Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

Thư yêu cầu TBT Nguyễn Phú Trọng trả lời kiện (hay không kiện) Trung Quốc về biển Đông


 * Ls Trần Vũ Hải và Đại tá Nguyễn Đăng Quang
                                                *         *         ( 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----***----
Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2014

THƯ YÊU CẦU
Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện Điều 4 Hiến pháp 2013, chỉ đạo Nhà nước kiện (hay không kiện) Trung Quốc về biển Đông
Kính gửiÔng Nguyễn Phú Trọng -  Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN)
Điều 4 Hiến pháp 2013 quy định: ”Đảng Cộng sản Việt Nam … là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội… Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình.
                >> Nguyễn Trọng Vĩnh trả lời BBC    
Như vậy, trước những vấn đề cực kỳ quan trọng của đất nước, ĐCSVN (mà ông là người đứng đầu) phải có quyết định và chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước lịch sử về quyết định đó.
Gần đây, Trung Quốc liên tục có các hành vi xâm lấn chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông, vi phạm nghiêm trọng luật pháp Quốc tế, trong đó có Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển, mà cả Trung Quốc và Việt Nam đều tham gia.
Trước tình hình hết sức nghiêm trọng đó, phần lớn những người Việt Nam trong và ngoài nước đều cho rằng, Việt Nam phải kiện Trung Quốc theo các quy định của luật pháp Quốc tế. Nhưng theo dõi qua truyền thông, người dân chúng tôi nhận thấy lãnh đạo Việt Nam chưa tỏ rõ thái độ kiên quyết, về việc có khởi kiện Trung Quốc ra Tòa án hoặc Tòa trọng tài Quốc tế hay không. Một số ủy viên Bộ chính trị ĐCSVN như các ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Phùng Quang Thanh đều nêu khả năng về việc khởi kiện Trung Quốc, nhưng ý kiến vẫn chưa thống nhất. Riêng ông Vũ Đức Đam, phó Thủ tướng Chính phủ (50 tuổi), trẻ nhất trong số lãnh đạo Việt Nam còn tỏ ý muốn để đời con cháu gánh vác, tức là lãnh đạo như ông Vũ Đức Đam (người có thể tham gia lãnh đạo Việt Nam 20 năm nữa) chưa thể nhận trách nhiệm khởi kiện Trung Quốc. Hầu hết các lãnh đạo khác đều chưa bày tỏ chính kiến về việc có khởi kiện này hay không.
Theo chúng tôi, việc Việt Nam có khởi kiện hay không khởi kiện Trung Quốc, để giải quyết những vấn đề giữa 2 nước liên quan đến biển Đông, là một việc rất hệ trọng đối với vận mệnh của đất nước. ĐCSVN phải sớm có quyết định, chỉ đạo Nhà nước có tiến hành khởi kiện hay không và chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước lịch sử về quyết định của mình.
Vì vậy, chúng tôi yêu cầu ông Tổng bí thư ĐCSVN thực hiện điều 4 Hiến pháp 2014, sớm thông báo cho toàn dân về quyết định của ĐCSVN về vấn đề này. Cụ thể, trong những khả năng dưới đây, lãnh đạo ĐCSVN lựa chọn khả năng nào:

1/ Khởi kiện Trung Quốc ngay trong nhiệm kỳ lãnh đạo này.
2/ Có khởi kiện, nhưng để đời con cháu gánh vác.
3/ Không thể khởi kiện vì các căn cứ và bằng chứng pháp lý củaViệt Nam yếu, nếu kiện sẽ thua.
4/ Chưa thể quyết định được việc khởi kiện hay không, vì nhiều lãnh đạo Việt Nam chưa hiểu rõ những phức tạp pháp lý trong việc này.
5/ Chưa thể trả lời nhân dân về việc kiện hay không kiện Trung Quốc, do nhiều vấn đề nhạy cảm…
            Đề nghị ông Tổng Bí thư sớm trả lời nhân dân Việt Nam, tốt nhất ngay trong kỳ họp Quốc hội đang diễn ra đến ngày 25/6/2014. Chúng tôi và nhiều cử tri khác sẽ kiên trì sử dụng các quyền của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật để giám sát việc này.
Trân trọng.
Ký tên 
1.Công dân Nguyễn Đăng Quang (nguyên cán bộ Bộ Công an, trú tại số 7, phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội)
2. Công dân Trần Vũ Hải ( hành nghề luật sư tại 81 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội)
-------------------
 (From: quechoa)
---------------

68 nhận xét:

  1. Xin hỏi ông Hải:Lỡ kiện mà thua thì sao???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thắng - Thua là chuyện thường tình .Giải quyết kiện xong cho đất nước ổn định lâu bền là kế bền vững nhất !

      Xóa
    2. Nếu ta đã có đầy đủ bằng chứng về chủ quyền không thể tranh cãi như đã từng nhiều lần tuyên bố thì làm sao mà "lỡ thua" cho được?
      Nhưng, đi khiện KHÔNG PHẢI ĐỂ TRANH THẮNG - THUA, mà là để nhờ tòa án quốc tế phân xử xem Trung Quốc có hợp pháp khi dùng vũ lực chiếm đoạt biển đảo của quốc gia khác hay không.
      Nếu tòa phán Trung Quốc hợp pháp thì cũng không phải ta thua, mà là ta không còn phải tranh cãi về vấn đề đó nữa (vì tòa xử rồi). Nếu tòa phán Trung Quốc bất hợp pháp thì cũng không phải ta thắng, mà chỉ là ta được quốc tế công nhận là bên chính nghĩa. Chỉ thế thôi. Và, bất kể tòa xử thế nào, mà Trung Quốc nó vẫn không chịu cút khỏi lãnh hải của ta, thì ta vẫn luôn là bên thua cuộc (đương nhiên, vì tòa quốc tế KHÔNG PHẢI LÀ CƠ QUAN GIÚP TA ĐUỔI GIẶC).
      Ta chỉ thắng khi đã đánh đuổi được bọn cướp biển ra khỏi lãnh hải của ta! Chứ không phải tòa án quốc tế phán mà ta thắng đâu.
      Thế là, đi kiện không phải để phân thắng - thua thì làm gì có chuyện "lỡ thua thì sao?" hả bác Văn Vương? Hơn nữa, chưa kiện mà đã sợ thua là ý làm sao?
      Vấn đề bây giờ là CÓ KIỆN HAY KHÔNG? - VÌ SAO KHÔNG KIỆN?
      Hai câu hỏi này chưa hề được giải đáp rõ ràng, vì thế mà có cái "thư đề nghị" rất hay này đấy, bác Văn Vương ạ.

