Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

NỖI BỨC XÚC của ông LÊ NGỌC TẨM

Kính gửi : Bác Bồng - chủ bolg Bùi Văn Bồng,
Tôi là fan rất say mê trang bolg của bác,hầu như không ngày nào là tôi không vào,say mê tìm hiểu cũng đôi khi có rất nhiều điều muốn bầy tỏ,nhưng viết thành văn thì không thể, vì tôi mới chỉ học hết lớp 3 trường làng.
Nhưng vì quá bức xúc tôi đã mạnh dạn viết bài này gửi tới bác, tôi biết bác rất bận, nhưng bác cố giúp tôi sửa văn từ và lỗi chính tả như dạng một văn bản kiến nghị , giúp tôi gửi đăng ở tất cả các trang mạng rồi tôi sẽ in ra để gửi đến các cơ quan công quyền của đảng và nhà nước như một lời tri ân tới những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì đất nước, những người lính đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho cuộc chiến vẻ vang của dân tộc mà đang bị thể chế này bỏ rơi, bị trục lợi vì sự tham lam bẩn thỉu của một số người .Tôi muốn có sự hậu thuẫn của tất cả mọi người nhất là bác một sỹ quan quân đội và tất cả những người lính vì một lý do nào đó khi rời quân ngũ cho đến giờ phút này không được hưởng bất cứ một ưu đãi gì của nhà nước .Hãy cùng tôi lên tiếng để đáng và nhà nước thực sự quan tâm .Tôi sẽ kể cho bác và độc giả nghe câu chuyện của gia đình tôi liên quan đến sự việc này.
Tôi có ông chú ruột là người lính từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1964 đến năm 1977 thì phục viên về địa phương. 13 năm tham chiến tại chiến trường Quảng Ngãi,nhưng không được hưởng bất cứ một chế độ ưu đãi nào, do không còn giấy tờ tùy thân và tôi biết có rất nhiều những người lính trong hoàn cảnh như chú tôi .Những năm đầu hòa bình chú tôi có đi xin việc làm, nhưng do có lý lịch không cơ bản, nên không nơi nào nhận, chú tôi đành phải về quê cày ruộng rồi lấy vợ ,hai vợ chồng sinh được một người con trai,nhưng cháu sinh ra do thể trạng yếu ,mang rất nhiều bệnh tật, chú thím tôi làm được bao nhiêu đều dành dụm, ki cóp để lo chữa bệnh cho cháu, lang thang hết viện này đến viện khác ròng rã 8 năm, rồi cuối cùng cháu cũng ra đi và thím tôi cũng không sinh thêm được người con nào nữa .Dù không có chế độ nhưng chú tôi không hề oán thán gì, mà chú rất tự hào những năm tháng trong cuộc đời binh nghiệp của chú. Chú thường kể cho tôi nghe những trận đánh mà chú tham chiến ,theo lời chú kể. trận đánh mà tôi nhớ nhất là trận đánh của tiểu đoàn chú vào thị xã Quảng Ngãi , tết mậu thân năm 1968 .Tiểu đoàn chú được chia làm 2 cánh ,cánh của chú đánh vào hướng đông thị xã Quảng Ngãi qua ngả Tịnh Khê, chiến đấu một ngày một đêm cho đến khi hết cơ số vũ khí có trong tay, lực lượng tiếp viện không có,được lệnh trên cho rút .Sau bất ngờ choáng váng phía địch đã kịp hồi phục và phản kích chặn kín cửa rút lui của đơn vị bằng 2 khẩu đại liên, bộ đội không còn vũ khí để chiến đấu nên đã hy sinh rất nhiều, chú và một người bạn thân chạy ra đến cửa mở thì người bạn của chú bị mảnh pháo tiện đứt 2 chân, chú  loay hoay không làm cách nào cầm máu cho bạn được ,do mất quá nhiều máu, biết chắc mình không thể sống được, người đồng đội đã gỡ khẩu AK ra khỏi vai trao lại cho chú và thều thào nói : “Mày chạy đi, trời sắp sáng rồi không thì chết cả hai, nhớ nơi này nếu sau này còn sống thì về tìm tao”. rồi anh dùng hết sức còn lại đẩy chú lăn xuống mương. Chú mãi mãi không bao giờ quên câu nhắn lại của người đồng đội trước lúc hy sinh,nhưng sau chiến tranh,do cuộc mưu sinh quá khốn khổ nên chú không có điều kiện trở lại chiến trường xưa để tìm lại hài cốt người bạn ấy.Sau khi con trai chú mất, chỉ còn hai vợ chồng ,chú đã tích cóp tiền kết hợp với mấy anh bạn cùng đơn vị từng tham gia trận đánh với chú,trở lại nơi người đồng đội đã hy sinh. Lần thứ 2 .Được sự hỗ trợ từ bà con cô bác và chính quyền các cấp của tỉnh Quảng Ngãi, chú và anh em đã tìm được hài cốt của rất nhiều đồng đội hy sinh trận đánh ấy ,tại một hố chôn tập thể, trong đó có người bạn thân của chú quy tập về nghĩa trang tỉnh.Trong khói nhang nghi ngút chú đã khóc ròng, trước hương hồn tất cả các đồng đội, lời nhắn lại của người bạn thân gần 40 năm chú mới thực hiện được .Càng về sau này không hiểu sao sức khỏe của chú tôi ngày càng tàn tệ nhưng đi khám thì lại không phát hiện có bệnh gì,.ngay khi có quy định về làm chế độ chất độc da cam, tôi đã giúp làm khai báo cho chú rất nhiều lần nhưng do chú không còn giữ được giấy tờ gì nên không làm được ,có một người bạn đồng đội của chú tôi đang hưởng chế độ thương binh hạng 2/4 ,sống cùng đơn vị với chú tôi những năm tháng chiến tranh ngủ cùng hầm bò, ăn cùng ăng gô cơm mỗi khi đi chiến đấu về , mang cả lý lịch đảng đến làm cam kết với chính quyền địa phương để xác nhận cho chú tôi ,nhưng cán bộ phụ trách chính sách của địa phương không chấp nhận .Khi tôi viết bài này thì chú tôi đã qua đời hơn một năm rồi .trước khi nhắm mắt chú tôi nói với thím tôi: “Anh muốn gặp một người ai cũng được miễn là đồng đội của anh sống cùng đơn vị ở chiến trường, trước khi anh ra đi” tôi chợt nhớ đến ông bạn của chú tôi đã từng cầm lý lịch đảng viên nên đia phương cam kết xác nhận cho chú tôi.Tôi điện báo cho ông,khi ông lên đến nơi thì chú tôi không còn nói được nữa, hai người chỉ nắm tay nhau nước mắt tuôn trào và chú tôi đã ra đi trong bàn tay người đồng đội ấy .
Tôi nghiệm ra một điều có lẽ trên thế gian này không có nghĩa tình nào sâu đậm hơn nghĩa tình của những người lính từng chiến đấu cùng nhau trong khói lửa đạn bom thời chiến tranh, nó chan chứa tình người không có gì so sánh được .Vậy mà biết bao nhiêu người đang sống trong tình trạng thiệt thòi ,không có bất cứ một chế độ ưu đãi nào. trong khi có những thương binh,bệnh binh quân nhân bị nhiễm chất độc da cam,họ không phải là người có công, mà họ chỉ là những quan chức có chức,có quyền và những kẻ nhiều tiền.Nghiễm nhiên họ trở thành người có công và được hưởng chế độ ưu đãi của nhà nước,gây nhiều bức xúc và bất bình trong dư luận xã hội.Tôi đã thức rất nhiều đêm để viết bài này lại vừa được xem một thông tin thời sự trên VTV1 về những thanh niên xung phong thật 100% nhưng cũng ở dạng không còn giấy tờ gì để chứng minh công trạng của mình và trên đất nước này còn vô vàn những trường hợp như thế.
Xin chân thành cảm ơn bác Bồng rất nhiều, cầu chúc bác luôn khỏe để chúng tôi có thể gặp bác hàng ngày trên trang bolg này..
Đảng và nhà nước có thực tâm đền ơn đáp nghĩa hay không?
(Nhân việc rà soát chính sách ưu đãi đối với những người có công)

Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ ,nếu đảng và nhà nước thực sự quan tâm thì có lẽ, sẽ không có chuyện rà soát này.Tuy rằng quá muộn nhưng có còn hơn không,cho tới giờ phút này,bố, mẹ vợ liệt sỹ và những người tham gia kháng chiến đều đã bước sang tuổi xưa nay hiếm cả rồi,nhưng những thiệt thòi, bức xúc của họ thì vẫn còn nguyên như khi mới ra khỏi chiến tranh.Giá như những cơ quan và những người được đảng giao làm công việc này họ có lương tâm hơn,thực sự kính trọng, biết ơn những người đã hy sinh cống hiến một phần xương máu của minh để củng cố cái ghế quyền lực mà họ được ngồi,thì biết bao nhiêu người đã không bị xúc phạm,biết bao nhiêu hài cốt đồng đội họ đã không bị trục lợi,vì nhưng tham lam đê hèn của một số người.Đau đớn lắm.Để khép lại giai đoạn đau thương này chúng tôi tha thiết đề nghị với đảng và nhà nước những việc cần làm về rà soát chính sách người có công như sau. 
1/Về liệt sỹ
- Giải quyết dứt điểm những người mất tin, mất tích.vì đã qua gần nửa thế kỷ rôi,không thể vin bất cứ một lý do gì để kéo dài việc này
- Xóa bỏ những tấm bia “liệt sỹ vô danh” ở tất cả các nghĩa trang trên toàn quốc mà thay bằng “liệt sỹ chưa biết tên” hoặc liệt sỹ chưa rõ tên”Vì con em nhân dân khi sinh ra họ đã có danh tính rõ ràng rồi,chứ đâu phải vô danh còn không rõ tên hoặc không biết tên đó là lỗi của đảng và nhà nước.
- Đề nghị bộ quốc phòng giải mã ngay mật danh của các hòm thư,địa danh  thời kỳ chiến tranh,mà đã được ghi trong các giấy báo tử liệt sỹ như KN- KT- KP – KB..v.v..Ví dụ KN là mật danh của quân khu nào thời kỳ chiến tranh (1954-1975) bao gồm những tỉnh nào, hoặc hòm thư AM thuộc đơn vị nào..v.v.. Đến giờ phút này đâu còn gì là bí mật nữa, phải công bố rộng rài đến các cơ quan đảng và chính quyền từ trung ương đến địa phương,chứ không phải chỉ ở cơ quan chuyên ngành quản lý dữ liệu của nhà nước.Vì người dân ở nông thôn vùng sâu vùng xa đâu có biết cơ quan nào của đảng nắm giữ thông tin này,phải được niêm yết tại chính quyền cơ sở để gia đình các liệt sỹ tiện việc tra xét.
-Lập hồ sơ,quản lý dữ liệu tất cả các liệt sỹ chưa biết tên,chưa rõ tên ở tất cả các nghĩa trang trên toàn quốc,nếu mộ có hài cốt thì mang mẫu phẩm về viện khoa học để giám định ADN xem có đúng là hài cốt người không ! nếu đúng thì đánh số biên bản giám định đó trùng với số của ngôi mộ tại nghĩa trang của địa phương đó để sau này tiện cho việc xác định nếu gia đình liệt sỹ tìm được đến ngôi mộ đó thì thủ tục sẽ được tiến hành một cách nhanh chóng và chính xác.Còn nếu hài cốt đó không phải là xương người thì phải đưa vào diện điều tra, lật lại hồ sơ của các tổ chức cá nhân chỉ dẫn, quy tập vào nghĩa trang từ năm 1976 đến nay để làm rõ và xử lý thật nghiêm những hành vi trục lợi bẩn thỉu đối với những vong linh liệt sỹ.
Tất cả quân nhân đã chết tại chiến trường Miền Nam trước đây báo về là tử sỹ do ốm chết,đảng và nhà nước nên xem xét lại những trường hợp này,nếu là quân nhân ốm chết ở thời bình thì gọi tử sỹ còn được.Nhưng đây là thời chiến tranh nghe theo tiếng gọi của đảng họ lên đường chiến đấu,chống gậy vượt Trường Sơn đã là một kỳ tích đáng được phong anh hùng rồi, huống hồ đảng đưa họ đến nơi rừng thiêng nước độc,ăn uống thiếu thốn,thuốc men chữa bệnh không có khí hậu khắc nghiệt mắc bệnh sốt rét không có thuốc điều trị biến chứng ác tính, hóa tâm thần mà chết,vậy mà không được gọi là liệt sỹ thì thật là bất công.
- Tất cả các hài cốt liệt sỹ đã được gia đình đưa về theo con đường tâm linh từ trước đến nay,chưa có điều kiện giám định ADN thì nay nhà nước nên bỏ kinh phí trực tiếp tổ chức giám định bằng hết, Không phủ nhận hoàn toàn tìm hài cốt liệt sỹ bằng con đường tâm linh nhưng phải kết hợp với khoa học hiện đại để có một xác xuất gần như tuyệt đối,tránh được việc lừa đảo trục lợi - liệt sỹ giả như đã rộ lên thời gian vừa qua.
