Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

Làng cổ Vân Lôi tan nát...

Làng cổ Vân Lôi tan nát sau vụ cưỡng chế: Lại một chuyện tai tiếng xẩy ra ở Hà Nội.

 “Đúng là chuyện động trời xảy ra ở thế kỷ 21, vì xảy ra tại một ngôi làng cổ tại Thủ đô ngàn năm văn hiến và Hà Nội được thế giới vinh danh là TP Hòa bình...” Nguyễn Văn Nam nam@gmail.com
 >>   Hà Nội: Chấn động vụ cưỡng chế ngay sát Tết, tan nát cả một làng cổNgày 24 Tết Giáp Ngọ, mặc dù chưa đến thời hạn cưỡng chế, chính quyền xã Bình Yên - Thạch Thất (Hà Nội) đã huy động đến 780 người cùng 4 máy ủi rầm rập đến làng Vân Lôi đập nát hàng loạt tường, nhà của 52 hộ dân khiến ngôi làng cổ tan nát, đẩy hàng trăm người dân, trong đó có nhiều cụ già, trẻ em, thậm chí cả gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng vào cảnh không chốn “nương thân”ngay trong những ngày Tết sắp đến, đã dấy lên làn sóng dư luận với nhiều ý kiến gửi về Tòa soạn báo Dân trí.

Đầu tiên là sự ngạc nhiên:
“ Trời ơi, 780 người, 4 máy ủi, 2 xe đặc chủng để đập phá một ngôi làng nhỏ vào những ngày giáp tết.” TranDuyHieu tranduyhieu68@gmail.com
“Cưỡng chế như thế là sai, vi phạm pháp luật vì thông báo đến ngày 27/1/2014 mới hết hạn. Sao lại ngày 24/1/2014 đã cưỡng chế. Hơn nữa, muốn cưỡng chế thì phải để cho dân ăn tết cổ truyền của dân tộc xong rồi mới cưỡng chế chứ? Cưỡng chế trước cũng đâu làm được việc gì quan trọng mà đẩy người dân không có chỗ ở để đón tết.”- Trần Kim Mạnh manh20x1@gmail.com
Làng cổ Vân Lôi tan nát sau vụ cưỡng chế: Lại một chuyện tai tiếng xẩy ra ở Hà Nội.
Làng cổ Vân Lôi tan nát sau vụ cưỡng chế: Lại một chuyện tai tiếng xẩy ra ở Hà Nội.

