Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Ba - 19/11/2013

1 - BA SÀM 
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
<- Kiến nghị bảo vệ ngư dân miền Trung (BBC). – Audio phỏng vấn ông Hồ Cương Quyết: 'Không im lặng trước sự vô cảm' (BBC).
Ngày 20/11, nghĩ về thầy giáo Đinh Đăng Định (FB Lưu Gia Lạc). “ Tôi dám tin chắc một điều rằng người thày giáo ấy đã biết trước điều gì đợi mình ở phía trước con đường mình chọn, chỉ đơn giản là vì thày đã sinh ra và lớn lên chính trong ngôi nhà cộng sản “.
- Mai Xuân Dũng: SỢ HÃI TỪ 2 PHÍA … (Bùi Hằng).
Nỗ lực thông qua Dự thảo Hiến pháp (BBC). – Audio phỏng vấn Tiến sỹ Nguyễn Quang A: 'Tôi thách báo tranh luận về Hiến pháp' . - Chắt lọc tinh hoa để xây dựng Hiến pháp (NLĐ). - Tiếp tục đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp1992 (CP). – Video: Chỉnh sửa dự thảo sửa đổi hiến pháp (VTV). - Quốc hội nghe báo cáo tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp .
Tiếng dân và nghị trường (NLĐ). “Nghe tiếng nói của đại biểu trên nghị trường, cử tri biết tiếng dân vào nghị trường thế nào” .
Lũ dữ nói gì? (ĐĐK). - 36 người thiệt mạng vì lũ ở miền Trung Việt Nam (VOA). – Phạm Chí Dũng: Trách nhiệm khi 'xả lũ giết dân'? (BBC/DĐXHDS). . - Ai chịu trách nhiệm về việc xả lũ vào dân? (ĐV). ” Sự thờ ơ, nín câm, vô cảm này đang gây ra 'nhân tai' cho chính chúng ta, và cái thứ 'nhân tai' này mới đáng sợ làm sao, ghê rợn hơn nhiều 'thiên tai' khi nó đến từ sự dốt nát và lạnh lùng của chính con người “. - Xả lũ gây thiệt hại, trách nhiệm của thủy điện An Khê-Kanak (VOV). - Người dân có thể kiện thủy điện xả lũ “phá hoại”? (Infonet).
HÔM NAY LÀ CẢM ĐỘNG (Không bình, không luận) (Nguyễn Quang Vinh). “ Giờ mình ngộ ra, câu thành ngữ 'đàn gảy tai trâu' của ông bà mình không còn đúng nữa, chứ con trâu nha, khi nói nhẹ nhàng nó hít hà tình cảm, khi mình nổi cáu quát, nó biết sai, nó lùi lũi nghe theo liền, so sánh như rứa với việc góp ý hôm nay là hổng có đúng, làm con trâu có một chút tổn thương không nhẹ, hẹ hẹ… ” – Xin đừng xúc phạm tới phẩm hạnh của trâu bò (Gocomay).
Nhà văn NHẬT TIẾN : HÀNH TRÌNH CHỮ NGHĨA (KỲ 30) (Nhật Tuấn). “ Điều bất hạnh cho dân tộc ta là những người đã hy sinh trong cuộc chiến vừa qua đều đã mang nhận thức là mình đã hy sinh cho chính nghĩa. Chống Mỹ xâm lược là chính nghĩa mà những anh bộ đội đã theo đuổi. Bảo vệ miền Nam tự do là chính nghĩa mà những chiến sĩ VNCH đã sẵn sàng đổ máu. Sự hy sinh của tất cả đều mang một ý nghĩa chính đáng, nhưng rút cục cuộc chiến chỉ là một sự tương tàn khủng khiếp mà thủ phạm là những tay sai của ngoại bang ở cả hai phía “.
- Các ĐBQH, các cơ quan chính phủ Việt Nam nên đọc loạt bài này: KHÁI QUÁT VỀ CHÍNH QUYỀN MỸ – P4 (Gốc Sân). Mời xem lại: KHÁI QUÁT VỀ CHÍNH QUYỀN MỸ – P1 – KHÁI QUÁT VỀ CHÍNH QUYỀN MỸ – P2 – KHÁI QUÁT VỀ CHÍNH QUYỀN MỸ – P3
- Bộ phim nói về ông Cao Trí Thịnh, luật sư nhân quyền Trung Quốc: Người Canada cảm động bởi “Lương tâm Trung Quốc” (ĐKN). - Trung Quốc : Bắt một mục sư Tin lành (RFI).

