Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Bảy - 23/11/2013

1 - BA SÀM 

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
CÂU CHUYỆN TẠI 38 KỲ ĐỒNG… (Facebook Anthony Le/ Huỳnh Ngọc Chênh).
- Quay đầu là bờ: GS. Nguyễn Huy Diễm chánh thức từ bỏ BTS Trung Ương PGHH quốc doanh (DCCT). “ Giáo sư Nguyễn Huy Diễm đã chánh thức rời bỏ hàng ngũ Ban Trị Sự Trung Ương PGHH quốc doanh, để trở về với PGHH Thuần Túy “.
- Chuyện Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền LHQ? Thời nay học tập thời xưa – Ôn cố tri tân (Lê Khả Sỹ). “ Anh về gọi nó lên, cho nó cái chức Đoàn trưởng phu đoàn sẽ yên chuyện !… Và, từ đó siêu trôm C được gọi là Đoàn C, anh ta cũng bỏ nghề truyền thống vì con người có lòng tự trọng, C phải giữ 'danh tiếng' là Đoàn trưởng, vừa phải lo tổ chức việc canh phòng, không còn thì giờ đi ăn trộm nữa “.
Hỏi đáp 'Bình Dân' (Jonathan London).
Làm rõ 'vùng cấm' và cơ hội báo tư nhân (BBC). “…báo chí tư nhân sẽ vẫn chưa có cơ hội ở Việt Nam trong hiện tại và tương lai gần, nhất là ở các khu vực tin tức quan trọng, nhạy cảm liên quan đến đời sống chính trị – xã hội” . - Phải ban hành nhiều quy định hơn nữa cho báo chí (ĐBND).
CHẾT THEO KẾ HOẠCH (Nguyễn Tường Thụy). “… số ngót năm chục người chết kia là chết theo kế hoạch. Và lần sau có mưa lớn, các hồ cứ việc xả lũ 'đúng qui trình' và dân tiếp tục chết. Tất nhiên, đã 'đúng qui trình' thì chẳng thằng chó chết nào phải chịu trách nhiệm cả. Sao mạng người ở cái nước này nó rẻ vậy. Sư bố cái thằng qui trình. Hết thằng cơ chế, thằng thể chế chịu, giờ đến lượt thằng qui trình gây khổ cho dân tao “. - Sáng kiến! (JB Nguyễn Hữu Vinh). “ Thì anh cứ bảo xả đúng quy trình, nó có kiện thì đi kiện quy trình nhé. Đéo mẹ, kiện quy trình khác đéo gì kiện cơ chế, muôn đời vẫn thế, chết thì thôi “.
Thỏ, Gấu và… Zukerberg (Đào Tuấn). “… việc Bộ trưởng Bộ Công an có địa chỉ Facebook sẽ giúp người dân dễ dàng chuyển thẳng cho bộ trưởng những hình ảnh nhà xe mỗi khi tới chốt CSGT chỉ mất 5-10 giây là lại lao vun vút, xe chở quá số người quy định, chở quá tải 'vẫn đi ngon '…” – AFR Dân Nguyễn: Tìm công lý nơi kẻ thủ ác! (quê Choa). – Lê Thanh Phong: Camera có giúp thỏ không thành gấu? (Quê Choa).
Đã xác định được người đánh đập, ép cung ông Chấn ?! (Quê Choa). “ Trên tinh thần xử lý nghiêm, sai đến đâu xử đến đó, bất luận người đó là ai, đang giữ cương vị gì… Hôm nay chúng tôi xin công bố danh tính của người trực tiếp đáng đập , ép cung ông Chấn đó là …. Điều tra viên Nguyễn Văn X, nhưng đồng chí này ĐÃ CHẾT vì bị tai nạn giao thông cách đây mấy năm. Chấm hết ! ” - Tòa nào xử chỉ đạo sai trái của cấp ủy? (Cầu Nhật Tân). “ Nguyễn Quốc Cường, nguyên Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang , người đã chỉ đạo đánh án quyết liệt theo hướng oan sai vụ ông Nguyễn Thanh Chấn bị tù chung thân “.
- JB Nguyễn Hữu Vinh: Chỉ cần lắp đèn vào đầu lãnh đạo (Blog RFA). “ Có lẽ cần thiết hơn việc lắp hàng ngàn camera vào phòng hỏi cung như dự định tốn hàng núi của mà dân càng mất tiền lại mất cả lòng tin, thì đơn giản hơn, chỉ cần lắp vào đầu lãnh đạo đảng, chỉ mỗi cái đầu một bóng đèn 5 wat. Chỉ vậy thôi cũng đủ để nó đốt cháy đi tính ích kỷ, lợi lộc phe nhóm của riêng mình, may ra cái đầu sẽ được soi sáng hơn mà nhìn thấy lợi ích của đất nước, của dân tộc “.
- Minh Diện: BA SƯƠNG LẠI DẤN THÂN VÀ BỊ TRẢ GIÁ (Bùi Văn Bồng). “ Vì cái gọi là 'Mô hình xã hội chủ nghĩa' mà Ba Sương đã đánh mất cái thiên chất cao quý nhất của ngưởi phụ nữ là lấy chồng sinh con, đã không màng đến của cải vật chất, và đã phải đứng trước vành móng ngựa oan uổng. Cái giá ấy chả phải là đã quá đắt cho một lý tưởng viển vông? ”