      Xóa
    3. Hỏi như vậy tức là đã tự thua rồi đó Văn Vương ơi . Có chủ quyền , bằng chứng lịch sử , có lý lẽ trong tay mà không làm gì để bảo vệ tổ quốc , bảo vệ dân ,ngồi đó chờ nó đến siết cổ , hỏi có nên không . Đất nước cần lãnh đạo có bản lĩnh là ở những lúc nguy nan như thế này , bình bình thì kể làm gì , làm lãnh đạo đất nước thì phải cho xứng đáng chứ , chỉ ngồi đó hóng mát , chém gió , hưởng phú quý thái bình , thì kể làm gì , ai chẳng muốn làm , ai làm chả được .

      Để gió cuốn đi

      Xóa
    4. Nếu không có gì khuất tất, thua sao được!

      Xóa
    5. Nặc danh08:59 nói cực chuẩn , Ok !

      Xóa
  2. XÁC ĐỊNH CẢ ĐỜI TRUNG THÀNH VỚI GIẶC TQ nên LÃNH ĐẠO ĐẢNG CSVN đang bị bệnh đột quỵ LƯỠI

    Trả lờiXóa
  3. Đúng,phải trả lời dứt khoát cho dân biết chứ !

    Trả lờiXóa
  4. Hòan tòan ủng hộ Ls Trần Vũ Hải và Đại tá Nguyễn Đăng Quang

    Trả lờiXóa
  5. Quỷ thời gian không còn,mọi vấn đề phải gấp rút là đúng

    Trả lờiXóa
  6. Không thể kiện Trung Quốc !
    Không nên kiện Trung Quốc,
    Vì Đảng đã quyết rồi !
    Mọi người đừng lôi thôi,
    Kẻo rồi hối không kịp .
    Trung Quốc giữ bí quyết,
    Của Chủ thuyết Mác-Lê !
    Nên Đảng đã nhất tề,
    Về lệ thuộc Trung Quốc !
    Có Đảng có Tổ quốc,
    Còn Trung Quốc, còn Đảng !
    Theo Trung Quốc còn Đảng !
    Kiện Trung Quốc,mất Đảng...
    Cần sáng suốt nghĩ suy .
    Đất nước đang lâm nguy,
    Xin Dân để Đảng...tính !
    Đảng xin Dân bình tĩnh,
    Đừng suy nghĩ linh tinh.
    Và Xin hãy lặng thinh,
    Để một mình Đảng tính !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin nói thêm: Trung Quốc giữ nhiều bí quyết và bí mật nhạy cam của đảng CSVN ..... đảng lạng quạng thì chúng ''xì'' ra thì cũng chết đảng!

      Xóa
  7. Kien la khong kien,khong kien la kien!

    Trả lờiXóa
  8. Dang anh hung bat diet
    Khong ai giet duoc ta
    Ta ban nuoc thi sao?
    Lam tay sai thi sao?
    Chung bay lam gi ta?
    Dua nao dam chong doi
    Cho cong an cong dau
    Cho bay an dui cui
    Cho bay an roi dien
    Bo tu cho mot gong
    Danh cho bay tan phe
    Chich cho bay bi dien
    Truy buc gia dinh bay
    Cho bay het duong song
    Dua nao dam chong tao

    Trả lờiXóa
  9. Xin chào Vũ Hải - Đăng Quang!
    Tấm lòng trực diện , thay Dân "yêu cầu"
    Tâm thư hỏi kẻ đứng đầu:
    Kiện hay không Kiện giặc Tầu hôm nay!!??

    Đừng có úp mở đêm , ngày
    "Sống Trong Sợ Hãi" ! Tội này rất to!
    Sang - Trọng - Hùng - Dũng , có lo...
    Hay là mặc kệ, "mặt mo" cúi luồn!

    "Ăn no" rồi tính bài Chuồn
    Bỏ mặc Tổ Quốc nỗi buồn Biển Đông
    Dân cần chữ : CÓ hoặc KHÔNG !
    Đâu cần khẩu hiệu viển vông làm gì !

    Gần Dân sẽ có bánh mỳ
    Xa Dân - Nịnh Gặc ! Hoa Kỳ họ khinh!!!!
    Tin rằng Đảng đủ thông minh
    Hiểu rõ hai chữ : Nhục - Vinh ... Thế nào!

    Hạn chế Chém Gió - Tầm Phào
    Đưa ra quyết định , Đồng Bào quan tâm
    Hành động dứt khoát phương châm
    Chủ quyền biển đảo là mầm đấu tranh

    Đầu bạc cho tới đầu xanh
    Phải cho Họ biết: "Dân Ta Anh Hùng"
    Vậy nên Dân hỏi tới cùng
    Kiện hay Không Kiện? Trọng đừng làm ngơ.

