Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

ẢNH ẤN TƯỢNG - 3


-- Lũ sâu mọt à? Khinh luôn!
Dù hoàn cảnh này, mẹ vẫn cứ...ANH HÙNG

--------------------------

29 nhận xét:

  1. Nhà Mẹ rách bươm. Lũ Sâu Mọt đục khoét tan nát nhà Mẹ. Khinh luôn, Mẹ vẫn Anh hùng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mẹ thi đại học đê
      chúng con tặng Mẹ 3 điểm ưu tiên

      Xóa
  2. Nhà dột, rách nát, mẹ anh hùng chua chát
    Lũ mọt sâu ca hát giữa cung đình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đính chính giùm bạn nha:
      "Lũ mọt sâu ca hát giữa Ba Đình".

      Xóa
  3. Rách thế mà vẫn bị các đoàn thể đến kêu gọi đóng các loại "phí" đấy cả phí ủng hộ người nghèo !!!

    Trả lờiXóa
  4. Trộm nghĩ,chính cái lũ hàng ngày sống và lớn nhờ những thau rau của mẹ mới xứng là ANH HÙNG thật sự,vì nhờ chúng không chỉ sự sống của "mẹ VN anh hùng"được DUY TRÌ,mà chính bọn đã có "công sáng tạo" ra cái danh hiệu dành cho mẹ, "con" nào cũng hồng hào,núc ních.

    Trả lờiXóa
  5. Đảng ta nói tất cả vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân và hình ảnh bác Bồng đưa lên đã nói lên điều đó. Và cả sự công bằng nữa chứ, cứ lấy cái biệt thự của quan thanh tra từng là UV trung ương Truyền so với nhà của mẹ thì ai bảo không công bằng XH nào?
    Đảng lãnh đạo và đưa chúng ta lên CNXH đấy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À chớ quên lời bác Trọng nói:'' Đến hết thế ky nay vẫn chưa chắc có CNXH !'' huhu

      Xóa
  6. Nhà xiêu, vách "vá", Mẹ - thân tàn
    Lam lũ, nắng mưa, chẳng dễ tan
    Phẩm chất Anh hùng, ngời ngưỡng mộ
    Mọt, sâu quét sạch - đạo, đời - an!

    Trả lờiXóa
  7. Ảnh ấn tượng 3 này không ...ấn tượng lắm vì cái1,2 đã có rồi. Mong bác Bồng đột phá hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  8. - Cứ nuôi thêm lứa lợn này , bán lấy tiền để thi vào đại học , mình có tiêu chuẩn ưu tiên 2 điểm cơ mà – Chắc đỗ .

    Để gió cuốn đi

    Trả lờiXóa
  9. cùng nghe bài hát KHÓC MẸ DÂN OAN để cảm nhận nỗi đau của MẸ

    Trả lờiXóa
  10. Đảng viên thời @ :
    Mẹ mang danh hão ANH HÙNG,
    Ngày ngày tháng tháng vui cùng cô đơn.
    Mẹ đâu dám trách,dận hờn,
    Băm bèo thái chuối chẳng ơn đứa nòa!
    Lãnh đạo dảng ở trên cao,
    Có thấy đứa nào chúng nó tới thăm .
    Đêm đêm mất ngủ Mẹ nằm ,
    Nghĩ đến sâu mọt Mẹ căm vô cùng .
    Danh chi hai chữ Anh Hùng ,
    Trả lũ sâu mọt bay cùng chia nhau .

    Trả lờiXóa
  11. Trịnh Đình Hạnhlúc 09:38 9 tháng 9, 2014

    Chút cám heo trộn cây chối già mà sâu mọt cũng "dzô ăn", quả như bà PCT Doan nói, ăn không từ một thứ gì. Nhìn mẹ VNAH trộn cám nuôi heo bên căn nhà xiêu dột, thấy lũ sâu mọt oở xứ này quả là ...vĩ đại!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì vưỡn, cả đời mẹ và nông đan Việt nói chung tần tảo suốt đời nuôi từng đàn heo béo nung núc núc...!

      Xóa
  12. Trương Minh Tịnhlúc 10:10 9 tháng 9, 2014

    Dù tự chế lắm,tôi vẫn phải nói tụi quan chức của chế độ nầy là một lũ khốn nạn.

    Trả lờiXóa
  13. TBT Trọng :
    - nhìn thế này vẫn còn "Tươm" chán !!! Dân ta dù nhà dù nhà cửa đâu đó vẫn còn hơi rách, nát, một tý. Nhưng tuyệt đại bộ phận Dân ta : cơm vẫn được ăn no ! Bò vẫn được cưỡi ... cả ngày !!!!!
    Quan trọng nhất là An ninh , chính trị được ổn định, kinh tế , đời sống đang chuyển biến tích cực ,đời sống đang được nang cao một cách rõ nét....... Bà con hãy chờ xem !!!!
    ..l đến lúc đó BVB có tìm được những bức ảnh như thế này ... Là không thể và là "bất khả thi" !
    Bà con hãy chờ xem ...................