KINH TẾ
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Ngôi nhà Lang cuối cùng của người Mường: 'Tro tàn rực rỡ' (TTVH). =>
THƠ VÀ LỜI BÌNH : THƯA THẦY (Nguyễn Trọng Tạo).
Thơ xuôi thơ ngược (Nguyễn Vĩnh). - Thu Bồn thi sĩ (TP).
GIALAI CÀ KÊ 2 (Văn Công Hùng).
HOA SỮA VỚI HỘI AN – Tản văn (Trần Kỳ Trung).
ĐÔNG LỖ không xa thủ đô (Lê Thiếu Nhơn).
- Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ: Làm phim một tập không khéo sẽ lỗ (SK&ĐS). – Đạo diễn Nhật Hiroki Ryuichi: Đề tài dễ sẽ không có gì để làm phim (SGGP).
Marcel Proust (Nhị Linh).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Vụ “Học phổ thông, tốt nghiệp hệ bổ túc”: Nhà trường đã xin lỗi, bồi hoàn tiền chênh lệch (PNTP).
.
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

QUỐC TẾ
-----------------
2 - Đttl - NLG 
Ngày Thất tuần tại mộ của Đại Tướng VNG ở Vũng Chùa

 


 
trước ngày Thất tuần


Người dân thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) di tản để tránh lũ

Thuỷ điện “đua” nhau xả lũ đã làm nước lên quá nhanh!




Ngày 15-11, nước lũ dâng gần ngập cầu Sông Ba qua thị xã An Khê (Gia Lai) - Ảnh: Lê Trang


 
Bộ Công thương né trách nhiệm thủy điện, dân thiệt


 SỔ TAY THỜI SỰ NLG NGÀY 19/11/2013  
(thứ ba)

 1/ Lược thuật một số thông tin

 


1."Dự thảo Hiến pháp tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân dân"(TT) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã khẳng định như vậy tại phiên họp Quốc hội sáng nay 18-11 và cho biết Quốc hội sẽ làm việc hết mình để thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 vào ngày 28-11, rằng
“Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã làm việc cần mẫn, khiêm tốn, cầu thị để tiếp thu cho được ý kiến của đại biểu Quốc hội và tinh hoa trí tuệ của nhân dân. Có các vị khách đến đây dự gửi ý kiến thì chúng tôi cũng nghiên cứu để tiếp thu. Có một số ý kiến đề nghị nhưng đó chỉ là một số ý kiến thôi nên chúng tôi không tiếp thu được”. Trong phần báo cáo tiếp thu ý kiến trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho biết: tại phiên thảo luận tại hội trường về nội dung này vào ngày 5-11, các vị đại biểu Quốc hội đều cơ bản tán thành với dự thảo và cho rằng Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã kịp thời nghiên cứu, giải trình, tiếp thu một cách nghiêm túc, đầy đủ ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, ý kiến của nhân dân". Người Buôn Gió bình luận rất khéo"Tuyệt đại đa số đại biểu quốc hội đồng ý cho đảng lãnh đạo là phản ánh khách quan, trung thực. Vì tuyệt đại đa số đại biểu là đảng viên ĐCS. Đơn giản thế thôi". Do  đó, có thể nói ngày 28 tới đây sẽ là ngày hát ca khúc khải hoàn chúc mừng nước ta có một bản HP mới đúc kết tinh hoa trí tuệ của nhân dân như ông NS Hùng tự sướng, nói lấy được để
 bác bỏ mọi đề/kiến nghị cho rằng "không nên" khép lại, quyết định một cách cưỡng chế, "lấy thịt đè người" trong khi bản dự thảo này vẫn còn nhiều vấn đề cơ bản và hệ trọng chưa được thảo luận và thông suốt như đã ghi nhận trong "Sổ tay thời sự" của NLG mấy ngày qua. Một "chân lý" rõ như ban ngày ở nước ta là "Đảng nói thế là thế và chỉ có thế" cho dù...các bác nhân sĩ, trí thức có phàn nàn, cảm ràm...thì cũng bị xem  là ý kiến của "thiểu số" như ông NS Hùng phát biểu ở trên. TS Nguyễn Quang A thách đố ' báo nhà nước tranh luận về HP'(BBC) của  trước sự vu khống của tờ Quân đội Nhân dân, khi báo này ... coi 'kiến nghị 72'[của nhân sĩ trí thức trong ngoài nước] là một dạng mưu đồ 'diễn biến hòa bình' chống phá chế độ và nhà nước cộng sản, ông Nguyễn Quang A nói:"Tôi thách báo Quân đội Nhân dân tranh luận với chúng tôi. Còn vu cáo chúng tôi thì cái chuyện đó là chuyện thường nhật của báo Nhân dân và báo Quân đội (Nhân dân), không có gì là lạ cả." 

