Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Vợ bí thư xã chém người man rợ lĩnh án tử hình

Lúc 16h28 ngày 6/3, TAND Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên bị cáo Lê Thị Hường mức án Tử hình về tội Giết người.
Buổi xét xử vào chiều cùng ngày, kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKS cho rằng bị cáo Lê Thị Hường đã gây ra tội ác khiến dư luận phẫn nộ, song đã không thành khẩn khai báo.
Trước tòa, Hường còn chối tội, đổ lỗi cho bị hại và gian dối trước HĐXX.
Nhận thấy cần loại bị cáo ra khỏi đời sống xã hội nên đề nghị HĐXX tuyên tử hình đối với Lê Thị Hường.
Bị cáo Hường (ngồi giữa hai công an)
             Ngay sau khi đại diện VKS dứt câu, cả hội trường đã vỗ tay đồng tình.
Trước đó, có thể chưa cảm nhận được mức án bị đề nghị, Hường vẫn lạnh lùng trước vành móng ngựa.
Tuy nhiên khi được cho xuống ghế ngồi, Hường đã sụt sùi tỏ ra hối hận.
Song điều khiến tất cả phiên tòa bất ngờ là khi chủ tọa hỏi có ý kiến gì về mức án mà VKS đề nghị cùng phần bào chữa của luật sư thì Lê Thị Hường lắc đầu, từ chối phát biểu ý kiến.
(TheoTin ngắn)
---------------

8 nhận xét:

  1. Cứ tưởng vợ bí thư "tổng", hóa ra hổng phải...

    Trả lờiXóa
  2. Vụ đập đầu 5 phu trầm cho đến chết, các thủ phạm cũng là con cái của bí thư, chủ tịch xã! Ôi, các đảng viên "gương mẫu" dạy con kiểu gì, chắc hẳn chúng ta cũng biết?!

    Trả lờiXóa
  3. nghe nói ông chồng thân iêu, bí thở đảng hổng thém đến dự, bỏ của chạy lấy người...
    Tư cách, bản chất nguwoif CS là đó....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Đồng bọn" bỏ nhau khi thấy nguy hiểm.

      Xóa
  4. Nhìn thái độ lạnh lùng, vô cảm và vẻ mặt vênh váo của bị cáo Lê Thị Hường trong buổi sáng của phiên tòa hôm qua tại TAND tỉnh BRVT(06/3/2014), những người có mặt tại phiên tòa đều có chung nhận xét: LTH ỷ lại vào vị thế của chồng mình( là ông Võ Thanh Mỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Đức, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Kim Long) và y nghĩ rằng, "lá bùa" của chồng y sẽ gỡ tội cho y. Chỉ đến đầu giờ chiều của phiên xử, khi vị đại diện VKSND tỉnh đề nghị "loại trừ vĩnh viễn bị cáo LTH ra khỏi xã hội, vì không thể cải tạo con người này",và được sự vỗ tay nhiệt liệt đồng tình của hơn 300 người dân huyện Châu Đức có mặt tại tòa,thì gương mặt bị cáo mới tỏ ra hoảng hốt, thất thần.
    Có một chi tiết mà ít người để ý, nhưng lại thể hiện độ "vênh" giữa hồ sơ của tòa, và lời khai của bị cáo. Đó là: Khi tòa hỏi bị cáo bị bắt ngày tháng năm nào, thì LTH trả lời là bị bắt ngày 16/01/2013. Nhưng theo hồ sơ của tòa, thì LTH bị bắt vào ngày 15/01/2013. Nguyên nhân là: Vào chiều ngày 15/01/2013, khi LTH ra tay chém vợ chồng ông Hùng bà Nga để quỵt nợ không thành, thì ngay chiều hôm đó, CA xã Xà Bang và CA huyện Châu Đức đã bắt LTH giải về CA huyện. Nhưng ngay tối hôm đó, ông Võ Thanh Mỹ đã đến CA huyện bảo lãnh cho vợ về. Và đến ngày hôm sau(16/01/2013), LTH mới bị bắt lại. LTH là người ít học( trình độ văn hóa lớp 2/12 theo lời khai của y và hồ sơ tại tòa), nhưng nhờ sau một đêm được bảo lãnh tha về, y đã được “huấn luyện nghiệp vụ” để đối phó tại tòa. Y nói cây dao chém vợ chồng ông Hùng là do y “bất ngờ” thấy trên đống củi trước sân, chứ không phải “đem từ bếp lên” như lời khai của ông Hùng. Y còn khai chém vợ chồng ông Hùng tại sân, trong khi người làm chứng và theo hồ sơ vụ án thì chém bên hông nhà, vì vũng máu còn nguyên tại hiện trường. Nhiều người đặt câu hỏi: Vì sao với tội danh cực kỳ nghiêm trọng như vậy, mà LTH lại được cho bảo lãnh về?
    Một chi tiết rất quan trọng là mặc dù ông Võ Thanh Mỹ đã được tòa tống đạt giấy triệu tập với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, thế nhưng ông Mỹ đã vắng mặt “không có lý do”. Nhiều người dân có mặt tại tòa cho rằng, dù sao LTH và ông Mỹ đã có mấy chục năm “ đầu gối tay ấp”, đã có với nhau hai mặt con, và sự thành đạt của ông Mỹ có dấu ấn của bàn tay người vợ. Vậy thì tại sao ông Mỹ phải “trốn”.
    Đây mới là ‘hiệp một” của vụ án “vợ bí thư xã giết người quỵt nợ” rung động tại huyện Châu Đức trong hơn năm qua. Nhân dân huyện Châu Đức đang hồi hộp chờ xem “ hiệp hai” của vụ án này, với tội danh tạm gọi là “ giết người và đốt xác phi tang để quỵt nợ” mà nạn nhân là bà Dương Thị Thúy Bình Hà, cán bộ thủy quỹ của xã Kim Long, nơi ông Võ Thanh Mỹ là Bí thư. Vụ án này chắc sẽ có nhiều tình tiết “ly kỳ” hơn, vì LTH đốt xác nạn nhân hai ngày hai đêm ngay bên hông nhà, mà ông Mỹ “không hề hay biết”. Nói theo cách nói của La Quán Trung, thì sự việc thế nào, hồi sau sẽ rõ.

    Trả lờiXóa
  5. Xã tôi con chủ tịch, phó chủ tịch, bí thư, con trực đảng ăn cướp - trấn lột nhiều vụ, nhựng chúng có quyền thế công an bắt rồi lại phải thả.. Dân bức rất xúc nhưng vẫn phải chịu. Bất công là vậy

    Trả lờiXóa
  6. Nếu không tự nhận thấy CÓ NHÂN THÂN TỐT (về ông chồng...)chắc chắn bà ta không có cách HÀNH XỬ man rợ như vậy.

    Trả lờiXóa
  7. Chúng nghĩ chúng là "lãnh đạo", là chủ nô chắc?!
    Lũ "ăn trên ngồi trốc" sao càng ngày càng ngu!

    Trả lờiXóa