Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

Yêu cầu trả tự do ngay cho anh Nguyễn Hữu Vinh (anh Basàm)


Kính gửi: Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công An
Anh Nguyễn Hữu Vinh (blogger Anh Ba sàm), sinh ngày 15-9-1956, đã bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công An bắt khẩn cấp (cùng với Nguyễn Thị Minh Thúy) ngày 5-5-2014 (3 ngày sau khi Trung Quốc đặt giàn khoan HD-981 trên vùng biển Việt Nam) vì bị cho là đã vi phạm điều 258 của Bộ Luật Hình sự (tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”).
Gia đình anh Vinh đã 2 lần khiếu nại, ngày 5-6-2014 và 21-8-2014, về việc chính Cơ quan điều tra đã vi phạm trắng trợn: 1) Điều 81 của Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) về bắt người trong trường hợp khẩn cấp và 2) các quy định về khám xét, thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản nêu tại Chương XII của BLTTHS. Tuy vậy cho đến nay gia đình cho biết vẫn chưa hề có sự hồi âm nào.
Anh Nguyễn Hữu Vinh là người nhiệt thành yêu nước, kiên quyết chống nhà cầm quyền Trung Quốc hung hăng xâm chiếm biển đảo, tin tưởng ở xu thế dân chủ hóa không thể đảo ngược đem lại lợi ích cho toàn thể dân tộc, anh Vinh chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình trên hai phương diện ấy, nhưng đã bị gán ghép cho tội rất mơ hồ theo Điều 258 của Bộ luật Hình sự. Việc làm của Cơ quan điều tra với anh Vinh đã vi phạm nghiêm trọng các quyền con người được ghi trong Hiến pháp Việt Nam và Tuyên ngôn nhân quyền cũng như Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà nhà nước Việt Nam cam kết tôn trọng.
Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, yêu cầu ông Bộ trưởng đình chỉ việc điều tra và trả tự do ngay cho anh Nguyễn Hữu Vinh và chị Nguyễn Thị Minh Thúy.
Ngày 14-9-2014
                              Danh sách những người ký tên ban đầu:
Stt
Họ
Tên
(chức danh) Nghề nghiệp
Nơi cư trú
1
Nguyễn Quang
A
Kỹ sư
Hà Nội
2
Nguyễn thị Hoàng
Bắc
nhà văn
Hoa Kỳ
3
Nguyễn nguyên
Bình
Nhà văn
Hà Nội
4
Nguyễn thị Thanh
Bình
nhà văn
Hoa Kỳ
5
Bùi
Chát
nhà văn
Sài Gòn
6
Huỳnh Ngọc
Chênh
Nhà báo
Sài Gòn
7
Nguyễn Huệ
