Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

ẢNH ẤN TƯỢNG - 9


Hu...hu...Bố nói quan 'ăn đất' sướng lắm! 
Thế mà con đào bới mãi chẳng thấy gì ăn,
 đói quá bố ơi!....Hu...hu...!

31 nhận xét:

  1. Quan 'an đất' giàu sụ, vênh vang, miệng lúc nào cũng hô khẩu hiệu vùi dân, theo đảng, theo bác. Còn dân thì mất đất, đói meo! Bất công này do "đỉnh cao trí tuệ" lãnh đạo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đất vườn này bố tôi nói từ thời cố nội vẫn chơi nghịch đất kia mà! Sao lại thu hồi, đây là vườn của nhà tôi mà!

      Xóa
  2. "Các con tôi đã ngủ lâu rồi...
    Miến Bắc - Thiên đường của các con tôi"...
    (Tố Hữu - Kẻ có biệt tài hô khẩu hiệu và nịnh đảng bằng ....thơ).
    Ông Lành ơi, ôi thiên đường bởi "Mặt trời chân lý chói qua tim!".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đất của "Lành", chim không dám đậu!
      Sợ mặt trời chân ný thiêu cháy đen
      thui!

      Xóa
    2. Đất của "Lành" chim không dám đậu
      Đức của "Thọ" người phải tránh xa

      Xóa
  3. Bác Đại tá chú thích ảnh rất ấn tượng, gợi mở và đau!

    Trả lờiXóa
  4. Mẹ... Mẹ ơi..... Mẹ ơi con đói quá con ơi mẹ ,,,mẹ biết
    Nhưng ruộng bị cộng sản cướp rồi,,,,mẹ còn phải đi kiếm việc làm
    Nếu có việc mẹ mua gạo nấu cơm con ăn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hu...hu...Con sợ lắm, con giun to ăn đất có hai mắt giống ông Nguyễn Trần Lanh....

      Xóa
  5. Nhìn thảm cảnh cơ hàn dân Việt
    Lòng nhói đau oán hận Đảng tham
    Luôn mộng mị vì Dân ích Nước
    Mãi lòng tham vơ vét vinh thân
    Tiết chiến đấu hy sinh vô nghĩa
    Hận bạo tàng cố vị hưởng danh
    Dân Đất Việt đứng lên lật đổ
    Cháu Tiên Rồng diệt hết quan tham

    ĐVK

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bố ơi, con đào đất thấy cái Sở hữu toàn dân, thế này thì con đã khoét vào Toàn Dân rồi, tha tội cho con!

      Xóa
  6. Mẹ ơi, cứu con, đất vườn nhà mình mà ông công an nói là của Chủ tịch xã, không được đụng đến. Ông công an dọa đánh con...Hu....hu....!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hu...hu...ông công an còn đòi tịch thu cái ghế này của con nữa! Họ ác lắm , mẹ ơi!

      Xóa
  7. Hình ảnh tương lai và mầm non đất nước

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con ơi ... Con.. Con... Mẹ chẳng còn gì
      Đất đai cộng sản nó cướp hết rồi
      Cụ nội con hy sinh thời chống pháp
      Ông con hy sinh thời chống mỹ
      Bố con hy sinh thời chống tàu
      Ba thế hệ để lại một mình con
      Vì lời thề mẹ quyết gữu lẩy con để nối dõi
      Mẹ hiến cả thân lấy cái ăn nuôi con
      Con cũng đừng trách mẹ. Mẹ cũng nhục lắm
      ... Ôi con ơi mẹ lại bị mắc lừa
      Hai thằng chủ tịch xã với công a nó hứa
      Giúp cho mẹ lô đất cuối cùng nó chuội
      Còn hai sao ruộng vào khu dự án
      Nó trả ba sáu triệu mẹ đi viện thế là hết
      Giơ mẹ chẳng có gì cũng chẳng còn gì
      Tuổi mẹ lại cao rồi mẹ đành thác cho số phận thôi

      Xóa
  8. Đời cơ cực vì đảng lãnh đạo
    Con đói khổ vì bọn quan tham
    Đất vườn nó cướp chẳng còn gì
    Đấu tranh nó đánh nó bỏ tù
    Trời v n một màu tối đen tuyền

    Mẹ có chết vẫn bảo vệ con đến cùng
    Đợi cơ hội toàn dân trỗi dậy
    Trong đó có mẹ đứng đầu đoàn người
    Cuộc sô viết nghệ tĩnh lần hai

    Trả lờiXóa
  9. Nguyễn Nam Thànhlúc 12:43 24 tháng 9, 2014

    Bố mẹ ơi, con giun nó ăn đất, nó lòe lên mấy chữ "Vì dân", con sợ lắm. Hu...hu....Nó lại đỏ rực hai chữ "đảng viên", con sợ hai chữ ấy trên đầu con giun lắm, hu...hu....

    Trả lờiXóa
  10. Con... Con ơi...... Mẹ thương con lắm
    Nhưng bây giơ mẹ không biết phải làm gì
    ... Con ơi .. Con.. Mẹ biết con đói nhưng giờ mẹ chẳng còn gì
    Mẹ hy sinh cái vú cho thang bí thư xã nó chạc
    Mẹ hy sinh cái lô Thắng chủ tịch xã nó lại quỵt
    Có mảnh ruộng chính quyền huyện xã nó cướp
    Mẹ chống đối bị C a nó nhốt mười ngày nay mới thả
    ... Hôm nay mẹ về con đói quá chẳng còn gì

    Trả lờiXóa
  11. Người cày mất ruộng, cháu bé đành bươi đấ mà ăn thôi .

    Trả lờiXóa
  12. Hình ảnh cay đắng làm sao, thế hệ tương lai phải cạp đất mà ăn, càng nghĩ càng căm giận lũ chó

    Trả lờiXóa
  13. - Mẹ ơi! Có mấy ông beo ú như lợn tính lấy ghế của con! Mấy ông ấy bẩu: "Mày trẻ ranh tính lật ghế của chúng tao hả?!" Mặt mấy ông ấy trông như quỷ ấy, mẹ ơi! Con sợ quá! Hu hu hu!...

    Trả lờiXóa
  14. Cosavina nó cướp ruộng cửa dân cày . Thằng bé bới đất sợ "giun " rúc vào đít mang ghế ra ngồi lại bị tay nguyễn trần lanh đòi ghế

    Trả lờiXóa
  15. Tôi nghe nói "trái táo ông lành"nhưng không hiểu nội dung thế nào,ai biết làm ơn chỉ giúp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây này:
      http://nguyentrongtao.vnweblogs.com/post/1890/170237

      Xóa
  16. Xem bức ảnh mà lòng tôi buốt chói
    Lại nghĩ ngày mình còn nhỏ như đứa bé
    Năm 1970 tôi mười ba tuổi mồ côi mẹ
    Cảnh nhà nghèo không có cái ăn
    Đi đánh rậm vác gạch thuê lam đủ mọi việc
    Nay đất nước Thong nhất tưởng khá hơn
    Cuối cùng lại xem ra chẳng hơn gì
    Vì nó nổi lên bọn tham nhũng được đảng bao che
    ........ Còn khốn khổ hơn ngày tôi còn bé

    Trả lờiXóa
  17. Cháu đã đọc bài thơ Hoa muống của bác Bồng, nay vẫn nhớ:
    ... "Tuổi thơ tôi dính bùn quần cộc
    Ăn rau muống trừ cơm
    Bó rơm đem chợ bán
    Bão lụt mới qua lại gặp mùa nắng hạn...
    Mẹ lặn lội đi cày
    Công điểm mấy lạng...khoai
    Đất của ai?
    Hợp tác xã gom từng thước
    Nhà nghèo vẫn không đất"...

    Trả lờiXóa
  18. ... Hu ...hu... Cái ghế này thấm gì mà ông cán bộ sợ cháu 'ngoi lên', dọa lấy của con...

    Trả lờiXóa
  19. Cháu còn nhỏ quá mà đã phải lầm than cơ cực sót sa , cái chế độ khốn nạn băm vằm cho chết mẹ mấy thằng CS bán nước hại dân

    Trả lờiXóa
  20. Hu hu đất có chủ hết thì ghế ông biết đặt vào đâu ?

    Trả lờiXóa
  21. Thưa bác Bồng!
    Thưa bà con!
    Tôi thấy một hiện trạng là bà con nông dân Miền Bắc (Không biết Miền Nam thế nào) bỏ ruông hoang vì canh tác toàn lỗ...! Điều này tác động rất không tốt đến đời sống tâm lý xã hội và người nông dân sẽ dễ dàng chấp nhận để việc "Thu hồi đất" dễ dàng hơn.
    Việc điều chỉnh xuất nhập khẩu, thuế nông nghiệp.... có ảnh hưởng gì đến tình trạng này không...?
    Tôi hỏi nhân bức ảnh nhà bác, bố con nhà nông dân cả đời ôm lấy đất mà nghèo, quan sờ được vào đất lại giàu to!

    Trả lờiXóa
  22. Ôi vnxhcn thiên đường của các con tôi! Nhái thơ anh lành hi hi.

    Trả lờiXóa