Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

ĐỪNG SO SÁNH MÀ LỐ BỊCH LẮM!


* BÙI VĂN BỒNG
Gần một năm trước, tháng 6-2012, Quốc hội họp. Tiến sĩ Tô Văn Trường viết bài gửi đến tôi. Ông viết đoạn đầu bài: “Quốc hội lại đang họp. Là công dân, lại muốn ngỏ lời qua các bài báo về nghị trường. Tôi là dân làm công tác khoa học kỹ thuật nhưng yêu nghề làm báo nên hay viết bài về các chủ đề khác nhau để trải lòng mình với bạn đọc.

Mệt, nhưng chưa nghỉ - Đọc mệt nghỉ!

Đại gia thủy sản lừa hàng loạt ngân hàng

Con số còn nhảy lambada

Tiếng nói DÂN CHỦ chưa đủ gãi ngứa!

Kỷ luật...nhắc khéo !?

...Thay cho Sao Vàng?
Hay một kiểu cờ TQ 6 sao?

'NGHIÊM TRỌNG'...RỒI SAO NỮA?

ĐẰNG NÀO CŨNG NÓI ĐƯỢC ...

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Sáu - 31/5/2013

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

SAO LẠI KHÔNG CÔNG KHAI ĐƯỢC ?


* NGUYỄN TRỌNG VĨNH 
          Khi có chủ trương bỏ phiếu tín nhiệm đối với một số chức danh mà Quốc hội bầu, nhân dân nghĩ rằng đây là một chủ trương mới, tiến bộ.

CẦN LO SỬA NGƯỜI, ĐỔI MỚI NHÂN SỰ

* BÙI VĂN BỒNG
            Lâu rồi mới có dịp lên T.p HCM thăm anh em bà con. Ông chú họ của tôi đã lâu năm làm cán bộ ở trên tỉnh, nay nghỉ hưu, cũng vừa mới ở  quê ngoài Bắc vào thăm con cháu.

Từ CỎ MÂY đến CỎ RONG ?

Dối trá và mê tín chính trị

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Tư - 29/5/2013

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

KHÔNG THỂ MẤT CÁI KHÔNG CÓ !

* BÙI VĂN BỒNG
Hôm mới đây, ngồi nhăm nhi li rượu đế tại nhà ông Trần Cường, Bí thư chi bộ trong khu phố. Ông Cường bộc bạch:
- Đọc báo, thấy bài viết nêu lên, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói với một bí thư chi bộ, rằng: “Mỗi đảng viên đừng bao giờ đánh mất vũ khí của mình, vũ khí của chúng ta là dám nói lên sự thật…”. Không dám đâu. Ai cho tôi vũ khí đó mà bảo tôi đánh mất? Tự nhiên mất cái không có à?

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Ba - 28/5/2013

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

ĐẢNG DÂN TỘC VIỆT NAM


* BÙI VĂN BỒNG
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã  trải biết bao thăng trầm thời thời cuộc, chiến tranh liên miên. Hết đời này sang đời khác (hầu như) chỉ lo đánh giặc ngoại xâm, gìn giữ độc lập dân tộc.

Quan chức móc nối doanh nghiệp để trục lợi

          

AI SẼ LÀM LỊCH SỬ CHẠY NHANH HƠN ?

Tổng thống Miến Điện Thein Sein
* Jonathan London
… Từ 2011 Miến Điện đã có những thay đổi đột ngột (dramatic) trong những thể chế của mình. Danh tiếng của nước này cũng đã thay đổi cực nhanh.

HOÀNG SA

Cố Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc đi ngược lại đường lối của Đảng ?

 
* LÊ PHƯƠNG DUNG
Hôm nay 26/5/2013, tròn 34 năm ngày mất của Bác Kim Văn Nguộc, tức Kim Ngọc ( 1917 - 1979 ). Nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phú, ông còn được mệnh danh" cha đẻ của khoán hộ ", mà người ta còn gọi là " khoán mười ", cha đẻ của đổi mới trong nông nghiệp ở Việt Nam.

Trang Blog này chắc chưa 'bộc lộ' mức nguy hiểm !?

Bất chợt tìm thấy trên mạng:
Banner Trang Blog 'Tư Sang nham hiểm'

'LỆ CHI VIÊN' - đôi điều suy ngẫm

* TẠ HỮU ĐỈNH
… Đến Côn Sơn, chúng tôi vào lễ Phật trứơc. Ô kìa! Quang cảnh bây giờ đã hoàn toàn khác trước. Chùa được trùng tu, tôn tạo to đẹp hơn trứơc rất nhiều. Sân, vườn, đường đi lối lại và bãi đỗ xe rộng mênh mông.