Làng cổ Vân Lôi tan nát sau vụ cưỡng chế: Lại một chuyện tai tiếng xẩy ra ở Hà Nội.
Bạn đọc càng ngạc nhiên là chuyện này sao lại có thể xẩy ra ở ngay tại Hà Nội:
“Sao ở giữa Thủ đô ngàn năm văn hiến mà lại như vậy. Gần tết mọi người còn lo cho mái ấm, một cái tết sum họp, thế mà chính quyền ở xã lại đi phá nhà dân. Không thể hiểu được vì động cơ gì.” Nhân Dân chuongquoc@gmail.com
“Đúng là chuyện động trời xảy ra ở thế kỷ 21, vì xảy ra tại một ngôi làng cổ  tại Thủ đô ngàn năm văn hiến và Hà Nội được thế giới vinh danh là TP Hòa bình...” Nguyễn Văn Nam nam@gmail.com
“Đúng vậy. Hà nội mang tiếng là Thủ đô nhưng những việc làm thì không giống ai.” Nguyen Chien trongchien579@gmail.com
“Chắc chắn phải có động cơ gì đó.. mấy cán bộ náy có suy nghĩ không thế ...mất tình thương con người với con người rồi.” Lê Tuấn tuano7959@gmail.com
“Hà Nội thì cái gì cũng nhất rồi. Ông chủ tịch xã không quyết định thì cán bộ nào dám đi cưỡng chế. Còn cấp huyện nữa, sự việc xảy ra rồi mới về họp kiểm điểm. Cấp huyện không chỉ đạo thì làm sao cấp xã dám làm....’ HongKhoa nguyenhongkhoa.tn@gmail.com
“Các bác nên nhớ là riêng làng Vân Lôi cưỡng chế lần này là lần thứ 2 nhé. Lần 1 là có khoảng 400 người đi cưỡng chế. Lần 2 này là 780 người. Đúng là lần sau phải hoành tráng hơn thì nó mới oai!” Thanh thanh Tnvhn@yahoo.com
Có bạn đọc ủng hộ việc mạnh tay cưỡng chế:
“Trước ở xã tôi, tôi đã biết. Biết là GPMB nên dân trồng thêm cây, xây thêm tường, làm thêm trần, đào thêm giếng ...để cố thủ, lấy cớ đòi thêm tiền. Nếu không cứng rắn như vậy e xã hội không phát triển….”- LeLe loidatviet@gmail.com
Nhưng nhiều bạn đọc có ý kiến ngược lại:
“Khi xây sao không ngăn cản, để đến khi cần giải tỏa thì lại làm không đúng lúc...” Tuấn tuannghia216@gmail.com
“Mỗi người dân là môt công dân. Đảng và chính quyền cũng do công dân bầu ra thì trước tiên muốn làm gì phải hỏi và họp ý kiến dân trước có hợp lòng dân không mới quyết định. Chứ nói như kiểu là cấp trên chỉ thị nên làm gấp, coi dân chẳng ra gì...” - KiKi catch_me_now@yahoo.com
Nhiều bạn đọc thắc mắc về việc thu hồi đất ở làng cổ:
“Lấy đất làm khu tái định cư, lấy chỗ nào không lấy lại lấy của làng cổ, đúng là thiếu cân nhắc...”- Minh minhnuyede@yahoo.com
“Tại sao lại kỳ khôi, đi lấy vị trí làng cổ ra làm đất tái định cư vậy?...ai cấp phép phê duyệt vậy? Lạ.” betta cryon_myshoulder150209@yahoo.com
“Tại sao lại phá làng cổ cho khu tái định cư rồi lại tái định cư làng cổ nơi khác.” LongNguyen tranhdau2@gmail.com
“Làng cổ mất đi....gốc của nước là làng, làng mất rồi thì văn hóa của cả đất nước cũng suy.” Trần Thị Dao Linh lolemyumi@gmail.com
Bạn đọc cũng thắc mắc thu hồi đất phục vụ mục tiêu quốc phòng, an ninh và lợi ích công cộng thì do Nhà nước quyết định thu hồi và bồi thường; còn phục vụ mục đích kinh doanh do nhà đầu tư thỏa thuận với người sử dụng đất để thu hồi và bồi thường mà sao giá đền bù cho dân lại quá rẻ:
“Việc thu hồi đất ở của hộ gia đình do cha ông để lại phục vụ an ninh quốc phòng thì được, nhưng nếu thu đất và nhà người ta để bán cho người khác làm nhà là không được dù núp dưới hình thức bố trí khu tái định cư cho khu gì đi nữa. Nếu cần thiết thì mua lại đất của dân mà tái định cư.”- Nguyễn Thị Chín anhchin40@yhoo.co.vn
“Đền bù cho dân thì có 700k/ m2 thế rồi xây xong bán lại và cho thuê thì với giá cao gấp 10 hay 20 lần.”- Duong nguyênkindo@gmail.com
“Giá 700k/m2 thì bây giờ mua dc ở đâu? chắc lên Lai Châu, Hòa Bình vùng núi để mua Chứ ở Hà Nội thì chỉ có vào vùng sâu của Sơn Tây thôi.” - Cung cungnc@gmail.com
“Đập nhà dân đang ở để làm nhà tái định cư, chuyển những người này sang tái định cư ở làng khác. Cứ thế tiếp theo thì tha hồ đi cưỡng chế và tái định cư. Hài thật, ở các xã này hết đất hết cách rồi sao.” Vu Trung Vuductrung0711@yahoo.com
“Vấn đề tái định cư như thế là tái kép (hai lần tái). Sao không chọn chỗ có quỹ đất trống hoặc chỗ không có dân sinh sống để bố trí khu TĐC, mà lại đuổi người phá nhà người đang ở, để bố trí cho người khác ở. Đất ở đó lâu đời do ông cha để lại mà tùy tiện tước đoạt của dân là không được.”- Nguyen Van Chui vanchui1368@yahoo.com.vn
Với đất kinh doanh như thế, bạn đọc lo ngại:
“Tái định cư, nói thực sự người có đất tại khu vực này khi bị giải tỏa chưa chắc có tiền mua lại được nền cất nhà ngay tại đất mình đã quy hoạch. Không có chính sách, khuôn khổ, bài bản gì hết, đền bù thì rẻ mạt, còn bán lại thì giá ngất ngưỡng. Mà tôi cũng lo ngại khi quy hoạch xong nền, lại chia cho các quan hết còn đâu mà đến tay người dân. Mấy ông này bán lại với giá cao thì chỉ ngươi giàu mới có tiền mua, "Tiền lại vô túi quan". Cái nền này là của Anh Xã, nền này của Anh Huyện và nền này của Anh Tỉnh nè.”- Nha Huynh hphongnha@gmail.com
“Cơn ác mộng THU HỒI ĐẤT bao giờ mới kết thúc đây? kể cả đất ông cha ngàn đời để lại, rồi nhà cổ vài trăm năm, rồi mồ mả tổ tiên bỗng nhiên bị ỦI , LẤP vì lý do THU HỒI ĐẤT.”- TamPhong tamphong0107@yahoo.com
Bạn đọc mong muốn:
“Hy vọng người dân được đền bù thỏa đáng và có nhà ở ngay.”- Phi Thiên Vũ vunm@gmail.com
“Cần có tố chất làm lãnh đạo. Phải yên lòng dân - thuận dân. Dù dân có sai nhưng là người lãnh đạo phải thể hiện sự hài hòa thì việc gì mà dân không nghe theo.”- Quang quang2707@gmail.com
“Hãy sống trong lòng dân, lấy dân làm đầu”- Nguyễn Văn Chiến chienld87@gmail.com
Bạn đọc hy vọng:
“Chính quyền cũng vì bảo vệ người dân, mà người dân thì cũng bảo vệ chính quyền, chúng ta hãy ngồi lại thảo luận tìm ra cách giải quyết tốt nhất, được cả cho chính quyền và người dân, việc gì đã xảy ra thì xảy ra rồi, hãy rút kinh nghiệm, mọi việc rồi sẽ ổn hết. Đảng và nhà nước ta là nhà nước phục vụ cho dân và vì dân, và người dân cũng thế.”- TienSinhDan ngxndan@gmail.com
Nguyễn Đoàn (tổng hợp)/Theo Dân trí
http://dantri.com.vn/ban-doc/lang-co-van-loi-tan-nat-sau-vu-cuong-che-lai-mot-chuyen-tai-tieng-xay-ra-o-ha-noi-847204.htm
---------------