    Tổ Quốc đang bị vết nhơ
    Nếu không rửa được ... Đừng mơ "cầm Quyền"
    Mục nát, rệu rã "con Thuyền"
    Nếu không "Tu Sửa" ... Lật Thuyền ... Là Dân !!!!
    .....
    Tg: ĐANG hỏi Đ.Ả.N.G.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đập bỏ thôi , tu sửa làm sao đc , tàu gỗ còn bị bọn Tàu nó đâm chìm đấy , thuyền không xi nhê gì đâu , ông Elsin còn tuyên bố mạnh hơn là : " .... chỉ có đập , bỏ ." mà đã ăn thua gì đâu !

      Xóa
  10. Do nhiều văn bản từ thời VNDCCH mà nhân dân VN nói chúng tôi bán nước. Nên phải "cân nhắc" khi CSVN "muốn" kiện TC.
    Đó là "bình tĩnh sáng suốt" đấy. Chứ không suy thoái biện chứng đâu...

    Trả lờiXóa
  11. Thực ra Đảng chỉ là công cụ để các nhóm lợi ích chia nhau kiếm tiền trên lưng nhân dân. nếu Trung quốc ra tay sớm lúc nào Họ chạy lúc đó thôi. quyền mất , tiền mất , tị nan chính trị ở đâu ? Thiệu còn có Mỹ cưu mang còn họ đi đâu ? làm thuê không ai mượn ? Bác Trọng thử mất chức sang Cu Ba nói có ai nghe không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Bà ta có câu: " Nhà nghèo mới biết con thảo, nước loạn mới biết tôi trung". Tôi trông TQ sớm đánh VN để biết Lãnh đạo VN ai vì nước vì dân. Thời này chẳng biết ai thế nào? Toàn chém gió mãi,thật chán như con gián!

      Xóa
  12. Xin ủng hộ THƯ YÊU CẦU của 2 công dân Nguyễn Đăng Quang và Trần Vũ Hải.

    Trả lờiXóa
  13. Đảng đã rước Trung Quốc,
    Vào Đất nước Việt Nam !
    Nay ai dám ngang nhiên,
    Kiện Trung Quốc thế hử ???!!!
    Có giỏi cứ thử kiện .
    Hoạ sẽ liền tới ngay,
    Trước tiên họ ra tay,
    Chiếm nhanh Trường Sa trước,
    Mặc kệ dân nước Việt,
    Bao mưu chước luận bàn .
    Mặc thế giới khuyên can,
    Trung Quốc càng càn quấy,
    Đẩy thêm nhiều giàn khoan,
    Tràn Biển Đông toan tính,
    Chiếm giữ cho riêng mình .

    Cho nên, ĐẢNG QUANG VINH,
    CỦA NƯỚC VIỆT NAM MÌNH,
    ĐẾN NAY VẪN LẶNG THINH,
    MONG GIỮ TRỌN MỐI TÌNH:
    LÀ ĐỒNG MINH CỘNG SẢN,
    CỦA TRUNG QUỐC BẠO TÀN !
    DÂN VIỆT ĐỪNG MƯU TOAN
    KIỆN BẠN VÀNG " 4 TỐT"
    VỚI " 16 CHỮ VÀNG",
    ĐẢNG VẪN ĐANG GÌN GIỮ !







    Trả lờiXóa
  14. Ôi chán cái bộ óc thiên tài của đảng này lắm rồi,thằng cha phó chủ tịch QH vừa lên báo trả lời ko ra nghị quyết về biển Đông.Cái bọn này nói chúng như Nước Đổ Lá Khoai,có nói thế nói nữa cũng vậy thôi,chúng nó có sợ mất nước đâu mà chỉ sợ mất nghế mất quyền lợi thôi.Miễn bình luận.

    Trả lờiXóa
  15. Ls Trần Vũ Hải và Đại tá Nguyễn Đăng Quang hỏi ông TBT Trọng câu hỏi " tế nhị , biện chứng " thế này thì phải để TBT và BCT xem xét đã , họ là "bạn " là "đồng chí "của "ta" mà , cho nên phải từ từ , vội quá " không khéo lại rối "

    Trả lờiXóa
  16. kien Tq la mat Dang, khong kien ! ro chua?

    Trả lờiXóa
  17. Hay quá, xin cảm ơn Đại tá Nguyễn Đăng Quang và luật sư Trần Vũ Hải, 2 đồng tác giả bức "thư yêu cầu" này.

    Trả lờiXóa
  18. Một đòn nữa rất đau cho dân , là Quốc hội không chủ trương ra nghị quyết về Biển Đông trong kỳ họp này . Thế là đã rõ rồi , cú hợp đồng tác chiến với Tàu để lừa dân thật ngoạn mục . Đau đớn chưa .

    Trả lờiXóa
  19. Nhân biến động Biển Đông,
    Em vào trang Anh Bồng,
    May mắn gặp hai Ông :
    Đăng Quang và Vũ Hải.
    Thấy hai Ông hăng hái,
    Chống thảm hoạ giặc Tầu,
    Hai Ông gửi yêu cầu,
    Tới người đứng đầu Đảng :
    Rằng: Giặc Tầu tràn sang,
    Ngang nhiên và hống hách,
    Giữa Biển Đông tung hoành.
    Khiến muôn triệu dân lành,
    Cùng đồng thanh lên tiếng :
    KIỆN GIẶC TẦU RA TOÀ .
    Đã gần hai tháng qua,
    Khắp thế giới gần xa,
    Cùng hoà chung tiếng nói,
    Với Dân Việt Nam ta :
    KIỆN GIẶC TẦU RA TOÀ.
    Riêng Tổng bí thư ta,
    Giống như mắc bệnh lạ,
    Không thốt ra nửa lời,
    Khi dân Việt nơi nơi,
    Đều uất hận ngút trời,
    Bởi giặc Tầu xâm lược !
    Và cùng chung nguyện ước :
    KIỆN GIẶC TẦU RA TOÀ !
    Đã gần hai tháng qua,
    Riêng Tổng bí thư ta,
    Phải chăng đã hoá đá,
    Như chinh phụ chờ chồng ???
    Đứng bên bờ Biển Đông,
    Trông giặc Tầu cướp nước,
    Không cất được lên lời.!
    Mặc kệ Lời Kêu Gọi :
    KIỆN GIẶC TẦU RA TOÀ .

