Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

ẢNH ẤN TƯỢNG - 15



'ÁN BỎ TÚI VÀ RỈ TAI ' !
"Dạ, thực chất cũng quá oan cho bị cáo ạ! 
Nhưng, anh yên tâm, 
em sẽ xử đúng chỉ đạo của anh!"
(Thẩm phán Đặng Thị Bích Loan – Tại TAND huyện Phúc Thọ (Hà Nội), trong phiên tòa xử nguyên nhà báo Phạm Đình Huy, đã nhiều lần chăm chú “nấu cháo” điện thoai) 

29 nhận xét:

  1. đúng là tàn ác, nhẫn tâm của những kẻ nắm pháp luật và kẻ chỉ đạo pháp luật. Thối nát như thế thì còn thối nát nào hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, xong cái dzụ này anh nhớ chung chi cho em kiếm miếng nhé!

      Xóa
    2. Con loan này không khác gì con cúc ơ thủy nguyên hp
      Sớm muộn cũng gặp quả báo trời cao có mắt

      Xóa
  2. Thẩm phán công khai vi phạm nguyên tắc xử án! Đúng là bà Ngô Bá Thành nói không sai: xã hội Luật rừng!

    Trả lờiXóa
  3. Chỉ ở VN mới có cái lối xử án kiểu này. Nát bét!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trương Bất Bìnhlúc 10:08 14 tháng 10, 2014

      Cấp trên: "Nhớ nhé, theo đúng chỉ đạo mà làm. Nếu cần cứ quát to lên chặn họng mấy cha luật sư, xử xong sớm khỏi rách việc, nghe chưa, nhanh tuyên án thì lũ luật sư và bị cáo phải chịu câm họng thôi". - Hà..hà...Vụ này béo ngậy, có tiền xây nhà!

      Xóa
    2. Bọn thẩm phán này và bọn thi hành án chúng gặp quả báo ngay mà
      Tôi kể ở thủy nguyên HP câu chuyện mới sảy ra đầu năm nay..2014
      Thằng quang đội trưởng thi h a có một thằng con duy nhất vừa lấy vơ mấy tháng đi đâm đầu vào cột điện chết tại chỗ
      Cái cúc chánh án mắc ung thư chồng đi Q n lấy thuốc cho vợ đâm xe vào cột điện chết tai chỗ hai hôm sau vợ chết nốt thấy thế thằng con rể nó đuổi nốt đứa con gái về nhà vì nhà mày làm điều thất đức

      Xóa
    3. Còn thằng Đoan VKS, con Toan TA Tiên Lãng cả những thằng CA và nhiều đứa làm việc thất đức nữa chúng sẽ gặp quả báo như bạn nói

      Xóa
    4. Các bác cứ nói quá, em nó đang có cuộc điện hẹn trưa tại nhà hàng, xong rồi thì đến nhà nghỉ đấy mà.

      Xóa
  4. Cái tòa án ở xứ ta
    Công lý, sự thật như bèo...lạ chi
    Vì tiền - chơi oẳn tù tì
    Vì ghế xử đại, cần gì công minh!

    Trả lờiXóa
  5. - Dạ em biết rồi... Nguyên tắc đảng lãnh đạo, chả biết đúng sai là cái chó gì! Dạ không? Em đâu có nói anh là chó? Dạ vâng, em là chó ạ... Chó phải biết nghe lời chủ... Dạ, dạ...Anh cứ yên tâm, ta sẽ xử bọn dân chúng theo "luật" của chúng ta.

    Trả lờiXóa
  6. Tòa đang xử trang nghiêm , mà sao cắm mặt nấu cháo lâu thế Loan . Loạn rồi hả loan .

    Trả lờiXóa
  7. Ta là quan tòa đây, nhưng quan tòa vẫn dưới quan quyền và rúc đầu vào tiền, ta đâu biết gì! Chửi ta ít thôi, nhá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng chửi ta nhiều thế, ta nuốt đồng tiền nó đắng, nhiều đếm thức trắng, dễnh tai chịu mắng, danh dự mất trắng, cấp trên húng hắng, ...ta là chiến thắng!

      Xóa
  8. Thân phận một nô lệ cái!

