Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

ẢNH ẤN TƯỢNG - 1


- Ôi, rau héo hết thôi, chả ai thèm mua.
Thế này mà nghe người ta nói:" Cả trăm năm nữa chưa chắc có CNXH !" Không biết con, cháu, chắt, chút... của già sống sao đây!
                 (Ảnh Internet)
-------------------

38 nhận xét:

  1. Cứ mò mẫn...đi theo con đường..chưa có tiền lệ thì chắc chắn rằng:...MƯƠI NĂM NỮA thì VN. Sẽ XUỐNG HỐ CẢ NÚT hoặc là XHCN.( xạo hết chỗ nói..)
    Một con lừa dẫn đường...mà mù tịt thì không XHCN.( XUỐNG HỐ CẢ NÚT..) mới là lạ........cho nên HÃY ĐỢI ĐẤY.....!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. .... Các bạn nhầm hết rồi ! Thu nhập hàng năm của Mẹ là xấp xỉ 2000 $ , bác Dũng thủ tướng bảo vậy!!! Ngoài ra Mẹ còn được Đảng và NN chăm lo từng mái nhà, bữa ăn, giấc ngủ cho Mẹ bác Sang - Trọng nói thế !!!
      Chẳng qua Mẹ ngồi như vậy là để ... gần với con người và " thiên nhiên" hơn !!!
      Nghe các "Bác" nói , và nhìn "Mẹ ngồi" thật đúng là:
      - Nói Dzậy ... Mà không phải Dzậy !
      - Không phải Dzậy ... Mà nói Dzậy !

      Phở TÁI - CHÍN HÀ NỘI

      Xóa
    2. Bố bồng ơi cẩn thân cái xã hôi này .,kẻo nó tức không sao được nó hai bố đấy ông thanh đinh chống tham nhũng nó đã giở trò sát hại phải đi mũ chữa phóng xạ rồithuẫn

      Xóa
    3. Tố hữu sống lai mà làm thơ ca ngơi đảng ca ngợi mẹ vn khốn nạn quá cụ bà tuổi tám chín mươi ngồi bàn mới rau nuôi thân không ai mua nhưng cũng còn may là chưa gặp mấy thăng công an đấy nó mà trông thấy nó ra đá tung đi và lôi vào đồn bắt làm kiểm điểm đốt tối mới thả

      Xóa
    4. "Cẩn thận" ai chả cẩn thận. Vấn đề là người ta đã thoát khỏi sự sợ sệt rồi. Dân giờ chửi bọn tham nhũng công khai ngoài đường! Làm gì nhau nào? Xấu phải chịu chứ! Có oan gì cho chúng nó đâu???!!!
      Có Trời Đất đứng sau lưng chúng ta đấy! Trong vụ dân oan Chấn, bọn sát nhân thực sự và bọn ép cung, bị chết ầm ầm vì Thiên họa!

      Xóa
  2. Hay,cực kỳ hay,nhà văn thì có khác ! Chỗ này tôi thua đại tá gấp ngàn lần ! - Xin trân trọng kính gửi đến quí ngài Hùng-Dũng-Sang-Trọng xem , thành phẩm tuyệt vời của quí ngài đấy,hình ảnh "tươi đẹp" này bọn " tư bản giãy chết" có nằm mơ cũng không thấy !!! (Đặc biệt là ngài TBT Nguyễn phú Trọng )

    Trả lờiXóa
  3. CNXH là gì ?....Đố ai trả lời chính xác ???? ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CHỦ NGHĨA ...XIẾT ...HỌNG
      xin gởi kèm lời : khen BVB
      montreal

      Xóa
    2. Ông giáo toàn chơi khó
      tớ cứ chém bừa phát: cả nhà xuống hố

      Xóa
    3. Ơn Đảng, nhờ chính phủ !!!! Mẹ tôi đã có cái "vỉa hè" để "qua ngày" !
      Việt Nam tôi nó là thế đó các bạn Quốc Tế ạ!

