh Tịnhlúc 03:20 28 tháng 11, 2014

      Hương Khê (và các Bạn ở trên ) nói hay.

      Xóa
  15. Trương Minh Tịnhlúc 19:30 27 tháng 11, 2014

    Hay. Bài thơ ngắn mà gói ghém đầy đủ.

    Trả lờiXóa
  16. Tổng thanh tra chính phủ, tổng dối trá ăn cắp. Ôi VN ta tự hào đi lên, ôi VN !

    Trả lờiXóa
  17. Thế là Trần Văn Truyền (Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX, X; Đại biểu Quốc hội khóa X, XII; Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam) đã chui lọt lỗ kim vì TƯ ĐCSVN sau một thời gian triệu tập các GS, TS giỏi 4 phép tính số học cộng (+), trừ (-), nhân (x), chia (:) để tính tổng tiền lương mà Truyền nhận từ hồi còn làm liên lạc trong R cho đến khi về hưu với chức danh Tổng thanh tra CP, sau đó trừ đi số tiền Truyền dùng để mua gạo và mua muối thì chỉ dư ra một tí xíu nhưng cũng bị tịch thu như đã công bố.
    Kết luận là Truyền chỉ có khuyết điểm không gương mẫu chư chưa có dấu hiệu tham nhũng và suất chôn ở Mai Dịch khi chết vẫn còn nguyên.

    Trả lờiXóa
  18. TVT; Lúc ta còn đương chức đương quyền- thét ra lửa thì Trên-Đòng Chí khen ta Dưới cũng đc nịnh ta !Tất cả đều A dua tòng phạm... với ta?Nay tay k cầm kiếm k ngồi trên lưng ngọ-đi CHĂN VỊT thì bọn chúng đánh ta dưới thắt lưng quần! các đc đồng đảng trỏ mặt phản,ám hại ta dúng là ĐẤU TỐ CS???.Dân chửi ta? hiện ta chỉ là 1 con Chuột tuy bự nhưng đã ra khỏi Bình-ĐCS 3,4 năm nay! Tất cả từ dân đến thằng To nhất chỉ là đồ hèn ?Sao k dám Chơi ta khi ta chưa về quê chăn Vịt? Có giỏi thì đâp vỡ Bình-CS và lôi những con Chuột khủng như 3x tổng lú hùng hói bình ruồi bọ... gì ra hết coi? TAO THÁCH ĐẤY???
    NGLUY

    Trả lờiXóa