2.Nguyễn Mộng Hoài --Nhân quyền ở Việt Nam chứ không phải nhân quyền ở Liên hợp quốc!(Quê Choa) phân tích"Với số phiếu thuận 184 trên 193 thành viên có đại diện ở tổ chức LHQ đã bỏ phiếu tán thành Việt Nam là thành viên trong Hội đồng Nhân quyền khóa tới của LHQ. Công bằng mà nói, đây là một trong những "tín hiệu vui" trên mặt trận "đối ngoại" của Việt Nam. Các nhà ngoại giao và các nhà lâu nay cố công "phò vua" thì không giấu nổi niềm sung sướng, có người còn nhảy cẫng lên và lập tức lên tiếng "chỉ trích" thậm chí "đả kích lên án" những kẻ "bất đồng chính kiến" hoặc "thế lực thù địch, không muốn cho Việt Nam "ngóc đầu lên được !". Hãy nghe tác giả tâm sự"khi nghe tin này cũng giống như nghe tin Ông Thủ tướng Việt Nam nói về "lòng tin chiến lược", ông Chủ tịch nước nói về "đối tác chiến lược và toàn diện" khi tiếp xúc với các đoàn đại biểu cấp cao một số nước. Vui lắm chứ. Không vui sao được khi mà vị thế nước ta, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng, luôn được củng cố và nâng cao trên phạm vi thế giới..." nhưng đứng trước một thực tế hiện nay theo tác giả là " Trong khi ý chí của đội ngũ trí thức, của các tầng lớp nhân dân đông đảo đến 90 triệu trong đó có hàng chục triệu cử tri, những người đã từng tham gia bầu ra Quốc hội và HĐND các cấp, thì vẫn không bằng ngót 4 triệu đảng viên của Đảng mà thật sự thì dân chủ trong đảng cũng không được thực hiện đến nơi đến chốn, vẫn mất dân chủ trong đảng, thì còn nói gì đến bào đảm dân chủ trong dân. Mất dân chủ rộng rãi và thực chất tức là mất luôn "quyền làm người" "quyền được sống và "quyền mưu cầu hạnh phúc"  ,Chúng ta có ai đau lòng không, khi thấy oan sai quá nhiều, nhà tù cũng có rất nhiều, chế độ đối xử với người bị bắt giữ, dù là tạm giam hay thành án vẫn chưa thật có nhân quyền, ấy là chưa nói bất kỳ "chỗ nào cũng có tiêu cực" hoặc "người ta "ăn" không từ một cái gì !". Kinh tế mấy năm nay xập xệ, khoảng cách giầu nghèo càng sâu hoăm hoắm, đội ngũ người nghèo càng "xóa đói giảm nghèo" càng đông đảo và cơ cực hơn...Vậy thì trong thời cơ được là thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ, chắc chắn, chúng ta sẽ có điều kiện nhìn ra những vấn đề "nhân quyền" còn xộc