Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

Vì sao hồ sơ vụ án bầu Kiên bị trả lại?


Xét xử Dương Chí Dũng, bầu Kiên được xác định là những vụ "đại án" của năm 2014. Hiện, TAND TP. Hà Nội đã trả hồ sơ vụ án bầu Kiên để điều tra bổ sung...
Ngày 9-1, tin từ TAND TP Hà Nội cho biết, Tòa đã quyết định trả hồ sơ vụ án gây thiệt hại kinh tế lớn xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (Ngân hàng ACB) để tiến hành điều tra bổ sung.
Hồ sơ vụ án đã được trả về Viện KSND TP Hà Nội để chuyển tới Viện KSND Tối cao thực hiện theo thẩm quyền, trình tự tố tụng tiến hành điều tra bổ sung thêm một số tình tiết chưa được làm sáng tỏ trong hồ sơ vụ án.
Theo đó, tòa yêu cầu điều tra, bổ sung thêm một số chứng cứ, tài liệu, tình tiết liên quan tới việc xác định tính chất, mức độ hành vi vi phạm của các bị can và một số người liên quan khác nhằm bảo đảm căn cứ cho quá trình giải quyết vụ án được đúng đắn, khách quan, toàn diện và đầy đủ, tránh bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội.
Liên quan vụ án gây thiệt hại kinh tế lớn xảy ra tại Ngân hàng ACB, Viện KSND Tối cao đã truy tố bảy bị can, trong đó ông Nguyễn Đức Kiên (tức "bầu" Kiên, là cổ đông của Ngân hàng ACB, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB) bị truy tố về bốn tội danh "Kinh doanh trái phép", "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Trốn thuế".
Hai bị can Trần Ngọc Thanh (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội), Nguyễn Thị Hải Yến (nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội) bị truy tố về cùng tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Các bị can Trần Xuân Giá (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB), Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang (đều nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB), Lý Xuân Hải (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB) bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Tổng số tiền thiệt hại do bảy bị can gây ra trong vụ án này là hơn 1.695 tỷ đồng.
Trong đó, Nguyễn Đức Kiên phải chịu trách nhiệm về vụ việc xảy ra đối với các Công ty B&B, Công ty TNHH một thành viên Thép Hòa Phát, thông qua danh nghĩa sáu công ty để tổ chức hoạt động kinh doanh không đúng với nội dung đăng ký kinh doanh.
Ngoài ra, "bầu" Kiên còn cùng với các bị can Trần Xuân Giá, Trịnh Kim Quang, Lê Vũ Kỳ, Lý Xuân Hải phải chịu trách nhiệm về hành vi đồng ý cho thực hiện chủ trương, ủy thác cho các nhân viên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng sai quy định gây thiệt hại số tiền 718,9 tỷ đồng.
(Theo Kim Anh/TTXVN)
-----------------

12 nhận xét:

  1. Phạm Văn Cu:
    - Báo TN đưa tin "Vietinbank rũ bỏ trách nhiệm" là không sát. Người ta không thể rũ bỏ cái gì mình không có!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ý kiến hơi bị "chí văn lý" đấy...

      Xóa
  2. Gay thiet Hai qua nang ne Cho dat nuoc,gan 1.700 ti. Dang,CP nghi gi?
    Can phai Xu TU HINH bau Kien,sau khi tich Thu toan bo Tai san an cuop cua ND!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đảng nghĩ rằng: tôi làm theo điều 4 hiến pháp. Tôi lãnh đạo tòa án, nên tòa án không bao giờ, buộc tôi có tội. Chính phủ nghĩ: tôi làm theo điều 4 hiến pháp, đảng ra lệnh, tôi làm. Sai là tội của đảng, không phải tội của tôi.

      Xóa
    2. Vay, nhan Dan ta Can phai CUNG NHAU Dung Len xoa dcs &chinh quyen vo trach nhiem do thoi!

      Xóa
  3. Cán bộ của Đảng - Nhà nước VN hiện nay người nào mặt cũng nhọ là hoàn toàn đúng.

    Xi măng làm đường nông thôn quê tôi được thôn trưởng bí mật gửi bán nhiều người trong thôn biết cứ xì xào mà không dám tố giác bởi sợ đụng chạm, hơn nữa họ coi hiện tượng đó là bình thường phổ biến hiện nay.
    Con 3 thường vụ đảng ủy xã tôi (Thanh Hóa) nhiều lần phạm luật (trong đó có tổ chức trấn lột ) nhưng có sao đâu, không những thế con của họ còn được kết nạp vào đảng trước sự ngỡ ngàng của dân chúng, dân trong xã xì xào một thời gian rồi thôi.
    Bạn tôi (xin được dấu tên) làm chủ tịch xã 15 năm, làm bí thư đảng bộ xã 10 năm vợ bệnh kinh niên không làm gì cả thế mà bây giờ khối tài sản nhìn thấy của nó hàng chục tỉ. Không tham vơ vét của dân thì lấy ở đâu?
    Cấp huyện trở lên thì bê bối hơn nhiều. Lương cán bộ huyện khoảng 3 triệu đồng / tháng vẫ nhà lầu xe hơi ăn chơi đủ kiểu. không tham nhũng bọn chúng lấy ở đâu?
    Gian tham, độc ác, đánh bạc, chơi gái nhưng miệng bọn chúng lúc nào cũng tuyên truyền học tập và làm tấm gương đạo đức HCM.
    Chỉ khổ dân thôi

    Trả lờiXóa
  4. Cán bộ của Đảng - Nhà nước VN hiện nay người nào mặt cũng nhọ là hoàn toàn đúng.

    Xi măng làm đường nông thôn quê tôi được thôn trưởng bí mật gửi bán nhiều người trong thôn biết cứ xì xào mà không dám tố giác bởi sợ đụng chạm, hơn nữa họ coi hiện tượng đó là bình thường phổ biến hiện nay.
    Con 3 thường vụ đảng ủy xã tôi (Thanh Hóa) nhiều lần phạm luật (trong đó có tổ chức trấn lột ) nhưng có sao đâu, không những thế con của họ còn được kết nạp vào đảng trước sự ngỡ ngàng của dân chúng, dân trong xã xì xào một thời gian rồi thôi.
    Bạn tôi (xin được dấu tên) làm chủ tịch xã 15 năm, làm bí thư đảng bộ xã 10 năm vợ bệnh kinh niên không làm gì cả thế mà bây giờ khối tài sản nhìn thấy của nó hàng chục tỉ. Không tham vơ vét của dân thì lấy ở đâu?
    Cấp huyện trở lên thì bê bối hơn nhiều. Lương cán bộ huyện khoảng 3 triệu đồng / tháng vẫn nhà lầu xe hơi ăn chơi đủ kiểu. không tham nhũng bọn chúng lấy ở đâu?
    Bằng cấp rởm, Gian tham, độc ác, đánh bạc, chơi gái nhưng miệng bọn chúng lúc nào cũng tuyên truyền học tập và làm tấm gương đạo đức HCM.
    Chỉ khổ dân thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khiếp, nhà bác chưởi kinh quá, em rát cả mặt. Em cũng làm “chủ tịt” xã được hai khóa, xã em nghèo, em chỉ kiếm được chưa đầy 6 tỉ đồng. Em nghỉ gần 2 năm rồi, suốt ngày ra đình chơi cờ và uống nước chè xanh, kể cũng khoái, chả phải lo nghĩ gì. Em còn tuổi công tác nhưng do phe kia nó mạnh hơn nên nó thắng. Mà thôi, 6 tỉ đồng cũng tương đương với tài sản của 1/3 họ Trịnh nhà em rồi. Em nghỉ cho an toàn, tiền thì biết bao nhiêu mà đủ?...

      Xóa
  5. dời ạ.
    Thế mà cũng quét sừn?
    Dút kinh nghyệm vụ đ/c DCD. Chỉ đạo mớm ép, dàn xếp, đồng thuận ....cho êm, kịch bản sáng, tròn bài.....
    Để tóe tòe loe be bét vung vãi bốc mùi như ụ nổi..... mất mẹt quá

    Trả lờiXóa
  6. chỗ tôi ở còn ghê hơn kìa, cán bộ xã thằng nào thằng nấy ăn không chừa thứ gì, bí thư xã có con cháu thì cho vào xã làm hết, chiếm chỗ ngon, thằng con dân thì chạy xin không có chỗ, có tiền còn xin không được nữa kìa, công nhận dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng ta, các đồng chí đảng viên và con cháu của họ sẽ giàu lên và tiếp tục vơ vét, rồi lại cứ ra rả là học tập và làm theo đạo đức HCM thế mới thúi chứ

    Trả lờiXóa
  7. Quan càng to mặt càng nhọ. Điều đó hoàn toàn phù hợp với điều 4 hiến pháp nước CH xã nghĩa VN
    Tôi căm thù bọn giặc vì chúng quá dã man!
    Nhưng:
    "Phải chăng Dân VN dù bị áp bức, bị bóc lột dã man bao nhiêu đi chăng nữa họ vẫn phải tung hô ĐCS VN muôn năm?
    Phải chăng Điều 4 hiến pháp vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự độc tài và tham nhũng?"

    Trả lờiXóa
  8. Đúng vậy. Em thì lúc nào cũng hô "ĐCS VN muôn năm", kể cả lúc cửi quần cho nhà em...

    Trả lờiXóa