    Trả lờiXóa
  14. Chương trình thời sự 19h hôm qua 8/9/14 có đưa tin, hình ảnh, lời bình của vài phía về triển lãm Cải cách ruộng đất, (CCRĐ) rằng tuy có "hạn chế" nhưng cơ bản CCRĐ là bước tiến, là thắng lợi chói lọi của Đảng.
    Tôi để ý và chưa thấy ai có phản ứng gì!
    Hôm nay lại được bác BVB cho nghắm bức hình phải suy nghĩ
    -Ruộng của mẹ đâu...? Có phải đã bị thu hồi...? Đã thành sân golf hay đang còn bỏ hoang hóa những đứng tên những ông/bà chủ mà đa phần là "Con cháu các lãnh đạo cách mạng".
    -Bần cố nông lại về bần cố nông ư...?
    -Địa chủ do biết làm ăn, do tằn tiện bủn xỉn đã bị tiêu diệt hết, địa chủ mới do đâu mà có nhiều đất thế....?
    -Chả nhẽ những người như trong ảnh lại "Vùng dậy" làm CCRĐ nữa ư...?

    Trả lờiXóa
  15. Bốn mươi năm hơn qua
    Kể từ chiến tranh tàn
    Hôm nay ta được gì?
    Một xã hội thối nát
    Quan tham như giòi bọ
    Lòng tham không có đáy
    Vơ không từ thứ gì
    Chỉ thương dân nước tôi
    Bao bà mẹ mất con
    Từng đêm rơi nước mắt
    Ngày đói run vịn cửa
    Mắt nhìn về xa xăm
    Tương lai đâu chẳng thấy
    Đói nghèo còng lưng mẹ
    Bao vợ hiền con thơ
    Mất chồng và mất cha
    Nay bươn chải xứ người
    Chồng hàn,trung,đài bắc
    Ô sin hay đĩ điếm
    Bán phẩm hạnh đời người
    Mong đổi bát cơm đầy
    Ôi nỗi nhục nào hơn!!!!

    Trả lờiXóa
  16. phải có như vậy mới biết nhà ÔNG TRUYỀN , ÔNG CUNG là to lớn là lộng lẫy cao sang chứ nếu không lấy cái gì mà so sánh khẳng định chứ

    Trả lờiXóa
  17. Ấy, nhờ ơn "đoảng" MẸ mới có được các mái fibro cement này đấy chứ, nếu ko có đoảng anh minh lãnh đạo thì nay mẹ vẫn ở trong "nhà tranh, vách đất" chứ đâu được ở nhà vách nứa, mái fibro thế này. Nhờ ơn đoảng-chú phỉnh (ý lộn : đảng-chính phủ-xin lỗi nhé)...

    Trả lờiXóa
  18. Cảm ơn bác Bồng! Nhìn bức ảnh mà xót xa cảm động.
    Hình ảnh những người hạnh phúc nhất thế giới như thế này, chỉ có ở nước VN XHCN.
    Nhà của mẹ quy ra tiền không đủ 1 lần gắp đũa ở nhà hàng của tên chủ tịc tỉnh nước CH XHCN VN

    Trả lờiXóa
  19. Đang đợi ảnh "nhờ công ơn đảng chúng em đu dây sang sông" (Có người rơi tõm xuống rồi đó!)

    Trả lờiXóa
  20. Á! Có bác Tồ đời me đuợoc ló âm!
    Chung me múa ca càng nhớ "công ơn" bác Tồ.

    Trả lờiXóa
  21. vừa qua có đợt quyên góp ủng hộ biển đảo.Cả thôn góp được bẩy triệu một trăm ngàn đồng.Trương thôn nộp lên cho xã Hai triệu ,một trăm.Còn năm triệu để lai,máy người chia nhau
    ( thôn đông châu xã quỳnh ngọc QP Thái bình) .Mẹ nghèo trong ảnh cũng phải góp như người khác.

    Trả lờiXóa
  22. Nói đến tham nhũng ơ vn nói cả ngày không hết nói từ thằng trương thôn đến thằng x ở trung ương nếu bắt hết thì lấy ai mà làm là đúng đấy những thằng cấp trưởng cư cho vô tù không cần điều tra cài đảng giáo điều này giải tán mẹ nó đi là được rồi dân vn quá ấu trĩ lại ngu dốt bảo thủ ôm chân liếm gót cán bộ để nó càng lông quyền ra oai nếu là các nuoc như thái lan chăng han nó cho đi bằng đít nâu rồi

    Trả lờiXóa
  23. Ngày xưa ở lính có câu làm quản lý đại đội 3 năm đi tù không cần truy tố! nay làm chủ tịch hay gd một năm rồi có phải đi tù tôi cũng xung phong,.

    Trả lờiXóa
  24. Trên bất chinh hạ tắc loạn

    Trả lờiXóa
  25. Chủ nghĩa sã hội tươi đẹp quá

    Trả lờiXóa