xệch, méo mó, thậm chí có nhiều vi phạm ở nước ta để tạo nên bước nhảy vọt về dân chủ nhân quyền ngay trong đất nước mà đã có đại diện ở Hội đồng Nhân quyền LHQ !". Nếu muốn được như vậy thì như nhiều người tâm huyết đã lên tiếng kêu gọi "Đảng hãy đổi mới lần nữa, dũng cảm từ bỏ những tư duy xơ cứng" thì may ra... Trong bài viết “Tui chẳng biết hội đồng nhân quyền là cái gì" nhà báo Phạm Chí Dũngđưa ra nhận xét khá độc đáo "2013 là một năm kỳ diệu và không kém phần kỳ quặc. Lần đầu tiên Nhà nước Việt Nam được “đặc cách” vào Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc với 96% phiếu thuận – một tỷ lệ chỉ có thể so sánh với công tác bầu bán vào thời thịnh trị của chính thể luôn đau đáu với điều 4 Hiến pháp, hoặc ngang ngửa với con số mà Tổng thống Saddam Hussein nhận được trong cuộc bầu cử cuối cùng trước khi ông bị lật đổ ở Iraq"trong khi thuật lại rằng"Toàn bộ giới ngoại giao, tuyên giáo và báo chí khối đảng lại một lần nữa bày tỏ thái độ đắc thắng trước các “thế lực thù địch”. Một tuyên truyền viên cao cấp ngay lập tức cho rằng thành công vào Hội đồng nhân quyền của Nhà nước Việt Nam là một đòn mạnh giáng vào luận điệu xuyên tạc của những thế lực không mấy trong sáng đó". Nhà báo PCDũngkhátinhtế,nêulên"Cùng thời gian diễn ra cuộc bầu bán ở Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc, vụ việc 10 năm tù oan của ông Nguyễn Thanh Chấn ở một vùng nông thôn miền Bắc đã nổ ra. Một kiểm sát viên có thâm niên thổ lộ rằng đó chỉ là vụ hãn hữu được phát hiện, nằm trong rất nhiều án oan khác còn phải trình diện mỗi buổi sáng trong các buồng giam tối mít.“Tui chẳng biết hội đồng nhân quyền là cái gì, mấy ông chính quyền vô đó làm chi. Chỉ thấy rằng mấy ổng đã làm cho dân khốn khổ đến tận cùng rồi!” – một bà lão dân oan đất đai, người ròng rã mang đơn khiếu kiện từ Nam chí Bắc cả hàng chục năm qua và còn bị công an xô dập mặt, hổn hển thốt lên". Kết luận rất "đau", rằng"Bất chấp định hướng tuyên truyền đầy khích lệ của Ban tuyên giáo trung ương, một số tờ báo đã chỉ xếp tin tức “Luôn tôn trọng và bảo đảm quyền con người” vào mục tin vắn, cùng chỗ với loại tin thu hút nhiều người đọc như vụ một nhà sư giết người tình rồi phi tang xác chết…"

