Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

Vợ ông Dương Chí Dũng kêu oan cho chồng

    * PHA LÊ 
            7 ngày trước khi diễn ra phiên xử cựu cục trưởng Hàng hải Dương Chí Dũng, vợ nghi can này là bà Phạm Thị Mai Phương đã gửi đơn kêu cứu tới các cơ quan tố tụng, nêu một số nghi vấn về chứng cứ kết tội chồng bà.
Trong "đơn kêu cứu" kín hai mặt giấy A4, bà Phương (54 tuổi) cho biết dù không được đọc hồ sơ vụ án, nhưng qua thông tin báo chí nêu về vụ án với kết luận của các cơ quan tố tụng, bà thấy có một số thông tin cần làm rõ.

Bà Phương nghi ngờ lời khai của Trần Hải Sơn (Tổng giám đốc Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines) về việc giao chiếc valy chứa 5 tỷ đồng cho ông Dũng tại nhà phòng khách ở nhà mẹ bà trên đường Phạm Ngũ Lão (Hải Phòng). "Đây là điều bất hợp lý vì nhà tôi chật và đông người. Mẹ tôi già yếu lúc nào cũng nằm ở phòng khách nên không có việc ông Sơn giao số tiền lớn như vậy mà người trong nhà không ai biết", bà viết trong đơn.
Theo bà Phương, việc này càng không đúng logic hơn khi ông Dũng nhận tiền tại nhà mẹ vợ rồi lại đem chính số tiền cho "bồ nhí là cô Phan Thị Thảo".
Về nguồn tiền ông Dũng mua 2 căn hộ tại hai khu chung cư thuộc hàng cao cấp nhất Hà Nội cho cô Thảo, bà Phương khẳng định "chồng tôi cầm tiền của tôi đi mua". Trong khi đó cơ quan điều tra cho rằng nguồn tiền này được lấy từ khoản thu lợi bất chính của ông Dũng nên đã cho tiến hành kê biên hai tài sản trên.
Bà cho hay, thời điểm năm 2007-2009 khi bất động sản bùng nổ, bà làm tại công ty buôn bán nhà đất nên có nguồn thu. Năm 2010-2011, sau khi huy động thêm của một số người cùng buôn bán, bà đưa tiền cho ông Dũng. Theo bà Phương, ông Dũng chắc muốn giữ danh dự nên không dám nói với ai về việc mang tiền đi làm gì. "Nhưng nếu có việc mua nhà cho cô Thảo thì đó là tiền của tôi", bà trình bày thêm.
Về 5 tỷ đồng còn lại Sơn khai đưa cho ông Dũng tại khách sạn Victory tại TP HCM, bà Phương cũng cho rằng là "bất hợp lý". Theo phân tích của bà, ông Dũng mang số tiền lớn như vậy đi qua cửa an ninh sân bay mà không bị kiểm soát là "không thể tin được".
Cuối lá đơn kêu cứu, bà Phương viết: "Với tư cách người vợ, tôi không muốn chồng bị kết án oan nên đề nghị làm rõ vụ việc". Theo bà, vụ án Nguyễn Thanh Chấn gây xôn xao dư luận vừa qua khiến bà nhận thấy "việc lấy lời khai tại trại giam là rất đáng ngờ và khó tin".
Trước đó, tại bản kết luận điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, sau thương vụ mua ụ nổi 83M thành công, theo thỏa thuận riêng, tháng 6/2008 bên bán đã "lại quả" 1,666 triệu USD (tương đương hơn 28 tỷ đồng) để chia cho ông Dũng (lúc này là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Vinalines) cùng Mai Văn Phúc (Tổng giám đốc Vinalines), Trần Hữu Chiều (Phó tổng giám đốc) và Trần Hải Sơn. Sơn là người nhận và chi tiền. Cụ thể, ông Dũng, Phúc mỗi người 10 tỷ đồng; Sơn hơn 5,8 tỷ đồng; Chiều nhận 340 triệu đồng.
Theo giám định, quá trình mua ụ nổi đã thực hiện không đúng Luật Đấu thầu, Nghị định về điều kiện nhập khẩu tàu biển.... Cơ quan điều tra cáo buộc ông Dũng và đồng phạm đã đưa "đống sắt thép gỉ" 83M về Việt Nam, khiến tổng tiền đổ vào đây (cả mua bán, và sửa chữa, bảo quản...) lên tới hơn 525 tỷ đồng, trong khi chưa một lần được đưa vào sử dụng. Hành vi của họ đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 335 tỷ đồng, con số này mới chốt vào giữa năm 2012 và hiện thiệt hại vẫn không ngừng tăng lên.
Dự kiến, ngày 12/12 "đại án tham nhũng" với 10 người liên quan này sẽ bị xét xử tại TAND Hà Nội. Theo truy tố của VKSND Tối cao, ông Dũng cùng bị can Phúc, Sơn và Chiều phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội Tham ô tài sản, mức án có thể lên tới tử hình.
P.L (VnE)
---------------

