Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

ẢNH ẤN TƯỢNG - 16


Kẻ "lừa đảo" được mãn nguyện !
----------------------

24 nhận xét:

  1. "Và trong mơ vẫn...Liềm búa công nông"!.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bức ảnh sẽ ý nghĩa hơn nếu thay vì cái ông đực rựa này là một thiên thần lộng lẫy không tý chột mắt với bộ cánh diêm dúa tới từ "thiên đường của các con tôi " của ông nhà thơ viễn tưởng Tố Hữu.

      Xóa
  2. Đúng là rất ấn tượng, bác Bồng ơi, đứa trẻ bị lừa về cảm giác, không được hương vị gì hết. Cái này cũng giống như chính sách của ta ...mị được dân đấy, bị ru ngủ trong đói, mà đảng, nhà nước coi như yên bề!

    Trả lờiXóa
  3. Vợ tí tửng theo bồ, hay đi chợ?
    - Lại nhớ ca dao lừa đảo ngày xưa thời cấp 1 đã đưa vào sach giáo khoa: " Con ơi mẹ dặn mấy lời/ Vào HTX đời đời ấm no/Qua sông có lái có đò/ Muốn cho no ấm tôn thờ đảng ta?...Ha...ha...he...he...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cha là đảng, mẹ là nhà nước...Nhà nước bỏ đi đâu, cha thì lừa đảo dỗ cho ngủ trong cơn đói meo..., hu....hu...

      Xóa
  4. Tuyệt vời. Trên cả tuyệt vời

    Trả lờiXóa
  5. Dân ta như đứa trẻ thơ
    Bị họ lừa gạt chẳng xơ múi gì
    Cả đời bị úm bị đì
    Teo chim rách khố béo phì quan tham.

    Trả lờiXóa
  6. "VN - đổi mới, vươn lên tầm cao mới!", là SỮA VẼ! (Thay cho Bánh Vẽ)

    Trả lờiXóa
  7. "Bề trên" luôn béo tốt đấy chứ. Mặc cho "kẻ dưới" xanh xao, vàng vọt!

    Trả lờiXóa
  8. Hay,đại tá Bồng nhà ta tuyệt vời,và trên cả tuyệt vời ! Và dân ngày nay đâu phải là đứa bé tội nghiệp đó - trình độ hiểu biết và trí tuệ của dân cao hơn lãnh đạo nhiều lần // thậm chí trí tuệ của dân thời nay được xếp vào hàng ĐẠI ĐẠI SƯ PHỤ của lãnh đạo ấy chứ,chỉ vì là dân,nên không có súng đạn,thấp cổ bé miệng nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt ấy thôi !!!

    Trả lờiXóa
  9. Đây chính là biểu tượng đất nước Việt nam trong gần 70 năm qua. Đảng nuôi dân bằng cái vú đàn ông, ghì chặt đôi tay "đấu trang giai cấp" và "chuyên chính vô sản".
    Đôi bàn tay ấy ghì nhân dân không cho rời khỏi đảng; cái vú đàn ông lấp miệng làm cho dân hết khóc hết cười.

    Trả lờiXóa
  10. "Sữa" nhà tớ vẫn "ổn định"... Mấy ông hàng xóm đừng nói là nhà tớ tình hình bi đát nhé!

    Trả lờiXóa
  11. Năm nay ngày tám tháng ba

    Vợ vừa xuất khẩu đi ra nước ngoài*

    Còn trơ lại cái thân tôi

    Một mình bếp núc xoong nồi nuôi con

    Tuổi trung niên chẳng còn son

    Hết duyên đành phải trông con quét nhà

    Để vợ lao động phương xa

    Mấy câu mộc mạc viết ra tặng đời

    Ô kìa bạn của tôi ơi !

    Vợ đi xuất ngoại tuyệt vời lắm thay

    Say rồi tỉnh, tỉnh lại say

    Rượu Tây thoải mái cả ngày lai rai...