      Xóa
  4. Đại Tá Bồng ta thật tuyệt vời ! tâm phục khẩu phục đấy ! -Kính chúc đại tá luôn luôn vui-trẻ-khỏe và nhất định đạt được thắng lợi sau cùng ! Kính.

    Trả lờiXóa
  5. Trần ai muôn nẻo, thuận dòng - trôi
    Khốn nạn thân già - nắng - vẫn ngồi
    Rau héo như đời, ai hỏi đến?
    Đắng lòng - thế sự - hỡi ai ơii!

    Trả lờiXóa
  6. Nghe như có tiếng thở than:
    “Tội tình chi, phải gian nan tháng ngày!”
    Bao người đang sống lắt lay,
    Trời cao cho tới đất dày thấu chăng?

    Thượng tá quân y Cựu chiến binh Phan Liên Khê

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà cụ bán rau hẵn còn may đấy nếu gặp mấy thằng công an nó đá tung đi ngay và lôi vào đồn phạt mấy trăm ngán đốt cho đến tối còn khốn khổ hơn

      Xóa
  7. Họa lại mấy vần cùng Bác Vô Thường cho vui:
    Dòng đời, thế sự mãi mãi trôi
    Đâu mỗi thân già, nắng, vẫn ngồi
    Vạn vạn dân tình, ai hỏi đến
    Buồn đời, khổ nổi, hỡi ai ơi!

    Trả lờiXóa
  8. Cụ già này đã vi phạm trật tự lòng lề đường, chiếm dụng vỉa hè để buôn bán làm cản trở người đi bộ, làm xấu bộ mặt thành phố. Chức năng đâu, sao không dẹp đi. Bảo cụ vi phạm cũng đúng, nhưng vì sao vi phạm, có muốn vi phạm không, ai trả lời được ?
    Hà nội, TP HCM và một số thành phố đang cố làm theo chỉ thị lập lại trật tự lòng lề đường. Cụ già sẽ sống ra sao, không thấy có ai nói đến. Vi mô, vĩ mô quyên mất cụ cũng là công dân đất nước XHCN rồi. Hình ảnh này đúng là không thể tìm thấy ở bất cứ nước tư bản dẫy chết nào. Việt Nam cũng đã có chính sách an sinh, cho mối cụ từ 85 tuổi trở lên mỗi tháng 200.000 = 10 Dolas. Đã có ai thử sống với 10 đô một tháng chưa ?

    Trả lờiXóa
  9. Trần ai gieo rắc trăm năm
    Trần ai tô thắm dặm trường Việt Nam
    Hởi ai ngồi ghế chính trường
    Đưa Dân Đất Việt bi thương giữa đời
    Phận người Nước Việt tôi ơi
    Theo đường chủ nghĩa lệ rơi đoạn trường
    Giặc Tàu đô hộ ngàn năm
    Giặc Tây dày xéo trăm năm bỉ cùng
    Đến thời nội chiến tương tàn
    Cha con tàn sát tang hoang của nhà
    Hởi ơi ! ai chính ai tà
    Bây giờ Đât Việt đả ra nỗi nầy
    Bạn thù phân định ai đây
    Gieo mầm lệ thuộc áp vây Dân tình
    Hỏi rằng trí tuệ thông minh
    Dân nghèo Nước mạc riêng mình giàu sang
    Ngồi trên được thế làm càng
    Tham ô trấn áp Dân than mặc lòng
    Thế quyền Đảng nắm trong tay
    Nhà tù đòn bót để dày xéo Dân
    Dân đen cuộc sống cùng bần
    Không nhà thất nghiệp tận cùng xác xơ
    Ngồi trên Đảng vẫn làm ngơ
    Theo Tàu hửu hảo nhằm vơ tận cùng
    Đề ra chủ nghĩa viển vong
    Nắm quyền đắc lợi cha ông nối truyền
    Dân tình mạc kiếp linh đinh
    Trời xanh có thấu Dân mình Việt Nam
    Hơi ai Dân Việt ngàn năm
    Đứng lên cởi trói xăng tay diệt thù
    Việt Nam Đất mẹ lời ru
    Độc Lập Dân Chủ cho dù xương tang
    Việt Nam quyết một con đường
    Tự Do Dân Chủ muôn phương thắm tình .

