Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

CÁCH MẠNG


    * BÙI VĂN BÒNG
Đồng âm mà khác nghĩa
Chính danh và mệnh danh
Chuyển biến và chuyển hóa:
Cách mạng !

Có đồng lòng, đồng tình, đồng chí
Đồng lõa, đồng nhóm, đồng minh
Đồng tiền dập vùi chân lý
Kẻ thù thành tri kỷ
Miệng vẫn  hô hào: Vì nhân sinh
Đảo điên nhân tình thế thái
Biến trải và biến thiên
Một góc và mọi miền
Cách mạng !

Người này khai sáng
Kẻ  kia đem đổi chác
Những cuộc đánh đu
Thiện và ác

Những cuộc chiến tranh
Đẩy dân lành vào guồng xoay quyền lực
Có nhân văn tột bậc
Có đê tiện đớn hèn
Độc tài và dân chủ
Độc đảng và đa nguyên
Uy tín và uy quyền
Đem Tổ quốc làm cuộc đỏ đen
Cầu an, bán nước
Cách mạng !...

Dân lành không thích cách mạng
Cách mạng cho ai?
Họ mong được như hạt lúa củ khoai
Yên bình và nhẫn nại
Gieo mồ hôi trên luống cày
Mắt vui cùng sắc hương hoa trái
Nhảy múa reo mừng mùa gặt hái.
Nhưng khi cuộc đời mất tự do, đe dọa tương lai
Nhan nhản bất công, nhiễu nhương và đồi bại
Cuộc đời quá nhiều biến trải
Đắp dày ngang trái
Chính trường như bến bãi
Buôn dân bán nước
Khi quyền lực và cái ác ép căng nhẫn nại.
Khi vĩ đại vấy bùn tanh vô lại
Thúc giục gió thời đại...
Cách mạng vùng lên !
BVB
 
-----------------

28 nhận xét:

  1. Một bài thơ tuyệt vời, câu nào cũng hay. Tâm huyết- Trọn vẹn. Cảm ơn bác Bồng.

    Trả lờiXóa
  2. Thơ Cách mạng của bác Bòng hay bác Bồng đấy ah?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ý kiến này có vẻ giá trị thấp.

      Xóa
  3. ...Đem Tổ quốc làm cuộc đỏ đen
    Cầu an, bán nước
    ...khi vĩ đại biến thành vô lại
    Cách mạng vùng lên!
    Tác giả đã nói họ lòng người dân trong tình trạng xã hội hiện nay ( tức nước vỡ bờ)
    Trân trọng &Cảm ơn ông!

    Trả lờiXóa
  4. Lời thơ giản di, trung thực nhưng rất mạnh mẽ và khí thế, toát lên nội tâm của con người trung chính thương dân, yêu nước, căm ghét gian tà. >"Dân lành không thích cách mạng
    Cách mạng cho ai?"...

    Trả lờiXóa
  5. Dạo này có vẻ các DLV ra chiêu mới - chửi chế độ, nhưng lè nhè rằng không thể thay đổi được? Tạo ra sự buông xuôi trong người dân. Cực kỳ nguy hiểm!
    Hãy tỉnh táo!
    Nhưng chúng ta cũng nên mừng là nhiều cán bộ quân đội NDVN đang hiểu ra mọi chuyện.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nhiều nguyên, nhiều cựu thôi
      đương ....ngoan như cún
      CS không thể đánh sập, chỉ tự sập
      K hay hát i vê-ết giai đoạn cuối...chắc chắn đai

      Xóa
    2. Nặc danh21:19 nói tất chuẩn , hy vọng trên trang này ngày càng có nhiều người "xé vở " đã mất lề của " đảng ta " như bác !

      Xóa
  6. 1/ Thằng AQ của nhà văn Lỗ Tấn nói: " Cách mạng là cách mẹ cái mạng mày đi!". Thằng AQ ngây ngô với bộ tóc đuôi sam, vậy mà nói chuẩn ra phết.
    2/ Đề nghị Bác nào biết, phân tích cái sự "Diễn biến Hòa bình" ở Liên Xô, Đông Âu và Mông Cổ vừa qua cho chúng tôi nghe với. Tôi thấy, hình như sau "Diễn biến", họ sung sướng hơn, tự do hơn, xã hội tốt đẹp hơn. Có vậy sau Diễn biến hàng chục vạn người Việt, người tàu...mới ở được và làm ăn sinh sống được chứ. Họ về nước chơi, tôi thấy nhiều người khá sung túc.
    Không hiểu sao, Đảng ta cứ chống Diễn biến hòa bình mạnh vậy?