    Đã gần hai tháng qua,
    Nay qua trang Anh Bồng,
    May mắn gặp hai Ông :
    Đăng Quang và Vũ Hải,
    Thấy hai Ông hăng hái,
    Chống thảm hoạ giặc Tầu,
    Hai Ông gửi yêu cầu,
    Tới người đứng đầu Đảng,
    Rằng: Giặc Tầu tràn sang....
    Bao giờ Đảng lên tiếng,
    KIỆN GIẶC TẦU RA TOÀ ???

    Em xin cảm ơn Anh Nhà Văn Đại tá Bùi Văn Bồng !








    Trả lờiXóa
  20. Chúng tôi,toàn dân VN xin ủng hộ việc làm của 2 ông Tràn vũ Hải và Nguyễn đăng Quang !

    Trả lờiXóa
  21. Lão Lú mà dám trả lời (dù "Có" hay "Không") tôi chết liền! Chúng luôn coi nhân dân là thứ để "vặt", đàn áp.
    Mà tại sao cứ phải phân biệt "Nãnh đạo" va "Dân"? Chó chết là ở chỗ ấy! Bọn họ không phải là Dân (Người) thì là quái thú à???!!!

    Trả lờiXóa
  22. Thư của hai ông Trần vũ Hải và Nguyễn đăng Quang cũng chỉ là thực hiện Dân biết, Dân bàn, Dân kiểm tra. Lãnh đạo chủ trương thế nào phải cho dân biết không thể cứ áo gấm đi đêm mãi. Tổng bí thư trả lời hay không trả lời để biết Đảng đang dựa vào dân hay dựa vào đâu. thật khó cho TBT quá. Không lẽ há miệng mắc quai cả chuyện này ?

    Trả lờiXóa
  23. Có ông nói "thắng thua là chuyện bình thường".Xin thưa,chuyện thiêng liêng như thế ,thắng thua là bình thường sao được.Thua là mất đứt mất vĩnh viễn luôn..Tự ta,ta không thể gào to lên rằng "Hoàng Sa là của VN" được nữa,mặc dù chẳng ai bắt anh như thế.Chấm hết.
    Mà xin nói với các bác rằng,"tình ngay lý gian","lẽ phải thuộc kẻ mạnh"...Đó mới là cái lẽ thường ở đời đấy. Các bác cứ coi Hoàng Sa là mồ mả tổ tiên của các bác, tự các bác sẽ phải đắn đo:Kiên hay chưa kiện,kiện thế nào, kiện ở đâu...Tôi nghĩ đa phần các bác hô hào "kiên! kiện!" nhưng mấy ai đã đi đến tận gốc của vấn đề... Thôi,nếu thật lòng yêu nước hãy biết lo thiết thực hơn. Đừng dồn nhau,dồn đất nước vào thế bí hơn. Đừng xoáy vào nỗi đau dân tộc.Bất nhẫn lắm các bác ơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gửi Văn Vương: nếu thua kiện, chúng ta chấp nhận ngay vì luật pháp QT đã phán cho họ thắng thì ta phải tuân thủ, phải biết chấp nhận thực tế, nếu của họ thất thì ta đòi làm gì?
      Cái đáng lo nhất ở đây là có đầy đủ bằng chứng có lợi, được cả thế giới ủng hộ nhưng không kiện, để thời cơ vuột khỏi tầm tay, mất cơ hội lịch sử để khảng định cho thế giới thấy được chính nghĩa của ta, sự coi trọng hòa bình của ta, từ đó cứ dây dưa mãi làm tổn hao xương máu người lính, làm cho bọn xâm lược ngày càng quá trớn vì sự yếu đuối của ta, làm cho lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc ngày một teo tóp đi. Câu hỏi " Kiện hay không kiện" là để giải quyết cái lực cản nào đang cố tình cản trở ta nắm lấy cơ hội, phải tìm ra được thế lực nào đang gây ra lực cản đó để nhân dân được rõ.
      Thắng thua có thể không quan trọng trong việc đòi ngay được những gì đã mất, nhưng vô cùng quan trọng trong việc thể hiện tinh thần bảo vệ toàn vẹn chủ quyền thiêng liêng của dân tộc, một tiếng nói đanh thép vang dội đến ngàn vạn năm sau, làm kim chỉ nam cho các thế hệ con cháu trong công cuộc đòi lại chủ quyền những vùng đất, vùng biển đâỏ... đã mất về tay bọn xâm lược.
      Thế đấy bạn Văn Vương ạ.

      Xóa
    2. Ý văn Vượng là không nên kiện- trùng với ý BCT. Vì kiện có thể thua mà còn mất luôn tình hữu hảo với TQ, tức mất cả chì lẫn chài. Không biết thế thì VN cứ cố chứng minh HS-TS là của VN làm gì ?

      Xóa
    3. Văn Vương, theo tôi là 1 dạng DLV, dù có thể là vô ý. Thậm chí bạn cũng lú như lão Chọng Nú.
      Nói như bạn, không kirện thì mất, mà kiện cũng có khả năng mất? Vậy ta phải chọn việc ít rủi ro hơn chứ?
      Tôi không hiểu ý bạn khi bạn nói "Kiện là bất nhẫn"? Người nóng tính sẽ nói: "Thằng này đích thị là Hán gian!"

      Xóa
    4. Dânchúng tôi chỉ có lời bàn , góp ý thôi , đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội cơ mà Dân làm sao có thể " dồn nhau,dồn đất nước vào thế bí hơn. xoáy vào nỗi đau dân tộc...." Văn Vương để ý làm gì ! Văn Vương đừng vớ vẩn , phản động !