29 nhận xét:

  1. Vậy là Dương Chí Dũng bị oan rồi. Các báo lề phải coi chừng phạm tội vu khống ông ta. Chắc do bị bức cung nên Dũng nhận bậy, chứ ông ta không tơ hào 1 đồng của dân của nước? Mọi việc vẫn tốt???

    Trả lờiXóa
  2. "Oan" ở đây chắc là thế này: "Ăn" không được trọn một mình, còn bị xử thì "cô đơn".
    Nhưng nhìn chung những năm gần đây ít bố tham nhũng bị xử tử. Hình như chỉ Phùng Long Thất?

    Trả lờiXóa
  3. Quá đơn giản: bây giờ cơ quan điều tra chỉ việc hach toán lại thu nhập của bà Phương, hai là ở một bài báo khác bà Phương khai: tiền vay của người khác đưa cho ông Dũng..Ở đây có vấn đề là người nào mạnh dạn cho bà một lúc vay hay gửi 10 tỉ? nguồn gốc tiền ấy theo tôi thời điểm ấy lãi xuất NGÂN HÀNG đang cao,nếu là tiền hợp pháp thì sao lại sử dụng lãng phí như vậy? hay cũng là tiền bất chính? Nên chú ý là rất nhiều vụ án được phanh phui ra từ một vụ án khác!. Một điểm nữa là bà phương một phụ nữ hay từ nên dung là ĐÀN BÀ việt nam có tiền sao lại dễ dàng đưa cho chồng một luc 10 tỉ dễ dàng vậy nhỉ?Bạn đã từng là thám tử chưa, thử thì biết.Đây là những lời gỡ tội cho chồng tôi cho là ngớ ngẩn. Ban nội chính chỗ ông Nguyễn Bá Thanh chú ý đấy, không khéo ai đó trong ban chuyên án lại đang vạch đường cho HƯU CHẠY. Một vụ án tham nhũng lớn tiền đang trôi nổi nhiều lắm, hơn nữa sẽ có kẻ sợ liên lụy mà bỏ tiền chạy cho Dũng cũng là chạy cho họ vậy. Vụ việc mới nêu sơ sơ đã thấy phức tạp và dài dòng, nhưng không vì thế mà buông tay!Các bạn có nhớ điện ảnh Việt nam từng chiếu bộ phim BƯỚC QUÂN HÀNH LẶNG LẼ chưa? bộ phim của Hung Ga Ri nói về vụ án : người cận vệ thay chủ chịu tội, nói với "bị can" là : đây là vở kịch khi nào ra trường bắn mới hết kịch, màn mới hạ. người thế mạng đinh ninh là thế suốt quá trình cho đến lúc anh ta bị bịt mắt dựa cột , anh ta hoảng quá mới kêu toáng lên, cố gọi cho chủ nhưng ông chủ cứ nháy mắt ngồi im cho đến lúc súng nổ...có hay không hay chỉ là hư cấu của nhà văn . Vấn đề là ban nội chính phải có các chuyên gia giỏi, từng va chạm và có cách suy luận logic như SelogHom mới được ./.

