Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

Mỹ đang rất sợ Trung Quốc yếu đi (!?)

Trong tất cả những tranh luận về sự hung hăng ngày một tăng của Trung Quốc, nguy cơ bất ổn về kinh tế và xã hội là điều mà phương Tây lo lắng hơn cả.
Trung Quốc áp sát, khiêu khích máy bay Nhật Bản, chơi “chọi gà” với tàu thuyền Việt Nam và thử thách sự bền bỉ của Mỹ. Tuy nhiên, sức mạnh của Trung Quốc không phải là điều mà Tổng thống Mỹ Barack Obama lo sợ. Chính sự mong manh của Bắc Kinh mới là điều đáng sợ nhất.
Khi nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong vòng 24 năm qua, các vấn đề nội bộ của Trung Quốc ngày càng được quan tâm. Trong khi người Mỹ lo sợ trước viễn cảnh sẽ bị một siêu cường mới vượt mặt thì tổng thống của họ lại cảm thấy phiền lòng trước sự bất ổn của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
“Chúng tôi hoan nghênh sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc. Nếu Trung Quốc bắt đầu suy yếu thì chúng ta cũng sẽ gặp phải những vấn đề an ninh quốc gia lớn hơn, theo nhiều cách”, ông Obama nói trong buổi trả lời phỏng vấn gần đây.
Mặc dù không ai hi vọng điều này xảy ra trong thời gian tới nhưng nếu có, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ phải đối mặt với một loạt các biến động có thể xảy ra cùng lúc. Sau hơn 3 thập kỷ tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc đã tăng hơn 17 lần so với năm 1978. Tốc độ thay đổi chóng mặt của Trung Quốc vẫn đang được đẩy nhanh.
“Trung Quốc đang biến đổi lớn, điều đó là cần thiết cho xã hội hiện đại, nhưng trong nhiều trường hợp, nó sẽ gây bất ổn xã hội”, Kenneth Lieberthal, người xử lý các vấn đề châu Á tại Nhà Trắng thời cựu Tổng thống Bill Clinton nói. “Và họ đang làm mọi thứ với tốc độ, phạm vi, quy mô mà chưa một nước nào từng dám làm trước đây”.
Kết quả như thế nào thì cũng đều ảnh hưởng tới Mỹ. Trung Quốc hiện đang nắm giữ lượng trái phiếu chính phủ Mỹ kỷ lục trị giá 1,3 nghìn tỷ USD và thương mại Trung-Mỹ năm vừa rồi đạt 562 tỷ USD, tăng 38% so với 5 năm trước đó. Trong tình huống tồi tệ, bất ổn lớn có thể tạo ra dòng người tị nạn khổng lồ hoặc thậm chí là gây nguy hiểm cho việc kiểm soát khoảng 250 đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc, Lieberthal nói. “Đó không phải tương lai mà mọi người muốn chiêm ngưỡng”.
Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng Trung Quốc sẽ không phải đối mặt với tình huống đó. Quyền lực và sự thịnh vượng của đất nước này dường như được mở rộng từng ngày và đang ở đỉnh cao so với 2 thế kỷ trước.
Tuy nhiên, các chính sách của Mỹ vẫn nhận thức rất rõ về những điểm yếu của Trung Quốc,
Ely Ratner, nhân viên cấp cao thuộc Trung tâm an ninh Mỹ cho biết: “Mỹ muốn hỗ trợ để Trung Quóc tăng trưởng kinh tế và ổn định. Chúng tôi chắc chắn sẽ không tham gia vào những hoạt động làm tổn hại đến sự ổn định kinh tế và chính trị của họ bởi điều này không có lợi đối với chúng tôi”.
Mức độ hợp tác của 2 nước sẽ được thể hiện trong cuộc hội đàm đối thoại kinh tế và chiến lược diễn ra vào ngày 9-10/7 tới đây. Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Jack Lew và Ngoại trưởng John Kerry, Phó thủ tưởng Trung Quốc Uông Dương và Ủy viên quốc vụ viện Dương Khiết Trì sẽ đồng chủ trì cuộc họp.
Trong lúc các quan chức Mỹ tới Bắc Kinh để dự cuộc đàm phán thì các lực lượng của Trung Quốc vẫn đang phải tháo gỡ những thách thức mới do công cuộc hiện đại hóa “lộn xộn” của mình gây ra. Mỗi tháng có hơn 1 triệu người Trung Quốc di cư từ nông thôn lên thành phố bỏ lại đằng sau tất cả mọi thứ thân thuộc vì một tương lai không chắc chắn.
Từ năm 2004, dân số thành thị của Trung Quốc đã tăng lên 200 triệu người, tương đương dân số Brazil và chính phủ đang lên kế hoạch để chuyển nhiều người tới thành phố hơn nữa. Đến năm 2030, Trung Quốc sẽ có 1 tỷ dân thành thị, tăng lên từ con số 731 triệu người hiện nay, theo số liệu từ Ngân hàng thế giới.
Trong khi vệc chuyển dân từ nông thôn ra thành thị nói chung sẽ làm tăng thu nhập nhưng cũng làm xã hội mất ổn định và bị xa lánh, ông Lieberthal nói.
Sự giàu có của Trung Quốc đã dịch chuyển sang vị thế quân sự mạnh hơn, hung hăng hơn. Chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát và khiêu khích chiến đấu cơ của Nhật Bản tại các đảo đang tranh chấp trên biển Hoa Đông, trong khi tàu hải quân Trung Quốc đâm tàu Việt Nam tại Biển Đông.
Cuối tháng 5, Trung Quốc đã lại sôi sục tại diễn đàn an ninh khu vực được tổ chức tại Singapore. Thiếu tướng Zhu Chenghu, giáo dư tại ĐH Quốc phòng Trung Quốc đã cảnh báo các đồng minh của Mỹ tại châu Á không nên mong chờ sự hiện diện mạnh mẽ của Mỹ tại khu vực và so sánh phản ứng của Mỹ với cuộc khủng hoảng Ukraine là “rối loạn cương dương”.
Thay vì chỉ ra mối quan tâm chính là sự ổn định của Trung Quốc, các nhận định của tổng thống Obama cho thấy nỗ lực để làm dịu những nghi ngờ của các nhà lãnh đạo Trung Quốc về quyết định chú ý hơn đến châu Á của mình, Andrew Nathan, chuyên gia Trung Quốc tại ĐH Columbia, New York nói.
Các lãnh đạo Trung Quốc thấy chiến lược “tái cân bằng” châu Á của ông Obama là dấu hiệu cho thấy ông muốn ngăn chặn sự xuất hiện của một đối thủ siêu cường. Bằng việc nhấn mạnh nguyên tắc của Mỹ đối với một Trung Quốc thống nhất, thịnh vượng, ông Obama đang cố để giảm đi lo lắng này.