    Trả lờiXóa
  9. Coi thường chính cái quốc huy sau lưng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không phải, chính cái quốc huy sau lưng, trên cao nhắc nhở phải xử theo 'phương cách' truyền thống của VN từ khi Tòa án mang tên Tòa án Nhân dân. He...he...

      Xóa
  10. Chỉ đạo sâu sát, liên tục. Không nấu cháo làm sao biết đường mà xử. Thẩm phán Loan mà xem bức ảnh này có thấy xấu hổ không nhỉ, chồng, con chắc nó khinh.

    Trả lờiXóa
  11. Không khéo nó còn biếu cái "lá đa" của nó nữa ấy chứ ! đồ súc vật !!!

    Trả lờiXóa
  12. Đúng với đường lối chỉ đạo của đảng ta là không có phân quyền tam lập, phải thống nhất và dưới sự chỉ đạo của đảng quang vinh. Chỉ tội cái con bé Loan vừa dại vừa ngu (biết nó yếu kém chuyên môn, nhưng con cháu anh N, họ hàng bác M, đã bố trí ghế cho rồi) có nghe chỉ đạo cũng kín đáo chứ, ai lại giữa công đường mà ngang nhiên dzậy.
    Thôi, nhớ rút kinh nghiệm nghe Loan, không lại rát mặt TAO lắm.

    Trả lờiXóa
  13. Án bỏ túi, tiền cũng chung chi cho các túi! Cứ làm đúng chỉ đạo, có thưởng, có thăng...nhớ nhé!

    Trả lờiXóa
  14. Loan e làm gì cũng phải nghĩ cái đức ,đừng để như chị cúc thủy nguyên HP ,của ăn bao nhiêu cũng hết ,ăn một ít của thằng có tội ,còn người vô tội ,phải minh oan cho người ta

    Trả lờiXóa
  15. Biết đâu chả đang nghe..."Chỉ đạo"! Và nếu thế thì làm việc ... "Tận tâm tận lực" đấy chứ...! Ai chế nhưng cuối năm lại được ... "Trên" là được zùi!

    Trả lờiXóa
  16. Trời đánh con Loan nhé. Mày chết đi cho dân đen nhờ

    Trả lờiXóa
  17. Bức ảnh này ghi tại phiên toà sử bị cáo Phạm Đình Huy ,thái độ làm vc của đặng thị bích loan thẩm phán toà án nhân dân huyện phúc thọ coi thường dân , không tôn trọng công dân , vi phạm đạo đức cán bộ vi phạm điều lệ đảng đồng nghĩa với coi thường ông trọng "LÚ" làm vc kiểu đó án oan không tránh khỏi , toà mất uy tín nặng , đảng mất lòng tin với dân , đề nghị sử lý vị này khẩn trương

    Trả lờiXóa
  18. Bà cúc thẩm phán toà án nhân dân huyện thuỷ nguyên là cái gương em lấy mà soi đi

    Trả lờiXóa
  19. Quan thấy kiện như kiến thấy mỡ

    Trả lờiXóa
  20. Đảng viên thời @lúc 11:36 15 tháng 10, 2014

    Hơi chánh án tên là Loan.
    Sao bay xét sử làm toàn điều ngu.
    Chắc mày cũng muốn bỏ tù,
    Dân oan vô tội bay thù người ta.
    Khôn hồn hãy thả họ ra!
    Đừng nghe điện thoại người ta sui mình.
    Chánh tòa luật phải công minh!
    Xét sử thấu tình đạt lý dân tin.
    Nếu như cứ lấy cái nhìn.
    Chánh tòa "buôn chuyện"ai tin được tòa.
    Người dân họ có nói ra ,
    Thì chánh án tòa:"Đúng luật đã ban"
    Còn đâu mà để kêu than,
    Giải oan thì đã thân tàn vạ mang./.

    Trả lờiXóa
  21. nhà bạn nào ở cạnh nhà con Loan nhớ lấy cứt ném vào nhà nó. cầu Trời khấn Phật cho cả nhà nó chết, con cái nó thì con trai nghiện ma túy, con gái làm cave, bố mẹ nó sẽ bị mù mắt

    Trả lờiXóa