Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

ẢNH ẤN TƯỢNG - 14


Kẻ móc túi hợp pháp
- Làm gì có chuyện hết tiền? Đưa ví đây coi!
(Ảnh do CTV Nguyễn Thịnh sưu tầm gửi BVB)
---------------------

30 nhận xét:

  1. CSGT móc túi hợp pháp là coi như được đảng, nhà nước "bật đèn xanh" đấy!
    Có tiền thì nhả ra ngay
    Nếu không tao bắt xe mày...nhập kho
    Có tiền tự giác đi cho
    Khôn hồn phải biết 'Cầu Bo' chỗ nào!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không đâu như xứ thiên đường XHCN, công an học thuộc 6 điều bác Hồ dạy mà trắng trợn làm tiền giữa thanh thiên bạch nhật. Thằng nào cũng giàu cả,thế cho nên có vị lãnh đạo đã nói:không biết vì cái gì mà CAGT ai cũng thích ra đứng đường chứ không muốn làm trong văn phòng

      Xóa
    2. Công an giao Thong. Toét
      Lái xe. Bỏ mẹ rồi
      Kẹp 100 ngàn vào tờ báo và nhảy xuống đưa cho C a bao nhiêu đây 100 xếp ạ

      C a. Ít thế

      L x dạ xếp thông cảm mẹ e già vợ e yếu con e đang nằm viện
      C a. Không phải trình bày ,tao đây khoán rồi hụt không đủ văn bản tao
      Về trông trại chết à bỏ thêm 200 nữa khong ghi biên bản 1000.000
      Khong nói nhiều
      C a. Đi đi tao còn làm việc Lại. Toét. Lại Toét Và lại toét

      Xóa
    3. ẢNH ẤN TƯỢNG 14: CÓ PHẢI CON CHUỘT ĐỨNG BÊN CẠNH CÁI BÌNH ?

      Xóa
  2. Chuyện duy nhất chỉ có ở Việt Nam
    Cảnh sát giao Thông năng động " hay ninh động "

    Trả lờiXóa
  3. Thằng này nên cho ra khỏi ngành CA để làm gương cho người khác

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu cho ra thì cho ra hết,lấy ai mà làm việc.thủy thịnh ngu ngơ như con bò đeo nơ.

      Xóa
    2. Hai bạn này Thịnh và 0857 bình luận kiểu bế tắc quá! Phê bình 0857, đừng nói giọng láu cá. Dù sao cũng nên tôn trọng các nhà bình luận.

      Xóa
    3. Tôi là lái xe thuê cho ông chủ hôm đó đi hà nội e tôi đi nhờ xe tôi cũng lên h n để thi đại học tới thị xã hải dương bị C a toét kiểm tra vì tôi đi sai vạch tôi vội đưa 200 ngàn sau vài phút lên xe đi tiếp
      E tôi hỏi sao nhanh thế hả a công an họ không phạt gì à " C a ở đây họ tốt nhỉ"
      Tôi đáp a làm cơ chế mới nhanh vậy
      E tôi hoi Cơ chế thế nào hả a bao nhiêu
      Tôi đáp 200 ngàn đưa tay khong cần biên bản
      E tôi kêu ối ba mươi cân gạo á
      Tôi ư biết làm sao e
      E tôi Làm C a kiếm tiền rễ thế a
      Thế lần này e thi vào ngành C a thôi
      Tôi ừ e cố gắng vào C a để sau này ra đình nhà mình có phận nhờ

      Xóa
    4. không được đâu ! Con ông "lớn không đó " , chỉ chuyển ngành thôi !
      Từ đứng "đường" vào "nhà "đứng !

      Xóa
  4. Hành động của anh này mắt chăm chăm nhìn vào ví tiền của người vi phạm , tay lục soát ví khác nào kẻ cướp , người dân cướp tù mọt gông nên đề nghị sử

    Trả lờiXóa
  5. Một tay cầm cái 'gậy cụt'
    Một tay thậm thụt móc ví dân đen!

    Trả lờiXóa
  6. Tham nhũng là vấn đề phức tạp. Chống tham nhũng cần có tầm nhìn chiến lược, khéo léo (chính là lắt léo), tránh đánh chuột làm vỡ bình ...Trời ơi, tham nhũng như con voi mà đi đánh chuột thì đến bao giờ hết? Đánh chuột sợ vỡ bình thì đánh "voi" sợ vỡ cả bầu trời, thôi thì cứ để vậy cho ổn định xã hội. Và, để cho voi chuột sâu hạ cánh an toàn các bác TBT ạ.