      Xóa
    5. Văn Vương định làm rối nội bộ à . Nhầm rồi .

      Xóa
    6. Hoàng Đình Tuấnlúc 06:00 26 tháng 6, 2014

      Văn Vương chưa hẳn đã thực tên. Nhưng cứ cho là vậy. Hình như DLV mới được lĩnh lương hoặc lĩnh thưởng chăng?
      Nó như Văn Vương, sao giống P.TTg Vũ Đức Đam, "đời này không đòi được thì đời con cháu"! Việc cấp nguy lãnh hải bị xâm lược mà đời này lại lờ đờ, cứ nhẩn nha, từ từ, run sợ gặp chăng hay chớ để giao vào cổ con cháu,có xứng đảng là bậc cha-ông? Kiện, chứng cứ mình vững , có lý, phong phú, vững chắc hơn thằng Tàu rất nhiều. Cứ sợ thua không dám kiện thì mất nước và nô lệ với thứ giặc hàng xóm, giặc đồng chí truyền kiếp!? VV nói "tận gốc vấn đề " là gì? Là sự nhu nhược, gà mái, mèo ướt?

      Xóa
  24. Có lẽ chúng tôi (đảng CSVN) sẽ chọn khả năng thứ 2 - như trong thư yêu cầu của hai ông, đó là: Có khởi kiện,nhưng để đời con cháu gánh vác; bỡi lẽ:
    - Chúng tôi đang nghiên cứu sách lược dấu tranh của các tướng lĩnh nỗi tiếng trên thế giới, lám sao chỉ chiến đấu một lần là ta dành thắng lợi toàn vẹn. Như Đệ nhất thế chiến tướng Kutuzop để mặc quân của Napoleon xâm chiếm lãnh thổ, Kutuzop chờ mùa đông đến, băng giá, khi đó mới phản công và dành chiến thắng. Đệ nhị thế chiến, Stalin cũng dành đất cho quân Đức Quốc xã chiếm đóng và vơ vét tài nguyên, khoáng sản chờ mùa đông lạnh lẽo của xứ bạch dương đến, Stalin phản công và quân Đức thất thủ. Chúng tôi cũng sẽ áp dụng chiến lược đó, khi biển đông, Trường sa, Hoàng sa tuyết tráng rơi đầy và băng giá khắp nơi chúng tôi sẽ vừa kiện TQ vừa phát động phản công thì phần thắng về ta, và ta sẽ cất cao tiếng hát khải hoàn.
    - Bây giờ con cháu còn đang chăm lo nghiên cứu, học hành ở tận trời Tây, còn phải lo cơm áo gạo tiền cho chúng, kiện tụng hay chiến tranh thì không còn tiền cung phụng cho chúng nó, mà không may cái chế độ đang tươi đẹp này sụp đổ, thì ngồi ở đâu, tiền đâu nữa. Vậy khả năng thứ hai có lẽ sẽ được chúng tôi cân nhắc và lựa chọn.

    Trả lờiXóa
  25. Trời đất ơi ! các ông cứ xúi dại , kiện " ông bạn vàng " lỡ có chuyện gì thì chúng tôi biết DỰA vào ai ? Lòng dân thì như thế , kiện rồi biết núp vào đâu ???

    Trả lờiXóa
  26. Cái ông Ls Trần Vũ Hải và Đại tá Nguyễn Đăng Quang này cũng "lắm chuyện" thật. Trong khi "những khối óc vĩ đại",là "đỉnh cao trí tuệ" đang từng bước thực hiện những cam kết trước đây giữa "hai người đồng chí", là "chung một màu cờ", " anh em một nhà", nghĩa là đang " sát nhập từ từ", thì hai ông rỗi hơi này lại bày ra việc KIỆN HAY KHÔNG KIÊN? Hãy chờ một thời gian nữa cho nó "ra ngô ra khoai" thì chưa biết AI KIỆN AI!! hi hi...

    Trả lờiXóa
  27. Tổng Trọng vốn là (vốn nguyên là) thấy giáo lâu năm, bệnh nghề nghiệp, cái gì cũng giáo án giáo iếc đàng hoàng, không thoát ly giáo án, khi đi học thì nặng về 'tầm chương trích cú ưa học thuộc lòng trả bài lấy điểm , lại qua cẩn thận, sinh ra nhu nhược, chần chư không có bản lĩnh quyết đoán. Nay chuyện gì cũng ừ ờ để đió ngâm cứu
    Cho nên, cái gì cũng lôi mấy câu triết học giáo điều, cũ mèm khách quan, chủ quan, biện chứng. Chuyện gì dù nhỏ, nười khác có thể quyết trong 30 giây, nhưng ông ta cả mấy tháng suy ngẫm chưa quyết được, tác phong rỉ rả chậm như rùa lật ngửa
    Từ bao đời nay, vua mà không thông minh, thiếu quyết đoán, chậm chạp, lại thích an phận thường rất nhu nhược .

    Trả lờiXóa
  28. Có lão nói: "VN(CS) cân nhắc việc kiện TQ...", mà trog văn phòng lại treo bản đồ lưỡi bò?!
    Các DLV được dịp tung hô! Hỏa mù bay dập dìu như cánh nhạn báo thu héo tàn đã về...

    Trả lờiXóa
  29. Trọng nói rằng KHÔNG,nhất định KHÔNG !
    KHÔNG KIỆN TRUNG QUỐC CHIẾM BIỂN ĐÔNG !
    Cho dù Trung Quốc xông ra chiếm,
    Trọng vẫn rằng KHÔNG, nhất định KHÔNG !
    Trọng rằng:
    Nếu kiện Trung Quốc chiếm Biển Đông
    Thì liệu LÊ-MÁC có còn không ?!
    Nếu còn LÊ-MÁC...ÔNG KHÔNG KIỆN !
    Chỉ có bị điên...mới tiến hành !

