Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

Công an Hà Nội sách nhiễu sinh viên CLB Mái Ấm xanh

.           Sáng ngày hôm qua 6 tháng 4 một nhóm sinh viên thuộc Câu lạc bộ Mái Ấm Xanh đã bị công an sách nhiễu và câu lưu.
Nhóm sinh viên này đang theo học tại Viện Đại học mở và Đại học kinh tế Hà Nội. Họ đã tổ chức các cuộc đạp xe đạp vận động cho việc làm từ thiện giúp đỡ người nghèo và bảo vệ môi trường.  Một trong những bạn bị câu lưu là sinh viên Trần Quang Trung bị công an phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội tạm giữ điều tra. Chúng tôi gọi về công an phường này và được công an viên trực máy trả lời:
-Vâng xin được hỏi có phải công an phường Lĩnh Nam không ạ?
-Dạ đúng rồi anh.
-Vâng, thưa anh chúng tôi được biết anh Trần Quang Trung đang bị câu lưu tại đây, sự thật như thế nào vậy anh? Cò thả anh ấy chưa vậy?
-Tôi đang nói chuyện với ai dây ạ?
-Vâng tôi là Đài Á Châu Tự do, tôi là Mặc Lâm thưa anh. Vì có tin anh Trần Quang Trung bị câu lưu bị bắt một cách vô cớ nên muốn xác định anh ấy tội gì.
-Về việc đấy nếu anh cần việc gì thì anh đến trực tiếp bởi vì nội dung thì không có việc đó.
-Không có hả anh, không có việc đó à?
-Vâng.
-Cám ơn anh.
Cho tới sáng hôm nay chúng tôi liên lạc được với sinh viên Trần Quang Trung và được bạn cho biết:
-Thực ra thì từ tối hôm thứ Bảy họ đã tìm em rồi. Sáng hôm sau Chủ Nhật thì khoảng 7 giờ sáng họ đã có mặt ở nhà em họ yêu cầu phải lên để làm việc. Em bảo thứ Bảy Chủa Nhật không đi và em yêu cầu họ phải có giấy mời nhưng họ không có. Họ cứ gọi điện và họ nài nỉ em nói là chỉ làm việc 5 phút về vấn đề tạm trú tạm vắng của em. Cuối cùng thì họ giữ em lại rồi họ hỏi em về vấn đề đạp xe, về môi trường.
Thực ra thì vấn đề này chỉ do một nhóm bọn em tổ chức thôi, mục đích chỉ nhằm vào môi trường không nhắm tới chính trị gì cả mà họ lại tưởng là có mục đích chính trị là cuộc biểu tình của sinh viên. Chiều Chủ Nhật hôm qua họ huy động đến 5 nghìn công an, an ninh với dân phòng và tăng cường lực lượng công an hình sự để chốt ở các ngã tư công viên Thống Nhất và công viên Hòa Bình.
Chiều hôm qua họ đứng rất đông ở đường Trần Đại Nghĩa, gần ký túc xá trường Kinh tế Quốc dân. Một số người bạn của em ngay buổi sáng hôm qua, ngoài em ra có một người bạn khác của em đã bị họ đưa lên công an phường Mai Động và thu hết tất cả áo đồng phục của Câu lạc bộ.
Cũng trong sáng hôm nay, một sinh viên khác là bạn Nguyễn Ngọc Duyên, Chủ nhiệm CLB Mái Ấm Xanh lại bị công an phường Đại Mỗ, huyện Từ Liêm câu lưu. Vào lúc 11 giờ chúng tôi liên lạc được với bạn sinh viên này ngay khi bạn đang còn ngồi trong đồn công an phường Đại Mỗ. Bạn Duyên cho biết:
-Em vẫn đang ở trong đồn công an phường Đại Mỗ họ hỏi về tổ chức Câu lạc bộ Mái ấm xanh. Câu lạc bộ này các em hoạt động chuyên tổ chức từ thiện và họ cứ hỏi tất cả các hoạt động trong tổ chức. Thôi lúc khác bây giờ họ không cho trả lời điện thoại.
           Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và tìm hiểu thêm sinh hoạt của câu lạc bộ này và lý do gì công an Hà Nội lại ngăn cản các hoạt động rất lành mạnh và đúng ra phải khuyến khích thay vì ngăn cấm, sách nhiễu. Sáng ngày hôm qua 6 tháng 4 một nhóm sinh viên thuộc Câu lạc bộ Mái Ấm Xanh đã bị công an sách nhiễu và câu lưu. Nhóm sinh viên này đang theo học tại Viện Đại học mở và Đại học kinh tế Hà Nội. Họ đã tổ chức các cuộc đạp xe đạp vận động cho việc làm từ thiện giúp đỡ người nghèo và bảo vệ môi trường.  Một trong những bạn bị câu lưu là sinh viên Trần Quang Trung bị công an phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội tạm giữ điều tra. Chúng tôi gọi về công an phường này và được công an viên trực máy trả lời:
-Vâng xin được hỏi có phải công an phường Lĩnh Nam không ạ?
-Dạ đúng rồi anh.
-Vâng, thưa anh chúng tôi được biết anh Trần Quang Trung đang bị câu lưu tại đây, sự thật như thế nào vậy anh? Cò thả anh ấy chưa vậy?
-Tôi đang nói chuyện với ai dây ạ?
-Vâng tôi là Đài Á Châu Tự do, tôi là Mặc Lâm thưa anh. Vì có tin anh Trần Quang Trung bị câu lưu bị bắt một cách vô cớ nên muốn xác định anh ấy tội gì.
-Về việc đấy nếu anh cần việc gì thì anh đến trực tiếp bởi vì nội dung thì không có việc đó.
-Không có hả anh, không có việc đó à?
-Vâng.
-Cám ơn anh.
Cho tới sáng hôm nay chúng tôi liên lạc được với sinh viên Trần Quang Trung và được bạn cho biết:
-Thực ra thì từ tối hôm thứ Bảy họ đã tìm em rồi. Sáng hôm sau Chủ Nhật thì khoảng 7 giờ sáng họ đã có mặt ở nhà em họ yêu cầu phải lên để làm việc. Em bảo thứ Bảy Chủa Nhật không đi và em yêu cầu họ phải có giấy mời nhưng họ không có. Họ cứ gọi điện và họ nài nỉ em nói là chỉ làm việc 5 phút về vấn đề tạm trú tạm vắng của em. Cuối cùng thì họ giữ em lại rồi họ hỏi em về vấn đề đạp xe, về môi trường.
Thực ra thì vấn đề này chỉ do một nhóm bọn em tổ chức thôi, mục đích chỉ nhằm vào môi trường không nhắm tới chính trị gì cả mà họ lại tưởng là có mục đích chính trị là cuộc biểu tình của sinh viên. Chiều Chủ Nhật hôm qua họ huy động đến 5 nghìn công an, an ninh với dân phòng và tăng cường lực lượng công an hình sự để chốt ở các ngã tư công viên Thống Nhất và công viên Hòa Bình.
Chiều hôm qua họ đứng rất đông ở đường Trần Đại Nghĩa, gần ký túc xá trường Kinh tế Quốc dân. Một số người bạn của em ngay buổi sáng hôm qua, ngoài em ra có một người bạn khác của em đã bị họ đưa lên công an phường Mai Động và thu hết tất cả áo đồng phục của Câu lạc bộ.
Cũng trong sáng hôm nay, một sinh viên khác là bạn Nguyễn Ngọc Duyên, Chủ nhiệm CLB Mái Ấm Xanh lại bị công an phường Đại Mỗ, huyện Từ Liêm câu lưu. Vào lúc 11 giờ chúng tôi liên lạc được với bạn sinh viên này ngay khi bạn đang còn ngồi trong đồn công an phường Đại Mỗ. Bạn Duyên cho biết:
-Em vẫn đang ở trong đồn công an phường Đại Mỗ họ hỏi về tổ chức Câu lạc bộ Mái ấm xanh. Câu lạc bộ này các em hoạt động chuyên tổ chức từ thiện và họ cứ hỏi tất cả các hoạt động trong tổ chức. Thôi lúc khác bây giờ họ không cho trả lời điện thoại.
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và tìm hiểu thêm sinh hoạt của câu lạc bộ này và lý do gì công an Hà Nội lại ngăn cản các hoạt động rất lành mạnh và đúng ra phải khuyến khích thay vì ngăn cấm, sách nhiễu. 
(BTV Mặc Lâm – rfa)
---------------

