Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

VIẾT CHƯA TỚI 300 CHỮ BỊ LÃNH ÁN TÙ 12 NĂM

FB.Tin không lề - Nhân chuyện LS Lê Quốc Quân bị mang ra xử ngày mai, mình xin kể lại câu chuyện của một nhà tranh đấu khác, xảy ra cách nay trên 20 năm, nhưng có thể nhiều người trong nước chưa biết. Đó là trường hợp của Luật sư Đoàn Thanh Liêm đã bị bắt và bị kết án 12 năm tù chỉ vì viết một văn bản dài khoảng… nửa trang giấy. 
Đầu năm 1990, LS Đoàn Thanh Liêm soạn thảo một văn bản “Năm điểm thỏa thuận căn bản” nội dung chưa tới 300 từ, mục đích làm “guideline cho việc soạn thảo một bản Hiến pháp mới cho nước Việt Nam sau này”. Vì những chữ này mà ông đã bị bắt năm 1990 và bị kết án 12 năm tù trong một phiên xử bí mật ngày 14-05-1992, ở Sài Gòn, về tội "Tuyên truyền chống Chủ nghĩa Xã hội" – chiếu theo điều 88 Bộ Luật Hình Sự thời đó. Văn bản như sau:
“Năm Điểm Thỏa Thuận
 Căn Bản:
Điểm 1: Quốc gia Việt Nam không công nhận một tôn giáo nào làm quốc giáo.
Quốc gia cũng không áp đặt một chủ thuyết nào làm giáo điều chính thức của dân tộc.
Nhằm tôn trọng và bảo vệ tự do tín ngưỡng, Nhà nước không can thiệp vào chuyện nội bộ của các tổ chức tôn giáo.
Điểm 2: Dân tộc Việt Nam gồm nhiều sắc tộc có truyền thống văn hóa và lịch sử khác nhau.
Như vậy, nền tảng của xã hội VN phải được đặt trên cơ sở đa chủng tộc, đa văn hóa.
Điểm 3: Phát huy truyền thống nhân bản và nhân ái của dân tộc, hệ thống chính trị và luật pháp VN sẽ được xây dựng trên những nguyên tắc đã được ghi trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.
Điểm 4: Về phương diện kinh tế, vai trò của Nhà nước là làm trọng tài để bảo vệ công bằng xã hội và trật tự xã hội.
Như vậy, Nhà nước không thể vừa làm trọng tài, vừa làm một bên đương sự trong các hoạt động kinh doanh làm ăn được (không thể vừa thổi còi, vừa đá banh).
Hệ quả là hệ thống quốc doanh hiện nay sẽ được giảm tới mức tối thiểu.
Điểm 5: Thể hiện tinh thần hòa giải hòa hợp dân tộc, quốc gia sẽ ban hành lệnh khoan hồng đại xá đối với mọi vi phạm do cá nhân, hay do tập thể gây ra.
Nghiêm cấm mọi sự tùy tiện báo ân, báo oán.
Mọi khiếu nại đòi bồi thường thiệt hại sẽ được xử lý theo đúng thủ tục luật pháp.
Làm tại Saigon, Tháng Hai năm 1990
Đoàn Thanh Liêm” - (trừ đề ngày tháng, họ tên, chỉ có 287 chữ)!
--------------------------
+* So sánh văn bản này với những những đòi hỏi tương tự của các nhà tranh đấu trong nước hiện nay, để thấy rằng tiến trình dân chủ ở Việt Nam diễn ra trong 20 năm qua không đi được bao xa, bởi những đòi hỏi đã đưa LS Đoàn Thanh Liêm vào tù hơn 2 thập niên trước, cũng chính là những điều đã đưa LS Lê Quốc Quân và nhiều nhà tranh đấu khác vào tù. Có khác chăng là hiện nay nhờ có internet, nên những người tranh đấu hiện nay được nhiều người biết đến, khác với những người tù trước kia chỉ có gia đình và người thân của họ chống chọi một cách lẻ loi, đơn độc.