- Cấp lại hoặc xác nhận tất cả các bằng TQGC bị mất,rách, mục nát cho các gia đình liệt sỹ.
2/Người có công tham gia kháng chiến
Tiến hành triển khai đến tất cả các địa phương trên toàn quốc,những người tham gia kháng chiến,quân nhân,thanh niên xung phong,dân công hỏa tuyến..v.v.. đến giờ phút này không còn bất cứ một loại giấy tờ tùy thân nào, đang hưởng chế độ hoặc chưa được hưởng bất cứ một chế độ gì,được làm khai báo để xác minh,bản thân những đối tượng này họ đã chịu quá nhiều thiệt thòi mấy chục năm rồi.Giá như đảng thực sự không quên công ơn của họ thì việc xác minh không có gì là khó khăn lắm.Vì bản thân họ khi rời quân ngũ sau bao nhiêu năm xa quê ,xa gia đình vào thời buổi “Đầu đường trung tá vá xe…”Họ đâu nghĩ rằng những giấy tờ đó sau này được đảng và nhà nước làm căn cứ để trả chế độ. Có rất nhiều lý do, do thiên tai,bão lũ, hỏa hoạn,do khí hậu khắc nghiệt ẩm mốc,mục nát…Cho nên họ không còn giữ được nhưng các cơ quan công quyền của đảng và nhà nước thì phải được lưu giữ tốt hơn ,những loại hồ sơ gốc để từ đó thảo ra những giấy tờ phát cho cá nhân và không thể nào nói mất như cá nhân được.? Vậy tại sao đảng lại không xác minh cho họ mà lại trả lời với các đối tượng một cách rất vô cảm rằng : “ “án tại hồ sơ ,không có giấy tờ chứng minh thì không làm được bất cứ chế đội gì!” Trời ơi! Sao lại thất nhân tâm như thế ! Giả dụ các cơ quan công quyền của đảng mà đến bây giờ không còn lưu giữ được hồ sơ gốc thì không biết đảng sẽ nói với những đối tượng này ra sao nhỉ ? Nên soạn ra mẫu tờ khai những điểm căn bản nhất,xác minh nhanh nhất. chính xác nhất. như ví dụ sau đây:
Họ và tên, ngày tháng năm sinh,nguyên quán ,ngày ,tháng, năm nhập ngũ ,đơn vị khi nhập ngũ huấn luyện,ngày đi chiến trường B- C- K, đơn vị khi vào chiến trường,địa bàn chiến đấu,trận đánh khi bị thương, khen thưởng huân, huy chương,huy hiệu,ngày phục viên xuất ngũ,đơn vị khi ra quyết định phục viên xuất ngũ,ngày đăng ký nghĩa vụ quân dự bị khi về..v.v..
            Hãy bắt đấu từ cơ sở nơi họ sinh ra.Nơi chính quyền phát lệnh gọi họ nhập ngũ.   
            Để tra ngày, tháng ,năm nhập ngũ ,danh sách nhận thanh niên nhập ngũ ,ngày, tháng, năm của cơ quan quân sự huyện do cơ sở bàn giao, danh sách bàn giao quân của huyện đội cho đơn vị nhận quân vào ngày, tháng, năm tại huyện, danh sách nhận quân của đơn vị huấn luyện do huyện giao,danh sách quân nhân lên đường đi chiến trường tại đơn vị huấn luyện,danh sách quân nhân của đơn vị chiến đấu ở chiến trường khi nhận quân mà hậu phương dẫn vào giao cho, hồ sơ khen thưởng tại đơn vị phát khen thưởng hoặc viện thi đua khen thưởng nhà nước vì tất cả đều có số hồ sơ gốc, hồ sơ của đơn vị ra quyết định phục viên xuất ngũ cùng lý lịch quân nhân, danh sách đăng ký nghĩa vụ quân dự bị của ban chỉ huy quân sự huyện..v.v..
Có lẽ sẽ không mất quá nhiều thời gian,nhất là với công nghệ hiện đại như hiện nay,chỉ cần một cú nhấp chuột là sẽ có được ngay những thông tin cần biết mà nơi quản lý thông tin phải cung cấp và dù có mất nhiều thời gian đi chăng nữa, nhưng để trả ơn cho những người đã hy sinh một thời tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp độc lập tự do của tổ quốc, thì cũng phải quyết tâm làm cho đến cùng . Có thể có những đơn vị khi kết thúc chiến tranh không còn tồn tại ,nếu là quân địa phương thì hồ sơ sẽ được lưu tại ban chỉ huy quân sự huyện hoặc bộ chỉ huy quân sự tỉnh, nếu là quân chủ lực thì hồ sơ sẽ được lưu tại sư đoàn, quân khu, quân đoàn, hoặc bộ quốc phòng ,Sau khi đã xác minh toàn bộ những dữ liệu trên khớp đúng hoàn toàn với bản khai cá nhân,đề nghị đảng và nhà nước cấp cho họ một giấy xác nhận người có công kèm theo biên bản xác minh, xin đề xuất mẫu như sau.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - tự do - hạnh phúc