HÃY TÔN TRỌNG THỰC TẾ !


 * NGUYỄN TRỌNG VĨNH
            Tình cờ tôi đọc được 2 tài liệu, một là của “Những người đồng chí lớp trước” và một nữa là của P.V.K. Tôi không thể không có vài lời nói lại.
            Tài liệu của “Những người đồng chí lớp trước” nói đủ điều xấu về 2 ông Trương Tấn Sang và Lê Khả Phiêu.

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Hai - 27/5/2013

MÙA VẢI THIỀU VIẾNG NGUYỄN TRÃI

                       
      
* BÙI VĂN BỒNG
                                     Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
                                     Quân điếu phạt trước lo trừ bạo
                                                          ( Nguyễn Trãi )

NGƯỜI - HIỆN THÂN GIỮA ĐỜI THƯỜNG


* BÙI VĂN BỒNG
Bác Hồ xắn quần lội ruộng
Áo nâu tươi ấm nắng mai hồng
Cùng nông dân gieo trồng
Cùng nông dân gặt hái
Nhổ từng cây cỏ dại
Thăm từng bông lúa thơm

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

TRƯỚC HẾT GIẢI QUYẾT 'KHÂU OAI’ !

 * BÙI VĂN BỒNG
            Tháng trước, có chút việc đi Củ Chi (thanh phố Hồ Chí Minh) tôi nghe mấy tay honda ôm kể lại: Một vị quan rất lớn nhiều năm giữa Ba Đình, đi đến đâu cũng có lực lượnglớn tiền hô hậu ủng, xe nói đuôi dài dằng dặc, còi hụ réo vang.

CON SỐ MÀ BIẾT NÓI NĂNG


* TÔ VĂN TRƯỜNG 
            BVB - Trong dân gian có câu truyền khẩu:
“Hòn đất mà biết nói năng
Thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn”.
            Nhìn vào con số thống kê ở Việt Nam do bệnh thành tích và “phục vụ yêu cầu lãnh đạo” nên thường được “chế biến” theo ý kiến chỉ đạo của những người có trách nhiệm ở cả trung ương và địa phương.

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Chủ Nhật - 26/5/2013

HOA PHƯỢNG CHIỀU QUÊ

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

NGỰC BIỂN

SÂU TÀNG HÌNH


* BÙI VĂN BỒNG
            Kỳ họp thứ 5, QH khóa XIII sẽ bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh. Trong danh sách 49 chức danh thuộc diện quan trọng, chủ chốt, ai được tín nhiệm, ai không, số phiếu bao nhiêu, còn chờ đợi kết quả kiểm phiếu, kết quả công bố.

Đại gia giả điên, nhập viện náu thân trốn tội

Sự thật giật mình về hòn đá lạ ở Đền Hùng (3)

"VI HÀNH" THỜI @

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Bảy - 25/5/2013

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

SỔ HƯU ĐỂ LẠI

                  
* MINH DIỆN
               Hôm nào cũng vậy, cứ  đúng bảy giờ sáng, ông Thao lại đóng bộ quân phục đi ra chợ. Bộ quân phục đã cũ mèm, ông  vẫn cố vá víu, vuốt cho thẳng nếp. Ông đi đôi dép cao su Trường Sơn mòn vẹt, sỏ đủ bốn  quai, đội chiếc mũ lưỡi trai sờn rách được ông  trần kỹ lại. Từ khuôn mặt nhăn nheo  đến bộ quân phục cũ  đều một màu tối thẫm, duy có chiếc huy hiệu cựu chiến binh trên nắp túi áo ngực ông vẫn thấy lấp lánh.

ÁO YẾM - nét đẹp thuần Việt

Sự kiên Nick..36 tỉ đồng ?

                  

BÀ DOAN NGHE NICK NÓI

MỌI VẤN ĐỀ LÀ Ở CHỖ ĐÓ !


 * BÙI VĂN BỒNG
Trong thực trạng chính trị-xã hội hiện nay, từ ngươi dân đến cán bộ đảng viên hưu trí, CCB, các đảng viên thường, những đương chức còn giữ được phẩm chất, … thường rất nóng ruột, lo lắng.

NÃO TRẠNG LẠC HẬU

“Dân chủ hình thức, Nhà nước sẽ quan liêu, độc đoán, chuyên quyền, tha hóa, biến chất…!”

* BÙI HOÀNG TÁM
 “Nếu Dân hoặc cơ quan đại diện của Dân quyết định mang tính hình thức thì có nghĩa là Dân làm chủ hình thức. Dân mà làm chủ hình thức thì Nhà nước sẽ đi tới chỗ quan liêu, độc đoán, chuyên quyền, tha hóa, biến chất...”.

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Sáu - 24/5/2013