Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

BỆNH VẢ


     MINH DIỆN.
            Gần chín  chục tuổi  lão Hoán cười mắt vẫn có đuôi , răng chưa rụng cái nào  nhai gân bò xồn xột. Người ta bảo mắt  có đuôi  đa tình,  răng chắc  cặc bền. Ông trời đã phú cho lão Hoán cả hai
Và quả  lão như vậy thật.  Bằng chứng là  Hoán  không thể nhớ mình  đã trải qua bao nhiêu cuộc tình  và  lão mới  tòi thêm  ra một thằng con trai với cô hầu gái . Có ngưởi bảo thằng bé kia  con anh lái xe , cô  người hầu đổ vấy cho Hoán để chiếm một số tài sản. Cô  này cam đoan thằng bé chính là con lão Hoán. Cô còn nói với mấy bà lẻo mép:
           -Ông ấy còn cương hơn thanh niên cơ. Không tin các bà  cứ thử xem.
             Lão Hoán  cười  khanh khách ,  bảo:
             -Mỗi tuần  chén một quả  cật chó  mực hầm sâm,một trăm tuổi vẫn sung !
             Thế mà lão Hoán tự nhiên đổ bệnh. Căn bệnh lạ lắm. Vẫn ăn tham uống tục nói phét, nhưng nói ngọng và cứ lấy tay vả vào miệng mình. Lúc đầu còn vả ít, ở chỗ kín , sau vả nhiều, ở cả chỗ đông người. Thà dân đen chả ai thèm để ý , lão Hoán là  bậc trưởng bối tên tuổi lẫy lừng, con cháu đầy đàn  quan hệ làm ăn khắp thế giới,  mà như thế thì thiên hạ cười chết. Bác sỹ giỏi phán đủ thứ  bệnh nhưng bó tay.  Một giáo sư nổi tiếng  Singgapore chữa mãi không khỏi. Mấy tay lang băm bên Tàu cứ cho uống thuốc bổ, càng uống bệnh càng nặng. 
              Cầu trời lão khỏi bệnh sống tử tế trăm tuổi đề con cháu hưởng lộc, nếu không thì  chết quách đi  để  con cháu đỡ vất vả,  nhất là đỡ nhục với thiên hạ.  Phục vụ lão ăn uống ỉa đái ngày đêm dơ dáy đã đành còn phải nghe tiếng nhiếc móc  tham lam độc ác điếc lỗ tai.
              Nghe đồn có một ông thầy rất cao tay, con cháu lão Hoán mời đến nói:    
             -Nhờ thầy giúp ông cụ nhà tôi  khỏi bệnh thì tốt mà không thì ra đi nhẹ nhàng, hết bao nhiêu tiền chúng tôi xin trả!
             Ông thầy bắt mạch lão Hoán xong nói:
              -Đây là chứng bệnh nan y, chưa có tên trong sách y học, nhưng  nhiều người chết rồi.
             -Là bệnh gì vây?
             Ông thầy bảo:
             -Bệnh vả! Bệnh này  có từ thời Hán Cao Tổ bên Tàu.
              Người nhà cướp lời:
             -Thế có chữa được không?
              Ông thầy nhéch mép cười rồi nói:
             -Không. Cứ vả khi  rơi hết răng mới chết!
             Người nhà nói :
              -Cụ  tôi răng nhiều lại bám rất chắc vả đến bao giờ mới rụng hết?
              Ông thầy nói:
             -Còn một cách chữa để  thử xem sao!
              Người nhà vui mừng rước thầy vào phòng , dựng lão Hoán  ngồi ngay ngắn trên ngai.  Ông thầy  thắp ba nén nhang lên bàn thờ tổ tiên rồi hỏi lão Hoán:
                -Xin phép hỏi thật cụ, từ trước đến giờ cụ đã nói láo bao nhiêu lần rồi ạ?
               Lão Hoán đáp:
               -Không nhớ!
               Ông thầy nói :
             -Cụ cố nhớ lại . Phải biết cụ đã nói láo bao nhiêu lần thì tôi mới làm sớ tâu với “Thần Dân”,  sau đó làm  hình nhân giống hệt như  cụ để “Thần Dân” vả  đủ từng ấy lần . Như thế  mới chữa được cái bệnh  của cụ.
             Lão Hoán quắc mắt lên:
             -Từ ngày làm quan đến giờ  tao có nói thật bao giờ đâu mà bắt tao thống kê nói láo hử?
             Ông thầy nói :
            -Cụ vừa nói thật được một lần rồi đấy!
             Lão Hoán gầm lên:
            -Tao gô cổ mày bây giờ!
             Ông thầy vội chắp tay vái lão Hoán ba vái rồi lùii lũi đi ra. Lão Hoán lại lấy tay vả miệng mình đôm đốp.
       Mùa Thu Giáp Ngọ.
M.D 
 
