Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

ẢNH ẤN TƯỢNG - 20


CÁI KHÓ LÓ CÁI...NGUY !
--------------------

28 nhận xét:

  1. Hình ảnh ấn tượng tuyệt vời cho ta suy ngẫm. Hai người đang lạc quan tiến lên CNXH, còn một đang nuối tiếc quá khứ: Bao giờ lại được chia ruộng đất để mẹ không phải lon ton đường dài, con được ở nhà đi học? Bố giờ này chắc đang ở chợ Lao động trên phố.Ngày xưa bố lấy sống trâu làm Đường ngắm cuộc đời, nay trâu không còn chỗ chăn thả nữa thì bố ngắm cái gi? Bố ơi! Xin bố đừng sa vào nghiện ngập, cờ bác bố nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian

      Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn

      sục sôi nhiệt huyết trong tâm đầy chứa rồi

      Quyết phen này sống chết mà thôi

      Bất công xưa ta mau phá sạch tan tành

      Nào nô lệ cùng đứng lên thôi

      Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa

      Bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình

      Tự do- Dân chủ -Pháp quyền,sẽ là xã hội tương lai !

      Xóa
  2. hình ảnh này rất đáng tương quan với tòa nhà QH hoành tráng mà cụ Giáp khuyên nên hoãn, với bảo tàng xay to tat ở HN không người vào xem, với các khu tưởng niệm ông nọ bà kia, các dãy chợ không người họp, dãy trường, kí túc xá... xây để đấy không có học sinh, bệnh viện to đùng ở Nam định hoang tàn, khu làng ví dụ 54 dân tôc ở đất Hà Tây ( Nay là Hà Nội ) đang bị lãng quên, đổ nát...nhiều nhiều ví dụ về cách làm vô trach nhiệm, vô cảm trươc sự nghèo nàn của đất nước, sự khốn khó của người dân. Bức ảnh là một sự cảnh tỉnh tố cáo các ông quan lú và tham lam xa dân.

    Trả lờiXóa
  3. “Nhanh bước nhanh nhi đồng theo cờ đỏ sao vàng
    Kìa lời gió ngàn, kìa lời sông núi
    Nhắc nhở em rằng tuy mình đang còn thơ ấu
    Những chúng em kết đoàn, chăm học, chăm làm cho ngoan
    Tập tành sao, thân hình em được nở nang
    Trở nên bao người lao động vinh quanh
    Em kính yêu, vâng lời, nhớ ơn Bác Hồ
    Yêu hòa bình, yêu nước Việt Namamamamamamamamamamam!”

    - Im đi cho mẹ chở! Tai nạn giao thông chết cả hai mẹ con bây giờ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. - Sao mẹ phải ra chợ buôn bán?
      - Nhà ta không còn ruộng! Con ạ.
      - Thê ruộng nhà ta đâu?
      - Chính quyền và đại gia lấy hết rồi!

      Xóa
    2. Theo tôi: đảng ta đang chở dân ta tiến lên CNXH đấy.

      Xóa
  4. Hội Quốc Liên Hiệplúc 11:02 4 tháng 11, 2014

    Qua "điều tra lồm rõ" thì chúng tôi thấy bức ảnh này không giả, tức là thật 100%. Nên đánh giá "VN là quốc gia sống cũng như chết" của chúng tôi vẫn còn nguyên giá trị.

    Trả lờiXóa
  5. Lạc quan tiến bước trên đường
    Bao nhiêu thuận lợi mẹ nhường phần con
    Tương lai dân tộc nước non
    Mẹ con mong đợi mỏi mòn tháng năm...

    Trả lờiXóa
  6. - Ông ạ. Fitch Ratings, hãng đánh giá tín dụng, vừa nâng mức xếp hạng tín nhiệm nhưng hạ triển vọng của Việt Nam.
    - Mấy thằng Tây đó cũng dễ bị lừa lắm. Hôm nọ tôi chứng kiến có 1 thằng Tây ra dấu hỏi thằng xe ôm, "ăn quả măng cụt thế nào?" Thằng xe ôm cũng ra dấu là cắn đại đi, cả vỏ!? Sau đó thằng xe ôm cười ha hả khi thằng Tây la làng vì cắn vào vỏ măng cụt, vừa cứng vừa chát! Khốn nạn đến thế là cùng!

    Trả lờiXóa
  7. Em như chim...bay xa
    Ra sân bay...Long Thành !!!

    Trả lờiXóa
  8. Khi đưa trẻ đi 'mẫu giáo' bị cô đánh! Đành từ bỏ "nhà tù nhỏ" ...theo mẹ!

    Trả lờiXóa
  9. Nguyễn Thị Đônglúc 11:56 4 tháng 11, 2014

    Sáng kiến giá trị ở VN, đung đưa chiếc "võng di đông"!
    - "Ngồi yên, con nhé, đừng duỗi chân ra, gãy chân đấy, để mẹ đang ' Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH"

    Trả lờiXóa
  10. Bình ảnh:
    1. Đây là hình ảnh bỏ nhà ra đi.(giận chồng)
    2. Đây là hình ảnh bỏ xứ ra đi.( giận quê hương một thời gắn bó)
    3. Đây là hình ảnh bỏ tổ quốc ra đi. (cách mạng thành công!)
    Đó là "Bước đường cùng"; "tức nước vở bờ"; "mặt trời chân lý chiếu xuyên tim"; "đất nước đẹp vô cùng nhưng ... phải ra đi"; "mẹ giả gạo mẹ nuôi bộ đội"; "trung hậu đảm đang đi đầu diệt Mỹ"; "chị Dậu"; "Những điều trông thấy mà đau đớn lòng!".;"đất nước đứng lên"."vô sản lên hiệp lại"...

    Trả lờiXóa
  11. Chị ơi cẩn thận! Chớ đi ngược chiều là bị CA phạt đấy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không có đâu, ảnh bị in ngược. Xe máy cũng chạy ngược. Chữ trên giỏ treo trước cũng ngược.
      Nhân thể, xin nói có nhà văn từng nói "Xe máy sẽ giết chết VN!" là đúng. Lối chạy xe máy đã tạo ra tính cách rừng rú cho người Việt hiện nay!

      Xóa
    2. Thiều Quang Phònglúc 21:18 4 tháng 11, 2014

      ND 21:01 nhầm rồi. Làm gì có ảnh in ngược? Xe đạp, xe đó mà xe máy à?
      ND 12:48 nói là chớ đi ngược chiều, đâu có nói ngược chiều mà ND 21:01 vội "không phải đâu". Nhìn những người cùng đi thì thấy là ba mẹ con đang đi bên phải. Nhưng dù bên phải, lại xe đạp mà chỏ thế,lại lấn vạch phân luồng, thì bị phạt là cái chắc. Kể chi người nghèo khổ, CSGT cứ đút túi mấy chục cũng thấy "đời đứng đường thật hạnh phúc"!

      Xóa
    3. Vậy bây giờ giao thông ở VN đi kiểu Anh, Nhật, Hong Kong, Singapore, Thailand, Châu Phi... hả Phòng? Các phương tiện giao thông lưu thông bên trái con đường? Nhìn kỹ đi. Nhiều độc giả sao hời hợt quá?