    Trả lờiXóa
  30. Một bác "NẶC DANH" viết: "Câu hỏi " Kiện hay không kiện" là để giải quyết cái lực cản nào đang cố tình cản trở ta nắm lấy cơ hội, phải tìm ra được thế lực nào đang gây ra lực cản đó để nhân dân được rõ". Thế là rõ tim đen của các bác rồi.Kiện đây không phải là kiện Trung Quốc ,để giành lại chủ quyền đâu...mà là để lật đổ cái chính quyền này đấy, dù mất Hoàng Sa các bác "NẶC DANH" cũng vui lòng. Thế thôi. Tranh luận làm gì! Xin chào.( Mà thích kiện sao lại cứ "nặc danh")

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy Văn Vương có phải tên thật không? Địa chỉ? Nếu là tên thật tôi đi đầu xuống đất!
      (Là Nặc Danh còn hơn lấy tên Giả Mạo!)

      Xóa
    2. Bè lũ của Văn Vương làm mất Hoàng Sa chứ ai vào đây nhỉ? Rõ ràng phe Văn Vương giở toàn giọng đểu, điếm đàng!

      Xóa
    3. Định thôi nhưng nghe Văn Vương nói vậy, lại làm thêm tí: Thế lực cản trở không cho dân tộc nắm bắt cơ hội này cũng chính là thế lực đang ngày đêm tìm mọi mưu mô kéo lùi sự phát triển của đất nước trên mọi lĩnh vực, không muốn cho đất nước phát triển hầu mong VN mãi mãi lệ thuộc tàu cộng. Vì thế nếu kiện thì " Cạp đất mà ăn à..." phải không các bạn.

      Xóa
    4. Hóa ra tay VV này cũng thuộc diện 'văn hóa quá lùn' , không hợp ý thì nổi khùng như kẻ hội chứng tâm thần.

      Xóa
  31. Cái thằng Văn Vương ( có thể là kẻ) được bổng lộc của đảng cướp ban tặng, xe cộ đưa đón, chữa bệnh trong khu "chăm sóc cán bộ" cao ngút trời...thì không muốn thay đổi, chỉ cần đớp hít và cái sổ hưu, mất nước là chuyện nhỏ! Còn với đại đa số dân VN hiện nay, thì cái đảng CSVN và chế độ này thật sự là cái ung bướu, hôi hám, đeo ngay vào mặt dân tộc, làm nhục "lây" nhân cách VN, làm cho dân VN đến đâu cũng bị tẩy chay, đề phòng trộm cắp!

    Trả lờiXóa
  32. kiện cái gì mà kiện. Mới tí mà trung cộng đã đưa ra 5 bằng chứng(vo giá trị) để dằn mặt rồi. Nếu kiện thì nó sẽ trưng ra bằng chứng ngon lành hơn, có giá trị hơn(đã được ký kết tại thành đô), thì việt cộng có mà đi bán muối.
    Thế mới nói có kiên hay không, các bác thử nghĩ xem?

    Trả lờiXóa
  33. da lam tay sai ban nuoc lai hay noi, cho hoi Van Vuong duoc bong loc nhieu k?

    Trả lờiXóa
  34. Nguyễn Văn Bínhlúc 19:30 24 tháng 6, 2014

    Bài luận giải về kiện Trung Quốc của tác giả Tô Văn Trường phân tích rất bài bản và logic việc phải kiện nhưng kiện như thế nào để thắng lợi.

    Trả lờiXóa
  35. Văn Vương tôi xin thưa rằng : Giặc Tầu chiếm Biển Đông,
    Không sợ bằng mất Đảng !
    Vì Đảng đã cho tôi,
    Ối niềm vui và sướng!
    Không phải sống vất vưởng,
    Kiếp tha hương chán chường !
    Tôi vốn ghét văn chương,
    Nhưng yêu phường xu nịnh :
    Khi mà phường xu nịnh,
    Yêu kính Đảng bằng Trời !
    Nên tôi không đời nào :
    Kêu gào KIỆN TRUNG QUỐC !
    Bắt Đảng kiện Trung Quốc (?)(!)
    Thì cũng có khác nào,
    Xui tôi lấy bừa cào...
    Bổ vào chân của...Đảng !
    Các vị có xứng đáng,
    Với Đảng quang vinh không ???
    Các vị đừng lồng lên,
    Trên diễn đàn bờ lốc ( Blog)
    Đốc thúc Đảng quang vinh,
    Nghe mình : KIỆN TRUNG QUỐC !
    Trung Quốc đông hơn mình,
    Cũng có Đảng quang vinh,
    Và như bóng với hình,
    Trong liên minh cộng sản !
    Các vị đừng làm phản,
    Phát tán thư thỉnh cầu(...).
    Các vị đã từ lâu,
    Đâu có còn yêu Đảng !
    Tôi đây mới xứng đáng,
    Thỉnh cầu Đảng quang vinh:
    Để bảo vệ Đảng mình,
    Đảng đừng kiện Trung Quốc!
    Mặc Trung Quốc tung hoành.
    Rồi họ sẽ rút nhanh,
    Vì họ là đàn anh,
    Vẫn mang danh Cộng sản !
    Là anh của Đảng ta !










    Trả lờiXóa
  36. "Để bảo vệ Đảng mình,
    Đảng đừng kiện Trung Quốc!
    Mặc Trung Quốc tung hoành.
    Rồi họ sẽ rút nhanh,
    Vì họ là đàn anh,
    Vẫn mang danh Cộng sản !
    Là anh của Đảng ta !"?
    TÒN MỘT LŨ THÂY MA!
    HÚT MÁU CỦA DÂN LÀNH!

    Trả lờiXóa
  37. Tôi hoàn toàn đồng tình với hai bác Nguyễn Đăng Quang và Trần Vũ Hải.

