Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Tang lễ Thượng tướng Phạm Quý Ngọ tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao


(CAO) Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
Đồng chí Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, sinh ngày 24 tháng 12 năm 1954; quê quán xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, Thái Bình. Thường trú nhà số 7 đường Bằng Lăng 10, khu Vincom, Q.Long Biên, TP Hà Nội. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Thứ trưởng Bộ Công an; Đại biểu Quốc hội Khóa XI.
Tham gia công tác năm 1974, vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1980. Huân chương Quân công hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Hữu nghị, Độc lập của Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và nhiều khen thưởng khác.
Do lâm bệnh nặng hiểm nghèo, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, gia đình và tập thể giáo sư, bác sỹ, nhân viên y tế tận tình cứu chữa, nhưng đồng chí đã từ trần vào hồi 21 giờ 5 ngày 18 tháng 2 năm 2014, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Tang lễ đồng chí Thượng tướng Phạm Quý Ngọ được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao, do Bộ Công an chủ trì. Lễ viếng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ ngày 23 tháng 2 năm 2014, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11 giờ 10 cùng ngày. An táng tại quê nhà, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, Thái Bình.

Mai Loan (CAtp HCM)
--------------

52 nhận xét:

  1. Tượng thướng học tượng đái, về quê an nghỉ cho nó lành?
    Không biết ai sẽ chấp bút viết điếu văn đơi?
    Đoạn kết 1 vở hài sắp diễn ra.
    Nhưng chắc chắn không thể trơ trẽn lừa dối mãi được!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nào giỏi văn viết thử xem có mùi không?

      Xóa
    2. Đại khái là "Có công với CM"! Em xin hết!

      Xóa
    3. Đã bảo rằng "Còn đảng, còn mình " mà

      Xóa
  2. Tôi chính là người con của quê hương xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; xin bày tỏ quan điểm phản đối kịch liệt nếu đem Phạm Quý Ngọ về quê an táng! Ông Phạm Quý Ngọ đã hoàn toàn “mất chất”, không còn xứng đáng với truyền thống quê hương của “tiếng trống năm 30”, truyền thống của “quê hương 5 tấn”... nữa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi quê Đông Các/Đông Hưng/Thái Bình...Xin đồng ý với bác ND 23h03'

      Xóa
    2. Bà con Đông Các, Đông Hưng, Thái Bình hãy ủng hộ ý kiến trên đi,

      Xóa
  3. Bạn 2303 đừng thấy sang bắt quàng nàm họ, nàm đồng xã nhớ.
    Thái nọ xịn nà lói ngọng nhớ......

    Trả lờiXóa
  4. Náo...náo......mai noan náo.....
    bệnh lặng hiểm giàu, không phải hiểm nghèo.

    Trả lờiXóa
  5. NGƯỜI LÀM VĂN HOÁ : 0979360138

    Tôi công tác ở Huyện nơi Chú Ngọ sinh ra. Chú Ngọ mới ra đi khoảng 1 ngày, vậy mà tôi thấy các bạn chửi, rủa Quá khích quá, đó là những Ngôn Từ của những người đói văn hoá do thiếu được giáo dục. Quên đi những công lao thầm lặng của người quá cố.
    Với ý nguyện của người làm trong lĩnh Văn Hoá, tôi mong mọi người hãy phản biện một cách khoa học, có Văn Hoá đó mới thực sự là những người CÓ VĂN HOÁ !
    - còn những người vẫn dùng ngôn từ mang tính thoá mạ, ghen tị - đó là những kẻ thất nghiệp, vô công rỗi nghề tìm vui bằng cách đó, đó là những người VÔ VĂN HOÁ
    --------------
    Luôn mong muốn cùng các bạn song hành với VĂN HOÁ VIỆT!
    L.T.Kiên : Phòng VH, Huyện Đông Hưng , Thái Binh. 0979360138.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. " Ăn đi vài con cá ,
      Năm bẩy cái chột nưa
      có ai biết ai ngờ ,
      Thế vẫn tròn danh dự
      Không can chi mà sợ
      Có hôi miệng hôi mồm
      Còn có nước khi hôm
      Uống vô là sạch hết !
      Lần này tôi thú thiệt
      Lời hắn cũng hay hay
      Lý sự cũng đủ đầy
      Nghe ra chừng phải quá . . . " !

      Xóa
    2. Ông không chống được dư luận của xã hội đâu! Gieo gì gặt nấy!

      Xóa
    3. Dẹp cái số điện thoại đi! Chẳng ai rách việc gọi cho kẻ nâng bi!

      Xóa
    4. "Đi với phật mặc áo cà sa/..."cũng là một nét văn hóa.