20 nhận xét:

  1. Dân ta "hiền" quá. Chẳng còn khí phách chống cường quyền như xưa. Hay là sắp xảy ra?!

    Trả lờiXóa
  2. Cả đất H2O này đổ nát.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đảng, chính quyền làm như thế là đúng và cương quyết, có thế thì DÂN MỚI DẦU, NƯỚC MỚI MẠNH ĐƯỢC!
      Đừng vì những nhỏ bé, tiểu nông, mà kéo dài, kìm hãm đường lối đổi mới của đất nước, tôi hoàn toàn, tán thành việc làm kiên quyết, dứt khoát của cấp chính quyền địa phương ở Thạch Thất!. LẠI THÀNH KIÊN Trưởng phòng VHTT , Huyện Đông Hưng - Thái Bình 0979360138

      Xóa
    2. lại thành kiên bạn đúng là bộ mặt của đảng cộng sản việt nam , bạn làm tới chức trưởng phòng văn hóa thông tin của 1 huyện mà viết chữ "dầu" thay vì viết là "giầu" đủ hiểu năng lực cùng văn hóa của bạn đến đâu ( tên bạn tôi không viết hoa vì tôi không tôn trọng nhân cách con người bạn chứ không phải tôi không biết danh từ là gì}. Trong khi giá đất 5 triệu 1m2 mà bồi thường có 700 ngàn cho dự án vì mục đích kinh tế chứ không phải phúc lợi xã hội hay an ninh quốc phòng, rồi chưa qua 1 cấp tòa nào phân xử chính quyền tự ra lệnh cưỡng chế mà bạn bảo là cương quyết hả bạn, bạn có hiểu luật pháp không? Nếu như có sự khiếu kiện hoặc có vi phạm trong hợp đồng đền bù giải tỏa bắt buộc tòa án phải vào cuộc trước rồi mới chuyển qua thi hành án tống đạt quyết định của tòa ,cưỡng chế là khâu sau cùng không ai có thể làm tắt được bạn có hiểu không?. Bạn nên nhớ dự án xây nhà tái định cư ở thôn Vân lôi xã Bình yên huyện Thạch thất đơn thuần chỉ là 1 dự án kinh tế cho nên chủ đầu tư cũng đơn thuần là người làm kinh tế bởi thế không thể vì bất cứ lý do gì mà lấy danh nghĩa nhà nước ra để mà áp giá đền bù theo khung giá đất của nhà nước được bạn nhé.

      Xóa
  3. Nước cổ chúng còn cho tan nát, huống chi làng cổ!

    Trả lờiXóa
  4. Nếu thế này thì trời đất sắp xập mất thôi....

    Trả lờiXóa
  5. Người ta huy động cả ngàn người phá tan nhà cửa, làng xóm của bạn mà bạn vẫn còn mong muốn ngồi xuống chúng ta cùng bàn bạc thì tôi chắc rằng lợi ích của bạn thật đáng để ngồi xuống thay vì phải đứng lên.
    Người ta đến tận cửa nhà bạn, hăm dọa bạn, phá tan nát nhà bạn, khiến gia đình bạn không nhà, hàng xóm bạn không cửa mà bạn vẫn nói là chuyện gì xảy ra đã xảy ra, hãy rút kinh nghiệm.
    Hãy nói cho tôi biết nhà bạn ở đâu, tôi sẽ cho quy hoạch giải tỏa 500k/1m2 rồi nửa đêm tống bạn ra đường, ủi sập nhà bạn và tôi sẵn sàng trải thảm mời bạn ngồi xuống bàn bạc để cùng rút kinh nghiệm.
    Bạn thật là thánh nhân, bạn biết đấy, họ đều chết hết rồi.

    Trả lờiXóa
  6. Rồi sẽ lại có thêm nhiều những anh Vươn anh Viết.

    Trả lờiXóa
  7. Lại thêm một Văn Giang, một Tiên Lãng. Ước gì có thêm nhiều tiếng súng, bom gaz của anh em nhà Vươn cho bọn cầm quyền cướp ngày vỡ óc ra cho bọn nó khôn hơn một chút nhỉ! Miền Bắc từ sau Cải 'kách' ruộng đất năm 1953 của 'Kụ' dân tình 'rét' đậm, nhũn như con chi chi, mặc cho cướp ngày đập phá, vơ vét.

    Trả lờiXóa
  8. Còn Làng cổ là còn gốc gác, còn di tích , còn văn hóa , còn bản chất truyền thống , còn tinh thần dân tộc , những thứ này cũng là một " Thế lực thù địch " của chính quyền , mục đích của HỌ là muốn người dân VN không còn biết mình là ai nữa . Những thế hệ mới ra đời giữa rừng bê tông , sống làm việc và thi hành mệnh lệnh như những cỗ máy , tình yêu Quê hương dần dần mai một vì làm gì còn quê mà yêu ? . Đối với người VN thì khu tái định cư không bao giờ trở thành " Quê hương yêu dấu " cả . Phải đấu tranh chống lại bọn ăn cướp truyền thống văn hóa vì bọn này chính là những tên tay sai tương lai của kẻ thù dân tộc .