17 nhận xét:

  1. Chà, bây giờ nên bắt đầu theo dõi từ bọn mẫu giáo, xem chúng có manh nha lật đổ chế độ tươi đẹp này không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sẽ theo dõi cả đám nhóc con ở các nhà trẻ, xem chúng nó khóc để mang tiếng chế độ ta huy hoàng không?

      Xóa
  2. Chẳng ra sao !

    Trả lờiXóa
  3. Run sợ rồi
    Ai run, ai sợ. Mấy cậu sinh viên à ?
    Không, mấy ông an ninh. Cứ thấy đông đông là chỉ sợ nổ ra biểu tình, lật đổ.
    Đúng là thần hồn nhát thần tính, không đàng hoàng nên sợ đủ thứ.

    Trả lờiXóa
  4. Ồ! Chế độ này hay nhỉ, làm từ thiện cũng không được. Chắc phải thông qua chính quyền để chúng còn chấm mút và báo cáo thành tích hề?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Choánh xoác !
      Đảng lãnh đọa toàn diện, tuyệt đối. Vì vậy, mọi hoạt động phải được đảng ta kiểm soát.

      Xóa
    2. Hay chứ sao lại không hay? Bắt Cù Huy Hà Vũ vì trong nhà nghỉ (Cù Huy Hà Vũ đang thuê) có một chiếc bao cao su đã qua sử dụng. Vợ Cù Huy Hà Vũ đòi pháp y vào cuộc xem tinh trùng ấy có phải của Cù Huy Hà Vũ không, nhưng yêu cầu không được đáp ứng. Có người bảo mấy thằng công an tưởng trong đấy là “sữa cô gái Hà Lan”, nên chia nhau mút hết rồi, không còn mà xét nghiệm nữa...

      Xóa
    3. HAI bao cao su đấy bạn! "Cho nó chắc ăn, he he..."

      Xóa
    4. Xin phép bác Bồng cho tôi được chửi thề nha, vì tôi phẫn uất quá: Đm cái chính quyền CS, cái gì cũng phải thông qua là thế đ' nào? Cái gì hay đẹp ko phải của mình nhưng cứ thích vơ vào. Không ít đoàn từ thiện đến các địa phương không muốn thông qua chính quyền, đoàn thể nào hết nhưng bọn phường, xã huyện luôn luôn phục sẵn: một là hợp tác thì bọn nó thế nào cũng đòi chụp ảnh, đòi đi cùng để tranh công. Hai là ko hợp tác thì chúng nó sẽ tìm cách gây khó dễ, mặc mẹ dân đói khổ, muốn ra sao thì ra.

      Xóa
  5. Nói chung "chính quyền của dân, do dân và vì dân" này rất rất sợ các tổ chức ngoài sự kiểm soát của họ.
    Đó cũng là lý do "bạn vàng" đàn áp dã man tổ chức Pháp Luân Công !

    Trả lờiXóa
  6. Không phải sách nhiễu đâu.
    Đó là công việc hàng ngày của các anh ấy đấy.

    Trả lờiXóa
  7. Thằng ăn cắp đi đâu cũng mắt la mày lém....hèn hạ.....sợ sệt...

    Trả lờiXóa
  8. Phong trào sinh viên mà nổ ra thì ghê gớm lắm! Họ rất đồng lòng.