    KIỆN CHÚNG NÓ RA TÒA
    Tặng Đại tá Nguyễn Đăng Quang và luật sư Trần Vũ Hải

    Đồng tâm, hai bác viết “Yêu cầu”
    Cần phải kiện ngay lũ giặc Tàu.
    Chia sẻ thông tin cùng cả nước,
    Lắng nghe dư luận khắp năm châu.
    Âm mưu bành trướng đang còn đó
    Giấc mộng bá quyền bỏ được đâu?
    Hàng đống hồ sơ mình có đủ
    Nhưng vì “nhạy cảm”, chắc còn lâu!

    Thượng tá Cựu chiến biinh Phan Liên Khê

    Trả lờiXóa
  38. Chọc đúng tim đen rồi.Dãy dụa mạnh thế! Hỡi các nặc danh.

    Trả lờiXóa
  39. Thưa bác Phan Liên Khê. Tôi xin họa lại bài thơ của bác cho vui nhé. Có gì không đúng ý, bác thông cảm.
    Toàn đảng toàn tâm bác yêu cầu
    Không được kiện ngay mấy bạn tàu
    Bưng bít,xuê xoa tin trong nước
    Hoan hô dư luận của toàn cầu
    Mặc kệ âm mưu còn đâu đó
    Giấc mộng bá quyền bỏ được đâu
    Hồ sơ tài liệu đầy góc tủ
    Để đời con cháu kiện dài lâu

    Trả lờiXóa
  40. Văn Vương tôi không phải phường thảo khấu !
    Văn vương tôi cũng không phải lũ đầu trâu mặt ngựa !
    Nhưng, Văn Vương tôi, tuy chữ là "VƯƠNG", nhưng vốn là kẻ ở đầu đường xó chợ, sống vất vưởng qua ngày ! May thay cho tôi là : Tôi được Đảng cầm tay dùi dắt, che chở đỡ nâng , giáo dục luyện rèn theo tiêu chí " Ý Đảng, lòng Dân " nên tôi mới được mở mặt mở mày như ngày hôm nay ! Nay Đảng phải theo Trung Quốc để tự bảo vệ mình (Trong tôi có Đảng, trong Đảng có tôi), các vị lại cứ lôi thôi đòi Đảng kiện Trung Quốc là các vị âm mưu phản Đảng-tức là các vị phản lại tôi ! Vậy thì tôi phải đôi co với các vị tới cùng ! Dù tôi có giống như câu nói : " CHÓ CỨ SỦA, ĐÀN SÚC VẬT CỨ ĐI " thì cũng chẳng sao ! Là chó cũng được, miễn là tôi bảo vệ được Đảng trước sự phản bội của các vị đối với Đảng và Trung Quốc !
    Dân gian Việt Nam đã từng lưu truyền câu thơ này (nó củng cố niền tin cho tôi khi tham gia diễn đàn ) : " Còn Tầu, còn nhiễu Tam Giang,
    Tầu về Bắc Quốc, lấy mo nang che L...".
    Văn Vương xin tiếp tục hầu chuyện theo kiểu " CUỘC CHIẾN ĐẤU VẪN CÒN TIẾP DIỄN ".



    Trả lờiXóa
  41. Đôi lời với các bác "NẶC DANH": 1- Người ta nặc danh khi cần che đậy một hành vi mờ ám sợ bị phát giác, hoặc có làm viêc chính đáng nhưng sợ bị trù dập. Trong trường hợp vào trang này của bác Bùi Văn Bồng thì có ai trù dập các bác đâu mà các bác :nặc danh".Vậy chắc có điều gì mờ ám trong hành vi,lời nói của các bác?
    2-Người ta đặt cho mình một cái tên để gọi, có nghĩa rằng người ta đã khẳng định ta là ta chứ không phải là người. Ý thức cá nhân và lòng tự trọng là ở đó. Thế mà các bác, có đến cả chục bác "NẶC DANH" hóa ra các bác không phải là một cá thể mà là MỘT BẦY! Không thể đối thoại với MỘT BẦY! Ít ra ,chí ít ra, thì các bác cũng phân công nhau :anh NẶC DANH 1-tôi NẶC DANH 2 rồi NẶC DANH 3...NẶC DANH n chứ.Các bác rõ chưa? Thế mà đòi KIỆN,Không dám đứng ra làm chủ thể của chính mình mà lại đòi KIỆN! Theo tôi bác Bồng nên loại khỏi trang này những "NẶC DANH"

    Trả lờiXóa
  42. Xin hỏi Văn Vương : 1 - Vì lý do gì mà lại kg kiện TQ ? 2 - Ông có thể nói cho những thằng ngồi bệt như tôi rõ xem ông "được mở mặt mở mày như ngày hôm nay " như thế nào và ( không phai/ phép cho lắm , không trả lời cũng đc , xin lỗi trước ) trước đây khi ông chưa sáng mắt sáng lòng thì ông là thành phần nào của XH ?

    Trả lờiXóa
  43. Nặc Danh 21: 04 ơi ! Văn Vương đã nói rõ rồi . Xin mời xem VĂN VƯƠNG 14:31 ! Xin không nhắc lại những điều đã nói ! Tôi chỉ có một ước mơ duy nhất : SAU KHI TÔI NGỦ QUA MỘT ĐÊM THÌ ĐẾN SÁNG HÔM SAU THỨC DẬY : TÔI ĐÃ LÀ NGƯỜI TRUNG QUỐC ! KHI TRỞ THÀNH NGƯỜI TRUNG QUỐC THÌ TÔI SẼ ĐƯỜNG ĐƯỜNG CHÍNH CHÍNH ĐẤU TRANH VỚI CÁC VỊ ĐỂ BẢO VỆ CẢ HAI ĐẢNG KÍNH YÊU CỦA TÔI : ĐCSVN và ĐCSTQ !
    Chào ND 21:04, ước gì được gặp các vị NẶC DANH ở BẮC KINH !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Văn vương sướng nhỉ! cậu mù chữ cũng như tớ lại chẳng có nghề ngỗng gì chỉ cầu bơ cầu bất ở xó chợ thế mà cũng được tổ chức kết nạp,tớ có nghề tuyên truyền giáo dục đây,cậu giới thiệu cho tớ được kết nạp với! tớ đói rách quá chỉ cầu được cho ăn no bụng phệ mặt phèn phẹt như con lợn là toại nguyện cuộc đời rồi,không cần gì hơn.