---------------

38 nhận xét:

  1. Lâu lắm mới thấy bác Diện đăng đàn, bài của bác hay ra phết, đúng quá sá luôn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nguyên Tổng Nông và Tổng Đõ với căn bệnh này đã làm mất mặt đảng CSVN vốn là "đạo đức, văn minh !

      Xóa
    2. Thôi, đề nghị hợp pháp hóa mãi dâm cho mấy chả đỡ quê. À, hình như đâu biết xấu hổ là cái gì?!

      Xóa
  2. Sao mà giống lão răng chắc cặc bền

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi thi thấy giống lão Đỗ mười Một cơ!

      Xóa
    2. Đọc cũng thấy giống cái lão năm con ngựa này ngót gần trăm tuổi, trước dư luận nói còn trẻ ông ta hay đi hoạn lợn, có lúc thần kinh điên điên lêu lâu còn leo trèo lên cây đứng hát véo von.
      Cảm ơn bác Minh Diện và Bác Bồng. Chúc các Bác sức khỏe và có thêm nhiều bài viết có ý nghĩa.

      Xóa
    3. Hoạn lợn, bán cháo lòng v.v... mà nhảy lên làm lãnh đạo đất nước? Quốc gia này thật giống như nùi giẻ rách!

      Xóa
    4. CÓ PHẢI Ý BÁC MUỐN NÓI ĐẾN BÁC Nông à?

      Xóa
  3. Hay nhất câu: Từ ngày làm quan đến giờ tao có nói thật bao giờ đâu mà bảo tao thống kê

    Trả lờiXóa
  4. Chỉ tồn tại hai mẫu quan như. ""CAO CẦU ""VÀ ""HOÀ ĐẠI NHÂN" thôi

    Trả lờiXóa
  5. MD xuất một chiêu ngắn mà ĐÃ.

    Trả lờiXóa
  6. Sống và làm có thật hay không ?Nói thì chưa ai dại nói thật,cả sự thật là sự thật cũng chưa thật.
    Vì sao ư ? Anh tự hỏi và trả lời.
    Có chi tiết chưa nêu,
    Người lính Mỹ cuối cùng về nước,Hoàn vào lính và vào Nam chống Mỹ,nhưng những quả pháo 155 li bắn vớ vẫn nó sợ như hàm răng hô của nó,nó cứ nhũi vào hang,Tôi bảo nó khi pháo bắn vào anh thì anh chết rồi,không nghe tiếng nổ đâu.Vận tốc đạn cao gấp 10 lần âm thanh,nó tính không ra,ngiến hai hàm răng hô ken két,trừng nhìn tôi,giận lắm.
    Ngày đầu hòa bình,vốn rảnh,nó nhặt vải vụn làm gối đi bán thêm,chả đáng nhưng hơn xa cái thời đi gặt lúa lấy công điểm,10 điểm 1 công lãnh 1,5 kg thóc,lúa vị chi 5 hào.
    Cái máy dệt thật ác,biến lão Hoàn thời trẻ ấy,từ tay cơ hội thành lão nhậu và rượu khi về già.
    Bám cái máy dệt sống không ra sống,khi trọng khi khinh lão đâm ra quán gà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin chào Công Sơn

      Xóa
    2. Sao CS không chào lại bạn 1002? Giọng CS thủ thỉ, tình cảm lắm mà?

      Xóa
  7. Lão già đây chứ còn ai nữa, cả đời ngồi trên ghế đỉnh cao trí tuệ nói được câu nào ra hôn dau?