    ĐVK

    Trả lờiXóa
  10. Cụ bà này nghe tin là đã chết trong một ngày mưa gió.Cụ gánh rau đi bán gặp mưa bị cảm lạnh, sống cô đơn không ai chăm sóc nên đã không qua khỏi.

    Trả lờiXóa
  11. " Chỉ tại thằng Dân ngu quá lợn
    Cho nên chúng nó mới làm quan"
    Giấc mơ cộng sản- gần thế kỷ
    Con cháu Tiên-Rồng hoá lầm than!
    NVD

    Trả lờiXóa
  12. Vậy mà cải lương trên Ti vi cứ ông ổng:
    "Quê hương ta ngày càng đổi mới
    Nhờ ơn đảng, dân thoát khỏi lầm than..."
    ???!!!

    Trả lờiXóa
  13. Cảm ơn bác bồng chụp được tấm hình cho mọi người xem ngươi mẹ vn đẻ ra lũ khốn nạn tham nhũng lừa đảo bần nưoc bán đảo cho trung cộng bây giờ mẹ phải đi bán rau lũ con hoang đang sống trên nhung lụa đó

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ảnh loát từ mạng Googke, không phải BVB chụp, không biết tác giả. Cảm ơn đã xem, đọc , chia sẻ!

      Xóa
  14. Cảm ơn bác Bồng
    bức ảnh chua xót quá
    đảng, nhà nước, nhân dân là 3 phạm trù cơ bản luôn gắn kết chặt chẽ với nhau trong tuyên truyền, vận động, khó khăn, ủng hộ, đấu tranh.....
    nhưng khi nhân dân khó khăn thì chẳng thấy đảng, nhà nước ở đâu....

    Trả lờiXóa
  15. Xây nhiều tượng đài bà mẹ VN anh hùng cả nước tốn hàng trăm nghìn tỉ.
    Nhưng hình ảnh bà mẹ VN trong ảnh trên phản cảm lắm BỘ CHÍNH TRỊ ơi !!!

    Trả lờiXóa
  16. Xem hình cám cảnh mẹ Việt Nam
    lưng còng quang gánh...mẹ gian nan
    Năm xưa quan gánh nuôi Cách Mạng
    Nay nhìn ảnh Mẹ...ghét mấy...quan.
    Than ôi..! đất nước luôn thay đổi
    lên bờ....xuống ruộng, mấy thằng...Dân
    vai mang thuế phí, lưng còng xuống
    Lưng còng...quang gánh...Mẹ càng đau.

    Trả lờiXóa
  17. Ôi, 40 năm xây dựng con người mới XHCN nên mới có được nhân tố mới của thời đại HCM Hưng sóc chứ !

    Trả lờiXóa
  18. Xem tấm hình chụp 2 bé trên vùng cao mặc áo không mặc quần nằm ngủ dưới đất không manh chiếu rách mới thấy TƯƠNG LAI NƯỚC VIỆT ĐI VỀ BẾN BỜ NÀO

    Trả lờiXóa
  19. Nghe nói , nhiều người thương , cho tiền mẹ , nhưng mẹ không lấy , chỉ lấy tiền bán rau . Đau xót chưa , nhân cách chưa . Mẹ chẳng học tập tấm gương đạo đức nào sất . Mẹ cha chúng mày ! Học tập cho lắm vào , càng học càng hỏng .