      Xóa
    5. "NGƯỜI LÀM VĂN HOÁ : 0979360138" : bạn mà bị CA nó hành cho 1 lần là quay lại nói "VÔ VĂN HÓA" y như chúng tôi ngay (Bạn có biết bạn đang bị nhiễm bệnh gì trong đầu không???)

      Xóa
    6. L.T.Kiên là kẻ điên nào?
      Ngu si đần độn vô duyên đến cùng

      Vỗ ngực có chút văn hoa
      Thế mà mồm miệng điêu toa đờn bà.

      Ngoác ra như cái hố ga
      Cho dân nôn ói, ị ra nỗi sầu

      Xóa
    7. "NGƯỜI LÀM VĂN HOÁ" là sao? Có rõ ràng, cụ thể như NGƯỜI LÀM TÌNH không?

      Xóa
    8. Bạn là cán bộ huyện thì đúng là không đồng quan điểm với dân rồi. Dân căm ghét những kẻ cậy quyền cậy thế ăn của dân không từ một thứ gì, họ chửi rủa, xỉ vả là đúng. Bạn đã mất gà chưa? nếu bạn đã mất gà, chắc bạn cũng phải chửi như bà mất gà, còn bạn đang hưởng lợi từ bộ máy tham nhũng nên bạn phải bênh tham nhũng, nhưng bạn không được dùng lời của ban tuyên giáo của bạn để dạy dân đâu nhá, nhá, nhá.

      Xóa
    9. DCM thằng chả vờ điên và ngu....
      Bố lạy mày....

      Xóa
    10. Về mà viếng chú , hay ......Bá Ngọ nhà ông đi , ở đây chúng tớ đang bàn việc khác , lúc khác tiếp ông sau .

      Xóa
    11. Nhân dân cả nước bất bình trước hành động nhận hối lộ như Dương Chí Dũng tố cáo. Không có lửa làm sao có khói. Ông Ngọ làm gì, buôn gì, bán gì, có nhà máy hay cơ sở sản xuất ... mà có nhiều tiền như thế. Điều này những ai ai cũng nhận thấy. Nhất là nhân dân Đông Các, và cả tỉnh Thái Bình. Duy chỉ Kiên không nhận thấy.

      Xóa
    12. Bảo đảm tay Kiên này sẽ được lên Tỉnh làm VH nhưng hai tay vì đã trót nâng bi quá chớn nên ngửi không nổi

      Xóa
    13. Thằng nào nặc danh lại lấy tên người ta, còn cho cả số điện thoại của người ta lên thế

      Xóa
    14. Hay nhinf lai cai chet cua ong nguyen ba Thanh vinh quang nhu the nao ? cai chet cua ong Pham Quy Ngo the tham ra lam sao ? tu suy nghi lay .

      Xóa
  6. Văn hoá Việt KHÔNG CÓ TRUYÊN THỐNG u mê tôn kính các QUAN THAM!


    Yêu cầu n Nặc danh 02:31 HÃY CHỨNG MINH TIỀN ĐÂU mà "đầy tớ nhân dân" MUA CĂN HỘ SANG TRỌNG tại Hà Nội và TIỀN ĐÂU vợ con sống xa hoa, đám cười rình rang to lớn ???

    HÃY CHỨNG MINH Phạm Quý Ngọ KHÔNG THAM NHŨNG trước khi lên giọng dạy đời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính xác!

      Xóa
    2. Ngoai tham nhung, nhan hoi no, ong Ngo Con Co 2 Thanh tich to Lon voi Dang.
      1- Dap Tan duoc cuoc b.tinh doi Dan Chu,cong bang cua nguoi Dan Luong thien TB Nam 1997.
      2-Chi Dao cuop Dat cua Dan o Tien Lang.Tong Co nguoi Dan Luong thien vao TU (D.V.Vuon)
      Nguoi Lam Van Hoa nghi sao???

      Xóa
  7. Cao thấp gì? Ai quan tâm?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính xác, chúng mày hãy phá nát phá mạnh nữa đi...

      Xóa
  8. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông NGỌ là ung thư gan .Nhưng tại sao lại ung thư gan ? Chỉ có thể trả lời :ông nốc quá nhiều rượu .Làm công an mà rượu chè bạt mạng như thế thì làm gì còn tỉnh táo minh mẫn mà lo việc dân ,việc nước . Đấy là chưa nói rượu vào say xỉn còn gây ra bao điều xấu xa khác nữa .Các quan chức khác nhìn gương ông NGỌ mà tu tỉnh .Đừng cậy có quyền có chức vơ vét tiền của về ăn nhậu bừa bãi rồi chết một cách thê thảm như thế.