Hà nội ngày…………….
Giấy xác nhận
(Đối tượng người có công)
Cấp cho ông (bà) :…………………………………………...
Ngày. Tháng. năm sinh: ……………………………………..
Nguyên quán :………………………………………………
Ngày nhập ngũ :………………………………………………
Đơn vị khi nhập ngũ huấn luyện :……………………………
Ngày vào chiến trương  B – C – K :……………………………
Đơn vị ở chiên trường :………………………………………
Địa bàn chiến đấu :…………………………………………….
Ngày, tháng, năm xuất ngũ phục viên :………………………
Đơn vị khi phục viên :………………………………………….
Có thời gian thực tế tham gia hoạt động kháng chiến:…………
Ngày… tháng… năm……
T/M Chính phủ
Thủ tướng đã ký.
- Căn cứ vào giấy xác nhận này nếu đối tượng chưa được hưởng bất cứ một chế độ ưu đãi nào thì giải quyết ngay chế độ cho họ.mà không cần cấp lại các giấy tờ đã mất, vì giấy tờ đó được ký tại thời điểm cấp mà những cán bộ lãnh đạo ký nay đều đã trở thành người quá cố, còn người đương nhiệm ký thì không phù hợp lắm.
-1/ Chế độ trợ cấp ưu đãi  hoạt động kháng chiến 120.000đ/năm x vớí thời gian thực tế tham gia kháng chiến theo giấy xác nhận trên
- 2/ Chế độ trợ cấp 1 lần hoặc hàng tháng theo QĐ 142
Nếu là bị thương phải xác minh xem bị thương tại trận đánh nào, trong hồ sơ của đơn vị, ít nhât phải có 3 người cùng đơn vị tham gia trận đánh đó hiện còn sống đang hưởng chế độ ưu đãi trong đó phải có một người là đảng viên để tra cứu lý lịch xem có trận đánh đó không, sau đó cho họ đi giám định sức khỏe, kể cả mắc 1 trong 17 loại bệnh theo quyết định 09 của Bộ y tế do nghi phơi nhiễm chất độc da cam .Đề nghị bộ quốc phòng cử cơ quan giám định y khoa của bộ đặc trách công việc này và miễn phí hoàn toàn cho họ.
            Kết thúc giai đoạn này các địa phương phải ký cam kết với cơ quan chủ quản, sẽ không còn một trường hợp nào tồn đọng ở dạng này nữa. Toàn bộ công việc trên đây phải giải quyết dứt điểm trong năm 2014,sẽ rất khó khăn nhất là những liệt sỹ mất tin, mất tích,không hài cốt, không biết nơi hy sinh,không biết địa bàn mà liệt sỹ tham gia chiến đấu,do vậy phải sưu tầm, tập hợp thông tin từ mọi nguồn, nhất là những anh em, bạn bè, đồng đội cùng nhập ngũ cùng đơn vị chiến đấu,những thư từ tin tức của bạn bè nhất là bạn gái ,người yêu ở hậu phương còn lưu giữ lại được..v.v.. Những quân nhân ,thanh niên xung phong,dân quân hỏa tuyến và những người có công khác còn sống, ở diện mất hết giấy tờ nhưng không còn minh mẫn để nhớ được những thông tin mà cần phải cung cấp cho việc xác minh.phải cần rất nhiều đến sự hỗ trợ của đồng đội,đồng ngũ. Đau xót lắm ,nếu không nhanh thì gần như quá muộn mất rồi ! đảng và nhà nước ạ!
Công việc rà soát tiếp theo
Đó là rà soát về tất cả các chính sách với đối tượng người có công,để tìm ra những kẻ lợi dụng chức vụ, quyền hạn, tiền bạc để làm méo mó chính sách như liệt sỹ giả,thương bệnh, binh mua.Những chế độ của đảng khi áp dụng vào đời sống cho các đối tượng còn có nhiều bất cập.Những người đang hưởng chế độ ưu đãi trong diện mất hết giấy tờ đã được xác minh ở phần trên.Nếu xác minh ở phần trên mà kết quả xác minh rất nhiều điểm không đúng với bản khai cá nhân thì phải được chuyển hồ sơ sang dạng điều tra.còn những người đang hưởng chế độ ưu đãi nhưng không nằm ở diện phải khai báo trên,nghĩa là họ còn đầy đủ giấy tờ thì đề nghị chính quyền cơ sở các cơ quan đoàn thể,nhất là mặt trận tổ quốc và hội cựu chiến binh  cùng toàn nhân dân địa phương cung cấp thông tin những trường hợp nghi vấn sau đó sẽ thẩm tra hồ sơ để xác đinh thật giả.Đây là công việc hết sức khó khăn, nhưng nếu dựa vào dân thì không có gì là không làm được.Nhân dân ở địa phương họ biết hết,ai đi bộ đội ,ai đảo ngũ,ai tự thương,ai mua chế độ ưu đãi đều không qua được mắt nhân dân.    