    Trả lờiXóa
  7. Đường 10 từ Cẩm phả về đền trần Nam định chưa đến 190 cây số nhưng có tất cả 18 trạm công an GT, nhiệm vụ các trạm chủ yếu đứng thu tiền của xe tải, xe công, xe khách làm luật hàng ngày ( cứ đến các trạm lái xe kẹp tiền vào sổ chạy lại sau xe cho cảnh sát kiểm tra và rút tiền ở trong sổ xong là xe chạy tiếp) tiền luật dao động từ 20.000đ - 50.000đ. Mỗi ca đứng đường như vậy ngoài nộp luật cho xếp cho phòng. Số còn lại chia nhau 1CSGT thường được từ 10- 15 tr. Ngoài ra còn xe làm tháng riêng, mỗi CSGT còn bảo kê cho vài xe khách xa tải đường dài nữa, còn góp vốn cổ phần xe khách, xe tải.... nhiều nguồn thu như vậy nên các CSGT tối về đều đi khoanh chân lau tay. Chỉ có ở VN mới có cảnh trên. Không ai bật đèn xanh cho tham nhũng ( lời ông Trọng) nhưng CSGT làm bậy là do tập đảng tiếp tay, nuông chiều CA, nếu không nuông chiều thì nó sẽ không trung thành nữa ( vì CA là lá chắn bảo vệ đảng bảo vệ chế độ " lời ông Trọng" )

    Trả lờiXóa
  8. Chuột "vàng" móc túi người dân
    Cho mình và cả để dâng lên "Bình"...
    Nên ông Tổng mới làm thinh
    Mặc cho chuột phục, chuột rình khắp nơi!

    Trả lờiXóa
  9. Đừng nói nữa, cần thật biện chứng khách quan
    cẩn thận vỡ cái lu quý

    Trả lờiXóa
  10. Chuyện CA móc túi dân kiểu này ngày nào tôi cũng gặp vì gia đình tôi có một chiếc xe tải chở hàng thuê , khốn nạn nhất là CA hải phòng ăn tiền trắng trợn , vòi vĩnh ,đe doạ người vi phạm thậm chí còn mặc cả , từ quán toan cửa ngõ hải phòng đến cầu nghìn của thái binh một đoạn đường hơn 40km mà phải qua : trạm quán toan , trạm an lão , trạm tiên lãng , trạm TT vĩnh bảo , trạm gần cầu nghìn , xe nào chạy qua không cứ là vi phạm chúng nó đều vác gậy cụt ra chỉ , lái se muốn yên ổn làm ăn thì đều phải ngoan ngoãn nộp mạng

    Trả lờiXóa
  11. Đảng viên thời @:
    Trọng Lú đi đó đi đây,
    Hỏi rằng có biết việc này hay không.
    Hay là lại chính là ông,
    Bật đèn cho lũ giao thông kiếm hào .
    Tưởng rằng tổng lú chức cao,
    Nhưng mà nhận thức đâu nào bằng dân.
    Thằng Quang bộ trưởng cũng đần,
    Để cho lính cướp của dân ban ngày.
    Hay là bộ trưởng đã ra tay,
    Bật đèn tham nhũng Lú hay biết gì?
    Bộ chính trị biết được chi !
    Đưa ra mổ xẻ thôi thì bỏ qua .
    Nên bàn cái chuyện nước nhà,
    Bắt tay Việt - Mỹ hay là Việt -Trung...
    Việt Nam đất nước anh hùng,
    Kinh tế lụi bại bùng nhùng tại ai?
    Trước tiên là ở đảng tài,
    Sau là lãnh đạo miệt mài vét vơ.
    Việt Nam biết đến bao giờ???,
    Tự do dân chủ biết nhờ vào đâu?

    Trả lờiXóa
  12. Xe giường nằm Mỹ Đình - Vinh, cứ chạy cỡ hơn chục cây số lại có một trạm CSGT, lơ xe nhảy xuống, đưa PB (không phải Fecebook, mà là Phong bì), cảnh sát phất cái gậy cụt, OK, tới luôn bác tài!
    Nhưng mấy chỗ xe dừng lại, lơ xe chạy xuống đưa PB cho ông sửa xe, ông bán bánh mì, chọ bán bún. Hỏi tại sao? Lơ xe nói, trạm CSGT dày quá, bất lợi, họ giao cho các 'dân lao động' đó thu mãi lộ, rồi được trích bồi dưỡng chút đỉnh, tiền vào túi CSGT cả thôi! Ối, kể lại đau đầu và buồn nôn quá...Ọc ọc ọc....Khạc....

    Trả lờiXóa
  13. Có 50.000 đ thôi à
    Cháu hết rồi cho cháu xin
    Bỏ túi tao xem
    Đây cháu còn 20.000 đ để đi uống nước
    Thôi được lần này tao tha lần sau phải đủ 100.000 đ
    Theo luật nỗi này là 200.000 đã đấy ,vâng vâng cháu cảm ơn

    Trả lờiXóa
  14. Các vị cứ thi nhau chửi thằng CSGT này chứ tôi không chửi , mà thấy đồng cảm với nó,thấy thương nó lắm - bởi lẽ,nó không làm thế, thì tiền đâu nạp cho cấp trên,tiền đâu để lo chuyện thăng quan tiến chức hàng năm, - vấn đề,là - NGƯỜI LỚN PHẢI ĐÀNG HOÀNG CÁI ĐÃ,nếu người lớn đàng hoàng rồi,mà - kẻ dưới làm xằng bậy =>bây giờ,mới ra tay trừng trị kẻ dưới /// Trị bịnh thì trị cái gốc quí vị ạ !

