Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

"Bức xúc vì nghi can không khai" (!?)


Chiều 26/3, TAND TP Tuy Hòa (Phú Yên) tiếp tục phần tra hỏi 5 cựu sĩ quan công an dùng nhục hình khi hỏi cung dẫn đến cái chết của anh Ngô Thanh Kiều (32 tuổi, ngụ thôn Mỹ Thuận Ngoài, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên).
Đúng 14h chiều, HĐXX tiếp tục phần xét hỏi bị cáo Phạm Ngọc Mẫn (nguyên Thượng úy thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Tuy Hòa). Bị cáo Mẫn thừa nhận: "Vì nóng vội, phần vì bức xúc do anh Kiều ngoan cố không chịu khai nên đã dùng dùi cui đánh 4-5 cái vào bắp đùi và bắp chân anh Kiều. Bây giờ nghĩ lại bị cáo thấy việc làm của mình là sai phạm pháp luật, thấy đau xót cho gia đình nạn nhân”.
Bị cáo Mẫn cũng khai nhận, trong quá trình lấy lời khai cũng thấy các anh Nguyễn Minh Quyền, Nguyễn Tấn Quang, Đỗ Như Huy đều dùng dùi cui đánh anh Kiều. Tuy nhiên, đánh bao nhiêu thì bị cáo không rõ.
Bị cáo Nguyễn Minh Quyền (nguyên Thiếu tá thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an tỉnh Phú Yên) thừa nhận đã dùng dùi cui đánh 4 – 5 cái vào phần cẳng chân anh Kiều vì bức xúc do anh Kiều không chịu khai. Trả lời về sự mâu thuẫn giữa lời khai tại tòa hôm nay với lời khai trong quá trình điều tra, bị cáo Quyền nói: “Do tâm lý lúc trước không ổn nên khai khác nhau”.
Cũng theo bị cáo Quyền, trong lúc ăn cơm, nghỉ trưa, bị cáo có nghe tiếng kêu la của anh Kiều trong phòng điều tra.
Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Tấn Quang (nguyên Thiếu tá, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Tuy Hòa) lại khai đã thấy Mẫn và Quyền dùng dùi cui đánh nhiều lần vào người anh Kiều, mỗi lần từ 4 - 5 cái chứ không phải một lần.
Tại phiên tòa, các bị cáo đều khai chỉ dùng dùi cui đánh vào đùi, chân của anh Kiều. Tuy nhiên, theo kết quả giám định pháp y của Trung tâm Pháp y Phú Yên, anh Kiều tử vong do chấn thương sọ não, chấn thương phần mềm trên cơ địa có viêm phổi.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Tuy Hòa, đầu tháng 3/2012, Công an TP Tuy Hòa lập chuyên án điều tra về vụ trộm cắp trên địa bàn do ông Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa làm Trưởng ban chuyên án.

Vợ và 2 con thơ của anh Kiều.
Vợ và 2 con thơ của anh Kiều.

Những bức ảnh cho thấy anh Kiều bị đánh trọng thương được gia đình chụp lại làm bằng chứng tại tòa
Những bức ảnh cho thấy anh Kiều bị đánh trọng thương 
được gia đình chụp lại làm bằng chứng tại tòa


Chiều ngày 12/5/2012, ông Hoàn chỉ đạo thuộc cấp phối hợp với Công an huyện Tây Hòa mời Ngô Thanh Kiều về Công an TP Tuy Hòa làm việc.
Đến ngày 13/5/2012, tổ công tác gồm 7 người ở Công an TP Tuy Hòa, Công an huyện Tây Hòa và Công an xã Hòa Đồng đã đến nhà còng tay Kiều đưa về Công an TP Tuy Hòa. Trong quá trình lấy lời khai, 5 sĩ quan công an đã thay nhau dùng dùi cui đánh vào người nghi can dẫn đến cái chết của anh Kiều.
Theo kết quả giám định pháp y của Trung tâm Pháp y Phú Yên cho thấy anh Kiều tử vong do chấn thương sọ não, chấn thương phần mềm trên cơ địa có viêm phổi. Chính điều này khiến gia đình nạn nhân phẫn nộ gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng để xử lý theo đúng pháp luật.
Nhạn Sơn - Doãn Công/DT
 
---------------

48 nhận xét:

  1. Lũ mất nhân tính !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CÔNG AN CHỈ ĐƯỢC DẠY PHẢI TRA TẤN THÌ NGHI CAN MỚI NHẬN TỘI HAY SAO?. VÌ THẾ SAU KHI ĐÁNH CHẾT NGƯỜI BẰNG DÙI CUI" THƯỢNG ÚY PHẠM NGỌC MẪN MỚI NHẬN THẤY VIỆC LÀM CỦA MẪN LÀ SAI PHẠM PHÁP LUẬT ? THẬT NỰC CƯỜI KHI MỘT CÔNG AN ĐƯỢC ĐÀO TẠO TRONG TRƯỜNG CẢNH SÁT RA MÀ KIẾN THỨC LẠỊ KHÔNG BẰNG ANH DÂN PHÒNG ? VẬY LỖI LÀ TẠI AI NHỈ? PHẢI CHĂNG ĐÓ LÀ NHỮNG KẺ COI THƯỜNG PHÁP LUẬT VÀ MẤT TÍNH NGƯỜI !

      Xóa
    2. "vì bức xúc do anh Kiều không chịu khai" (!?) (TRICH)

      Bợi vậy "KHÔNG có, đánh cho CÓ, có ĐÁNH cho CHỪA)

      Và đây cũng là cách PHÁ ÁN nhanh nhất THẾ GIỚI của CÔN AN CỌNG SẢN (xin đừng TIẾM danh NHÂN DÂN) mà ông tướng CÔN AN CỌNG SẢN đã tự sướng trên TV.

      Xóa
    3. "tổ công tác gồm 7 người ở Công an TP Tuy Hòa"

      Lũ mất nhân tính nay gồm 5 bị cáo

      Nguyễn Minh Quyền (thiếu tá),
      Nguyễn Tấn Quang (thiếu tá),
      Phạm Ngọc Mẫn (thượng úy),
      Đỗ Như Huy (trung úy),
      Nguyễn Thân Thảo Thành (thiếu úy).

      CÒN thiếu 2 thằng CÔN AN nữa, chắc cũng TÁ hay ÚY gì đây(!?)

      CÔN AN kiểu gì mà thấy toàn SĨ QUAN không thấy LÍNH.

      Dân ĐÓNG THUẾ nuôi những thằng CÔN ĐỒ nầy để nó HÀNH HẠ, ĐÁNH ĐẬP mình.

      Ôi! Xã Hội Cực Ngu (xhcn) hết biết.

      Xóa
  2. Chúng nó là đồ chó ngao.

    Trả lờiXóa
  3. Các đ/c ơi. Hãy nhớ đối xử với nhau như là giữa người và người. Đừng như giữa súc vật và người!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các đồng chí của bác có còn là người nữa đâu!

      Xóa
    2. Hai tieng "dong-chi" hay de chung no dung voi nhau!
      Tom lom!

      Xóa
  4. Mấy tay đàn em của đại tướng TĐQ làm đến cấp tá rồi mà non kinh nghiêm quá? Làm viêc cho Đảng để sơ xuất tội mình chịu công ông anh hưởng hay là thể hiên bản chất hèn vơi giặc ác với dân???
    NGLUY

    Trả lờiXóa
  5. Trương Minh Tịnhlúc 09:14 27 tháng 3, 2014

    Nhìn hình người thiếu phụ và 2 đứa nhỏ tôi không cầm được nước mắt.Chế độ đã tạo nên những con người hung ác,đánh người ta tới chết.....Nhưng Đảng sẽ tha bỗng những CA nầy.Vì chính họ là người bảo vệ Đảng.Xử chỉ là cho vui.Xử Đoàn Văn Vươn mới thiệt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi trong comment cua minh, chinh ban viet hoa chu"dang" mot cach ton-vinh, thi su phe-phan cua ban co phan 'KHO HIEU"!

      Xóa
  6. Chế độ khốn nạn tạo nên những thằng đao phủ khốn nạn

    Trả lờiXóa
  7. Nào là lời Bác dạy?
    Nào là đạo đức Bác?
    Kết quả là thế này:
    Dân ta chết oan uổng
    Khi vào tay công an.

    Nào là những mỹ từ:
    “Công an của nhân dân”
    “Vì nhân dân phục vụ”
    Hàng ngày Đảng vẫn gào
    Dân nghe mà nhức óc.

    Nhưng thưa ông Phú Trọng?
    Cùng Bộ trưởng công an?
    Các ông lại dạy lính
    “Còn Đảng là còn mình”
    Thì những điều kể trên
    Lừa dân cho sướng miệng?

    “Còn Đảng là còn mình”
    Giờ chúng là âm binh
    Tàn ác với dân mình
    Trái với lời Bác dạy.