    Trả lờiXóa
  4. Tham nhũng nói trắng ra là trộm cướp của dân.Trộm ,cướp có 2 loại chính ,đó là
    1-trộm cướp thô thiển gây ra bởi bọn đào tường khoét cửa,bọn giật dọc ở đầu đường xó chợ.Bọn này ít học ,siêng ăn nhác làm ,manh động không có kế hoạch rõ ràng.Của cải cướp được giá trị không lớn
    2-Trộm cướp tinh vi-TRỘM ,CƯỚP ĐÚNG QUY TRÌNH
    Do bọn có chức quyền ,có học thực hiện.Kế hoạch trộm cướp được chuẩn bị rất bài bản ,nhiều người tham gia ,có người chỉ huy ,điều hành .Của cải trộm cướp ,được chia chác sòng phẳng dựa trên từng vị trị
    Vì trộm cướp được thực hiện theo một quy tình khép kín nên gọi là trộm cướp đúng quy trình
    Nói cho văn vẻ là THAM NHŨNG ĐÚNG QUY TRÌNH.Tham nhũng vặt không thuộc loại này
    Hy hữu lắm mới có kẻ do chủ quan hoặc say giái mà làm sai quy trình phải xách đít đi bóc lịch như Dương Chí Dũng
    Tham nhũng đúng quy trình làm thất thoát một lượng lớn tài sản của đất nước(tiền bạc ,tài nguyên) dẫn đến nền kinh tế bị suy thoái ,tăng khoảng cách giàu -ngèo và nhiều hệ lụy khác.Nó cũng làm thất thoát hầu hết lòng tin của dân chúng đối với chế độ
    THAM NHŨNG ĐÚNG QUY TRÌNH cũng là nguyên nhân chính thúc đẩy hình thành THỜI KỲ BĂNG HÀ NHÂN CÁCH TRONG XÃ HỘI VN.Thời kỳ này đã,đang và sẽ CHÔN VÙI PHẦN LỚN GIÁ TRỊ THỰC CỦA CUỘC SỐNG.
    Vẫn còn may cho dân tộc này là ở phía chân trời đã le lói ánh sáng tự do,dân chủ .Hy vọng một ngày nào đó ánh sáng tự do,dân chủ sẽ bùng lên xua tan băng giá

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là gái đĩ già mồm?

    Trả lờiXóa
  6. Chà.... gay go, gây cấn thiệt..???
    Lại bằng chứng đâu??? Trọng chứng hơn trọng cung???
    Kỳ này CQĐT vất vả đây? Dút kinh nghiệm vụ thằng chấn phản cung.....

    Trả lờiXóa
  7. Dương Chí Dũng chuẩn bị biến thành dân oan. Các cơ quan cũng chuẩn bị xin lỗi hắn ta là vừa?! Ở xứ này mọi chuyện nó "bất cập" (tức là thớ lợ).

    Trả lờiXóa
  8. Oan chứ! Sao không?
    Cỡ Dương Chí Dũng!
    Phải có người đỡ!
    Phải có kẻ nâng!
    Sau lưng chỉ đạo!

    Anh đưa chú nên
    Chú làm cho tốt
    Tiền dân chú móc
    Phải sao cho khéo
    Kiếm miếng thật to
    Ăn cho đậm miệng
    Phần chú nuôi bồ
    Miếng anh chị cất
    Lộ chuyện, làm sao
    Anh sai đệ phím
    Chú ra nước ngoài
    Anh, Mỹ, Nga, Nhật…
    Tùy nơi chú thích.

    Nay Dũng bị bắt
    Cung, tòa đặt sẵn
    Trước mắt nhà tù
    Danh gia lụy bại
    Dũng ơi là Dũng!

    Được miếng thì chia
    Tội mình Dũng gánh
    Vậy thì oan quá
    Ới Dũng kia ơi!

    Gửi các đồng chí
    Trong ban “Nhóm lò”
    Tránh để oan sai
    Lọt tên đầu sỏ.




    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còm này chí lý
      Thơ thì thật hay
      Lại phải vỗ tay
      Khen tài thơ Bác.