3.Cách viện trợ Philippines của người Nhật khiến cả thế giới phải suy ngẫm(VHN) được mở đầu bằng đoạn"Trong khi các nước phải “tranh cướp miếng ăn của nhau” hay tự mình lo cho mình đối phó với những thảm họa thiên tai, thì ở Nhật Bản người ta “nhường nhau” từng miếng cơm, manh áo cho bạn bè láng giềng. Điển hình là cơn bão Haiyan vừa qua, Nhật Bản là một trong những nước viện trợ sớm nhất, không tiếc cả sức người và của cho nước bạn Philippines". Cho biết hiện Nhật Bản đã hỗ trợ Philippines 10 triệu USD, 25 nhân viên y tế và 50 binh sĩ phục vụ công tác tìm kiếm những nạn nhận còn mất tích sau cơn bão Haiyan. Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 15/11 cho biết sẽ viện trợ bổ sung 40 triệu USD cho Philippines nhằm khác phục hậu quả cơn bão Haiyan vừa qua và Tokyo dự định sẽ tiếp tục tăng hỗ trợ nhiều nhất có thể cho Philippines nhằm đáp lại tình cảm của nước láng giềng khi Nhật Bản gánh chịu trận động đất, sóng thần hồi năm 2011 theo lời của Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. So sánh với viện trợn khiêm tốn của TQ, một nước siêu cường có nền kinh tế thứ hai thế giới, theo bài viết này thì "Trang tin ABC của Australia cho rằng, Trung Quốc mất đi cơ hội thể hiện sự hào phóng, kiên định và khả năng lãnh đạo trước nguy cơ thiên tai, với việc chỉ viện trợ 100.000 USD. Số tiền 100.000 USD hỗ trợ sau cơn bão Haiyan chỉ bằng một phần mười số tiền mà Trung Quốc tặng cho Philippines năm 2011" như đạo diễn Song Chi(từ Na-uy) viết"Cũng may mà người Việt, do nước nhỏ nước nghèo nên không mang cái tâm trạng vừa tự ti vừa tự tôn dân tộc nặng nề như người Hoa, vì vậy cái nhìn về thế giới có phần ít lệch lạc hơn. Người Việt, do lịch sử đau thương của đất nước, luôn biết ơn những bàn tay đã chìa ra giúp đỡ mình. Khi thảm họa kép động đất sóng thần xảy ra ở Nhật năm 2011, người Việt, trong khả năng của mình, đã chứng tỏ lòng biết ơn Nhật là quốc gia hỗ trợ VN vô tư nhất trong bao năm qua.Và bây giờ, khi cơn bão Hayan tàn phá Philippines, người Việt trong và ngoài nước đã mở lòng, mở hầu bao với người Phi. Ngoài sự đồng cảm giữa những quốc gia nghèo luôn phải đối mặt với thiên tai, đối với người Việt ở nước ngoài, còn là lòng biết ơn những ngày tháng vượt biên xa xưa đã dừng chân ở Philippines, được quốc gia này cưu mang trong thời gian chờ sang nước thứ ba. Những tình cảm, sự tự nguyện đóng góp thêm đó phần nào làm giảm đi sự xấu hổ của người Việt khi chính nhà cầm quyền VN, trong cả hai lần thiên tai xảy ra với Nhật và Philippines, chỉ hỗ trợ được 100.000 đô la. Đành rằng VN là nước nghèo, chẳng ai thèm chấp như với TQ, nhưng đừng quên, VN vẫn đang phải vay mượn, nhờ vả nước khác, VN lại đang phải đối mặt với âm mưu xâm chiếm lãnh thổ lãnh hải lâu dài của Trung Cộng, chắc chắn phải nhờ cậy đến bạn bè quốc tế. Nếu không biết điều thì sống với ai? Cũng may mà người Việt, do nước nhỏ nước nghèo nên không mang cái tâm trạng vừa tự ti vừa tự tôn dân tộc nặng nề như người Hoa, vì vậy cái nhìn về thế giới có phần ít lệch lạc hơn. Người Việt, do lịch sử đau thương của đất nước, luôn biết ơn những bàn tay đã chìa ra giúp đỡ mình. Khi thảm họa kép động đất sóng thần xảy ra ở Nhật năm 2011, người Việt, trong khả năng của mình, đã chứng tỏ lòng biết ơn Nhật là quốc gia hỗ trợ VN vô tư nhất trong bao năm qua. Và bây giờ, khi cơn bão Hayan tàn phá Philippines, người Việt trong và ngoài nước đã mở lòng, mở hầu bao với người Phi. Ngoài sự đồng cảm giữa những quốc gia nghèo luôn phải đối mặt với thiên tai, đối với người Việt ở nước ngoài, còn là lòng biết ơn những ngày tháng vượt biên xa xưa đã dừng chân ở Philippines, được quốc gia này cưu mang trong thời gian chờ sang nước thứ ba. Những tình cảm, sự tự nguyện đóng góp thêm đó phần nào làm giảm đi sự xấu hổ của người Việt khi chính nhà cầm quyền VN, trong cả hai lần thiên tai xảy ra với Nhật và Philippines, chỉ hỗ trợ được 100.000 đô la. Đành rằng VN là nước nghèo, chẳng ai thèm chấp như với TQ, nhưng đừng quên, VN vẫn đang phải vay mượn, nhờ vả nước khác, VN lại đang phải đối mặt với âm mưu xâm chiếm lãnh thổ lãnh hải lâu dài của Trung Cộng, chắc chắn phải nhờ cậy đến bạn bè quốc tế. Nếu không biết điều thì sống với ai?" trong bài "Nước lớn nhưng bụng nhỏ".