KINH TẾ
- Miền Đông Nam bộ: Chăn nuôi gia cầm: Nguy cơ “treo chuồng” (CT).

VĂN HÓA-THỂ THAO
- TP Hội An, Quảng Nam: Khuyến khích cộng đồng gắn bó với di sản (ĐBND).
Cái học của người học thức & Cái học của kẻ vô học (Book Hunter). “ Có kẻ học đậu năm ba cấp bằng, có người đậu cử nhân, tiến sĩ… thế mà cũng còn bị người ta mắng cho là đồ 'vô học'… Sự tình ấy không phải lỗi gì nơi những người ấy, họ là nạn nhân của chế độ nhà trường ngày nay, mà tôi sẽ bàn đến ở một nơi khác. Tôi chỉ muốn nói, những người có những bằng cấp nói trên đây, họ có hơn gì kẻ vô học không? Nếu có hơn là họ hơn về lý thuyết, nhưng về phần thực tế… họ đâu có hơn gì một con 'Vẹt'. ”
TRƯ CUỒNG (Thùy Linh).
NGƯỜI EM GÁI NGÀY XƯA (Hoàng Hải Thủy).
GIA LAI CÀ KÊ 4 (Văn Công Hùng).
NHỮNG VIÊN SỎI THẦN (Lê Nhật).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC
bẩm sinh (VnM).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

QUỐC TẾ
This entry was posted on Saturday, November 23rd, 2013 at 02:00 and is filed under Điểm báo/ Điểm tin . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.
------------------

2 nhận xét:

  1. Đọc bản tin hàng ngày
    Mà long đau như cắt
    Cứ như mời chú khách
    Ăn gì thì vụng thôi
    Lấy gì thì dấu nhẹm
    Còn lại là của em
    Em đã có hố đen
    Có mấy đồng su đỏ
    Lại thêm ông Ấn độ
    Bao nhiêu là đối tác
    Chiến lược khắp toàn cầu
    Lại sắp Tê pê pê
    Ăn gì thì nhai khẽ
    Lấy gì thì dấu đi
    Đừng có chường mặt đĩ
    Để em phải ngoảnh đi
    Hi...Hi,,,Hi...

    Trả lờiXóa
  2. Một đại biểu QH hỏi thẳng:
    - Thủ tướng đã cắt được ung nhọt nào chưa?
    Ngó dáo dác... Hẹn trả lời bằng... văn bản. Kiểu "Tôi không khoái làm, bắt tôi làm"?
    Chẳng trách, đời thường hay nói:
    "Người lớn là con nít lớn xác!"

    Trả lờiXóa