Thực tế lĩnh vực này đang còn rất nhiều vấn đề tồn tại.Có những người hiện cụt tay ,cụt chân mọi người đều nhìn thấy,họ đang hưởng chế độ thương binh ,nhưng thực tế thì họ không tham gia chiến đấu mà họ tự thương để khỏi phải ra trận,vậy hồ sơ để làm chế độ thương binh lấy ở đâu ra?
Quân nhân đã được hưởng chế độ bệnh binh,nay lại được hưởng tiếp chế độ chất độc mầu da cam, thực chất cũng là bệnh binh,như vậy một quân nhân được hưởng hai chế độ bệnh binh ,rất bất hợp lý.
Thanh niên không hề tham gia quân ngũ thậm chí còn đảo ngũ,bị địa phương đưa ra hội nghị toàn dân bàn việc nước phải đeo biển trước ngực “Ai cũng như tôi thì mất nước” rồi sau đó tự thương để không phải ra chiến trường nay nghiễm nhiên hưởng chế độ thương binh và lại làm quan to nữa.vậy hồ sơ nơi nào cấp.
Quân nhân chưa có một ngày hành quân vào chiến trường chỉ phục vụ ở phía bắc,không có bất cứ một bệnh tật gì,vậy mà nghiễm nhiên đang hưởng chế độ da cam vậy hồ sơ ấy là thế nào ?
Chính sách trả chế độ trợ cấp ưu đãi cho quân nhân tham gia kháng chiến có ngày nhập ngũ trước 30/4/1975 theo quyết định 142.Cũng đang tồn tại nhiều phi lý .Có rất nhiều quân nhân khi giải quyết ra quân họ không đủ tiêu chuẩn để hưởng chế độ hưu trí hoặc bênh binh đã được nhà nước trả trợ cấp 1 lần lúc đó với số tiền kha khá để họ có cuộc sống khá ổn khi về địa phương, nay họ lại được hưởng trợ cấp hàng tháng mà không bị thu hồi số tiền trợ cấp 1 lần, đây là một điều bất hợp lý.Hoặc có người đã lĩnh trợ cấp một lần nay tham gia công tác địa phương thì thời gian quân ngũ vẫn được cộng tiếp vào thời gian công tác để tham gia bảo hiểm xã hội mà cũng không bị thu hồi số tiền trợ cấp một lần đã lĩnh,thậm chí có người được cộng cả thời gian nhập ngũ sau 30/4/1975 thật là không rõ ràng
Có những bố mẹ,vợ liệt sỹ đã từ trần từ rất lâu nhưng vẫn có tên trả trợ cấp hàng tháng,không biết số tiền đó ai là người ký nhận.
Rất nhiều bùng nhùng đang diễn ra ở lĩnh vực này.cần phải có biện pháp lập lại trật tự và cũng không khó khăn lắm để chỉnh đốn công việc này.Nhất là chế độ đối với quân nhân nghi nhiễm chất độc mầu da cam vừa qua gây rất nhiều bức xúc cho xã hội.xác minh vấn đề này không khó khăn lắm ngoài những điều cần xác minh như nói ở phần đầu đối với những đối tượng không còn giấy tờ tùy thân, chỉ cần xác minh thêm hồ sơ bệnh án theo 17 loại bệnh mà bộ y tế đã quy định,những loại bệnh nào chưa có cơ chế giám định thì loại ra, còn những loại bệnh phổ biến,chưa thể chữa khỏi được,thì ngoài hồ sơ bệnh án ngoại trú lưu tại bệnh viện còn có sổ theo dõi cấp phát thuốc điều trị ngoại trú ở các bệnh viện hàng quý, hàng tháng thí dụ như bệnh đái tháo đường chẳng hạn…xác minh rất đơn giản.
Phải truy tố xét xử thật nghiêm minh những kẻ lợi dụng chức vụ quyền hạn trục lợi bẩn thỉu từ chủ chương chính sách này của đảng và nhà nước,nhất là đối với những cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ, mà thời gian qua gây quá nhiều bức xúc cho xã hội , mua bán hồ sơ giấy tờ giả mạo,ăn chặn tiền ưu đãi của nhà nước đối với những đối tượng người có công,như trợ cấp tiền xây nhà, tiền sửa chữa nhà dột nát,trợ cấp tết,trợ cấp hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn..v.v..
Trả lại việc đền ơn đáp nghĩa với đúng giá trị của nó.đó là một đòi hỏi chính đáng của dư luận.
Lê ngọc Tẩm
Tân Kỳ -Tứ Kỳ - Hải Dương
(From:Tam lengoc lengoctam96@gmail.com; BVB đăng nguyên văn từ bức thư điện tử của ông Lê Ngọc Tẩm)