    Trả lờiXóa
  9. Thằng KIM ỦN muốn bảo vệ chế độ, đảng LĐTT cha truyền con nối sống sót mang sách bút sang VN hoc đàn anh ngay???
    NGLUY

    Trả lờiXóa
  10. Tôi mong sao ngày càng có nhiều bạn sinh viên thức tỉnh và sẵn sàng đứng lên vì tương lai đất nước thì cái đảng khốn nạn này sẽ chết trong một ngày không xa.

    Trả lờiXóa
  11. TỰ HÀO ???
    http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/ng-ch-thng-ta.html#comment-77252

    Cần phải biết tự hào !!!
    http://bongbvt.blogspot.com/2014/02/chinh-nghia-troi-oi.html

    Khi “ ĐẦY TỚ ” của DÂN ???
    https://www.ttxva.net/ong-phung-quang-thanh-ong-co-the-cho-biet-nhung-diem-nao-trong-khoi-tai-san-khong-lo-sau-day-la-xuyen-tac-bia-dat/

    Có tinh thần tự lực …
    http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/can-lam-ro-noi-dung-to-cao.html

    Vượt “ KHÓ ” để ….. TỰ SINH !!!
    http://hueluavanphongchinhphu.blogspot.com/2014/01/hoang-trung-hai-sau-moi-chua-phan-boi.html
    Làm nên mọi KỲ TÍCH …..
    http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/163345/nhung-biet-thu-chuc-ti-gay-am-i-cua-quan-chuc.html
    http://luongkhaulao.wordpress.com/2013/04/10/nghe-nhac-hieu-doan-chuong-trinh/
    Làm NIỀM TIN vững chắc ???
    http://chuaphuclam.com/index.php?/phat-giao-trong-nuoc/lam-dong-vien-chu-tv-van-hanh-tiep-tay-cho-2-ke-muon-ao-nha-su-de-tim-duong-ra-nuoc-ngoai.html
    Giúp chúng DÂN noi theo ?????
    Tôn vinh và bảo vệ ………..
    Như “ CON NGƯƠI ” mắt mình !!!
    http://bongbvt.blogspot.com/2014/01/la-gan-qua-bao.html
    http://bongbvt.blogspot.com/2014/04/hai-phien-toa-phan-nguoi-va-nhung-niem.html

    Trả lờiXóa
  12. … Không như “ MỘT BẨY SÁU ”
    Dưới ngọn cờ …..VÔ SẢN ….
    Hai tư năm làm viêc ……
    Hưởng CÔNG ĐỨC một lần …
    Được MƯỜI BỐN THÁNG LƯƠNG …
    (..Sáu trăm năm chín ngàn
    Một trăm ba bẩy đồng ! ) ……….
    http://thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?63424-%E2%80%9CG%E1%BB%90C%E2%80%9D-%C4%90%E1%BB%82-THI%E1%BB%80N-V%C3%80-T%E1%BB%8ANH!-HO%C3%80N-THI%E1%BB%86N-%E2%80%9C%C4%90%E1%BA%A0O-L%C3%80M-NG%C6%AF%E1%BB%9CI%E2%80%9D-!
    Vui mừng “ CON BƯỚM XUÂN “
    http://bongbvt.blogspot.com/2014/02/chinh-nghia-troi-oi.html
    http://www.youtube.com/watch?v=5jgaJj2Susk&feature=share
    Giúp ắm “ TÌNH MÔI RĂNG “ !!!!!
    TÌNH ANH EM ĐỒNG CHÍ ?????
    http://toithichdoc.blogspot.com/2013/11/dan-toc-kinh-va-dan-toc-khiep.html
    - Hướng DÂN theo DI CHÚC …
    Bác vĩ đại “ ….. CHÍ MINH “
    Giờ ít phần nhắc nhở ………
    “ VTV — KIỀU TRINH “ ???
    http://bongbvt.blogspot.com/2013/10/tam-than-hay-tam-uc.html
    Lời nói với việc làm ………
    http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/nguyen-hoa-binh-chay-an-vo-chong-lien-ty.html
    Hãy vừa CHUYÊN vừa HỒNG …
    http://bongbvt.blogspot.com/2014/04/thoi-anh-bo-tay.html#more
    http://bongbvt.blogspot.com/2014/04/vu-cong-lam-nhuc-hinh_3.html