    Trả lờiXóa
  7. Những cuộc CM vừa qua đã tổn hao mấy triệu sinh mang để đánh đổ chế độ " THỰC DÂN NGOẠI BANG " để lập nên một chế độ " THƯC DÂN NỘI ĐỊA " như hiện nay thì những CM ấy để mà làm gì ???????

    Trả lờiXóa
  8. THỰC ĐẠO
    Thơ có hay ,nhưng cũng chẳng làm lung lay được chế độ này.Dù Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Nguyễn An Ninh hay hàng vạn những người yêu nước thời trước mà sống ở chế độ này thì cũng sẽ như những tù nhân lương tâm mà thôi .Chế độ này không ngâm thơ phản đối,chế độ này không đọc văn mà các bạn phê bình. Chế độ này chỉ nghe những lời nịnh hót,nghe những lời ca ngợi ,cảm ơn.
    Họ cũng đặt tên Phan Bội Châu ,Phan Chu Trinh ... cho những con đường,cũng đưa vào sách để dạy cho các học sinh,nhưng họ lại thủ tiêu tinh thần đấu tranh cho lẽ phải,cho dân tộc của các vị ấy. Họ không muốn khai dân trí mở dân sinh ,thủ tiêu mọi hình thức đấu tranh vì công lý.Họ muốn chúng ta là những bầy cừu.Và những người mà được kết nạp vào đảng của họ cũng từ những con cừu ngoan ngoãn nhất [đã ngoan ngoãn thì làm gì có đấu tranh chỉ biết vâng lời] . Cho đến nay đã mấy mươi năm những con cừu ngoan ngoãn ấy càng đần độn ngu dốt ấy lên làm lãnh đạo .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói sao, chứ tôi thấy nền móng đang tan rã đấy - các điều kiện cho sự phân hủy đang được tập hợp...

      Xóa
  9. Chính trường như chợ xã.
    Kẻ bán và người mua,
    đua nhau từng giá một.
    Người dân như hạt bột,
    Chỉ đứng nhìn: Bán - Mua.
    Về, thầm thì to nhỏ...
    Kiểu này thì...phải lo:
    Phận Dân và vận Nước...
    TR.H.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không trước rồi cũng sau
      Ta phải làm cách mạng
      Dẹp cái chợ trời ơi
      Toàn bán đồ phế thải

      Xóa
  10. Chúc ông anh Bùi Văn Bồng bình an và mạnh khỏe!
    TR.H.

    Trả lờiXóa
  11. Đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo Heiner Bielefeldt nói ông bị 'cản trở' trong chuyến đi Việt Nam và không thể tiếp cận một số nhà hoạt động trong nước. Ông nói với đài Deutsche Welle (DW) của Đức hôm 4/8.
    Ông Bielefeldt đã có 10 ngày làm việc tại Việt Nam từ hôm 21/7.
    Liên Hiệp Quốc nói mục tiêu của chuyến đi là để tìm hiểu việc "thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng".
    "Các điều khoản quy định chuyến thăm một quốc gia của Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hiệp Quốc đã bị vi phạm", ông nói. "Một số các cá nhân đã bị ngăn cản không cho gặp tôi, một số khác thì bị cảnh cáo, đe dọa hoặc sách nhiễu. Bên cạnh đó, phái đoàn của tôi còn bị công an hoặc an ninh ngầm theo dõi và tính bí mật của các cuộc gặp riêng cũng bị vi phạm.
    Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh rằng đây chỉ là sự hiểu lầm và nói nước chủ nhà có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn của phái đoàn. Tuy nhiên, tôi không xem sự quấy nhiễu này là hiểu lầm. Cho đến hôm nay, tôi vẫn nhận được tin công an đang tiếp tục sách nhiễu những người tôi đã gặp trong chuyến thăm".
    Nhà báo Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, nói công an TP HCM và một số địa phương khác đã "ngăn chặn không cho ra khỏi nhà đối với những người đấu tranh dân chủ vào ngày 25/7/2014 và cả một số ngày sau đó" để họ không thể tiếp xúc với đoàn đặc phái viên. Đó là các nhà hoạt động như bác sỹ Nguyễn Đan Quế, bà Dương Thị Tân (vợ ông Nguyễn Văn Hải tức blogger Điếu Cày), cựu tù nhân chính trị Phạm Bá Hải, và hai mục sư Tin Lành là Nguyễn Hoàng Hoa và Nguyễn Mạnh Hùng.
    Những người này đều nằm trong số các chức sắc tôn giáo và nhân chứng mà ông Bielefeldt có kế hoạch gặp gỡ nhằm kiểm chứng việc “Việt Nam chấp nhận các khuyến nghị của Hội đồng Nhân quyền LHQ". Những người này "bị công an địa phương ngăn chặn ngay tại nhà riêng" và khi họ "muốn rời khỏi nhà đều bị nhân viên an ninh và cảnh sát xô đẩy bằng hành vi thô bạo và hoàn toàn bất hợp pháp".
    Phó giám đốc tại châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch được AFP dẫn lời nói Việt Nam đã "tìm cách che giấu những tiếng nói trái chiều trước đặc phái viên bằng cách ngăn cản các nhà hoạt động tự do tín ngưỡng".
    Ông Bielefeldt nói các cộng đồng tôn giáo tại Việt Nam phải báo cáo hoạt động hàng năm với chính quyền địa phương nếu không muốn gây khó dễ.
    Ông cũng cho biết nhiều người bị gây áp lực phải từ bỏ các hoạt động tôn giáo nhật định để đi theo các kênh được nhà cầm quyền công nhận.
    "Họ phải đối mặt với các đợt trấn áp mạnh tay của công an, bị liên tục mời 'làm việc' với công an, các hoạt động tôn giáo bị giám sát chặt chẽ, các lễ hội tôn giáo bị quấy rối. Bên cạnh đó, họ còn bị giam lỏng tại gia, bị bắt giữ, đánh đập, tấn công, bị đuổi việc, mất phúc lợi xã hội, các thành viên trong gia đình bị gây áp lực, nơi cầu nguyện bị phá hủy..."
    Heiner Bielefeldt phê phán việc ông “bị giám sát chặt” bởi công an, và một số người ông muốn gặp bị “đe dọa, sách nhiễu”.