    Trả lờiXóa
  15. Giáo làng có thằng con học xong đại học mấy năm trước nó bảo với tôi nếu bây giờ con xin về sở .Nó tính nếu bỏ ra 500 trăm triệu thì mua chiếc xe tải ,nó liền vay mượn mua chiếc xe tải 5 trăm triệu chạy đường dài 5 ngày một chuyến ,mỗi chuyến LÀM LUẬT mất từ 2 đến 2,5 triệu nhưng rồi nó bảo tất cả đều đổ vào đầu người tiêu dùng mà thôi . Thử hỏi tất cả các xe TẢI và xe KHÁCH ĐƯỜNG DÀI có xe nào không phải làm LUẬT RỪNG

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. - Rừng ơi! Tao đã về đây!...
      Mang sức của "đôi tay", "lao động" khó khăn không quản ngại!

      Xóa
  16. "Còn đảng, còn mình" là phương châm, mục tiêu tồn tại của nực nượng công an nhân dân. Còn Đảng, còn được ưu tiên, bảo kê, nuông chiều không ai giám kiểm tra giám sát các chú Công an, các chú tha hồ hành dân, tìm mọi thủ đoạn để móc túi, hành xử xã hội đen còn các chú công an làm hàng rào bảo vệ vệ đảng, tuyệt đối trung thành với đảng: Không đâu, khi đảng không để các chú tự do hành dân, các chú quay súng liền, nguy cơ nhã tiền, lực lượng đông như quân nguyên, quân hàm từ tá đến tướng e già nữa quân số. Mạnh đấy đảng ơi!

    Trả lờiXóa
  17. C a. Ê kiểm tra giấy tờ
    Lái xe Dạ e phạm lỗi gì ạ
    C. A. Không biết á hay trả vờ. Lấn vạch đường
    Lái xe. Thôi xếp cầm 100.000 đ uống nước
    C a. Lỗi này phải 500 ngàn" nhưng thôi bỏ 300 đây
    L x. Xếp tha cho e,e hết tiền rồi còn mấy trăm mà đường còn xa trạm còn nhiều
    C a. Tao tha mày thì ai tha tao,tao cũng còn xếp của tao ,không mai tao gác cổng à
    Bỏ ví đây tao kiểm tra" hẵn còn 300 nữa tao lấy thêm 50 ngàn còn tao cho"
    L x. Vâng cũng được e cảm ơn xếp

    L x. Đi khỏi C a khoảng 30 m chửi đ mẹ mấy thằng chó C a nó liếm hết cơm con tôi hom nay rồi

    Trả lờiXóa
  18. Buồn buồn dạo phố chơi,đi qua một gia đình thấy tiếng nói to toi bảo a bạn dừng lại nghe
    Ông bố mắng con,bố cấm mày thi vào cái nghành thất đức ấy,người con nói bố chẳng hiểu gì
    Ngành ấy giờ hái ra tiền đấy bố ạ

    Vào học viện cảnh sát xong ra trường chạy việc mất 500 triệu nữa ,
    Sau đó chỉ có ngồi mà thu tiền thôi bồ ạ
    Ông bố Quát lớn,thiếu gì nghề kiếm tiền làm công an người ta đúng bảo sai ,người ta sai bảo đúng gép tội vô cớ để dọa kiếm tiền à thất đức lắm con ạ bố cấm con đấy,
    Người con ,,,,,thế bố nuôi con cả đời được không bây giờ là thời buổi nào mà bố lạc hậu thế
    Nhiều người muốn không được ,xã hội có ai thương mimh đâu ai chết ,mặc ai ,cốt mình sướng đã ,kệ mẹ nó

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn tôi, nhà báo, thì lại nói: "Phần lớn công an không có hậu. Cuối đời gặp nhiều chuyện buồn. Tôi chứng kiến..."?

      Xóa
  19. Ra đường hay vào công sở ,đi bất cứ chỗ nào tôi cũng nhìn và nghe thấy tham nhũng
    Con người với con người không còn là con người nữa đạo đức bây giờ hết rồi
    Tất cả ,là do cái đảng này ,cái chế độ này,nó làm mất hết rồi

    Trả lờiXóa
  20. Chỉ vì cái vại mắm cũ của tổng lú mà lũ chuột lộng hành thế này đây!!!

    Trả lờiXóa
  21. Lái xe là chùm khế ngọt
    Để cho CSGT trèo hái mỗi ngày

    Trả lờiXóa