10 nhận xét:

  1. Chân thành cảm ơn và nhiệt liệt ủng hộ việc làm đầy ý nhĩa của ông Lê Ngọc Tẩm. Công bằng xã hội phải từ những việc cụ thể mà hết sức thiết thực này! Xin đừng phô trương, đao to búa lớn, hô khẩu hiệu xuông nữa, hỡi các quan chức đang làm chính sách mà chẳng hiểu thế nào là thương binh !!! Cám ơn ANH BỘ ĐỘI Bùi Văn Bồng.

    Trả lờiXóa
  2. Nỗi bức xúc của ông Lê Ngọc Tầm là hoàn toàn chính xác. Cần phải làm ngay. Biện pháp cụ thể là :
    1/Các Hội chiến binh tại cấp xã, phường phải đứng ra làm việc này từ khâu kiến nghị, xác nhận hồ sơ để các quân nhân trong địa bàn hội phải nhận được ngay chế độ. các cán bộ ngành Lao Động thương binh xã hội từ phường xã trở lên đều rất trẻ và họ chỉ làm đúng theo quy trình của một công chức nên không thể thẩm tra thực tế được mà phải là Hội cựu chiến binh . Ở Hội thường có nhiều sỹ quan nên làm được việc tìm hiểu và xác nhận được. Đặc biệt các cơ quan chức năng phải tin họ.
    Tôi rất mong việc điều tra xác minh này các Cán bộ Hội ( Sỹ quan) làm tự nguyện không đòi chế độ chính sách.
    Ngoài ra Hội có trách nhiệm kiểm tra và thẩm tra lại tất cả các hồ sơ của " Người có công" để tránh lợi dụng.
    Tôi viết tế này còn ngoài ra tôi sẽ cố gắng viết một tờ trình lên Thủ Tướng và Chủ tịch nước theo đề xuất của ông Lê Ngọc Tầm. Viết xong tôi sẽ gửi công khai
    Cựu Chiến binh, thương binh, chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đầy
    Nguyễn Đức Thắng

