Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

ẢNH ẤN TƯỢNG - 12


Chung lưng đấu cật để ... thoát nghèo

27 nhận xét:

  1. Trên con đường mà bọn lãnh đạo ngành GT, cùng bên A-bên B đã rút ruột công trình, nay lại rút tiếp bằng cách cho "rút kinh nghiệm, khắc phục", huy động thêm "quỹ hỗ trợ sự cố" thì nó ăn hết của dân, nghèo là phải!

    Trả lờiXóa
  2. 1. Bất đồng chính kiến!
    2. Kinh tế thị trường định hướng XHCN!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính xác, đó là hai nguyên nhân chính sinh ra cảnh dân khổ như thế này, dẫn tới đường mới làm đã phải sửa lại! Tấm ảnh nói được nhiều điều thực trạng hiện nay!

      Xóa
  3. Ơn đảng ơn chính phủ, con đường này mới nghiệm thu 3 tháng đã "duy tu dưỡng lộ", làm nhanh cho vợ chồng nhà tui được nhờ, hỏng cả xe rồi!

    Trả lờiXóa
  4. Cảnh sát GT mà đớp được cú này thì tiền dzô túi chúng nó ùn ụt, cười phỏn chí; còn dân nghèo méo mặt, mất tiêu cả tháng quần quật chạy hàng thoát nghèo!

    Trả lờiXóa
  5. "Ăn,ăn nữa,ăn mãi,ăn cho sạch hết thì thôi !"

    Trả lờiXóa
  6. Đất bị thu hồi không nơi kiếm sống
    Rừng bị cấm, phá tàn tổ ấm
    Biền nhà mình không được ra khơi
    Chỉ còn rong ruỗi nẻo đường, Trời ơi!

    Trả lờiXóa
  7. ôi dào, ba cái chuyện nhỏ như ni ... Nghiên cứu thực tiễn, xây dựng mô hình "kinh tế thị trường định hướng XHCN " quan trọng hơn nhiều.

    Trả lờiXóa
  8. Sự hỗn loạn trong giao thông có lẽ Vietnam đứng đầu thế giới ! Còn trong lĩnh vực xây dựng các con đường ( từ lớn đến bé , từ cấp quốc gia tới địa phương ) Vietnam cũng đạt giải " quán quân " về : ĐẮT NHẤT và TỆ NHẤT ! Chỉ trong lĩnh vực giao thông mà tệ hại như vậy thì các lĩnh vực khác của nền kinh tế còn " tệ lậu " đến thế nào ? Qua đây cho thấy sự điều hành của chính phủ , của những vị " lãnh đạo thiên tài " yếu kém đến nhường nào ! Hết đổ thừa cho " ông Trời " rồi lại đổ thừa cho thiếu tiền ... sao bọn họ không " đổ thừa " cho sự lãnh đạo kém cỏi của cái đảng CSVN nhỉ ? Có lẽ sợ " phạm thượng " !
    Tất cả cũng chỉ vì " độc tài cai trị - tham nhũng " mà ra nông nỗi này !!!

    Trả lờiXóa
  9. Đấu cật, chung lưng… vẫn bọt bèo,
    Làm sao cho hết cảnh gieo neo.
    Bao giờ mới có công bằng nhỉ,
    Còn lũ quan tham, lắm kẻ nghèo!

    Trả lờiXóa
  10. - Bà ơi... Ta đang tiến đến một đất nước "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh"...
    - Vâng... Tôi đang kiếm ở... đằng sau nè... Mà không thấy ông ơi...
    - Vậy thì chết à?... Sắp hết xăng rôi...

    Trả lờiXóa
  11. Có 1 kẻ đứng giữa 1 ông Tư Bản và 1 tay XHCN. Kẻ đó vội hô to:
    - Tôi theo ông Tư Bản nhưng vẫn hướng theo ông XHCN!
    Kết quả là, 2 gã kia đều mong kẻ đứng giữa "chết đi cho rồi!"

    Trả lờiXóa
  12. Đất bị cưỡng chế rồi! Biết đi đâu?! Chúng không chịu thu hẹp "dự án (oan)" Văn Giang!

    Trả lờiXóa
  13. Từ nuôi còn gì trồng cây gì?
    đến tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc
    tiếp...đến Đường Tăng vô Tây Trúc lấy kinh còn phải hối lộ...

    Trả lờiXóa
  14. Bây giờ trộm cướp khắp nơi , bà để tôi phụ trách vừa lái vừa trông chừng phía trước, con bà ngồi trông mấy bao tải phía sau kẻo mất thì chết cả nhà!