Mình không thân với LS Đoàn Thanh Liêm, nhưng trước đây mình có làm việc với con trai ông là LS Đoàn Thanh Khiết, trong một số dự án về giáo dục. Thỉnh thoảng có nghe anh Khiết kể lại câu chuyện cha của mình bị bắt ra sao. Chuyện lâu rồi, mình không nhớ hết chi tiết, nên tuần trước mình có hỏi lại LS Đoàn Thanh Liêm, ông cho biết như sau: 
“Đầu năm 1990, Đảng CSVN lo sợ về vụ sụp đổ ở Đông Âu, nên ra tay đàn áp các phần tử mà họ coi là nguy hiểm cho chế độ - kể cả các đảng viên kỳ cựu như các ông Trần Xuân Bách, Nguyễn Hộ, Tạ Bá Tòng v.v... Tôi bị bắt ngày 23/4/1990, đến 14/5/1992, thì bị đem ra xử tại Tòa án Saigon. Họ phạt tôi 12 năm tù giam về tội 'Tuyên truyền chống Chủ nghĩa Xã hội' chiếu theo điều 88 Bộ Luật Hình sự thời ấy. Sau đó, họ đưa tôi đi 'thi hành án' tại trại giam Z30D ở Rừng Lá thuộc huyện Hàm Tân, Phan Thiết.
Năm 1995, hai Thượng Nghị sĩ John McCain và Tom Harkin qua Hà Nội để bàn thảo về việc bình thường hóa quan hệ ngọai giao giữa Washington và Hà Nội. Nhân tiện, cả hai ông can thiệp, yêu cầu Hà Nội trả tự do cho tôi. Họ làm việc này là do sự vận động của một số bạn người Mỹ quen biết tôi từ lâu. Chứ riêng tôi, thì không quen biết các Thượng Nghị sĩ này. Vì thế mà vào tháng 2/1996, tôi được trả tự do bằng cách công an chở tôi từ nhà tù Hàm Tân ra thẳng Phi trường Tân Sơn Nhất, để cùng gia đình qua định cư bên Mỹ – coi như tôi bị expelled khỏi VN”. 
Trường hợp của LS Đoàn Thanh Liêm cũng giống như trường hợp của BS Đoàn Viết Hoạt, đã bị đưa từ nhà tù ra thẳng sân bay để đi tị nạn ở Mỹ cho tới bây giờ..
LS Đoàn Thanh Liêm đã tốt nghiệp ĐH luật ở trường ĐH Georgetown University - Washington DC, hồi thập niên 1960. Ông là người Công giáo, Giáo phận Bùi Chu, di cư vào miền Nam năm 1954. 
Có 2 người Mỹ và 1 người Việt Nam bị liên lụy trong vụ án của ông. Đó là đạo diễn Richard M. Hughes (còn gọi là Dick Hughes), Michael Morrow (cựu phóng viên Mỹ, là người đã phanh phui vụ Mỹ Lai) và ông Đỗ Ngọc Long. Họ là những người làm việc trong một dự án giúp đỡ những trẻ em bụi đời, sống ngoài đường phố, mang tên dự án Nhà Phạm Ngũ Lão. Hai người Mỹ đã bị cáo buộc tội “làm gián điệp cho CIA” và bị trục xuất, riêng LS Đoàn Thanh Liêm và ông Đỗ Ngọc Long thì bị bắt giam.
Đây là các bài báo nước ngoài viết về vụ án này thời đó:
Báo New York Times: Hanoi Jails Lawyer for Links With
Topics of The Times; The Vietnam War, Continued:
WITCH HUNTS HINDER VIETNAM
AP: US Seeks Release of Activists Jailed in Vietnam:
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM (SRV) Doan Thanh Liem:
Frost in the Tropics: the Lost Years
Bài báo này nói về những việc làm từ thiện của đạo diễn Richard Hughes (Dick Hughes), có nói về một trẻ em bụi đời có tên là “Chó”, sau trở thành người đạp xích lô, rất cảm động: A family once more: http://old.post
gazette.com/lifestyle/20011007hughes1007fnp2.asp
--------
** LS Đoàn Thanh Liêm còn là tác giả của nhiều bài viết về “xã hội dân sự”, cũng là chủ đề của một dự án do các nhân sĩ, trí thức khởi xướng hơn tuần qua. Đây là 3 trong những bài viết của LS Đoàn Thanh Liêm về xã hội dân sự:
--------------