 Cách viện trợ Philippines của người Nhật khiến cả thế giới phải suy ngẫm


 4."Nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ"cho hay ngày mai (19/11), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ bắt đầu thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh như tin đã điểm hôm qua. Một điều nghe rất quen(nên không ai thắc mắc?) là tại sao TBT NP Trọng không giữ một chức vụ gì trong bộ máy nhà nước mà lại đi thăm Ấn Độ theo cấp nhà nước? Nếu như ông Trọng vừa là TBT(hay CT) đảng cầm quyền , kiêm giữ   một địa vị tương xứng trong như CTN (hay PCTN, hoặc TTg chính phủ...) thì việc đi theo lời mời cấp nhà nước là hợp với lô gíc chứ chỉ là lãnh đạo dù cao nhất của đảng, cũng là một đại biểu QH thì việc đi nước ngoài với cấp hàm này có phải là một sự lạm dụng chức quyền? Giả như ông Trọng đi với lời mời của một đảng nước ngoài nào đó...thì không có gì đáng bàn nhưng ông Trọng đi, thay mặt chính phủ để bàn "quan hệ chiến lược" với chính quyền nước khác(dù là"bạn như Ấn Độ) thì...rõ ràng Đảng và Nhà nước là một trong đó có quan hệ trên-dưới, Đảng lãnh đạo "nhà nước" như GS Cao Huy Thuần đã viết trong"Chuyện cũ nói lại NHÀ NƯỚC : ÔNG LÀ AI"( NLG đã điểm hôm Chủ Nhật). Suy cho cùng ông Trọng đi thăm các nước theo cấp nhà nước thì mới có chuyên cơ, tùy tùng ban bệ của CP và được chào đón có cờ xí, duyệt binh danh dự…hoành tráng ngang hàng với nguyên thủ nước khác. Để xem trong tương lai, CP Nhật hay Pháp (hoặc Hoa Kỳ) có mời ông TBT đảng CSVN theo cấp nhà nước và  Vua Nhật hay TT Hollande, Obama có sẵn sàng làm việc (hay chỉ dừng lại ở “hội kiến xã giao” nếu ông Trọng có sang thăm các nước này) để tăng cường quan hệ đối tác chiến lược như nước Ấn “anh em” một cách ngoại lệ(hay đặc cách) hay không.
http://vov.vn/Uploaded/hieu/2013_06_27/thu%20tuong%20yingluck%20va%20tong%20bi%20thu%20phu%20trong.jpg
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (trái) và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 6/13


5.Chuyên gia Nga: Rời Cam Ranh là sai lầm, Nga sẽ trở lại”viết thì chẳng biết ông chuyên gia Igor Korotchenko - Chủ biên tạp chí “Quốc phòng” Nga này có tác động như thế nào hay phản ánh suy nghĩ/tính toán của TTg  Putin trong việc "trở lại" căn cứ Cam Ranh? Nhà báo này cho rằng "Chuyến công du nước ngoài của vị lãnh đạo cao nhất nước Nga đã mang đến những kết quả to lớn, chí ít là về lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự, Nga đã và đang khôi phục lại địa vị vốn có của mình. Từ ngày 12-11 vừa qua, Tổng thống Nga V. Putin đã có chuyến thăm hữu nghị chính thức đến Việt Nam. Khi điểm lại những thành quả đã đạt được trong chuyến thăm này, nhà lãnh đạo tối cao của nước Nga đã tuyên bố, Moscow mong muốn mở rộng các chủng loại sản phẩm quân dụng cung cấp cho Việt Nam, từ các trang bị hạng nhẹ đến hạng nặng, từ tầm chiến thuật đến chiến lược. Việt Nam hôm nay đang là một trong những bạn hàng quan trọng nhất của Nga, trên thực tế, Hà Nội đã lọt vào danh sách 1 trong 3 bạn hàng lớn nhất về trang bị quân dụng và vũ khí tác chiến của Moscow. Trong quân đội Việt Nam có rất nhiều các trang bị, vũ khí của Liên Xô cũ cần nâng cấp, hiện đại hóa hoặc là thay mới. Điều này tiềm ẩn một tương lai hợp tác quân sự Việt-Nga rất tươi sáng trên rất nhiều lĩnh vực với kim ngạch lên đến hàng chục tỷ USD" bảo sao "Chuyên gia Trung Quốc khuyên Bắc Kinh phải coi trọng VN"nhằm ngăn chận nguy cơ VN ngã hẳn  về phía con gấu bắc cực? 