    Trả lờiXóa
  15. Đây không phải là vấn đề giao thông.
    Đảng vẫn cầm lái, thay búa liềm bằng cỗ xe định hướng xã hội chủ nghĩa đời Trung.
    Cỗ xe quá tải và cồng kềnh
    Con đường đã vạch ra nhìn có vẽ được tân trang nhưng đã cũ nát, và được vạch sẵn với hàng rào..
    Ôi con đường đi tiếp 100 năm để thấy Chủ nghĩa xã hội
    Dân quay lưng với Đảng nhưng vẫn dựa vào đảng để tồn atij

    Trả lờiXóa
  16. Kinh tế thị trường, ngược với định hướng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa....nghịch cảnh!

    Trả lờiXóa
  17. Cùng ngồi mà chẳng cùng nhìn
    Bán, buôn để kiếm chút tiền nuôi nhau
    Cái xe chở họ về đâu
    Hay về cái đích dài lâu..." Thiên đường... CS" ?

    Trả lờiXóa
  18. Thời buôi người khôn của khó cướp giết...nhiều như rươi chung lưng đấu cật-cẩn thẩn vẫn hơn!
    NGLUY

    Trả lờiXóa
  19. Chỉ mới đọc 2 tin từ báo Thanh Niên ngày 29/9/2014, đã thấy choáng váng:
    1. VN uống bia nhiều nhất Đông Nam Á! 3.000.000.000 lít bia/năm 2013.
    Trong khi năng suất lao động của VN chỉ bằng 1/15 Singapore.
    Nam 2013 VN xuất khẩu gạo trị giá 2,95 tỉ USD (6,61 triệu tấn), thì cả nước "nhậu" số bia trí giá... 3 tỉ USD!
    2. Chỉ "bắt" được 33 trong số... 204.377 con nghiện đi cai!

    Trả lờiXóa
  20. Đảng viên thời @:
    La Thăng hay gọi là thằng,
    Phụ trách đường xá cũng tài lắm cơ.
    Giao thông đường bộ bây giờ,
    Nay giao thông tuyến mai chờ duy tu.
    La Thăng bảo bọn này ngu,
    Ăn không chùi mép đi tù như chơi.
    Ở đâu hẻo lánh cứ sơi ,
    Đừng rút ruột ở những nơi thị thành.
    Vậy là thăng vẫn la thăng,(La Thăng vẫn là thằng)
    Thăng vẫn là thằng bộ trưởng giao thông.

    Trả lờiXóa
  21. Chưa kịp theo mô hình XHCN thì Liên Xô đã tan rã rồi, thành ra không biết XHCN là cái gì.

    Trả lờiXóa
  22. Ông hăm hở chở bà đến thiên đường XHCN?
    Nhưng ở VN họ không tìm thấy hạnh phúc mà chỉ thấy lo lắng bất an !!!
    Tại đó mỗi người phải nhìn mỗi phương cảnh giác cao chống lại kẻ trộm

    VN nơi có tỉ lệ người dân bị móc túi cao nhất thế giới - có nghĩa nhờ ĐCS VN mà dân VN "hạnh phúc nhất thế giới"

    Trả lờiXóa
  23. Lực lượng sản xuất và Quan hệ sản xuất. Tréo ngoe.

    Trả lờiXóa
  24. Đường sấu lắm,con cầm lái cho vững kẻo tai nạn

    Mẹ quay lưng phia sau để cảnh giác công an
    Dạo này nó dựa vào luật mới phạt nặng lắm

    Nếu thoát được công an hôm nay mẹ con mình
    Có bữa cơm no

    Trả lờiXóa
  25. Quê em có hàng vạn cảnh về thiên đường XHCN do Đảng Bác Hồ đem lại.
    Trong đó có 3 người đơn thân chết hóa giòi hàng tuần mà đảng không biết
    may nhờ hàng xóm báo cáo thì Đảng chính quyền mới hay ...
    Cầu qua sông nông giang vào làng bị sập 2 năm trời mà cán bộ Đảng - Chính quyền chỉ lo ăn nhậu, chạy ghế không sửa cho dân đi ...
    Chồng làm bí thơ xã thì vợ con cũng oai phong hách dịch không kém. Đó là Văn hóa VN do Đảng đem lại !!!
    Người đấu tranh cho lẽ phải và tiến bộ xã hội bị xã hội đen nén đá, chất bẩn vào nhà. Đó là Văn hóa VN do Đảng đem lại !!!
    "Ôi Đảng của tôi ơi mãi mãi ơn người" ???

    Trả lờiXóa
  26. Sao ông này (đảng ) với cái xe cũ kỹ ( Tổ quốc) lại liều lĩnh bắt bà già (Nhân dân ) này ngồi nguy hiểm thế này để về đích (XHCN ) nhỉ? kg biết bà này có niềm tin tuyệt đối vào ông này hay cực chẳng đã phải chấp nhận như vậy ? Kg chừng xuống hố cả nút đấy ông , bà già ơi !

    Trả lờiXóa