13 nhận xét:

  1. Đội đặc nhiệm cs khũng bố tinh thần người dân đã đến nhà anh JB Nguyễn Hửu Vinh và chị Phương Bích ngăn chận không được đi xem phiên toà CÔNG KHAI  Lê Quốc Quân nhung phiên toà nầy chắc có lẻ bị khai rồi.

    Check out this video on YouTube:

    http://www.youtube.com/watch?v=xH1338e_y6o


    Tin tại thị trấn Hoàng Mai – Nghệ An cho biết, vì đoán ra được số đông người yêu chuộng công lý và hoà bình sẽ ùn ùn, tấp nập về Hà Nội để tham gia phiên toà xử án Luật Sư Yêu Nước Lê Quốc Quân nên Đập Vực Sụ đã tiến hành xả lũ. Tràn đường nên việc di chuyển ra Hà Nội vô cùng khó khăn vì phải chạy vòng qua 7 huyện của tỉnh Nghệ An(Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương, Anh Sơn, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ).

    Khốn khó cho bà con nhân dân khu vực Thị trấn Hoàng Mai phải gồng mình chống lũ nhân tạo.

    Thiết nghĩ, muốn ngăn chặn những người yêu chuộng công lý và hoà bình, chính quyền nên dùng cách khác, chơi đẹp hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có thật vậy không? Sau này con cháu ta sẽ có những giờ học lịch sử khá nặng nề...

      Xóa
    2. Nói về cung cách đàn áp, ngăn chặn, khủng bố tinh thần, đe dọa trực tiếp, hành hạ gián tiếp, thủ tiêu, âm mưu và tàn ác thì cả thế giới đều phải "kính nể" Việt Nam và Trung Quốc!, sau nữa là Bắc Hàn. Riêng VN còn "khủng khiếp" hơn cả "thầy Đại Hán" thâm độc ở mức độ tàn nhẫn, nhưng được "đậy điệm rất khéo léo dưới đủ mọi chiêu bài mị dân.

      Xóa
  2. Thật không hiểu nổi, đất nước VN anh hùng, văn hiến lại đang chìm lâu dài trong hoàn cảnh nô lệ dã man nầy giữa Thế kỷ 21 văn minh. Buồn quá Tổ quốc ta ơi. Hãy thôi gân cổ lên bới móc thực dân dế quốc ngoại bang. . ., hãy tự tủi nhục vì chính ta, người VN ta, một số ít người đã lên ngôi dày xéo đời và sống tâm hồn số đông còn lại. Ôi Việt Nam!