Chi
GS., nguyên Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Văn học Việt Nam
Hà Nội
8
Tiêu Dao Bảo
Cự
Nhà văn
Đà Lạt
9
Ngô Thị Kim
Cúc
nhà văn, nhà báo
Sài Gòn
10
Nguyễn Xuân
Diện
Ts., Nhà nghiên cứu Hán Nôm
Hà Nội
11
Lê Đăng
Doanh
Ts., Kinh tế gia, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Trung ương
Hà Nội
12
Trần Tiến
Đức
Nhà báo
Hà Nội
13
Phạm Chí
Dũng
Nhà báo
Sài Gòn
14
Hoàng
Dũng
PGS. Ts. Ngôn ngữ học
Sài Gòn
15
Lê Minh
nhà văn, nguyên giáo viên trường Hà Nội Amsterdam
Đức
16
Phan Tấn
Hải
nhà văn
Hoa Kỳ
17
Nguyễn Thanh
Hằng
Dược sĩ
Pháp
18
Chu
Hảo
PGS. Ts. Giám đốc NXB Tri Thức
Hà Nội
19
Nguyễn Gia
Hảo
Nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt
Hà Nội
20
Võ Thị
Hảo
nhà văn
Hà Nội
21
Vũ Thư
Hiên
Nhà văn
Pháp
22
Phạm Duy
Hiển
Kỹ sư, dịch giả
Vũng Tàu
23
Nguyễn Thế
Hùng
Gs.Ts.
Đà Nẵng
24
Hoàng
Hưng
Nhà thơ
Sài Gòn
25
Lê Xuân
Khoa
Sử gia
Hoa Kỳ
26
Hồ Uy
Liêm
nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKTVN.
Hà Nội
27
Mai Thái
Lĩnh
Nhà nghiên cứu độc lập
Đà Lạt
28
Phan Đăc
Lữ
Nhà thơ
Sài Gòn
29
Nguyễn Khắc
Mai
Minh triết Việt
Hà Nội
30
GB Huỳnh Công
Minh
Linh mục Chánh sở Nhà thờ Chính toà Đức Bà Sài Gòn
Sài Gòn
31
Kha Lương
Ngãi
Nguyên phó TBT Sài gòn Giải phóng
Sài Gòn
32
Nguyên
Ngọc
nhà văn
Hội An
33
Trần Đức
Nguyên
Nguyên trưởng ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ
Hà Nội
34
Hà Sĩ
Phu
Ts., Nhà nghiên cứu độc lập
Đà Lạt
35
Huỳnh Sơn
Phước
Nhà báo, nguyên phó TBT Tuổi trẻ
Sài Gòn
36
Đặng Bích
Phượng
Blogger
Hà Nội
37
Nguyễn Đăng
Quang
Đại tá công an (hưu)
Hà Nội
38
Bùi Minh
Quốc
Nhà thơ
Đà Lạt
39
Trần Ngọc
Sơn
Kỹ sư
Pháp
40
Tô Lê
Sơn
kỹ sư
Sài Gòn
41
Võ Văn
Tạo
Nhà báo
Nha Trang
42
Trần Công
Thạch
Nhà giáo về hưu
Sài Gòn
43
Nguyễn Lân
Thắng
Blogger
Hà Nội
44
Trần Quang
Thành
Nhà báo
Slovakia
45
Trần Minh
Thảo
Viết văn
Bảo Lộc, Lâm Đồng
46
Đào Tiến
Thi
Thạc sỹ ngữ văn, UVBCH Hội Ngôn ngữ học Việt Nam
Hà Nội
47
Nguyễn Tường
Thụy
Nhà thơ, nhà báo
Hà Nội
48
Phạm
Toàn
Nhà giáo, nhóm Cánh Buồm
Hà Nội
49
Phạm Đình
Trọng
Nhà Văn
Sài Gòn
50
Dương
Tường
Nhà thơ, dịch giả
Hà Nội
51
J.B. Nguyễn Hữu
Vinh
Blogger
Hà Nội