    Thưa với ông Phú Trọng
    Ông là Tổng bí thư
    “Còn Đảng là còn mình”
    Nó là “Thanh kiếm sắc
    Bảo vệ đảng” của ông
    Vậy có phải thưa ông?
    Nhân dân là thù địch?
    Để quân ông đánh, giết!?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bàn Còm viết hay quá, "còn Đảng còn Mình" nghe sao "phô" quá bác nhỉ !

      Xóa
    2. Gửi bạn: ND 19:27

      “Còn Đảng là còn Mình”
      Nghe sao mà thấy tởm!
      Trước là chúng nịnh hót
      “Còn ông là còn tôi”
      Sau là chúng đe dọa
      “Tôi còn là ông còn”!

      Đúng là lũ lưu manh!
      Kết nghĩa bọn khốn nạn!
      “Còn Đảng là còn Mình”
      Thành Ma – phia, băng đảng!

      Cảm ơn bạn đã đọc
      Và động viên Còm này
      Hãy là một chiến sĩ
      Đấu tranh cho dân chủ
      Đất nước đang cần tôi
      Và những người như bạn.

      Hãy dũng cảm, tự tin
      Viết cái gì mình nghĩ
      Chống lại lũ độc tài
      Đang hại dân, bán nước.

      Chào bạn!
      Thích Đọc Còm

      Xóa
  8. 5 con c.hó dại đại diện cho 1 lũ c.hó dại.
    Mặc dân sự nhìn hiền khô tử tế..... tại sao khi khoác áo cảnh phục biến thành con thú dữ..???

    Trả lờiXóa
  9. Đây là câu trả lời cho thằng chó Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền khi hắn vênh mặt cho rằng, "cơ quan điều tra Việt Nam là một trong những cơ quan giỏi nhất thế giới, phá án rất nhanh"

    Tiên sư bọn côn đồ đội lốt công an được dung dưỡng bởi chế độ CSVN, một bọn ngu dốt và liều lĩnh khiến cho bao nhiêu người bị chết oan vì tụi này.
    Có ai giỏi luật xem có thể kiện tụi công an Việt Nam ra tòa quốc tế hay không? Vì tội này ngang với tôi thảm sát con người. Nếu kiện thì phải kiện tên đầu sỏ TDQuang, là tên chịu trách nhiệm cao nhất của bọ côn đồ đội lốt công an này!

    Trả lờiXóa
  10. Hay quá hén,nghe nói dễ thương ghê !!!

    Trả lờiXóa
  11. kng con tu gi cho bon giet nguoi! Toi dang song giua bay lang soi !!! da dao da dao da dao

    Trả lờiXóa
  12. Vì nóng vội , vì hấp tấp , vì bức xúc , vì thiếu hiểu biết pháp luật , vì hạn chế trong nhận thức ………Những lý do ngụy tạo thật hiền lành và lạ thay nhiều khả năng nó sẽ được hội đồng xét xử chấp nhận một cách dễ dàng và ……….Kiên quyết .

    Từ nay người dân có thể phần nào giải nghĩa được các ngôn từ của lực lượng CA khi họ :

    - Nóng vội --> ( Nghĩa là ) Khả năng sẽ có người chết .
    - Vì bức xúc --> khả năng sẽ có khối người chết và tàn tật .
    - Chỉ đánh vào cẳng chân --> đã nện vỡ đầu , phòi óc nạn nhân .
    - Mời đến …… ---> Sẽ bị " Nện thật lực " nếu không tự đến .

    Ở “ Tầm “ cao hơn và “ Vĩ mô “ hơn , khi họ nói :

    - “ Phấn đấu tiến tới xóa đói , giảm nghèo vĩnh viễn “ --> Dân đang ngày một nghèo thêm , nhiều người đang và sắp đói .
    - “ Cần tiến tới xây dựng nhiều công trình phúc lợi hơn nữa để phục vụ đời sống nhân dân “ ---> sắp có nhiều sân gôn , “ Rì sọt “ , biệt thự siêu sang ra đời , nhiều trẻ em , cô giáo sẽ phải đu dây và chui vào túi để vượt sông mỗi khi đến trường . Thêm nhiều loại “ Thời trang biểu tình “ của dân nghèo sắp được trình diễn .
    - “ Cần đảm bảo một môi trường văn hóa lành mạnh , phục vụ đời sống nhân dân “ --> Sẽ xây thêm nhiều nhà tù , nhiều người sẽ bị bắt vì “ cái “ 258 , 259 gì gì đó .
    - “ Cần phải kiện toàn bộ máy tổ chức nhà nước , đặc biệt chú trọng tới bộ phận cán bộ trẻ có năng lực , có trình độ “ --> Sắp có sự “ Dịch chuyển “ của các “ thái tử đỏ “ , phục sẵn để được “ Cấy “ vào đâu đó .
    - “ Cần phải lên án và phê phán quyết liệt những tư tưởng lệch lạc , xa rời quần chúng “ --> Sắp có đánh nhau to giữa các " ông lớn " .