    Trả lờiXóa
  8. Thật lâu lắm rồi mới thấy bài của chú diện anh đọc và ngẫm thấy nó thấm thía làm sao , Ôi đúng là nhà hán nôm nhưng thấy lão hoán này giông giống như cha HOẠN LỢN (Thiến lợn) dạo thủa nào thì phải... thấy 2 nhân vật này nó hao hao nhau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoán hay Họạn thì cũng một thứ

      Xóa
  9. Vâng!"Từ ngày làm quan đến giờ,tao có nói thật bao giờ đâu"!Ngài nói chí phải,chỉ có tội "răng" ngài quá chắc,nên đang "tốn...của"thiên hạ,xấu mặt con cháu,ngữ này e ngài đang cho con mụ hầu đẻ vài đứa nữa,vì ngài vẫn thường ăn cật chó nên thừa "tinh trùng chó"đẻ ra giống chó càng nhiều!Khổ thiên hạ!Ôi thôi!Ai tai!Ai tai!

    Trả lờiXóa
  10. Bác Diện ám chỉ Đỗ Bù và Lông Yếu? Bác Diện được cái hay là đoán chính xác chuyện xấu cho kẻ xấu!

    Trả lờiXóa
  11. hề hề, tôi thấy các cụ nhà ta bây giờ đua nhau lấy vợ trẻ, còn không thì gái gú tùm lum, chắc là mắc hội chứng răng chắc cặc bền

    Trả lờiXóa
  12. Lão này thuộc đảng công Nông
    Người có tài và có Đức
    Dù bệnh vả nhưng vẫn Mạnh .....he he he

    Trả lờiXóa
  13. Ả Tâm bướm nước dầm dề
    Cu Lông dí mũi mồm kề sướng ghê
    Con trai con gái nó chê
    Mấy tỷ một phát con thuê cho nào
    Chúng bây mấy đứa tào lao
    Bướm dầy bướm rỗng là tao ưa dùng
    Bay mà nói lắm tao khùng
    Tao quen mặt thớt dân đừng bêu tao

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta già nhưng vẫn còn Nông
      Cặp con bồ nhí con mình cũng xông
      Quyền cao chức trọng Đức dày
      Răng thời chẳn rụng loay hoay Mạnh mà
      Đổ đi cho hết Mười mươi
      Vẫn còn Phú Trọng cặp hoài gái tơ

      Xóa
  14. Lâu rồi mới thấy bác Diện viết bài, lắm kẻ không ăn ướt mà thấy cay. Bây giờ nó là "bệnh" rồi
    mà đã là "Bệnh" thì cứ đà này thì thành "Tứ chứng nan y" là cái chắc.
    Vợ "già" nhà "dột" thì còn trông mong nước non gi?

    Trả lờiXóa
  15. Đính chính chút xíu với @Nặc danh 15:40 ngày 20/8/2014.
    Minh Diện tác giả truyện phiếm này là (cựu) nhà báo ở một tờ báo lớn, còn Xuân Diện - ở viện Hán Nôm là người khác!
    Thân ái!

    Trả lờiXóa
  16. Cái hệ thống chính trị này đã lỗi thời lắm rồi, nhà dột từ nóc (nhìn mặt quan nào cũng nhọ), cái thời bao cấp khi hòa bình thống nhất: Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm văn Đồng, Lê đức Thọ, xét tổng thể còn có vấn đề, nhưng lòng còn vì nước vì dân. Từ ngày ông Đỗ hoạn lợn lên làm, rồi sau nữa là răng chắc cặc bền, bây giờ là ông giáo làng (nhân trị sơ, tính bản thiện), thối nát quá, đọc bài của bác Bồng thấy khoái, nhưng lòng thấy chua chua xót xót.

    Trả lờiXóa
  17. VNCS hiện nay đúng là đang "tồn tại" bằng sự lừa dối.
    Cho đến khi nó hết tác dung...

    Trả lờiXóa
  18. Có những người đáng sống thì ông Trời chẳng
    cho để sống ,có những kẻ đáng chết ngàn lần thì ông Trời lại chưa nhớ ra nhất là mấy tay hay nói láo mồm cá trê cá ngão...
    NGLUY

    Trả lờiXóa
  19. Mọi bài viết của MD và BVB đều hay, ý nghĩa gấp vạn lần những bài hát tô hồng suốt ngày réo trên TV và RADIO. Xin cảm ơn các anh!