    Trả lờiXóa
  9. Giặc cướp nước- giặc ngoại xâm Cũng k ác bằng bọn cướp đất -giặc nội xâm do đảng và nhà nước ta lãnh đạo???
    NGLUY

    Trả lờiXóa
  10. CƯỠNG CHẾ! CƯỠNG CHẾ! VÀ CHỈ CÓ CƯỠNG CHẾ TRONG TƯ DUY LÃNH ĐẠO THÌ XÃ HỘI ĐÁNG BÁO ĐỘNG. MỘT ĐẤT NƯỚC CÓ 4 NGÀN NĂM LỊCH SỬ, MỘT THỦ ĐÔ HÀ NỘI NGÀN NĂM VĂN HIẾN TỨC LÀ CÓ ĐỨC CÓ NHÂN MÀ CƯỠNG CHẾ VÀO 24 TẾT THÌ CÒN CÓ TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN NÀO CHỨNG GIÁM CHO KHÔNG? LẤY TÚP LỀU MÀ ĐÓN TẾT VÀ THỜ CÚNG ÔNG CHA THỬ HỎI LÃNH ĐẠO HÀ NỘI NGHĨ GÌ? KHÔNG BIẾT Đ/C ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ BÍ THƯ THÀNH ỦY HÀ NỘI PHẠM QUANG NGHỊ, Đ/C NGUYỄN THẾ THẢO ỦY VIÊN TW ĐẢNG CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI LÀM GÌ MÀ ĐỂ CHO DÂN CỦA MỘT LÀNG Ở THỦ ĐÔ ĂN TẾT TRONG HOÀN CẢNH NHƯ VẬY. NHÂN DÂN CHỜ SỰ LÊN TIẾNG CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "THỬ HỎI LÃNH ĐẠO HÀ NỘI NGHĨ GÌ?"
      Nếu bạn hỏi những con vật như vậy, tất nhiên bạn sẽ không có câu trả lời! Chúng làm gì biết suy nghĩ!

      Xóa
  11. nguoi ta vẫn cố tình giữ lại trong bản hiến pháp mới quy định "Đất đai là sở hữu toàn dân". Như thê có nghĩa là chính quyền có quyền quản lý ban phát cái thứ sở hữu toàn dân đó. Và đất đai là nguồn làm giàu chính của cán bộ núp dưới danh nghĩa phục mục tiêu chung. Khi Nhà nước chỉ tay, công an ra tay thì nhân dân trắng tay. Không có nước nào trên thế giới này mà người dân không được quyền sở hữu đất đai. Đó là điểm đặc biệt mà Hiến pháp mới vẫn cố giữ. Đúng là thiên đường Xã hội chủ nghĩa. Các cán bộ như ông Truyền, ông Khánh ở Thanh tra Chính Phủ vì thế có hàng chuc ha đất, còn nhân dân thì như vậy đó.

    Trả lờiXóa
  12. Sao vụ này không đưa lên VTV1 nhỉ.Sao VTV1 dành nhiều thời gian nói về vụ máy bay Malaixia thế mà không nói về vụ này?không nói về vụ bà Trần Thị Liêng(mẹ của Tạ Phong Tần) tự thiêu?VTV theo chỉ đạo của đảng đang lái dư luận vào những việc vụn vặt để dân quên đi tình hình đất nước.Họ chỉ muốn cho dân thấy cái chân hoặc cái tai con voi (như trong chuyện thày bói xem voi) mà không muốn dân biết hết sự thật.

    Trả lờiXóa


  13. Làng Đào Nhật Tân ơi ! Thôi Vĩnh Biệt !








    Làng hoa lịch sử lâu đời

    Đất Hà thành văn vật ơi !

    Đào Nhật Tân thế là hết !

    Tết Giáp Thân buồn góc trời …

    Nhật Tân có từ bao giờ ?

    Chắc trước Tình yêu nên thơ :

    Anh hùng Nguyễn Huệ dâng hiến

    Cành đào Công chúa (1) mộng mơ



    «Bề dày chiều dài Lịch sử .. .."