Các quý vị có thể ký tên vào văn bản này bằng cách ghi rõ họ, tên, (chức danh nếu có và) nghề nghiệp, nơi cư trú (tỉnh, thành phố) và gửi vào tratudochoanhbasam@gmail.com. Chúng tôi tiếp tục nhận chữ ký từ chiều 14-9-2014 đến 20 giờ ngày 04-10-2014.





 
-------------------

14 nhận xét:

  1. Hãy bắt những kẻ bán Nước buôn Dân
    Hãy bắt nhừng kẻ cấu kết vụ lợi tham ô công quỹ Nhà Nước
    Hảy bắt những kẻ nội giáng làm tay sai cho giặc
    Hãy trả tự do cho những công dân Việt Nam yêu Nước nói lên tiếng nói ôn hòa nhằm bảo vệ quyền lợi & lảnh thổ Việt Nam bị giặc âm mưu lấn chiếm
    Những người yêu Nước đả bị bôi nhọ bắt giam , cầm tù là đi ngược lại nguyện vọng của Toàn Dân .
    Tôi người dân VN sống tại TP HCM ủng hộ bản Yêu Cầu trả tự do cho anh Nguyễn Hửu Vinh

    ĐVK

    Trả lờiXóa
  2. Đề nghị hủy bỏ điều luật mơ hồ 258.Điều luật chung chung này nhà cầm quyền dùng để bịt miệng dân,thủ tiêu quyền được nói,được bình luận,phê phán,phản biện của công dân.Điều luật này đã bảo vệ cho những việc làm vi phạm pháp luật,tệ tham nhũng,yếu kém của bộ máy.Không chỉ anh Vinh mà nhiều người khác vì yêu nước,vì căm ghét điều xấu,vì đấu tranh cho dân chủ và công bằng xã hội phải chịu cảnh lao tù.Lịch sử sẽ ghi tên các anh,những người tiên phong trong những hoạt động vì sự tiến bộ của xã hội,của đất nước.

    Trả lờiXóa
  3. Đồng ý với bản kiến nghị,người ta vô tội thì phải thả người ta ra,phải bồi thường thiệt hại cho người ta nữa ấy chứ !

    Trả lờiXóa
  4. Tôi thực sự không hiểu lý do gì mà qúy vị ký tên trên đây
    lại gửi cho đại tướng Công An Quang ?
    Chẳng lẽ qúy vị không biết chế độ CS.là toàn trị và có sự
    đồng ý của BCT.thì mới thả người hay sao ?
    Xin nói thẳng là viết như trên sẽ làm mấy quan chóp bu
    bực mình mà giam lâu hơn nữa vì coi TĐQ.còn hơn cả
    Tổng bí,chủ nước và thủ Dũng.
    Nhớ trước đây,nước ngoài có yêu cầu thả một trí thức
    nào đó thì Tố Hữu đã thẳng tay bác bỏ.Họ đã coi nước
    viện trợ cho VN.còn không ra gì,huống hồ qúy vị.

    Trả lờiXóa
  5. Không hiểu trọng trách "gìn giữ môi trường hòa bình "ĐƯỢC đảng giao phó cho anh mãi đến lúc nào đây?.

    Trả lờiXóa
  6. Để chữa căn bệnh mất niềm tin của nhân dân,đảng CSVN nên trả tự do cho bloger Nguyễn Hữu Vinh.

    Với căn bệnh trầm kha mất niềm tin,những chỉ trích phê bình thẳng thắn của Nguyễn Hữu Vinh chính là ý kiến chẩn bệnh của bác sĩ đối với bệnh nhân.

    Từ chối,cầm tù bịt miệng bác sĩ,có phải đảng CSVN muốn tự đầu độc bằng siêu vi rút giáo điều lộng quyền tham nhũng ?

    Những ý kiến chửi bới thậm tệ trên mạng với đấng quân tử thì có gì đáng chấp,những góp ý thẳng thắn chân thành chính là liều thuốc thần dược cho đảng CSVN hiện nay đó.Muốn bất tử,sống muôn năm sao lại cứ thích tự đầu độc mình bằng những lời nịnh lọt khen đểu của bọn cơ hội tham nhũng nhỉ?????

    Tiện nhân quyết không phải là tư cách,lối ứng xử của một đảng cầm quyền chân chính!

    Mở rộng dân chủ,trả tự do cho những tù nhân chính trị chính là cửa thoát hiểm của đảng CSVN nếu đảng CSVN đã cảm thấy thực sự lo lắng cho tương lai.