    Trả lờiXóa
  20. Mọi bài viết của MD và BVB đều hay, ý nghĩa gấp vạn lần những bài hát tô hồng suốt ngày réo trên TV và RADIO. Xin cảm ơn các anh!

    Trả lờiXóa
  21. Lúc lão Hoán đương quyền, có lần lính canh vào bảo bẫm cụ có người nói là bạn học cũ của cụ muốn vào thăm cụ ạ! Lão Hoán trợn mắt quát đ.m. đúng là bọn phản động, tao hoạn lợn rồi làm cách mạng chứ có học ngày nào đâu mà bảo là bạn học. Mày bắt ngay cái tên tiểu tư sản đó điều tra xem nó thuộc thế lực thù địch nào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi nhớ ra rồi - Ngày xưa lão Hoán còn tại vị - Mỗi lần lão đọc diễn văn thường đưa tay chỉ rất là mạnh mẻ - bây giờ về vườn cái tay còn tháy máy - không biết chỉ ai nên chỉ ngược vào mồm - đả quá từ chỉ qua vả luôn - vả tê cả quai hàm - bây giờ muốn khỏi bệnh vả này thì có nước cưa 2 tay là xong chuyện - miêng và răng còn tốt chắc sống lâu ăn cất chó vẫn thoải mái lão Hoán ạ .

      Xóa
    2. Cái lão Hoán này hình như tên thật là Hán (Việt gian) chứ không phải là Hoạn bạn à.

      Xóa
    3. Mấy tên Hóan mới rút kinh nghiệm, một đêm là "có" bằng cử nhân, tiến sĩ. "Có" bằng mà có biết làm con mẹ gì đâu! Cứ ú ớ Việt gian, chỉ biết ăn bậy là giỏi!

      Xóa
  22. Ngụ ngôn hiện đại hay thiệt là hay,ứng vào nhiều vai lớn hi hi,ngày xưa trước khi tụi tôi lên đường nhập ngũ lão trưởng c/a huyện tôi đăng đàn cho chúng tôi cả tiếng đồng hồ,lính trẻ cứ há hốc mồm nghe,hoá ra lão phét lác đạo đức giả,khi lão về hưu lão là tay nát rượu,cả lão bt huyện cũng vậy,gần đây lão pbt huyện cũng thế.sao thế nhỉ!

    Trả lờiXóa
  23. Thì anh Lông ( Nông) và bác Đỗ chứ nỡm nào vào đây hử các cụ ? lày nhé: Răng chức cặc bền đích thị anh Lông, nàm con bé a hoàn to bụng rồi nấy nàm bà hai nuôn .. là cụ Đỗ chứ không hở?

    Trả lờiXóa
  24. "thời đi gặt lúa lấy công điểm,10 điểm 1 công lãnh 1,5 kg thóc,lúa vị chi 5 hào." là chưa đóng đâu
    đúng là
    thời HTX của Đảng đi gặt lúa trong 1 ngày lấy công điểm,10 điểm 1 công lãnh 0,3 kg thóc nếu năm được mùa 1 công lãnh 0,7 kg thóc
    Nạn đói chết người do Đảng gây nên từ 1958 đến 1995 dân chúng tôi còn nhớ như in

    Trả lờiXóa
  25. Chưa có bao giờ "nhục" như hôm nay. Câu hát của Nguyễn Đức Toàn đang được thay thế chữ đẹp bàng chữ nhục. Bọn cán bộ đảng thật sự không còn chút uy tín nào với dân VN. Chúng vẫn tồn tại là nhờ sự mất dạy bặm trợn của bọn công an, quân đội, coi dân là "thù địch", mặc dù chúng đớp của dân, xài tiền thuế của dân đóng góp.
    Đó chính là điều đau xót nhất, nhưng vì dân ta quá đoi khổ, quá ngu dốt, nên cuộc chiến đập tan cái đảng CSVN bệnh hoạn vẫn còn phải kéo dài một thời gian nữa. Khi dân ta từ rừng xuống biển đều hiểu rõ chất đểu cáng, bệnh hoạn, ung thư của đảng, thì đảng sẽ chết giãy đành đạch. Dân tẩy chay đảng, thì đảng hết tiền nuôi bọn côn đồ khoác áo công an, lính tráng, và chúng sẽ tự cắn nhau! Ngày ấy sẽ không xa!

    Trả lờiXóa