Bảo Linh (Theo Tin mới)
-------------------

16 nhận xét:

  1. Tâm lý chiến thôi mà,phần nhỏ sự thật trong đó là những nội dung không phải Mỹ không thể xử lý được.

    Trả lờiXóa
  2. Thanh Hoanh Nguyễnlúc 10:07 7 tháng 7, 2014


    NGA ,MỶ ĐỐI ĐẦU ./. TRUNG QUỐC LƯƠỈ KHÔNG XƯƠNG CHỦ NHĨA CƠ HÔỊ ĐỢI THỜI CƠ XÂM LƯƠCJ ./. THU MUA CON ĐĨA DÂN SÀI GÒN KINH HOÀNG .LỊCH SƯR THẾ GIAN CHƯA TƯNGF THẤY

    Trả lờiXóa
  3. Tiêu đề lẩm cẩm. Để cố tỏ ra thông minh?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. theo tớ, nhiều thằng cũng đang sợ tàu iếu đi
      trong đó có VN....

      Xóa
  4. Chủ trương xoay trục sang châu Á của Ông Obama chỉ là chiêu tâm lí chiến mà thôi.Ngày nay nước MỸ tự hại mình,lấy đâu tiền để xoat cái trục nặng trịch đó.
    Trung Quốc lại là nước yếu kém chưa có gì sáng tạo ngoài tuyệt chiêu làm hàng giả,cũng không đủ sức dẻ làm gì châu Á này,vì dân đông lại giàu hơn Trung Quốc.Úc mới là nơi Trung Quốc nhắm tới khi mà họ khống chế được MỸ,vì dân quá ít,lại giàu tài nguyên mà họ rất cần.
    Khi các nhà đầu tư nước ngoài buộc phải rút ra khỏi Trung Quốc,thì Trung Quốc còn gì nào ?Và khi đó Mỹ cũng sẽ như thế nào,chỉ tồn kho tại thị trường béo bở này.
    Các nước châu Á dừng chơi với cả MỸ và Trung Quốc thì cả hai đều như Từ Hải chết đứng mà thôi...Châu Á mới thực sự đáng sợ cho Mỹ và Trung Quốc.