      Xóa
    2. Chống lưng Dũng nhỏ
      Là thằng Dũng to
      Thằng này nhập kho
      Khỏi lo Đảng sập.

      Xóa
    3. Xin thưa các bố
      Thằng Dũng đó ho
      Toàn đảng ta sợ
      Rụt cả cổ,vòi
      Răm rắp nghe theo
      Không thì mất chức
      Xơi nước, ngồi không
      Lấy gì mà đớp
      Nuôi bồ, ca ve.

      Xóa
  9. Bà Phuơng lai đưa chồng so vơi ông Chần khác gi so kẻ cắp vời bà già .Dit mẹ. bà câm mẹ nó cài mieng thối đi

    Trả lờiXóa
  10. Ấy, vợ DCDũng cho là phải tìm ra kẻ "giết người" thực sự, chứ chồng bà ta bị oan ức theo kiểu "đổi mới, trong sạch vững mạnh"! Chứng cứ mà mẹ này đưa ra thật ngớ ngẩn, suy diễn không có tội?!

    Trả lờiXóa
  11. Chuan bi lay thang khac di em Phuong a.

    Trả lờiXóa
  12. Hy vọng có án tử hình về tội tham nhũng thì may ra mới giảm chút chút. Còn "phê và tự phê" có mà bốc ... c.. cám

    Trả lờiXóa
  13. Tham nhũng đang là nỗi bức xúc lớn trong nhân dân, Bác cả đang chỉ đạo phải làm cho nghiêm, Với số tiền tham nhũng lớn như thế chắc D sẽ bị kết án tử. Vơ D vì không muốn chồng phải chết? nên tìm cách chạy tội cho D thoát khỏi tội tham nhũng. khi ra tòa D sẽ chỉ có tội thiếu trách nghiệm gây hậu quả nghiêm trong, mức án chưng 20 năm như Bình Vinashin. Sau một thời gian cải tạo nhờ thu dưởng tốt, D sẽ được ân xá trước thời hạn, ra tù D lại tiếp tục cuôc sống đế vương? Mọi việc đều có thể xảy ra , chúng ta hãy chờ xem.

    Trả lờiXóa
  14. Chết mẹ ông Vũ Tiến Sơn rồi ! Ông Sơn cán bộ nhà nước gởi trên 13 tỷ đồng cho bà Phương mua đất, đất mua chưa được, bà Phương mượn đỡ mua nhà cho bồ nhí ông Dũng. Vậy là ông Sơn phải khai ra tiền nầy ông trấn lột của ai ? ông Sơn tiêu đời rồi ! ông Dũng thoát tội !

    Trả lờiXóa
  15. Ở xứ đổi trắng thay đen này, mọi chuyện diễn ra theo kiểu thách thức sự thật, do chính bởi những kẻ vỗ ngực "Ta là sự thật"!

    Trả lờiXóa
  16. Đây là bài "gỡ gạc cú chót" Thường thì "đàn bà thấy của liền tham" tâm lý chung là vậy. 10 tỷ đông là giá trị của 2 căn hộ chung cư do Dương Chí Dũng mua tặng bồ nhí. Nếu bà Phương vợ Dương Chí Dũng đòi được thì đương nhiên mụ ta được không khối tài sản khổng lồ này...Có chi mầu cho luật sư và các quan tham trong Hội đồng xét xử để bẻ cong cán cân công lý hết một căn nhà (5 tỷ) thì mụ vẫn còn 5 tỷ. Bỗng dưng được của tội gì không kêu...Khôn thế.

    Trả lờiXóa
  17. Bi truy cứu trách nhiệm và sắp ra vành móng ngựa mà tên Pham chí Dũng này vẫn được báo chí lá cải gọi là "ông". Tới đây bản án cho tên tội phạm thuộc phường áo túi cơm này sẽ được đối chiếu với lời nói của các vi lãnh đạo hay chỉ là trò lừa đảo dân chung, dư luận một lần nữa.