    Lưỡi gỗ quan nhớn quan bé

    Cơn sốt địa ốc đầu tư

    Đầu cơ chẳng cần tư lự

    Cho dù Toàn Dân kiến nghị

    Nào chẳng ăn có thua gì !

    Chỉ xin giữ lại một chút

    Giữ lại Truyền thống & Sử thi



    * * *



    Làng hoa Nhật Tân truyền thống

    Một nét chấm phá Hà Nội

    Ngàn năm văn hiến Sông Hồng

    Vô tình khối thép bê tông

    Vô tâm nghiền nát đồng đào

    Có một không hai Đất nước

    Công trình hiện đại tháp cao ....



    Singapore phố Tàu cổ

    Hiện đại & xưa cũ Tây Đô (2)

    Paris Tương lai & Quá khứ

    Luân Đôn Tân & Cổ điểm tô



    * * *



    Ba lần Nguyên Mông viễn chinh

    Bầy pháo đài bay oanh tạc

    Thăng Long Hà Nội bất khuất

    Ngoại xâm cũng đành bất lực

    Thủ Đô Hồ Gươm lung linh



    Tiếp quản Mở cửa Thành đô

    Làm thay diện mạo khá lớn

    Tầm nhìn ngắn hạn thủ trưởng

    Giai cấp mới vô học giàu sang

    Hàng phố gọi tên thay đổi

    Kiến trúc đầu Tây đuôi Tàu

    Ta ngắm trông không ra Ta

    Tây chẳng trông giống ra Tây

    Tự do cá nhân chủ nghĩa

    Nhà nhà nhô ra sụt vào

    Bù lúc chủ nghĩa tập thể



    * * *



    Ngoại xâm bao lần hủy diệt

    Hà Nội vĩnh cửu bất diệt

    Nội xâm hủy diệt tàn phá

    Thủ Đô tự hủy hư hao

    Thù trong nguy hiểm tối đa







    Hà Nội quản trị đô thị

    Phố Cổ Phố Mới hài hòa

    Paris Ánh sáng diễm lệ

    Phố quay về Khải Hoàn Môn

    Quy chiếu chiến thắng Tương lai

    Đại Đế (3) xưa nghĩ nay mai



    * * *



    Làng hoa lâu đời tồn tại

    Đất nước có một không hai

    Lịch sử - Lịch sử phán xét

    Còn đâu Nhật Tân thiên thai !











    Cảm giác mất mát quá lớn

    Tinh thần vật chất cả hai

    Tâm sự nỗi lòng buồn gợn

    Sóng bỗng biến mất đào mơn



    * * *



    Hà Nội tiến trình trùng tu

    Xây dựng công trình văn hoá

    Ngàn năm Thăng Long vần vũ

    Làng đào biến mất sa mù



    * * *



    Làng thuộc hành trình phát triển

    Hà Nội niên kỷ văn hiến

    Phục hồi những gì đã mất !

    Phá đi những gì hiện hữu ?!



    * * *



    Rồi đây mỗi dịp Tết về

    Nhật Tân khuất sau nhớ Quê

    Tết đến không thể nhắc tới

    Mai đào nở rộ bến mê

    Làng Nhật Tân thôi hết rồi !

    Một nét tuyệt đẹp Hà Nội

    Chỉ còn Mẹ kể trong mơ !



    Nguyễn Hữu Viện

    Paris, 15/01/2004 Năm Quý Mùi



    1. Ngọc Hân

    2. Kyoto hay Tây Kinh

    3. Napoléon



    Năm 2003 diện tích trồng đào ở Tây Hồ lên đến 210ha, bình quân đạt 35 triệu đồng/sào. Nếu dự án Khu đô thị mới Nam Thăng Long được tiến hành đúng dự kiến, thì năm 2005 hầu hết diện tích trồng đào sẽ biến mất, thay vào đó là nhà cửa, đường sá...