    Trả lờiXóa
  20. BVB đăng ảnh này lên theo tôi nó mới chỉ là "TƯONG" thôi. Nếu anh cho đăng tấm ảnh SIÊU BIỆT THỰ của "đầy tớ" Trần Văn Truyền (Bến Tre) bên cạnh ảnh Mẹ thì nó mới đủ độ "PHẢN"
    Kính mong lần sau anh sáng tạo hơn nhé!
    Các bạn đâu rồi ! Hãy chụp ảnh "cơ sở vật chất" của bọn tham nhũng đội lốt Đảng rồi gửi cho BVB đi chứ!
    - việc này không khó, ai cũng làm được , hãy ghi địa chỉ cụ thể của ông/bà tham nhũng vào cho bạn đọc trang BVB xem, bình. Tôi tin là báo chí sẽ vào cuộc , truyền thông sẽ phanh phui.
    Tôi tin vào Bùi Văn Bồng một Người lính thật sự, người Đảng viên chân chính.
    HỠI CÁC BẠN ! HÃY HỢP TÁC VỚI ANH ẤY! .... Tôi xin nhắc lại VIỆC CHỤP ẢNH VÀ GHI RÕ ĐỊA CHỈ CỦA NHÂN VẬT CẦN PHẢN ÁNH, LÀ KHÔNG KHÓ VÀ TUYỆT ĐỐI BÍ MẬT CHO BẠN
    Hãy tin vào "người chiến sỹ Ấy" ! Chúc các bạn thành công!

    ( cựu gv trường CHU VĂN AN Hà Nội)

    Trả lờiXóa
  21. Tập đoàn đảng cs VN hãy học tập theo gương của bà cụ già tội nghiệp và đáng kính này !

    Trả lờiXóa
  22. Dan vien thoi @: Xin hoi cu Tong dang ta ? Hinh anh xa hoi hay la gi day ! Ma sao dai bao hang ngay, Mom cu ra ra rang nay doi doi.

    Trả lờiXóa
  23. Nếu Tố Hữu còn sống thế nào cũng nhận xét :Cực kỳ hay, cực kỳ phản động

    Trả lờiXóa
  24. Có mấy câu xin họa cùng tác giả Vô Thường, gọi là đồng cảm chứ không thể là "cho vui". Vui làm sao được khi nhìn thảm cảnh này!

    Trong đục dòng đời cứ thế trôi,
    Tàn hơi, rau héo vẫn còn ngồi.
    Trên cao có thấy hay chăng nhỉ?
    Khốn khổ thân già lắm bạn ơi!

    Phan Liên Khê

    Trả lờiXóa
  25. Chả thấy bác chủ Trương Móm giúp đỡ gì bà cụ này nhỉ? Chỉ toàn nói suông!...

    Trả lờiXóa
  26. Nhìn hình ảnh này với hình các đày tớ họp quốc hội ta càng thấy rõ tính ưu việt gấp ngàn lần tư bản giãy chết mà phó thị doan từng tuyên bố!!! Anh bạn tôi từng nói"nhìn đại biểu quốc hội họp tôi cứ ngỡ là trại nuôi lợn bởi con nào cũng béo!!"

    Trả lờiXóa
  27. Tri ân Đại tá Bùi Văn Bồng
    "Ảnh Ấn Tượng"- sâu lắng, cảm thông
    Hội tụ nhân tâm, ngời thế sự
    Chính - tà phân định, tạc non sông!

    Trả lờiXóa
  28. Đảng viên thời @:
    Xin hỏi cụ Tổng đảng ta ?
    Hình ảnh phản cảm hay là chì đây!
    Mà sao đài báo hàng ngày,
    Mồm cứ ra rả rằng nay đổi đời.
    Hay là lú lẫn dở hơi,
    Cướp thế nhà Trời hành hạ dân ta.
    Than ôi! hình ảnh Mẹ già !
    Đảng đang hành hạ hay là chi đây!!!.

    Trả lờiXóa
  29. Mọi người có lẽ chưa biết
    Mẹ phải lót tay 200 000 đ cho bọn công an dân phòng của Đảng - Nhà nước mới được ngồi bán rau ở đó đấy nhé

    Đó phải chăng là tượng đài mẹ VN anh hùng hả bác Trọng ???

    Trả lờiXóa