tàu tên lửa cao tốc Molniya


6. Một vấn đề đang gây bức xúc là Trách nhiệm khi ‘xả lũ giết dân’? của nhà báo PC Dũng, trong đó EVN, bộ Công Thương và chính quyền cấp phép xây dựng thủy điện ở địa phương liệu có thoát tội? PC Dũng viết "Bất chấp những lời dẫn dụ đầy ngụy biện của giới quan chức chính phủ và bộ ngành, tất cả đều đã quá chậm. Bất chấp vài trăm dự án thủy điện cuối cùng cũng buộc phải gạt ra khỏi quy hoạch, hàng trăm dự án thủy điện còn lại đã quét đi hơn 50.000 hecta rừng, hàng ngàn hecta đất ở, đất trồng trọt của người dân… khiến dân chúng phải chuyển nhà, chuyển cửa, mất nghề… khốn đốn trong sinh hoạt. Nhiều người dân trắng tay và cũng trắng xóa lòng tin vào chế độ.Đáy trách nhiệm quan chức luôn là đỉnh phẫn uất của nhân dân.Vụ xả lũ của 15 hồ thủy điện lại nằm trong chuỗi “giết sống” người dân một cách có hệ thống trong mùa mưa bão. Vào giữa tháng 9/2013, đã có một chứng thực mang tính bất chấp với cú xả lũ thình lình vào vùng trũng lòng dân Đắc Lắc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), khiến ít nhất 11 người mất tích. Không thể gọi khác hơn, người dân vùng rốn lũ đã bị ép chặt vào một cái đáy không lối thoát". ĐBQH Huỳnh Minh Thiện trao đổi với phóng viên chiều 18/11, nói rằng Người dân có thể kiện thủy điện xả lũ "phá hoại"? và trên báo Tuổi Trẻ, nhiều bạn đọc yêu cầu “Dân thiệt hại bao nhiêu, thủy điện phải bồi thường”không được trốn tránh trách nhiệm đã gây tai họa cho người nông dân sinh sống vùng hạ du đang bị bão tố làm cho điêu đứng. EVN có thể lấy lý do này lại tăng tiền  điện sinh hoạt để bù "chi", chây lỳ như phát biểu của BT Công thương Vũ Huy Hoàng, bao che và ngụy biện rằng “Quy hoạch thuỷ điện trải qua nhiều thời kỳ là quy hoạch chung của cả nước chứ không phải quy hoạch riêng của Chính phủ hay bộ Công thương... Chúng ta nói về chúng ta chứ không phải chúng ta nói về Chính phủ, cũng không phải chúng ta chỉ nói về bộ, ngành này hay bộ, ngành khác mà chúng ta nói về chúng ta”(Giá điện và những cơn lũ) (SGTT)