    Trả lờiXóa
  12. ti đực = bánh vẽ

    Trả lờiXóa
  13. Kính thưa Bác Bùi Văn Bồng cùng các anh chị chú bác cô dì là độc giả trang Bùi Văn Bồng. Em là Ngô thị Thảo. Năm nay 38 tuổi quê ở Ngọc Lặc Thanh Hóa...Em có chông và 1 con trai năm nay đã 16 tuổi. Năm 2010 em đi xuất khẩu sang Đài Loan. Người ta nói với em là sang bên đó làm công nhân trong nhà máy lắp ráp máy nông nghiệp. Nhưng khi sang đến nơi thì họ bắt chăm sóc một cụ già 70 tuổi.
    Hai cha con ông này đòi làm truyện ấy với em, họ hứa cho em thật nhiều tiền (bằng 30 tháng lương em đang được lĩnh (Khoảng 30 triệu tiền VNĐ). Em không chịu thế là họ bắt em mỗi buổi sáng phải đánh răng cho chó. Đêm đêm ôm chó đi ngủ.
    Không thể chịu được cảnh trái ngang này nên em chấp nhận cuộc sống mà người ta đã sắp đặt, rồi em có thai, Họ không cho em ra ngoài nên không phá được thai...Khi em trốn được ra thì cái thai đã hơn 67 tháng...Bệnh viện không làm KH cho em vì sợ nguy hiểm cho cả thai nhi và sản phụ.
    Nay em đã sinh ra 1 cháu gái 3 tháng tuổi...Em định ném cái sản phẩm tội lỗi này xuống ống cống thoát nước nhưng không sao làm nổi vì sợ vi phạm pháp luật và lương tâm cắn rứt.
    Mong bác và mọi người cho em lời khuyên!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thương người gặp cảnh éo le .
      Có mấy lựa chọn :

      - Nếu để lương tâm cắn rứt , mang tội suốt đời hãy ném con xuống cống
      - Lương tâm cũng cắn rứt ( vì còn ràng buộc chồng con VN ) , hãy nuôi con thêm một thời gian rồi để lại cho thằng bố nó nuôi và chuồn .
      - Chấp nhận cuộc sống hiện tại , chờ đến khi có điều kiện ( Tích lũy đủ us ) sẽ tính sau .
      - Hy sinh danh dự ( Đến nước này rồi sợ gì nào ) , đến cảnh sát tố cáo và nhờ họ giúp , nếu bị đuổi cứ nằm lì ăn vạ cho nhà báo nó đến là CS nó sợ lại vừa có cơm ăn không sợ chết ( bên ấy CS chắc nó không ác bằng VN đâu , hãy trông gương dân oan vườn hoa Mai xuân Thưởng .

      Lời Khuyên :
      3 cái sau có thể chọn được . Tuyệt đối không theo cái đầu vì chỉ có Cộng sản mới dã man ( Muốn biết lí do hãy tham khảo thêm về cải cách ruộng đất )

      Xóa
  14. Nhà bác Bồng thật lắm người giỏi , Có bức ảnh mà cũng làm ra được bao nhiêu là thơ .

    Trả lờiXóa
  15. Bà con tại sao chế nhạo cha con tôi? Chỉ vì bu nó bị bắt giam do không chịu giao đất cho bọn con cái thằng tham nhũng...
    Trông tôi đâu có vui đâu?...
    Hu hu...

    Trả lờiXóa
  16. Thái Thị Minh Anhlúc 09:51 16 tháng 10, 2014

    Trẻ thơ cùng cảnh dân mình
    Rất tin người lớn cho mình sửa ngon
    Ngờ đâu cái tí bé con
    Bố đâu có sửa ngọt ngon...mắc lừa
    Mệt nhoài, ngủ lịm quá trưa
    Phải "ăn bánh vẽ" đành vừa lòng thôi
    Khác nào "dân chủ" trên đời
    Cho mớ 'bánh vẽ' đầu môi ấy mà
    Đảng ta và nhà nước ta
    Lừa dân nào khác thằng cha...trong ảnh này!

    Trả lờiXóa
  17. Hãy đọc BBC. Rất khách quan.

    Trả lờiXóa
  18. Cái vú là cái vú teo
    Giống như cái đất nước nghèo mà thôi
    Lấy đâu sữa ngọt cho đời
    Ăn rỗng ngân khố mấy thời dối gian
    Tiên sư cái lũ quan tham
    Tiền dân ăn hết lại ham chức quyền
    Vú đực lừa trẻ mấy phen
    Mặt vênh mãn nguyện...được thêm cú lừa
    Dân nghèo, thì cứ rau dưa
    Còn ta, giò chả dư thừa đổ đi
    Cái lừa, thủ đoạn khác gì?!

    Trả lờiXóa
  19. Cộng sản ác ghê.
    Cải cách ruộng đất, Mậu Thân 1968, thảm sát Thiên An Môn ... là điển hình tội ác của chúng

    Trả lờiXóa
  20. Hãy sử dụng các công cụ mà internet cung cấp, sẽ đọc được tất cả các trang dân chủ.

    Trả lờiXóa