    Trả lờiXóa
  18. 1. Đề nghị bà Phương nghiên ngẫm kỹ về vi việc phạm của ông Dũng:
    "Trước đó, tại bản kết luận điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, sau thương vụ mua ụ nổi 83M thành công, theo thỏa thuận riêng, tháng 6/2008 bên bán đã "lại quả" 1,666 triệu USD (tương đương hơn 28 tỷ đồng) để chia cho ông Dũng (lúc này là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Vinalines) cùng Mai Văn Phúc (Tổng giám đốc Vinalines), Trần Hữu Chiều (Phó tổng giám đốc) và Trần Hải Sơn. Sơn là người nhận và chi tiền. Cụ thể, ông Dũng, Phúc mỗi người 10 tỷ đồng; Sơn hơn 5,8 tỷ đồng; Chiều nhận 340 triệu đồng.
    2. Tôi nghĩ đã ăn tiền của dân, của nước như thế này thì việc tịch thu tài sản để đền bù là thỏa đáng, bất kể tài sản đó có được từ nguồn nào!
    3. Bà đừng so sánh vụ việc của ông Dũng với việc của ông Chấn để đánh đồng "quỷ đỏ" với "dân lành! Một bên có chức, có quyền và cố tình làm bậy còn một bên là dân lành vô tội bị vùi dập đấy bà ạ!

    Trả lờiXóa
  19. Vụ Nguyễn Thanh Chấn là " Biến không thành có" thì vụ này " Biến có thành không" là chuyện bình thường,

    Trả lờiXóa
  20. Bà Phương nghĩ gì khi nói là đưa tiền cho chông mua nhà cho Bồ của Chồng ở ???
    Bà thấy có logich không đấy ???
    Còn nếu là nhà bằng tiền của Bà thì hiển nhiên Bà phải biết ai đang ở trong nhà của Bà chứ .
    Bà nói đến trẻ con cũng không nghe được./.

    Trả lờiXóa
  21. Là người có hiểu biết, lẽ ra Phương nên khuyên chồng biết thế nào là đủ, ăn vừa vừa thì có khi thoát. Bản thân vợ thích dùng đồ hiệu, đi xe BMW đời cao, ở nhà lớn? Chồng là viên chức dù cấp to nhất mà không tham nhũng thì lấy đâu ra. Dương chí Dũng chắc sẽ lãnh án tử. Vừa bất nhân với nhân dân với đồng nghiệp, vừa bất hiếu với cha mẹ, bất trung với Tổ quốc, những tên không có học hành tử tế thường là như thế. Bây giờ Phương có hối hận cũng muộn, tình nghĩa vợ chồng dù khó nhưng cũng phải làm hết cách để chồng thoát án tử. Không biết có chú công an nào hẹn em đi nhà nghỉ như sự việc ở Bình dương không, Dù sao thì cũng tội nghiệp cho vợ con Dũng.

    Trả lờiXóa
  22. " CỦI MỤC BÀ ĐỂ TRONG DƯƠNG
    AI MÀ ĐỤNG ĐẾN - TRÂM HƯƠNG CỦA BÀ "
    Hoạn Thư

    Trả lờiXóa
  23. Tôn vinh "MẸ" Phương là bà mẹ VN anh hùng???
    Hội đủ các tiêu chí: Công- dung-ngôn- hạnh- hy sinh- chịu đựng- bao dung- tình người- yêu chồng- thương con- yêu bố mẹ chồng- yêu thương anh em nhà chồng...........
    Đặc biệt yêu chồng và bồ nhí của chồng đến mức... dấm dúi đưa có mỗi 1.6 tr đô na mẽo cho chồng yêu đi.....mua nhà cho bồ nhí ở........

    Trả lờiXóa
  24. Ụ nổi mà biết nói năng , bà Phương vỡ mỏ hàm răng chẳng còn.

    Trả lờiXóa
  25. Lần này rút kinh nghiệm, cơ quan điều tra đã tỉnh táo kê biên ngay nhà chứ để như vụ Vinashin khi kết án xong thì của tham ô của bọn phạm tội cũng đã tẩu tán hết.

    Trả lờiXóa