    Trả lờiXóa
  3. Ngày xưa xửa,chỉ cần viết : Đả đảo Ngô Đình Diệm.
    Hay: hoan hô Ngô Thủ tướng / Bao nhiêu công điền đem bán sạch trơn.Bạn nghĩ xem,sống thế nào.Cả đời chỉ còn thở nếu chưa chôn được.
    Vấn đề là ở chổ khác trong vụ ông Quân.Anh đã tuyên truyền móc ruột chế độ theo phương pháp của giáo trình tâm lí chiến cao cấp,thì nhà nước " chơi " lại tương đương....cũng vui thôi.
    Chúng ta cùng xem "cuộc đấu võ đài miễn phí" hiện nay giữa các võ sĩ và các ông bầu để rút kinh nghiệm cho bản thân thôi.Ai thích lên đài thì chấp nhận,thắng thua cũng bình thường thôi.
    Sau một thời gian lên " ĐÀI",tháng 5/1964,võ sĩ Công Sơn 13 tuổi thua, chui vào xà lim tối như mực,đúng vào Nô-EN.mình rất "vui".Chấp nhận.
    Nay cỡ tuổi như Quân lỡ thua thì ăn cơm miễn phí,cũng nên vui vẻ.Cớ chi trách móc cho nó quá quê.Các sứ thần tham gia chi cho lộ tẩy sạch,võ sĩ mà gục trên khán đài là thường thôi.
    Hầu hết đấu võ đều chơi xấu,ăn gian cả.Đố ông bầu nào kiểm soát nổi.Trọng tài đứng đó mà can không kịp.
    Hầu hết các lĩnh vực kinh tế chính trị xã hội hiện nay,đều là cuộc chiến luôn luôn tiếp diễn,không chỉ ở nước ta mà khắp các nước trên thế giới.
    Chỉ 2 ngày,nước MỸ thua "BẠC" khoảng hai nghìn USD,các nước khác thua cũng không kếm.Ở ta,chỉ tóm bầu Kiên,chúng đánh hội đồng đến nay hình như còn nằm dài trên khán đài.
    Ngày nay hiện đại và văn minh,buôn bán đều trên chợ điện tử,thích cho AI "chểt,đo ván" làm liền.
    Do vậy,anh Quân có bề gì cũng chả là gì...Có án tù,có khi Quân lại là người thắng đấy.
    Công Sơn khiêm tốn cùng các bạn suy ngẫm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Viết gì tôi chả hiểu gì cả!

      Xóa
    2. Công Sơn, nhân viên bán bảo hiểm. Nhưng có vẻ chưa bán được 1 hợp đồng nào.

      Xóa
    3. Công sơn ~ cộng sản

      Xóa
    4. Đúng là lối ăn nói mù mờ của Trung cộng. Công Sơn đánh ba via lung tung, sàng qua sàng lại nhiều quá cuối cùng chóng mặt tự ngã bổ chửng. Mà chưa ai thèm ra cú đấm nào. Mình đọc mà cứ cười đến sặc cả mũi vì anh chàng này.
      Viết gì mà rối như canh hẹ, lăng nhăng chẳng ra cái kiểu gì, làm các bạn không hiểu là phải thôi. Mà có khi anh ta còn cáu bẳn, cho rằng anh ta "quá siêu phàm" nên các bạn không thể hiểu được. hahahaha

      Xóa
  4. Cộng sản chơi rất tiểu nhân.
    Không bắt được quả tang chơi đĩ thì bắt tội tàng trữ bao cao su đã qua sử dụng...trái phép.
    Không đủ bằng chứng buộc tội chống phá chế độc XHCN thì xử tội trốn thuế... Trên đời này ở cái Xã Hội VN này thiếu đếch gì người trốn thuê hàng tỷ đồng không bắt lại bắt ông quân trốn thuế 650 triệu đồng???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trên Công Sơn đã nói mà chả suy để hiểu.
      Bạn nói cộng sản chơi tiểu nhân là quá sai.Ông Quân dùng tâm lí chiến và dựa các sứ thần đâm chế độ.Công an dùng thuật trốn thuế,đẩy Quân ra Tòa,đúng luật của cả quốc tế.Các sứ thần ở Hà nội điến người,nhưng chả bẻ lí nổi,thua.
      Thua thắng là thường,ai thắng hết được đâu.Chửi bới thì thua chắc.
      Công Sơn mượn dịp giải thích luôn.

      Xóa
  5. Kẻ thù của chúng ta bây giờ chưa chắc đã là lũ ngoại bang. Mà có thể ở ngay chúng ta và bên cạnh chúng ta. Hãy lột mặt nạ chúng ra.

    Trả lờiXóa
  6. Hồ Chí Tiến rất chính xác!

    Trả lờiXóa