    Trả lờiXóa
  3. Trích : " Đau xót lắm , nếu không nhanh thì gần như quá muộn mất rồi " ! Không còn nghi ngờ gì nữa , HỌ đang cố tình dây dưa , chờ đến một ngày nào đó , khi mà tất cả đã thuộc về quá khứ là HỌ sẽ xoa tay , phủi đít và tuyên bố hết trách nhiệm !

    Trả lờiXóa
  4. Sống theo điều 4 hiến pháp, chuyện này, đã có đảng "no"!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói thật, đã chán kiểu còm cà giỡn thế này rồi. Có thể bạn muốn phê phán, nhưng tưng tửng kiểu Táo VTV thì có tác dụng gì chứ?

      Xóa
  5. Hàng triệu người VN hiện nay bức xúc như ông Lê Ngọc.Tầm VN hiện nay Nhiều dân oan và bất công quá. Nhưng gãi mới sơ qua VN đã có hơn 7000 ngươi giả thương binh. Phải chăng do điều 4 hiến pháp VN mà ra nông nổi này. Quá đau xót

    Trả lờiXóa
  6. Hàng triệu người VN hiện nay bức xúc như ông Lê Ngọc.Tầm VN hiện nay Nhiều dân oan và bất công quá. Nhưng gãi mới sơ qua VN đã có hơn 7000 ngươi giả thương binh. Phải chăng do điều 4 hiến pháp VN mà ra nông nổi này. Quá đau xót