http://media.thethaovanhoa.vn/2013/11/10/11/59/1288690704img%20(3).jpg

7."Sếp DNNN lương tiền tỷ, còn nhiều người chưa lộ"(VNN)theo kết quả thanh tra Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Trần Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam tiết lộ, những chuyên gia cao cấp nước ngoài, đến từ Nhật, Mỹ, Đức… đang làm việc tại các dự án nhiệt điện ở Việt Nam có thể được chi trả mức lương khoảng 25.000-30.000 USD/tháng, tương ứng 500- 600 triệu đồng. Chưa kể, họ còn được hưởng chế độ như ở nhà biệt thự, tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, cấp xe ôtô riêng, có thư ký phục vụ. Và tất nhiên, mỗi dự án điện cũng chỉ có một vài vị chuyên gia như vậy. Lãnh đạo một ngân hàng chia sẻ, chức danh tổng giám đốc hay phó tổng giám đốc tại một ngân hàng thương mại cổ phần lớn lương được trả cũng khoảng 200 triệu đồng/tháng. Tại những công ty dân doanh, giám đốc khu vực, giám đốc bộ phận… cũng có thể hưởng mức 4.000-5000 USD/tháng (khoảng 100 triệu đồng). Tại Việt Nam, lương tiền tỷ không còn là chuyện lạ. Nhất là ở thời buổi cạnh tranh kinh doanh khốc liệt, vấn đề nhân sự chất lương cao, làm quản lý luôn là bài toán đau đầu cho các ông chủ. Chính sách lương, thưởng để thu hút nhân tài ngày càng được chú trọng.Ngược lại, khi không hoàn thành công việc, những nhân sự cấp cao kia có thể bị đuổi việc, cách chức tức thì. Lương thưởng tiền tỷ được thỏa thuận một cách sòng phẳng và minh bạch. Gần đây, một vài cuộc thanh tra, kiểm toán những DNNN, Tập đoàn kinh tế lớn, lại hé lộ ra rằng, nhiều nhân sự lãnh đạo cũng đang hưởng lương, thưởng tiền tỷ. Nhiều chuyên gia kinh tế bình luận, trên sổ sách, lương của một vị lãnh đạo các tập đoàn kinh tế vẫn nằm trong khung cho phép, chỉ 50-60 triệu đồng/năm, nhưng phần ‘thưởng” khác thì khó mà đếm được. Phải chăng đây cũng là cách "tham nhũng" tinh vi và thông minh của các vị lãnh đạo tập đoàn  KTNN đang là chủ đạo của nền kinh tế định hướng XHCN?

DNNN, thua lỗ, tập đoàn, chuyển đổi, kinh doanh


 2/Những bài viết đặc sắc(tư liệu)

  CTQH N S HÙNG:Dự thảo Hiến pháp tiếp thu tinh hoa ...

Nỗ lực thông qua Dự thảo Hiến pháp(BBC)

 
http://www.giacavattu.com.vn/TWFiles//anh-22-6-2013-sang/QH.jpeg

Ngày 28/11, Quốc hội quyết định thông qua Hiến pháp

 'Thách báo nhà nước tranh luận về HP'(BBC)

http://gdb.voanews.eu/3EEB5789-EF25-460E-AD77-976809C4DA93_mw800_s.jpg

Nguyễn Mộng Hoài --Nhân quyền ở Việt Nam chứ không...

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhL24YOpnphdwnCT_bYcGxEFrgY_TsnNM56YmSuexX1xh4T3Arb38y7ksNmNwWJnahQ8XKOPOJoLApMyDjdw5X1OC9I8BinmmIB2zruPE9gFdAAwDDDZDACp3Vv1N8DHKMZpgKQ07Jh713l/s1600/BBC.jpg 

Phạm Chí Dũng--“Tui chẳng biết hội đồng nhân quyền là cái gì"

 


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Ấn Độ tại Việt Nam Preeti Saran
 
 

thutuong-nguyentandung-1-70512-1405-2062 

ĐBQH Huỳnh Minh Thiện trao đổi với phóng viên chiều 18/11
 

 


Nhan 

 Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng cho biết, Vinashin đã giảm nợ gốc và lãi vay được 13.152 tỉ đồng.
Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng cho biết, Vinashin đã giảm nợ gốc và lãi vay được 13.152 tỉ đồng.


Vinashin giảm nợ chục nghìn tỷ và ve sầu thoát xác...
Some of the 600 heroin bricks that were discovered in an aircraft container are displayed at the Criminal Investigation Bureau building in Taipei yesterday.Nov 18, 2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét