Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

'Đam mê của tôi không được khuyến khích ở VN'

Phóng vấn Trần Quốc Hải, người  vừa được CPC tặng Huy chương Đại tướng quân/ BBC

Ảnh bên:Xe bọc thép mà cha con ông Trần Quốc Hải đóng mới cho quân đội Campuchia
Một nhà sáng chế ở tỉnh Tây Ninh vừa được Campuchia phong tặng Huy chương Đại tướng quân vì đã giúp sửa chữa xe bọc thép cho quân đội nước này.
Ông Trần Quốc Hải, ở tỉnh Tây Ninh, và con trai là Trần Quốc Thanh đã được Nhà nước Campuchia vinh danh.
Ông Hải cũng là người từng chế tạo máy bay trực thăng và nhiều máy móc công nghiệp mà báo chí Việt Nam từng phản ánh. Tuy nhiên ông nói ở Việt Nam, đam mê của ông không được khuyến khích.
Ông Trần Quốc Hải: Xe bọc thép ở các nước Đông Dương (Việt Nam, Lào, Campuchia) thì đại đa số là dùng xe của Liên Xô cũ, nhiều xe đã trong tình trạng hỏng hóc.
Những xe này cũng không phù hợp với địa hình và điều kiện địa phương nên các tướng lĩnh Campuchia họ muốn có một loại xe phù hợp hơn.
Người Campuchia họ biết là tôi có năng lực, chế tạo máy bay rồi máy móc công nghiệp nên họ mời tôi sang, Trước hết là sửa máy nông nghiệp, sau đó thấy xe bọc thép Liên Xô chế tạo hỏng rất nhiều họ yêu cầu mình khắc phục.
Khắc phục được 11 chiếc thì họ biết mình có năng lực rồi nên họ bàn làm sao chế tạo xe bọc thép mới để không phụ thuộc vào nước ngoài.
Tới nay thì tôi cũng mới chỉ bắt đầu chế tạo hoàn toàn một chiếc xe bọc thép phù hợp với điều kiện Đông Dương.
Campuchia họ đang muốn xây dựng nhà máy để chế tạo 100 chiếc, thay thế cho loại xe của Liên Xô đã không còn phù hợp nữa.
Hiện tôi mới chỉ chế loại xe sáu bánh, họ yêu cầu chế xe tám bánh.
BBC: Thế ở Việt Nam, giới chức quân đội họ có tiếp cận ông và đề nghị ông làm việc cho họ không ạ?
Ông Trần Quốc Hải: Chưa nghe thấy ai đề nghị gì cả.
BBC: Trước kia ông đã từng chế tạo cả trực thăng, rồi máy móc, báo chí cũng đã viết nhiều về ông. Vậy mà chính quyền tỉnh và trung ương không tiếp cận ạ?
Ông Trần Quốc Hải: Cũng có tiếp cận, rồi thưởng bằng khen. Thế nhưng cơ chế của Việt Nam nó rất là ngộ.
Ở Campuchia, nếu anh làm được một công trình nào đó, đánh giá xong họ công nhận anh là nhà khoa học.
Ở Việt Nam, người làm được thì họ không công nhận, người chưa làm được gì thì công nhận.
Khi làm trực thăng thì họ nói thế này: thứ nhất là không phù hợp. Thứ hai là Việt Nam không có đủ trình độ để chế tạo máy bay. Tôi cũng tranh luận với họ, nhưng họ cũng không muốn tranh luận ra ngô ra khoai.
Tôi nói ở châu Âu người ta làm máy bay từ cách đây cả trăm năm, Việt Nam không lẽ thua họ? Tôi tự hào là người Việt Nam chứ.
Họ cũng im lặng không tranh luận, nhưng về họ viết văn bản. Họ nói: “Anh chế rất là là giỏi, nhưng thôi đừng chế nữa”.
BBC: Như vậy, ông không có dự án gì ở Việt Nam ạ?
Ông Trần Quốc Hải: Các dự án lớn thì cần quy hoạch của chính phủ. Không có kế hoạch của chính phủ, một mình mình thì không làm gì được.
BBC: Vừa rồi, ông được Campuchia vinh danh phải không ạ?
Ông Trần Quốc Hải: Họ tặng tôi huy chương Đại tướng quân, do Quốc vương Sihamoni ký lệnh và Thủ tướng Hun Sen trao tặng. Họ cũng đối xử với tôi như cấp tướng. Sống, sinh hoạt bên Campuchia họ cho tôi hưởng tiêu chuẩn cấp tướng.
BBC: Ông có ý định sống và làm việc bên Campuchia không ạ?
Ông Trần Quốc Hải: Chuyển sang sống hẳn bên đó thì tôi chưa có ý định, nhưng người Campuchia rất thân thiện và tạo điều kiện cho tôi thực hiện những đam mê của tôi nên tới đây chắc tôi sẽ tiếp tục hợp tác với họ.
Khoa học không có biên giới, nơi nào họ cần mình, họ coi trọng mình thì mình đến phục vụ cho họ. Đơn giản thế thôi.
(Theo BBC/quechoa)
--------------

24 nhận xét:

  1. Nếu cho rằng đây là thế lực thù địch, phản bội chế độ? Khi những xe thiết giáp do 1 người Việt Nam nâng cấp có thể sẽ được dùng để CPC dùng vào việc ma họ cho là "Đòi lại đảo Phú Quốc"?
    Ở vụ này có nhiều kẻ ngu, kể cả tên tướng CPC gốc Việt (nối giáo cho ngoại bang), đám "quan chức" đần độn VN. Đâm ra, CPC là kẻ thủ lợi.

    Trả lờiXóa
  2. Lại thêm một MINH CHỨNG nữa về TÀI NĂNG và đức tính CẦN CÙ,THÔNG MINH của con người VN....nhưng mọi THÀNH CÔNG của họ chỉ có thể Ở XỨ NGƯỜI.ĐÃ biết trước là vậy ,song vẫn cảm thấy XẤU HỔ,BÀNG HOÀNG trong "VỤ" này vì cái" xứ người"ấy không ngờ lại ngay SÁT BÊN NHÀ mình...CamPuChia!.Đau,hu hu hu

    Trả lờiXóa
  3. Ở vn chỉ có người của đảng, của tập thể, chứ vinh danh cá nhân họ ko dám. Ngành cơ khí của vn bây giờ làm gì còn ai biết gì nữa đâu " ngỏm củ tỏi " từ lâu rồi, ko biết nên khi có người biết thì im lặng , dấu dốt rồi xui người ta ko làm nữa. Dốt và kém thì làm sao dám làm gì?? Chỉ ăn theo nói leo thôi. Khổ nỗi là bọn này bây giờ toàn " đỉnh cao trí tuệ". Thôi bác Hải cứ học tập cụ Hồ nguyên Trừng, biết đâu khi nào oánh nhau với bọn Tàu họ lại mời bác về. Qua đây chúc mừng bác có nơi dụng võ, rất phục tài năng của bác!

    Trả lờiXóa
  4. Anh Hải chỉ được tặng Đại tướng quân ở bên kia , còn Tướng quân ở bên này còn đang bận..."tâm tư"! Anh Hải đã làm rạng danh ngành cơ khí chế tạo , chứ ở VN chỉ còn ngành "mua quan bán chức" là đang phát triển , các ngành khác chết hết (trong đó có cả ngành cơ khí chế tạo)

    Trả lờiXóa
  5. Lãnh đạo CPC hơn lãnh đạo VN một cái đầu.

    Trả lờiXóa
  6. Thua Campuchia nhãn tiền rồi, VN ơi là VN ơi

    Trả lờiXóa
  7. vn chưa làm nổi cái đinh vít đúng tiêu chuẩn,nhưng viết xã luận thì con kiến nghe cũng phải chui ra. về văn bản nhà nước vẫn coi kampuchia lào tq là láng giềng hữu nghị nên ông hải qua kampuchia làm kỹ thuật sau khi vn không cho ông hải làm thì không nên trách cứ ông hải,khoa học không biên giới mà.việc tranh chấp biên giới xáy ra ở mọi nước,biên giới yên ổn hay không là thiện chí cả 2 bên.
    việc đáng nói là vn có thật tâm cầu tài hay không!bao nhiêu nhân tài việt chỉ phát huy ở nước ngoài là điều đáng suy nghĩ !

    Trả lờiXóa
  8. Có phải do "họ" sợ mấy cái này không ta:
    1) Lòi cái đuôi ...dốt (rách việc), và
    2) Mất ... mánh mua vũ khí?
    Mà không biết công chuyện của bác Hòa "tàu ngầm" ra răng rùi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở VN chế tạo làm gì có ông bạn vàng luôn hăm hở bán đủ thứ. Mua bán chia nhau sướng ra phết.

      Xóa
    2. Cô Gái trẻ ơi! Ý thứ nhất của bạn mang tính duy tâm quá. Ý thứ hai của bạn thấm nhuần, thấm đẫm "chủ nghĩa duy vật". Nói cách khác nó mang tính triết học "kim chỉ Nam". Hơn thế nữa nó còn kết hợp nhuần nhuyễn và phát huy tính dân tộc: "phi thương bất phú".
      Bình loạn cho vui thôi. Còn được tiêu tiền dân vô tội vạ thì mua đứt bán đoạn, kiếm "mấy cái phần tăm" rồi phắn là hay nhất, nhiệm kỳ có hạn mà. Chứ đưa tiền vào chế tạo, sản xuất rồi như Vinashin là cực dở. Bài học nhãn tiền rồi, các quan cứ "công thức" đó mà làm giàu. Mua của nước ngoài, nếu có chuyện gì (như vắc xin làm chết trẻ con) thì hòa cả làng. Ngược lại, sản xuất (vắc xin) mà có chuyện như vậy thì ... Các doanh nhân đều biết thế cả, "khôn" chẳng kém gì quan. Do vậy, nếu có tiền đầu tư thì gì bằng kết hợp với quan chức đi mua bán. Dại gì mà sản xuất với chế tạo.

      Xóa
    3. Gai tre, gai của cây tre, không phải gái trẻ đâu, đừng có vì ..gái mà dịch nhầm!

      Xóa
    4. "Tui cụng bị nhầm, nên bị ăn Gai tre. Cự xợn xạc tượng Gại Trẹ."

      Xóa
  9. Đọc xong chảy nước mắt, đau đầu, ù tai, ôm ngực.....không hiểu vì sao ra nông nổi này????

    Trả lờiXóa
  10. Bây giờ thì biết rằng, lòng yêu nước nó chạy qua Căm Pu Chia rồi...

    Trả lờiXóa
  11. Ôi thời đại HCM! Ôi dân chủ gấp vạn lần...! Ôi đảng là nhân nghĩa, là văn minh! Ôi.....Ối! Đau.... Ôi nhục nhã!

    Trả lờiXóa
  12. Ôi.....Ối! Đau.... Ôi nhục nhã!
    Lặp lại câu chuyện "Mất nỏ thần"!

    Trả lờiXóa
  13. Đọc xong bài thấy chảy nước mắt,không khóc mà nước mắt vẫn chảy ! tại sao và tại sao ? Trời đọa đày dân tộc con cho đến bao giờ ?

    Trả lờiXóa
  14. To như cái xe bọc thép của quân đội, nhỏ như cái ốc vít điện thoại của Sam Sung?????
    Có ai đấy không?
    Còn mấy năm nữa thì VN mình trở thành con Rồng công nghiệp nhỉ?
    Phải ra nghị quyết như điên thôi!!!!!

    Trả lờiXóa
  15. Tiến nhanh tiếng mạnh hảy còn vang
    Đất Nước về đâu quá bẽ bàng
    Mua quan bán tước xây vây cánh
    Mất đảo giao biên bán hết rừng
    Ngồi trên hí hửng vì Đại cục
    Dân dưới lầm than Nước đói nghèo
    Bao năm xây dựng giờ nông nổi
    Đai Cục rêu rao - Đại Nhục mang

    ĐVK

    Trả lờiXóa
  16. Tiếng trống Ếch vẫn vang lừng... Cả đám vẫn ngồi ìììì.....

    Trả lờiXóa
  17. Mấy đĩ nghị trường ngồi reo rắt
    Mang bài viết sẵn đọc lẻo leo
    Cái đầu cạn nghĩ sao nói được
    Ngồi trong phòng lạnh ước chi chi?

    Tài năng đất Việt đâu có thiếu
    Nhưng cũng quá nhiều kẻ ngu xi
    Ngu xi lại ngỡ mình thông thái
    Dân ghét dân thù tưởng dân tin

    Quan vơ tất cả ăn tất cả
    Chỉ chừa cho chó bát cơm thiu
    Nhận tiền quan cho trai lên chức
    Nhận tình quan cho gái lên lương

    Nhiễu nhương, nhũng nhiễu ôi thời đại
    Thời gì mà thùng rỗng kêu to?





    Trả lờiXóa
  18. Sau khi Hunsen rời khỏi, CPC sẽ còn tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên... CNTB!

    Trả lờiXóa
  19. Việt Nam đang học tập Campuchia đấy thôi.
    Căm phu chia trước kia đã từng có 2 Thủ tướng đương nhiệm, thì nay Việt Nam đề nghị phong 5 Đại tướng (2 Đại tướng Công an và 3 Đại tướng quân đôi)
    Như vậy là trò hơn thầy rồi nhé.

    Trả lờiXóa
  20. Từ Đại hội 4 ĐCS VN đã ra NGHỊ QUYẾT "Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng"
    sắp sửa Đại hội 12 ĐCS VN mà VN vẫn chưa làm nổi được kim để cho dân khâu vá
    và nhục nhã hơn là không làm nổi ốc vít. Chính vậy SAM SUNG phải vất vả đặt hàng ra nước ngoài

    Tại quê hương - đất nước mình dân VN vẫn phải làm ngày 12 đến 14 h cho những ông chủ NGOẠI QUỐC với đồng lương rẻ mạt.
    Phải chăng lãnh đạo ĐCSVN - Nhà nước VN họ không biết ???

    Nguyên khí quốc gia VN với 250000 tiến sĩ + 1000 tướng < Ông Trần Quốc Hải
    Tôi ngưỡng mộ chính quyền Malaysia và Campuchia đã đón nhận ông Trân và ông Hải

    Đảng - chính quyền VN đã có "nhiều thành tích" tham nhũng, biến nhiều người lương thiện VN thành dân oan và tiêu diệt được nhiều tài năng - tinh hoa của dân tộc

    Trả lờiXóa