    Trả lờiXóa
  9. "ai mà biết được"(theo di chúc hcm)mở đầu một NĂM MỚI của chxhcnvn thiên đường ,lại là "sự kiện" một trùm XÃ HỘI ĐEN vĩnh biệt đảng?.Chợt nhớ trùm đảng tố hữu qua 1 câu thơ:lớp CHA trước,lớp CON sau/đã thành ĐỒNG CHÍ chung câu QUÂN HÀNH

    Trả lờiXóa
  10. Kính thưa ông: L.T.Kiên : Phòng VH, Huyện Đông Hưng , Thái Binh. 0979360138.
    Tôi nghe ông sẽ không chửi rủa người quá cố, không được chửi rủa thóa mạ người quá cố có nghĩa là phải khen ông Ngọ.
    Vậy tôi sẽ khen đây: Tôi rất kính nể và khâm phục tướng Ngọ về tinh thần dũng cảm, biết tự sử, chọn cho mình một con đường đi đúng đắn "Hy sinh đời bố. củng cố đời con" đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ông là người đ/c đầu tiên lựa chon cho mình một giải pháp hoàn hảo.
    Hy vọng các đ/c khác chưa bị phát hiện hãy noi gương ông "tự xử" như ông. Chắc chắn nhân dân sẽ vô cùng ngưỡng mộ, khâm phục họ.
    Xin bái phục ông đã làm đúng theo tâm niệm của mình.
    Già Làng xứ Thanh

    Trả lờiXóa
  11. Một cái chết đẹp...Một hành động tự xử rất dũng cảm, rất nhân văn...
    Mong rằng các đ/c còn chưa bị phát hiện hãy dũng cảm làm theo tướng Ngọ nhất định nhân dân sẽ vô cùng khâm phục và ngưỡng mộ. Đời sau con cháu sẽ vô cùng biết ơn vì ông cha họ đã làm đúng theo kinh nghiệm dân gian: "Hy sinh đời bố củng cố đời con" cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen...
    Già xin lạy cụ 3 lạy:.

    Trả lờiXóa
  12. Ai rồi cũng đến lúc phải chết. Nhưng chết như tướng Ngọ thì thật lãng nhách. Chết mà để thiên hạ đàm tiếu, nghi ngờ,đánh giá thì đúng là không đáng với một vị tướng CA. Công lao, thành tích mà làm gì khi cuối đời lại mang tai mang tiếng như vậy.
    Tang lễ cũng chỉ dám làm ở mức cấp cao gượng gạo (không phải cấp NN), chủ yếu chỉ gói gọn trong phạm vi bộ CA và gia đình. Làm rình rang thì sợ thiên hạ chửi, đưa về quê thì sợ dân phản đối,quật mồ mả. Thôi cứ cho nó nằm ở nghĩa trang Mắc dịch vậy.
    Chết như vậy, ma chay cấp cao như vây xem ra không bằng đám ma kẻ vô gia cư, ở đó còn thấy có được giọt nước mắt xót thương.
    Đừng tưởng cứ làm to thì chết cũng oai hùng.Người chết để tiếng là vậy.

    Trả lờiXóa
  13. Khẩu hiệu dán trong hội trường hoặc phòng làm việc của các cơ quan Công an:

    1- Nhiệt liệt chào mừng thượng tướng Phạm Quý Ngọ đã ra đi vào lúc quyền đương cao, lộc đương nhiều. (Nhiệt liệt... Nhiệt liệt... Nhiệt liệt...)
    2- Tinh thần “tử vì dư đảng” của thượng tướng Phạm Quý Ngọ mãi mãi là bài học sáng soi cho mỗi chúng ta (Mãi mãi... Mãi mãi... Mãi mãi...)
    (P. N. D - Nguyên phóng viên An ninh thế giới)

    Trả lờiXóa
  14. L.T.Kiên! ông nghĩ công của người chết là Thượng tướng Ư? Nào ông kể công trạng đi nào? chúng tôi đang nghe đây! Thưa ông Kiên! Có tiền thì mua chức, có chức thì có tiền, có tiền lại mua chức cao hơn! chúng tôi đang sống và hàng ngày chứng kiến cảnh cái đèn cù ấy đây ông ạ! Chú của ông sẽ có hồi kết, đừng lo! nhân nào sẽ quả đó. Đừng có mà mua danh ba 3 tỉ bán danh không được 1 xu!

    Trả lờiXóa
  15. Có con chó chết mà sao mọi người lại ầm ĩ đến vậy?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đa số đều mừng vui! Vui hơn hẳn bóng đá VN!