    Để gió cuốn đi

    Trả lờiXóa
  13. Chính quyền Phú Yên lại lập lại tiếng kêu của con chim gõ kiến nửa rồi.
    Ngày xưa treo chị Thuận lên đánh cho bầm mình,nay chơi kiểu này thì hết biết.
    Tôi yêu cầu chính phủ Việt Nam hiện nay phải thực thi pháp luật mà trừng trị bọn này.
    Chúng là lũ du đảng chứ không thể là cán bộ công an được.
    Cán bộ Phú Yên cần học hơn về đạo đức HCM,cả cái anh to nhất tỉnh.
    Nói thật,tôi chả ưa cái đám này,ngày xưa hay ra đó công tác,chúng chả là gì với tôi,mà nhìn tôi hằm hằm,khiến tởm.Tội nhất là anh Trúc Chi,nhà báo của báo Thanh niên,lại tập kết ,quê Phú Yên bị nó cấm vận về quê.
    Cả đám nó hổn xượt đến không ngờ khi nó gọi " Anh Năm chăn vịt,anh Bảy thợ nề ".
    Chúng tấn công,đốt nhà dân Vũng Rô y như cướp.
    thật hết biết vì lẽ gì mà Chính Phủ dung túng quá đáng,cái đám này có công gì cách mạng đâu.Thằng làm liên lạc bảo vệ,nhờ im mồm che con riêng cho thủ trưởng,vọt lên bí thư.Thằng kĩ sư nông nghiệp nhưng chỉ biết trồng mì,được cái cô vợ là Trang đẹp,giỏi lại vọt lên bí thư.
    Không thể tha thứ và xử kiểu xã hội đen vụ này được.
    Công Sơn,Nha Trang.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thỉnh thoảng Công Sơn " Điên tiết lên " mà có nhiều còm hay đáo để .

      Xóa
    2. Anh CongSon: "khong the tha-thu...", vay theo Anh chungta phai lam the nao a!

      Xóa
    3. "Chúng là lũ du đảng chứ không thể là cán bộ công an được" Tui khoái câu này nhưng chưa đủ :"Chúng là súc vật". Nếu còn Đảng, còn mình thì lũ súc vật này còn được trọng dụng

      Xóa
    4. "Không thể tha thứ..." là phải rồi , Công Sơn ạ! Nhưng ...hết vụ này lại lòi ra vụ khác , cảm tưởng như không bao giờ hết chuyện CA coi dân như súc vật . Vậy do đâu cà??? Do Đảng Công Sơn thôi , ĐCS dung túng cho lũ này nên mới có câu "trung với Đảng" , nếu Trung với nước thì nó đỡ hơn nhiều đấy...Chả còn biết nói làm sao, giờ chỉ mong toàn dân nổi lên như bão mới hả...

      Xóa
    5. Anh Công Sơn đúng!
      Chúng nó còn đểu cáng hơn cả xã hội đen.
      Vì chúng nó là xã hội đỏ.

      Xóa
  14. Các vị CA này đều được "học hành" đầy đủ những mánh lới tra tấn, bức cung nhưng "tránh" để gây chết người, và họ đã khai trước tòa đúng như vậy. Rõ ràng đây là tội giết người cố ý do "ngẫu hứng" nghề nghiệp!

    Trả lờiXóa
  15. Những tên ác ôn khát máu của chế độ cs VN !!!

    Trả lờiXóa
  16. Kỳ lạ thật các báo ngành CA , ém lẹm , không thấy đưa tin vụ này gì hết. Toàn thấy họ đưa tin : CƯỚP - GIẾT -HIẾP .... Thủ trưởng các đơn vị HỌC TẬP , HỘI HỌP , TRAO ĐỔI , NÂNG CAO, TẤM GƯƠNG.
    Chán thật 1 xã hội kiểu ỐI DZỜI ƠI !