    Trả lờiXóa
  7. Bắt Nguyễn hữu Vinh và những người bất đồng chứng kiến, làm nhớ lại thời thực dân, chính quyền bảo hộ cũng bắt bớ, theo rõi, xử tù, xử tử rất nhiều những nhà yêu nước, đấu tranh cho độc lập, tự do, chống sưu cao, thuế nặng của chính quyền thực dân. Hoàn cảnh, thời gian đã khác nhưng bản chất sự việc vẫn y chang, mặc dù chính quyền bây giờ đã mang danh là chính quyền nhân dân ! Không có vấn đề thắng- thua ở đây, chỉ là vấn đề giữa cai trị và bị trị. Những người bị bỏ tù (như NHV) là những người dám nói lên cái vô lý, bất cập của lãnh đạo, động đến đường lối lãnh đạo, bị lãnh đạo bỏ tù cũng là điều dễ hiểu, thời Pháp đã thế, thời Dân chủ-cộng Hoà cũng vậy thôi, làm gì có dân chủ, trao đổi, thảo luận, cứ ngược chiều là nhập kho khỏi cần sai, đúng. Tây đã làm thế với mấy ông cộng sản, nay cộng sản cũng áp dụng thế với dân "cứng đầu". Thật nhanh, gọn.
    Trả tự do cho NHV và những người bất đồng khác chứng tỏ nhà nước hiện nay vẫn rất sáng ngời chính nghĩa là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Tiếp tục giam cầm sẽ chứng minh điều ngược lại. Cuộc tranh đấu cho cái chân lý giản đơn này, xem ra không hề đơn giản. Dù sao dư luận đã thấy rõ cái lý để bắt NHV thực ra chẳng có lý tý nào.

    Trả lờiXóa
  8. Mỗi lần VN cáp bị đứt là chuẩn bị cho cái sự kiện nào đó. Thí dụ như TQ đang xây cứ điểm ngoài TS hoặc có thể nhiều sự kiện khác nữa. Các trang lề phải một số trang chạy thông qua proxy sẽ ngày càng chật vật.

    Trả lờiXóa
  9. HD 981 rút rồi, nhưng bê tông cốt thép đang nhồi xuống Gạc Ma - Trường Sa. Anh Ba Sàm hãy cứ tạm thời ngồi bóc lịch nhá. Khi nào xong cái căn cứ quân sự ở Gạc Ma thì mời anh ra ... chửi.

    Trả lờiXóa
  10. Tôi cũng nghĩ ô vinh đâu có làm gì đụng đến cái gọi là an ninh qg hay chông phá nhà nước,đơn giản là truyền tin,còn chống tàu thì cả nước này chống tàu,ngay tbt cũng nói chủ quyền qg là bất khả xâm phạm,tàu xâm phạm là sai,ông tbt nói vậy là đúng tức là cũng chống tàu rồi,ô t/t,ct nước,ctqh cũng tuyên bố bảo vệ tq mà.những việc khác thì còn bảo lưu hay phải tôn trọng ý kiến trái chiều còn chống ngoại xâm chỉ có một quan điểm là chống ngoại xâm bảo vệ tq,ai nói ngược là theo ngoại xâm chống lại dân tộc .

    Trả lờiXóa
  11. Toàn dân Việt Nam đừng sợ hãy triệt để học và làm theo kẻ thống trị mình: NÓI MỘT ĐẰNG LÀM MỘT NẺO mọi việc sẽ có kết quả. Chỉ cần thử trong 01 tháng, nhiều nhất là 01 qúi có hiệu quả liền. Nhưng nếu không đồng tâm hiệp lực sẽ không có hiệu quả mà chỉ là tai vạ.

    Trả lờiXóa
  12. Dân đen chúng tôi thấy Nguyễn hữu Vinh vô tội !

    Trả lờiXóa
  13. Tôi kêu gọi đảng và nhà nước VN hãy thả blog. Nguyễn Hữu Vinh, vì ông vô tội; chính đảng và nhà nước VN mới là người bán nước và có tội.

    Trả lờiXóa
  14. Nguyễn Hữu Vinh người Yêu nước chân chính.
    Bọn hèn với giặc ác với dân chưa thả ông vì vâng lệnh thiên triều

    Trả lờiXóa