      Xóa
  12. Ngày xưa" Ơn Đảng, ơn lãnh tụ"; ngày nay "Ơn đảng, ơn chính phủ". Cái ơn ấy quy định mọi suy nghĩ, hành động của nhiều lớp người và mặc định luôn cách hành xử của Đảng, chính quyền (của đảng ) với dân.
    Trong tư duy đảng, mọi thứ dân phải chịu ơn! học tập, lao động, có bát cơm, có mái nhà... mướt mồ hôi vẫn nhờ ơn đảng.
    Có những cái ơn còn trái khoáy hơn: Đoàn Văn Vươn, không bị mất đất chỉ bị 8 năm tù khi chống kẻ cướp đất ( chính quyền, bộ đội, công an đảng) là nhờ Thủ tướng chỉ đạo; Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải được ra tù sang Mỹ là nhờ sự cởi mở của đảng, Phương uyên chỉ bị 6 năm tù và đuổi học, Nguyên Kha chỉ bị 10 nưm tù là nhờ sự bao dung của Đảng... và tréo ngoe hơn, từ tư duy ban ơn đảng đang tạo ra những cái chăn hẹp để mọi người giành giật lẫn nhau:
    Xóa đói giảm nghèo sản sinh ra cảnh Nhà phấn đấu thành nhà nghèo, xóm phấn đấu thành xóm nghèo, xã, huyện giành nhau thành xã huyện nghèo...tết đến thủ tướng cho nhà nghèo vài trăm ăn tết thế là bình bầu, đấu tranh mất hết nghĩa tình anh em xóm làng. Đảng đã sáng tạo ra cuộc đấu trang vĩ đại, người trong một nước giành giật dày xéo lên nhau.
    Và hình ảnh trên là thực trạng của đất nước Việt nam hôm nay và đảng vẫn cầm cờ chỉ đương đi gắng lên cho đến hết thế kỷ.
    Biết ơn đảng, chúng con ghi nhớ;
    Gắng theo người tướt phở đeo đai
    Trời cao, đất rộng, sông dài
    Công ơn đảng hóa ách tai, nhục nhằn

    Trả lờiXóa
  13. Bà mẹ Việt Nam Anh hùng!
    Vượt qua muôn nỗi bần cùng, nuôi con.
    Còn trời còn nước còn non,
    Còn cây xe đạp vẫn còn happy.

    Trả lờiXóa
  14. Sao hai mẹ con không vào nhà tưởng niệm anh chị bác Hồ để tá túc nhỉ,toà nhà đó hoành tráng cực kì.Hay là sắp tới,đợi mấy cha nội xây nhà tưởng niệm bạn bác,hàng xóm bác,đồng hương bác rồi vào tá túc luôn thể?

    Trả lờiXóa
  15. Tiến về phía CNCS - không còn gì, vì mọi thứ đã bị tham nhũng hết trong giai đoạn CNXH!

    Trả lờiXóa
  16. Nghèo quá! Coi cái nón của người mẹ đi! Giá mà đừng có CNCS ở VN thì tốt hơn rồi... Buồn quá.
    À, hôm nọ tôi mơ gặp bác Đồng (thề là có mơ thấy thật). Hỏi gì bác cũng im. Trong khi từ khi cha tôi mất, tôi không hề mơ thấy ông. Người đời nói nếu ai đó còn xuất hiện trong giấc mơ thì chưa được siêu thoát?

    Trả lờiXóa
  17. Đường ta ta cứ đi
    Nhà ta ta cứ xây
    Ruộng ta ta cứ cày ...Đợi ngày,,,

    Giờ ta biết đi đâu
    Nhà ta đang bị quy
    Ruộng ta NN thâu
    Ôi đời buồn rầu

    Nhìn ba mẹ con tôi
    Lầm than nhà nước ôi
    Còn chi đất nước tôi
    Mím môi lệ tràng chứa chan.....

    Trả lờiXóa
  18. Mạng người ở Ta rẻ quá nhất là trẻ em và người nghèo người già...?
    NGLUY

    Trả lờiXóa
  19. Ba mẹ con không khéo "ăn đòn" cảnh sát.
    Nhưng biết đâu vừa đi vừa hát:
    "Rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt.../
    Những cánh đồng bát ngát.../
    Đảng cho ta cất cao tiếng hát"..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bé đang hát : Đêm qua em mơ gặp bác Hồ
      Sáng đến chiều chưa ăn bữa cơm mô ...ồ hô ..ồ...hô...

      Xóa
  20. Cảnh nầy về quê có mà đầy, thậm chí người còn kéo bừa thay trâu vào mùa sạ lúa kia (trâu giờ đâu ai nuôi nữa, không có cỏ). Nông dân với Công nhân giờ cực lắm các cụ, các bác! Khỏe mạnh còn làm thì còn có miếng ăn, đau bệnh nặng tới thì chỉ có chết thôi, bán nhà bán cửa, hết tiền thì khênh lên núi. Hic hic

    Trả lờiXóa
  21. Nhìn bức ảnh sao nặng trĩu tâm tư, cái tâm tư của ngài bộ trưởng Bộ QP Việt nam đề nghị phong tướng trong QĐ.

    Trả lờiXóa