    Trả lờiXóa
  12. Không đọc lề trái thì nhớ,đọc thì máu lại lên,giận phường bán nước cầu vinh,làm cho ông phải bực mình hận căm,

    Trả lờiXóa
  13. Bài hát “Cách mạng” (Revolution)
    Ban nhạc nổi tiếng chống chiến tranh The Beatles


    Bạn nói bạn muốn có một cuộc cách mạng
    Vâng, chúng ta đều muốn thay đổi thế giới
    Bạn nói với tôi rằng đó là sự tiến hóa
    ...
    Nhưng khi bạn nói về sự hủy diệt
    Bạn không biết nó sẽ là tất cả phải không?
    ...
    Nhưng nếu bạn đi mang theo hình ảnh của Chủ tịch Mao
    Bạn không biết nó sẽ là tất cả (bi kịch) phải không?
    ...
    Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi!
    Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi!
    Tất cả rồi, đủ rồi đấy!

    Trả lờiXóa
  14. Lòng dân không ủng hộ là bất lợi lớn cho chế độ.
    Xưa chỉ "chán". Nay dân chuyển sang "căm hờn"!

    Trả lờiXóa
  15. Sáng - Tối! Lẽ thường tình
    Âm - Dương luôn đắp đổi
    "Cách mạng"- đọan trường - sinh
    Cùng tam tài, vạn vật.

    Câu Thơ - ngời sự thật
    Khát vọng - cháy con tim
    Nhân - Quả, chẳng phải tìm
    Thuận - Lòng Dân - tồn tại.

    Hãy quét sạch chông gai
    Dân - Nước sáng tương lai
    Hòa bình cùng an lạc
    Bản sắc chẳng tàn phai!




    Tự chủ, luyện Đức - Tài



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng ngồi trên lai rai
      Mặc dân tình ai oán
      Đất nước chúng đem bán
      Lợi đảng hại nước nhà

      Xóa
  16. Hay! Mác bảo "Hạnh phúc là đấu tranh" mà! Chẳng bao giờ hết làm cách mạng! Còn ối cách mạng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi người ta chán "hạnh phúc" kiểu (mũi) Mác, chỉ còn lại thanh bình...

      Xóa
  17. Trong thời phong kiến, còn có một cách diễn giải về VUA rất hay:
    VUA - người đứng đầu đất nước biết thương dân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ Đảng làm vua - Cái gì cũng cộng hết - của cải đem về nhà - Dân lầm than cơ cực - Đất nước chúng đem bán - Cho ngoại ban Hán Tàu -

      Xóa
  18. Chú Bồng cho cháu hỏi : Từ "Cách mạng" của chú trong bài thơ trên có giống như cách mạng tháng 8 năm 1945 không ? Cháu thuộc U 45 nhưng qua internet cháu thấy " hơi bị sợ " CMT8 rồi ! Cháu mong chú đừng giận !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái này cũng mông lung đây . Nhưng thấy cái gì trái đạo lý , không hợp lòng người , nhân dân đói khổ lầm than , thì cách cái mạng của nó đi để thay đổi tốt đẹp hơn . Đại loại là thế . Cách mạng chẳng dành cho riêng ai , ông bà nào , nó là xu thế chung , nôm na là vậy .

      Xóa