      Xóa
  44. Qua ý của Văn Vương lúc 09:21,
    Xem văn để đoán nhân cách : Văn Vương xứng đáng là loài khuyển mã cử sủa mãi trong đêm đen dưới bầu trời không khí Mác-Lê !!!
    Khẩu khí của Văn Vương thốt ra vào lúc đó không khác gì giọng khiêu khích của phường ô hợp, sống nhờ hô khẩu hiệu ủng hộ đảng trị !
    Truyện Kiều của Đại Thi hào Nguyễn Du, Danh nhân Văn hoá Thế giới , có câu rằng :
    " PHONG TRẦN MÀI MỘT LƯỠI GƯƠM,
    NHỮNG PHƯỜNG GIÁ ÁO, TÚI CƠM XÁ GÌ ,"

    Trả lờiXóa
  45. Tôi hỏi Văn Vương thì ông kg trả lời thẳng câu hỏi , thôi kg sao cả nhưng xin lỗi trước khi nói câu này nhé : Ngôn cũng xảo , lời cũng sắc đấy , nhưng hơi " chày cối" một tý , nói chung là thường thôi và tôi cũng không tiếp lời ông nữa cho dù sau Comment này ông có một vạn lần nguyền rủa tôi . có những gì không hay , kg phải thật lòng mong bác chủ trang lượng thứ !

    Trả lờiXóa
  46. Kính gửi bác Bùi Văn Bông. Thú thật, tôi thích vào trang của bác,trước hết vì thấy cái tên trang mạng rất đàng hoàng,có họ có tên dung dị và minh bạch:Blog Bùi Văn Bồng! Đại tá Bùi Văn Bống! Rõ ràng minh bạch và cả khiêm nhường nữa. Không lỡm lờ ưỡn ẹo Cu này Cu kia.. Các bài đăng của bác có thể có những quan điểm khác nhau nhưng cũng rất đàng hoàng, văn hóa...Giá như các còm sỹ cũng cứ đàng hoàng đặt cho mình một cái tên nào đó,để phân biệt người này và người kia,để tiện giao tiếp trao đôi thì hay biết mấy. Đằng này họ cứ "NẶC DANH" hoaì. Lại có một Văn Vương đầu tiên ,sau đó thì một loạt Văn Vương mạo danh khác như chó con chạy theo sau. Buồn.Nó làm xấu trang của bác.Tuy là thế giới ảo nhưng nhân cách thì lại là có thật đấy. Mấy lời tâm sự thật lòng với anh Bồng, có gì thất thố xin bỏ quá cho nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuối bài có ô "Nhận xét với tên:", trong đó có tới 7-8 nhận danh. Nhưng cách làm này của mạng chủ blogspot chưa phù hợp, chưa dễ dàng với số đông bạn đọc mạng VN và nhiều người không biết nên bấm vào đâu để post được ý kiến (comment) lên.
      Chỉ có chỗ cuối cùng "ẩn danh" là dễ nhất, đâu phải ai cũng có sẵn: Live Joumail. WodPress, TypePad, AIM, OpenID...URL...Nhiều người cũng không hiểu nó là cái gì, phải "vào" làm sao!
      Giao diện và bố trí nhân danh nhận xét của blogsport không phù hợp, không tiện dụng cho người dùng bằng các nguồn lập mạng khác.
      Văn Vương thông cảm cho các bạn đọc trong cộng đồng Làng Mạng của ta nhé. Cảm ơn, chúc vui. Có những việc mình muốn, nhưng do khách quan và chưa "biện chứng"... Cầm lòng vậy, bằng lòng vậy!

      Xóa
  47. Con người là người Việt Nam nhưng cái đầu là đầu cộng sản trung quốc hết rồi còn nói gì nữa,,,mẹ nó bạc nhược bán nước từ lâu rồi mà đến nay mới bọc lộ dân mình mới biết sao...

    Trả lờiXóa
  48. Vì sao ĐCSVN không dám kiện Trung Quốc về giàn khoan 981, tôi nhớ đến một sự việc có thật trong đời thường như sau:
    Một gia đình có một người cha và hai đứa con trai. Một hôm người cha tò te tú tí với bà hàng xóm láng giềng kế bên. Trong lúc lâm li bi đát bà hàng xóm mới đề nghị rằng cho bà ta xây chuồng heo trên phần đất của ông ta. Trong giây phút lên đỉnh này ông ta lập tức YES. Một ngày nào đó hai đứa con trai không có ở nhà, ông ta cho bà hàng xóm đem vật liệu qua xây chuồng heo. Khi hai người con trai về nhà thì mọi chuyện đã rồi, heo kêu eng ét trong chuồng.
    Hai người con trai rất tức giận yêu cầu người cha đứng tên khởi kiện bà hàng xóm ra tòa vì đã đặt chuồng heo trái phép trên phần đất có chủ quyền của ba cha con anh ta. Người cha cứ hứa lần hứa hồi với hai người con trai chứ không gửi đơn ra tòa. Hai người con trai không biết nguyên nhân tại sao cha mình không chịu kiện bà hàng xóm ra tòa, mà cứ chấp nhận chuồng heo của bà ta trên đất của mình. Xin mời đọc giả trả lời vì sao ĐCSVN không dám kiện Trung Quốc về giàn khoan 981

    Trả lờiXóa