Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

Trung Quốc lại ..."HẢO HẢO LỚ" !

Trung Quốc lại điên cuồng đập phá tàu cá ngư dân Quảng Ngãi 

Chiếc máy nhắn tin trị giá 28 triệu đồng 
của chủ tàu Nguyễn Văn Lâm 
bị lính Trung Quốc đập phá hỏng (Ảnh: Dân Việt).
Rạng sáng ngày 2/12/2013, tàu cá số hiệu Qng-92046 của ngư dân Quảng Ngãi đã bị lính Trung Quốc đập phá gây hư hỏng toàn bộ máy móc khi tàu cập bến đảo Phú Lâm (thuộc chủ quyền Việt Nam) để cấp cứu cho một ngư dân đang bị tai nạn nguy hiểm đến tính mạng.
Trả lời báo Dân Việt sau khi về đến đất liền, chủ tàu cá là ông Nguyễn Văn Lâm nói:
“Khi vừa cập bến đảo Phú Lâm thì chúng tôi bất ngờ bị phía Trung Quốc khống chế. Lấy lý do đây là căn cứ quân sự của Trung Quốc nên không được sử dụng các thiết bị vô tuyến, phía Trung Quốc hùng hục đập phá máy móc bao gồm 1 máy nhắn tin, 1 máy định vị, 1 bộ đàm, 1 máy dò, 1 máy radio trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả ngư dân.
Thấy mạng sống của anh Xiện như “chỉ mành treo chuông” nên chúng tôi chấp nhận tất cả chỉ mong sao cho họ cứu anh Xiện. Sau khi đập phá máy móc xong, phía Trung Quốc mới bắt đầu băng bó vết thương và cho anh Xiện uống thuốc. Khi thấy anh Xiện đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi cho tàu về đất liền''.

Trước đó, ngày 1/12, một thuyền viên trên tàu Qng-92046 tên Nguyễn Văn Xiện đã bị chân vịt chém vào cổ trong lúc gỡ lưới bị mắc. Vụ tai nạn khiến nạn nhân bị vết chém dài 15 cm, mất nhiều máu, hôn mê, gây nguy hiểm đến tính mạng.
Chủ tàu Nguyễn Văn Lâm liền liên lạc với các cơ quan chức năng Việt Nam để trợ giúp khẩn cấp. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã hướng dẫn tàu đi vào đảo Phú Lâm để cấp cứu người bị nạn.
Đến 3 giờ sáng ngày 2/12/2013, toàn bộ tàu cá cùng 7 ngư dân cập bến đảo Phú Lâm thì bị lính Trung Quốc đập phá toàn bộ máy móc, thiệt hại ước tính 70 triệu đồng.
Sáng ngày 3/12, tàu trở về đất liền. Ngư dân Nguyễn Văn Xiện đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quảng Ngãi.
Cùng nói về vụ việc, nhưng tờ báo Quân Đội Nhân Dân trong bản tin 'Phối hợp cấp cứu nạn nhân trên tàu QNg 92046' lại hèn hạ đến mức không nói đến việc tàu cá ngư dân bị lính Trung Quốc đập phá.
Tờ báo thuộc Cơ quan Quân ủy Trung ương trong bản tin nêu trên chủ yếu khoe khoang thành tích 'cứu nạn' của Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, kèm theo câu kết cực kỳ trơ trẽn: 'Sau khi nhận được đề nghị của phía Việt Nam, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã đồng ý tiếp nhận và cấp cứu ngư dân bị nạn nói trên.'
Vụ việc diễn ra sau đúng một tuần ủy viên bộ chính trị Nguyễn Thiện Nhân dẫn theo 3000 đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh sang Trung Quốc để ăn chơi, nhảy nhót tưng bừng, tham gia cái gọi là 'Liên hoan Thanh niên Việt – Trung'. 
Được biết, vào ngày 3/12/2013 vừa qua, Cục Kiểm ngư Việt Nam thông báo đã 'khai thông kỹ thuật đường dây nóng' với phía Trung Quốc.
Phú Lâm là một trong những đảo lớn nằm trong quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam. Toàn bộ quần đảo Hoàng Sa hiện đang bị quân đội Trung Quốc chiếm đóng sau khi thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là Phạm Văn Đồng ký công hàm bán nước 1958 giao trọn Hoàng Sa – Trường Sa cho Trung Quốc.
             (DV-DLB)
-------------------

14 nhận xét:

  1. Nĩ hảo, nĩ hảo...
    Trung Quốc tao nhớ chỉ kết giao 16 chữ vàng với Đảng Cộng sản Việt Nam, không kết giao 16 chữ đó với dân Việt Nam đâu!

    Trả lờiXóa
  2. Tin TQ chỉ có đổ THÓC GIỐNG mà ăn...

    Trả lờiXóa
  3. Hai diễn viên múa (với bọn Hồng Vệ Binh TQ) Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Đắc Vinh (người có mái tóc tabu rất khó coi) nghĩ gì?!

    Trả lờiXóa
  4. Ồ, phía bạn chỉ giơ gậy ra, vô tình làm hư máy nhắn tin của ngư dân VN ấy mà.

    Trả lờiXóa
  5. Trong lịch sử Việt nam; có lẽ giai đoạn này đảng ta hèn hạ nhất. Thật xấu hổ với các tiền nhân! Nhà Trần chỉ có 4 tên phản Quốc còn bây giờ ta có 4 triệu tên bán nước!

    Trả lờiXóa
  6. Bước 1 của KH mang tên "vùng nhận diện hàng không trên biển Đông"

    Trả lờiXóa
  7. Sống cạnh thằng ĐẦU GẤU mệt thật . Phải chi đất nước ta như cái thuyền thúng của các Cụ ngày xưa , thích thì ở , ko thích thì dời...

    Trả lờiXóa
  8. "Đảng ta" là thằng nào? Mình gần 30 năm tuổi đảng, mình tự ái đấy.

    Trả lờiXóa
  9. Vậy mà vẫn cứ "Cùng nhau múa tung tăng nào! Cùng nhau múa cùng vui! Cùng nhau múa tung tăng nào! Vui mừng vui kết đoàn! Nắm tay nhau, khoác vai nhau! Vui mừng vui hát ca! Nắm tay nhau, khoác vai nhau! Vui mừng vui kết đoàn!"
    Bốp!!!

    Trả lờiXóa
  10. Ông này , cùng với các nam thanh nữ tú Việt Nam trong tấm ảnh này có cảm thấy nhục nhã khi " Chơi " với một tỉnh của TQ hay không , có còn nhớ gì đến đồng bào của mình bị chúng đánh đập , cướp phá hay không ? Có còn nhớ mình là người Việt Nam hay không ?

    Bài và ảnh : http://thanhgiong.vn/Home/Su-kien/NewsDetails.aspx?id=25557

    Để gió cuốn đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật thảm hại cho ông ấy. Không bằng mấy người đổ rác xóm tôi. Họ mộc mạc chân tình, cần cù dẹp cái bẩn cho đời.

      Xóa
    2. Trông như ông hay đi bắt gà lậu

      Xóa
  11. Yêu cho roi cho vọt.....
    Thế mới là anh em trong nhà dạy bảo nhau....

    Trả lờiXóa