    Trả lờiXóa
  17. Cảnh sát diều tra bây giờ "hỏi cung" như vậy cả. Xui cho bọn này đánh anh Kiều mạnh tay quá. Sao chúng lại ác như vậy nhỉ? Không giải thích được!

    Trả lờiXóa
  18. 5 ten Hung do Con an cua Dang TA.
    Bon Chung Tan bao giet chet Dan TA.

    Trả lờiXóa
  19. Cần phải kiện BỌN NÀY hoặc BỌN ĐẦU SỎ của chúng ra toà án quốc tế về chống lại loài người!!!

    Trả lờiXóa
  20. Ở bài trước , LS. Trần Thu Nam cho rằng CA đánh người là do trình độ văn hóa có hạn , Thiếu tá CA trình độ văn hóa kém ? Trước đây 40 năm , chị gái tôi vào ngành CA , yêu cầu trình độ hết lớp 10 , lý lịch gia đình phải tuyệt đối cơ bản . Bây giờ CA đánh người ở khắp nơi , chẳng lẽ Bộ CA nhận toàn những kẻ vô học vào để đào tạo thành sĩ quan . . . sát thủ ?

    Trả lờiXóa
  21. Đây là tội cố ý giết người của lũ người hiểu biết pháp luật. Cố tình phạm luật. Coi thường mạng sống người dân thì chúng nó bảo vệ chó à. Tử hình chúng nó.

    Trả lờiXóa
  22. Sao Thẩm phán không lấy dùi cui nện 5 anh này xem thử thế nào là " Bức xúc vì tụi bây không khai" ????

    Trả lờiXóa
  23. Ngày xưa khi Võ Thị Thắng vào trong Đồn Cảnh Sát VNCVH có bị đánh như vậy không ta, nếu như vậy thì nụ cười của chị không tưoi như ảnh chụp được. Lũ súc vật, chúng bay cũng còn cha mẹ, vợ con mà, hãy liệu đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khách quan thì bà Thắng đừng buồn nhe. Tội của bà là hình sự (khủng bố) đó. Không oan đâu.
      (Một người Hà Nội.)

      Xóa
  24. Ông Trần Đại Quang phải chịu trách nhiệm trước công lý về việc có 5 con quỷ đội lốt người này trong nghành của mình.

    Trả lờiXóa
  25. 5 thằng côn đồ kia.
    Khi chết đi, chúng mày sẽ bị bỏ vào vạc dầu sôi cho xứng với tội ác chúng mày đã gây ra.

    Trả lờiXóa
  26. những tên C.A này đang làm cho sự VONG của Đảng ,của chế độ , là thế lực thù địch , là diễn biến hòa bình , là bộ phận không nhỏ ,là những phần tử xấu .....là là gì hở đ/c Trọng tổng bí thư ?

    Trả lờiXóa
  27. Công an VN lũ bất nhân, tàn bạo không còn tính người; chỉ biết còn đảng còn mình mà thôi. Đó là đồ chó mà, rồi có ngày sẽ tiêu diệt lũ công an.

    Trả lờiXóa
  28. Sau vụ này, hình ảnh nền dân chủ của ta ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi nền công an chủ nên việc cấp bách bây giờ là đồng chí Doan phải chữa câu nói của mình ngày trước ngay, thay vì 1000 lần thì bây giờ chỉ nên nói đại ý : nền dân chủ của ta hơn nền dân chủ tư bản 999 lần cho nó biện chứng khách quan.

    Trả lờiXóa
  29. Đánh con người ta đến tan nát không còn gì nguyên vẹn !!!

    Trả lờiXóa
  30. Escaped unpunished crime .., ..
    So the world lost its balance.
    When error not rewarded .., ..
    Then Nirvana will perceive us to shame.
    Xin lỗi chủ Blog vì không dịch ra tiếng Việt.

    Trả lờiXóa
  31. Đất Phú Yên, tên thì nghe dễ thương và người dân dễ mến.
    Những địa danh nghe rất hay Tuy Hòa, Sông Cầu, đầm Ô Loan...
    Nhưng không hiểu tại sao cán bộ toàn là Đầu Trâu Mặt Ngựa không hà.

    Trả lờiXóa
  32. Tôi mong cho lũ năm tên công an kia có kết cục như nạn nhân Kiều và con cái chúng nó cũng phải chịu quả báo vì có người cha mất nhân tính.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bảo đảm sẽ có đấy. Bà con ở địa phương xin thông báo khi có tin vui nhé? Cám ơn trước.

      Xóa