      Xóa
    2. 3 tỉ cụ mượt mua được cái éo gì? quan huyện không xong.
      40 tỉ đới!

      Xóa
  16. Bạn LTK số ĐT 0979360138 ở huyện Đông Hưng có phải là cháu Phạm Qúy Ngọ không? Bạn có biết Ngọ chỉ huy xe vòi rồng đàn áp dân Quỳnh Phụ không 1997? Có biết Ngọ bắt nóng, bắt nguội bao nhiêu người Thái Binh trong vụ nổi dậy chống tham nhũng năm đó không năm ? Có biết Ngọ ăn tiền hối lộ hàng trăm triệu đô la không? Dương Chí Dũng chỉ là một trong hàng chục nạn nhân của Ngọ tố cáo Ngọ. Lá gan của Ngọ cũng là lá gan ăn cướp cùa một người đại úy công an mà Ngọ nhận làm con nuôi. Công lao thầm lặng như vậy phải không? ĐÓ LÀ MỘT THẰNG LƯU MANH TRONG MỘT ĐÁM LƯU MANH. Chửi hắn là quyền của mọi người. Không cấn phải văn hóa văn nghệ với bọn khốn nạn, hiểu chưa?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiểu rồi! Chúc Ngọ xuống Địa Ngục thọ tội "vui vẻ"!

      Xóa
    2. Ngọ có tiền Ngọ lại định mua thẻ miễn chết "Thượng tướng" nhưng Ngọ vẫn chết. Đúng là trời có mắt!
      Bà con Quỳnh Phụ Thái Bình chống tham nhũng năm 1997 liệu có thông cảm với việc Ngọ hàng triệu USD không?

      Xóa
  17. Đã từng gần như thức trắngsuốt 3 ngày đêm ,từ Sai Gòn đi Quảng Bình dự lễ an táng tướng Giáp.Nay ,GẶP DỊP này,sau khi ĐCSVN đã làm xong nghĩa vụ với người ĐỒNG CHÍ LỚN của mình... chợt ước NÍN NHỊN ít ngày tới Thái bình để ghé mộ phần tướng Ngọ.

    Trả lờiXóa
  18. K phải con chó chết mà là con ngựa què phàn chủ? Ít nhất 2 lần cứu Chúa X trước ''mang cuc gạch 5kg đâp vao măt NVC UVTWĐ...Lân này xin đi trước để bảo toàn ...ĐẠI CỤC''???
    NGLUY

    Trả lờiXóa
  19. Mẹ! Sống ăn tiền của dân cho lắm! Chết cũng tốn lắm tiền của dân!

    Trả lờiXóa
  20. trong 4 ngàn năm lịch sử, cái chết của tướng Ngọ là THÔNG MINH nhất. Tự cứu mình và cứu cả ...vân vân
    Người tài... nhận hối lộ thì đến cái chết lại càng tài hơn
    Tài đến thế là cùng, Tiên sư thàng Tào tháo !

    bái phục! bái phục ! bái phục!

    Kể ra phải chôn ông này ở mai dịch chứ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kứu cái gì mà kứu! Ở đó mà ảo tưởng... Chết cả nút!

      Xóa
  21. "Quan nhất thời, Dân vạn đại".

    Trả lờiXóa
  22. Thế mà lễ viếng ông Ngọ 5 ngày liền.Từ 19 Đến 23/02/2014 mới đi chôn. Đưa về quê Thái Bĩnh kia đấy.
    Theo tôi nên cho hỏa táng ông Ngọ rồi rải tro xuống sông cho đỡ tốn đất.

    Trả lờiXóa
  23. Nặc danh 02:31 vắt mũi chưa sạch dám ngồi luận bàn với các Cụ của mày à ? Mày mang thằng chú của mày mà về nhà đóng cửa chửi nhau nhé đừng ra ĐÌNH chửi đổng các CỤ mày là vô văn hoá nhé . Đến cái đặt vấn đề để trình bày sự việc mà mày cũng không biết đặ vấn đề thì mày CÓ VĂN HOÁ ở đâu hỡi thằng LÀM VĂN HOÁ ...???

    Trả lờiXóa
  24. Đã biết cụ thể ntn đâu mà nói người ta ghê vậy. Người hiểu biết ko lên như thế.

    Trả lờiXóa
  25. Biết chứ, biết Cụ là VẠN ĐẠI chứ ko phải là NHẤT ĐẠI . Do vậy, ko gọi Là Cụ thì là gì hả con cháu Vua Lê thời Chúa Trịnh hiện đại ???

    Trả lờiXóa