    ( Có TÀI phải có ĐỨC )
    “ Tâm DÂN – Chính là GỐC …”
    http://bongbvt.blogspot.com/2015/08/tri-tue-va-khi-phach.html

    ( “ CỘT TRỤ ” yên NƯỚC NHÀ )
    http://bongbvt.blogspot.com/2014/04/mat-dan-chu-o-nong-thon.html
    http://webwarper.net/ww/~av/baophapluat.vn/phong-su-dieu-tra/bon-cong-an-dung-nhuc-hinh-xat-ot-bot-vao-ha-bo-mot-thanh-nien-179348.htmls
    … Mâu thuẫn mọi TÔN GIÁO ???
    “ ĐAO CHÂN THẬT ” xẻ chia ???
    https://www.youtube.com/watch?v=HZhdbzfDuMc
    Mọi BÀI BẢN diễn ra ……….
    “ ĐẠO ĐỨC ” – dựa nương tựa ?????
    http://phathoc.net/mobile/?CategoryID=110&GroupID=1130&ContentID=567412
    http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-136_5-50_6-2_4-17145_17-99_14-1_15-1/van-hoa-phong-bi-trong-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-cu-si-le-minh.html

    Phải chăng có PHẬT HOÀNG ……….
    ‘ ĐĂNG QUANG “ nhờ THỜI THẾ ???
    http://www.phattuvietnam.net/tintuc/4365-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-h%E1%BB%8Dp-ph%C3%A2n-c%C3%B4ng-ch%E1%BB%A9c-s%E1%BB%B1-t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-%C4%91%E1%BA%A1i-l%E1%BB%85-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-ni%E1%BB%87m-700-n%C4%83m-ng%C3%A0y-m%E1%BA%A5t-tr%E1%BA%A7n-nh%C3%A2n-t%C3%B4ng.html

    Nhờ DUY VẬT chuyển TÂM ???
    Nhờ “ TU HÀNH – HỘI NHẬP “
    http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-134_4-13582_5-50_6-1_17-48_14-1_15-1_18-3/#comment_list
    ĐẠO LÝ theo DÂN GIAN ……
    http://www.phattuvietnam.net/diendan/15784-tt-thanh-quy%E1%BA%BFt-%22%C4%91%E1%BB%91t-v%C3%A0ng-m%C3%A3-cho-t%C3%A2m-an%22.html
    Vì “ TỨC TÂM – TỨC PHẬT “ ?????
    http://www.thuongchieu.net/index.php/phapam/tangnimp3/2-uncategorised/3169-taisaokhoiphucpgdoitran
    Mừng “ NGƯ ÔNG “ đắc lợi !!!
    Khỏi “ NHỌC SỨC – NHỌC CÔNG “
    Khỏi mọi nơi PHÊ PHÁN …..!!!
    http://bongbvt.blogspot.com/2014/02/my-yeu-cau-trung-quoc-tu-bo-uong-9-oan.html
    – TA …. Khẩu đấu khô môi !!!
    KHÁT ! .. Có nước BIỂN ĐÔNG ???
    Cần ngọt cho thêm đường …..
    “ MẶN – NGỌT “ tăng THỰC DƯỠNG !
    Không hiểu “ Gốc …” Do đâu ?????
    “ Mọi sự …… muối bỏ bể !!! “
    http://bongbvt.blogspot.com/2014/02/cang-bit-hu-mam-pham-quy-ngo-cang-nang.html
    ……………………………………….
    Thức tỉnh TRÍ – CÔNG – NÔNG …..
    Chính nhờ “…Vô Sản hóa “
    https://www.youtube.com/watch?v=Aakl...lqPcV-4ygK3d9R
    “ PHÊ BÌNH và TỰ PHÊ ….”
    http://bongbvt.blogspot.com/2014/02/con-trai-co-tbt-le-duan-co-luc-on-xin.html
    … TA TỰ HÀO ….. NGÀY NAY !!!
    (Nhân Tâm Trung Tử )

    Trả lờiXóa