    Trả lờiXóa
  7. NGƯỜI LÀM VĂN HOÁ

    gửi ông Lê Văn Tẩm
    Ông không nên vơ đũa cả nắm, hồ đồ như vậy. Mọi công việc Đền ơn, đáp nghĩa, các vấn đề liên quan đến Liệt Sỹ, người có công, trong thời gian qua, đều được các Bác, các Chú trên TW, Đảng và Nhà Nước ta, thực hiện 1 cách tốt nhất có thể, được nhân dân đánh giá cao. Vậy tại sao ông Cẩm lại bức xúc? Phải chăng là ông muốn biến việc có thể thành không thể ( và ngược lại)?
    Ông Cẩm hãy xem lại những người ( đã được hưởng chính sách) , ở quanh mình, địa phương mình đi ! Rồi hãy đem cái "Bức Xúc" với Đảng mà phát tán, để cho các "phần tử" xấu, hùa theo
    Nước ta được thế giới công nhận là nước có chỉ số Hạnh Phúc nhất thế giới. ( ông có bao giờ biết không)?
    Tôi khuyên ông nên làm đúng Thủ Tục, Quy Trình, không nên "bức xúc" , một cách kém hiểu biết như vậy!
    Lại Thành Kiên 0979360138

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin chân thành cảm ơn bạn Lại Thành Kiên đã lướt qua nỗi bức xúc của tôi trên đây,tôi rất mong được nhiều người chia xẻ,sau khi nỗi bức xúc của tôi được bày tỏ,rất nhiều độc giả gửi thư cho tôi đa số là các bác CCB,bạn Kiên ạ.Như tôi đã nói ở phần đầu chỉ như một lời tri ân tới những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì đất nước, những người lính đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho cuộc chiến vẻ vang của dân tộc.Tôi chẳng chửi rủa, lên án ai,mà chỉ góp ý với đảng những điều tồn tại không đáng có ở chính sách này,chắc bạn cũng nhất tri với tôi là cuộc sống của chúng ta luôn luôn có những điều tốt đẹp vậy thì mong sao cho đúng, sai thật, giả tốt ,xấu phải rõ ràng minh bạch vàng là vàng, thau là thau không thể lẫn lộn được phải không bạn ? vậy những điều góp ý của tôi có gì là quá đáng không !
      -Trả lại tấm bia liệt sỹ không biết tên và chưa rõ tên vì người ta khi sinh ra đã có danh tính rồi, mà sao lại đề là vô danh.
      -Giải mật danh được ghi trong giấy báo tử liệt sỹ ,hiện nay là địa phương nào để gia đình liệt sỹ tiện việc tra xét tìm kiếm,
      -Giải quyết dứt điểm những trường hợp mất tin mất tích vì khi đảng hô hào thanh niên nhập ngũ để chống Mỹ cứu nước đã có đơn vị quản lý người ta từ cấp tiểu đội trở lên cơ mà.
      -Xác minh cụ thể những trường hợp mất giấy tờ mà họ khai báo,để tìm đến cùng sự thật, nếu là đúng thì phải giải quyết chế độ ưu đãi cho họ mà đảng đã ban hành,nếu là không đúng thì rõ ràng là hành vi gian dối, trục lợi từ chính sách của đảng phải bị khởi tố trước pháp luật.
      Đó là những góp ý chân thành với đảng về lĩnh vực này.Có lẽ tôi kém hiểu biết hơn bạn thật,vì như tôi đã nói phần đầu tôi chỉ mới học hết lớp 3 trường làng mà.Mong bạn thứ lỗi về nỗi bức xúc hồ đồ của tôi,dẫu sao tôi vẫn mong nhiều người bày tỏ chính kiến của riêng mình đối với nỗi bức xúc của tôi,vì gia đình tôi cho đến giờ phút này không còn ai nằm trong diện được hưởng chế độ ưu đãi của đảng nữa.Tôi bày tỏ chỉ với tấm lòng biết ơn,kính trọng và rất nhiều cảm phục đối với thế hệ các chú các bác.tôi luôn nghĩ nếu như tôi vào thời các chú các bác thì không biết tôi có đủ dũng khí dấn thân như vậy không! một lần nữa xin chân thành cảm ơn bạn Kiên,cầu chúc bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.Xin cảm ơn bác Bồng rất nhiều.

      Xóa
  8. Nguoi Lam Van Hoa (Lai Thanh Kien),chac ong la "Dong doi"voi nguoi Lam Van Hoa o Dong Hung Thai binh,chau thuong tuong PQNgo qua.
    -Xin Cho biet" Chi so Song hanh phuc cua nguoi VN"duoc t/g xep loai 1 Nam o Tai lieu nao? Dan Chung?
    -Noi that nhe,du ong la DULONVIEN duoc an tien cua Dang,nhung chua du tuoi de bip bom moi nguoi dau nha.

    Trả lờiXóa