    Trả lờiXóa
  5. Một bài viết vớ vẩn, chưa đủ trình để bàn luận về hiện trạng thời sự và địa chính trị thế giới!

    Trả lờiXóa
  6. 2 con voi làm tình ,bãi cỏ và cây cối xung quanh sẽ nát -vì sự sung sướng của chúng!
    Ông bà ta có câu trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết! Nhưng chắc chắn sẽ có loài khác đươc hưởng lợi vì sự'' húc nhau'' cũng như ''làm tình'' của chúng?Vị trí nào là của VN trong những tình thế trên???
    NGLUY

    Trả lờiXóa
  7. Thường ở đời,chủ nợ lúc nào cũng lo ngay ngáy kẻ mắc
    nợ mình không có khả năng trả nợ,chứ làm sao lại ngược
    ngạo thế này nhỉ ?
    Có điều là Mỹ sợ nhất nếu người dân Trung Quốc tỵ nạn
    ồ ạt như thuyền nhân VN.trước đây thì khốn !

    Trả lờiXóa
  8. Vớ vẩn! Từ ngày TC "trỗi dậy", thế giới đầy bất ổn chính trị, khủng hoảng kinh tế triền miên.

    Trả lờiXóa
  9. NHAM NHI, NGON TU NGOAI GIAO KHACH SAO, CHE DAY MOT SU THAT LA HOA MINH LUON MUON KHONG CHE TRUNG QUOC.

    Trả lờiXóa
  10. Dân VN đang cần 1 chế độ tự do - dân chủ để thay thế chế độ thối nát độc tài công an trị ngạo mạn hiện nay.
    MĨ sẽ cần TQ hơn VN
    VN đội sổ trong các nước có đóng góp cho nhân loại

    Trả lờiXóa
  11. Đúng ra, VC rất sợ nếu TC yếu đi!

    Trả lờiXóa
  12. TQ là chủ nợ lớn của Mỹ, vậy sao lại nói "Mỹ sợ TQ yếu đi"???. Nếu chủ nợ yếu đi hoặc chết thì Mỹ sẽ được đắc lợi chứ. Đúng là nhận định vớ vẩn. Mỹ chỉ sợ TQ mạnh lên , đè bẹp Mỹ ...mà thôi.

    Trả lờiXóa
  13. Đúng là không biết thì dựa cột mà nghe Bảo Linh. Từ cổ chí kim không ai lại đi lo sợ kẻ thù của mình yếu đi, họa có mà AQ!

    Trả lờiXóa

  14. 7 triệu con ”chuột cống-người” dưới lòng đất Tử Cấm Thành, Bắc Kinh
    ****************************************
    Gần lòng đất Tử Cấm Thành, Bắc Kinh
    Nhiều lao động nhập cư sống cực hình
    Từ bỏ thôn quê lên phố lớn kiếm sống
    7 triệu con ”chuột-người” chui nhủi mưu sinh ! ! !
    Dưới hầm khu cao ốc biệt thự sang trọng
    Sống trong ống cống hẹp ẩm hôi kinh !
    Ánh sáng Mặt trời thành xa xỉ phẩm
    Như bầy chuột cống vào mùa mưa Bắc Kinh
    Ssuy nhược thần kinh mắc bệnh trầm cảm
    Bệnh da chứng hô hấp thập tử nhất sinh !
    Công dân hạng ba cùng khổ không hộ khẩu
    Quan đỏ đày tớ nhân dân bóc lột hết mình !
    Bắc Kinh có 25 triệu dân trong siêu đô thị
    Đến 7 triệu đến kiếm sống bỏ quê + gia đình
    Tiền thuê cái nhà hầm tối nhỏ giá cắt cổ
    Thắt lưng buộc bụng gửi tiền về quê cho thân sinh
    Biết đến bao giờ mới được sống trên mặt đất ? ?
    Thở không khí thấy ánh mặt trời giữa Bắc Kinh ! ! !
    Sống trong ống cống hầu cố nuôi con ăn học
    So gì bà con tỉ phú của Hồng Đế Tập Cận Bình
    Giữa Bắc Kinh tráng lệ phồn thịnh như Thủ đô Ngô Cẩu
    7 triệu con ”chuột cống-người” giữa hỏa ngục âm binh ! ! !.. ..
    TỶ LƯƠNG DÂN

    Trả lờiXóa