    Vợ chồng anh Trần Quốc Trung người trồng đào Nhật Tân băn khoăn, lo lắng: "Chúng tôi từng là công nhân nhưng xin nghỉ hưởng tiền trọn gói để về trồng đào, bây giờ chỉ còn ít đất ngoài đê sông Hồng, trình độ không có thì biết làm gì". Số tiền đền bù gia đình anh nhận được khoảng 70 triệu đồng cho hơn 200m2 quá nhỏ bé so với những gì gia đình anh mất và cũng chẳng thấm tháp gì so với giá mà thành phố bán lại không dưới 15 triệu đồng/m2.

    Mất đất gốc rồi, những bây giờ phải chuyển sang trồng đào ở bãi ngoài đê sông Hồng, nơi trước đây chỉ trồng rau vì hay ngập úng. Chính vì vậy, để trồng được đào, người dân huy động làm đê bao mà theo tính toán có hộ phải chi gần bằng với số tiền đền bù mà họ nhận được. Tuy vậy, trồng ở đây không yên tâm với lũ lớn có thể làm vỡ đê bất cứ lúc nào. Đất ngoài bãi tốt hơn đất cũ vì có phù sa bồi đắp, nhưng hoa đào sẽ không đẹp bằng. Đất tốt và nhiều phù sa làm cho cánh hoa mỏng hơn và không bền. Loại đất này cũng rất dễ vỡ nên khó vận chuyển, vì vậy chỉ trồng được đào bán cành chứ không trồng được đào thế. Lúc đó, đào có trồng ở Nhật Tân cũng chẳng còn là đào Nhật Tân nữa.



    Nguyễn Hữu Viện

    Trả lờiXóa
  14. ĐANG hỏi .Đ.Ả.N.G.
    ******$$$$$$********

    Các ông : Trọng - Dũng - Sang. Phải có trách nhiệm trả lời những câu hỏi sau:

    1- THÀNH PHỐ VÌ HOÀ BÌNH là như vậy sao ?

    2- CỘI NGUỒN -ĂN QUẢ NHỚ KẺ TRÒNG CÂY - LUÔN LUÔN CHÚ TRỌNG, CHĂM SÓC VÀ LÀM TỐT CÔNG TÁC ĐỀN ƠN, ĐÁP NGHĨA ... Mà lại để cho rất, rất nhiều vụ như thế này xảy ra thường xuyên sao?
    Các ông không xử đúng, làm nghiêm, làm gương vụ "Làng Cổ Văn Lôi" này , tôi e rằng : đất nước UKRAINA , Tuy xa nhưng lại rất gần với Nhân Dân Việt Nam đó!

    Trả lờiXóa
  15. "Trước ở xã tôi, tôi đã biết. Biết là GPMB nên dân trồng thêm cây, xây thêm tường, làm thêm trần, đào thêm giếng ...để cố thủ, lấy cớ đòi thêm tiền. Nếu không cứng rắn như vậy e xã hội không phát triển….”- LeLe loidatviet@gmail.com
    Thằng này là chó sói chắc, chuyên đánh dân?

    Trả lờiXóa
  16. “Trước ở xã tôi, tôi đã biết. Biết là GPMB nên dân trồng thêm cây, xây thêm tường, làm thêm trần, đào thêm giếng ...để cố thủ, lấy cớ đòi thêm tiền. Nếu không cứng rắn như vậy e xã hội không phát triển….”- LeLe loidatviet@gmail.com
    "Phát triển" vào túi chúng mày chắc?!

    Trả lờiXóa
  17. Trăm năm trong cõi người ta
    Cái cõi cướp đất, ấy là cõi riêng
    Quan chức đua nhau kiếm tiền
    Hễ mà có chức, tiền liền theo sau
    Lãnh đạo là một lũ sâu
    Nông thôn xơ xác, chớ cầu tiến nhanh
    Xã hội tụt hậu,loanh quanh
    Trộm cắp vô cảm, càng ngày càng sâu
    Mua quan, bán chức từ lâu
    Lũ ngu lãnh đạo, về sau ngu nhiều
    Thương người lao động tiêu điều
    Nhà thì thuê trọ, liêu xiêu tháng ngày
    Suốt ngày cắm mặt ai hay?
    Để cho LÃNH ĐẠO đắm say kiếm tiền

    Trả lờiXóa