Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Nhiều 'nhà ngoại cảm' lừa đảo


Chỉ vì hám lợi, nhiều nhà ngoại cảm đã bất chấp nỗi đau của các gia đình có thân nhân bị thất lạc phần mộ để lừa đảo họ bằng các chiêu thức hết sức tinh vi…
Lợi dụng niềm mong mỏi tìm được hài cốt người thân của dân, rất nhiều chiêu thức lừa đảo được các nhà ngoại cảm áp dụng một cách thành công. Phần lớn mộ tìm được qua “áp vong” chỉ là những bộ cốt vô danh trong nghĩa trang, hoặc những nắm đất tượng trưng đào được dưới lòng đất trong rừng sâu.
Mỗi năm có bao nhiêu ngôi mộ đã được tìm thấy như thế? Chưa ai thống kê được con số này cũng như chưa ai dám chắc bao nhiêu phần trăm là chính xác trong số đó. Để qua mắt thân nhân của các liệt sĩ, những nhà ngoại cảm rởm này đã dựng nên những màn kịch hết sức tinh vi…
Khi cơ quan chức năng kiểm tra hành lý của hai ông Đặng Xuân Ba và Nguyễn Đình Mai thì phát hiện ra họ cất giấu 6 lọ pê-ni-ci-lin, mỗi lọ có bọc ni-lông màu xanh, còn bên trong lọ đều có các mảnh giấy ghi tên người: Diễn, Hội, Tước, Trung... Hành lý của hai “nhà ngoại cảm” chẳng có gì ngoài các thứ nói trên và 14 túi ni-lông màu trắng đựng những mẩu xương vụn màu đen và màu trắng bạc. Có 13 mẫu giấy trắng cỡ 2x4cm, trong đó có 3 mẫu ghi sẵn tên: Ninh Văn Quang, Nguyễn Hữu Điền, Lê Viết C. Đặc biệt, các lọ đựng giấy, túi đựng xương này rất giống với những thứ mà hai “nhà ngoại cảm” nhặt ra từ các hố mà họ bảo thân nhân liệt sĩ đào bới.
Với hành vi này, tháng 10/2006, Đặng Xuân Ba, trú tại Lâm Đồng bị Công an huyện Hướng Hóa, Quảng Trị bắt về tội lừa đảo…
             >> Đọc tiếp/ Nguồn   
---------------




23 nhận xét:

  1. Thời Đồ đểu : Thời Tiên tri giả - Thời Mạt pháp !
    *******************************************



    Mục sư Tin Nành iêu nƯỚC làm Mỹ vận !

    Như bọn sư hổ mang giáo vận - áo chùm thâm .. ..

    Trí ngủ vịt kìu làm trí vận kiều vận

    Bọn bưng bô quịt xù nợ học bổng của Dân

    Đạo Tin Lành có rất nhiều hệ phái đối chọi

    Dễ bị Giặc trong lợi dụng chia để trị hóa phân !

    Chúng ưu đãi hệ phái này bạc đãi hệ phái khác

    Anh Tư (4) ... sâu lớn móc Mục sư TỨ (4) ... qua Mỹ nay cần !

    Vài cha thu mình trong Tháp ngà Công giáo

    Linh mục iêu nƯỚC "sủa" như cán bộ an ninh !

    Ôi Thời Đồ đểu : Thời Tiên tri giả !

    Thời Nhiễu nhương - Thời Mạt pháp... rầm rầm !

    Sư Ông Nhất Hạnh mà còn sa vòng Quỷ Đỏ

    Thầy về PHÁP tay trắng may quá ....còn CHÂN KHÔNG ! ! ! .... (1)

    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cai thang trieu luong dan dien khung kia...may nen dung vao cac trang mang nua. Ngu ma cu lam tho con coc.

      Xóa
    2. Không sao, không sao. TIRỆU LƯƠNG DÂN còn có thái độ rõ ràng và dứt khoát hơn Công Sơn. Càng đông, càng tốt. Sợ nhất là quang cảnh đìu hiu buồn thảm như ở 1 só trang khác.

      Xóa
    3. Thay giao lang bớt nóng - Nặc danh15:54 nói có lý đó . Thêm người cho vui , nhà có ít người cũng buồn . TRỆU LƯƠNG DÂN nhiều lúc còm phứa phừa nhưng lập trường vững phết đấy .

      Xóa
    4. Cảm ơn mấy bác ....

      chẳng PHẢI là THẦY GIÁO LÀNG....mà là vịt gian HÁN gian DƯ LỢN VIÊN ....ĐỆ TỬ TUYÊN GIÁO tô như chén bát RỨA !!!



      Gởi hàng chục triệu CÒM SĨ gầy CÒM hàng chục SIÊU HÈN ĐẠI NHÂN DU MẠNG
      ==============================




      CÒM SĨ đâu chúng gầy CÒM
      Chắc chắn có hàng ngàn Vịt kìu có học khoa bảng
      Khắp 4 bể 5 châu thế giới
      Chúng mặt béo ị trán nhẵn đầu bạc kính trắng
      Lùn về thể xác lẫn tâm hồn !
      Hàng năm về du hí Hè – Tết gọi là hành D(h)ương !
      Nhưng vào Diễn đàn chính trị sống chết của Cộng đồng Dân tộc
      Chúng lại lấy nickname này nọ !
      Không dám ký tên thật Cha thương đặt Mẹ đẻ cưu mang
      Nên còm không xuất phát từ đáy lòng tâm can
      Trong khi Diễn đàn cần Ý kiến hay Đất Nước đợi chờ Hiến kế
      Có đứa lấy cả cùng lúc vài bí số bí danh
      Lũ âm binh dưới hỏa ngục hiện trên không gian ảo
      *
      CÒM SĨ đâu chúng gầy CÒM
      Chắc chắn có hàng ngàn Vịt kìu có học khoa bảng
      Khắp 4 bể 5 châu thế giới
      Chúng mặt béo ị trán nhẵn đầu bạc kính trắng
      Lùn về thể xác lẫn tâm hồn !
      Hàng năm về du hí Hè – Tết gọi là hành D(h)ương !
      Nên dù ngay sống ở nuớc ngòai cũng chỉ lấy NickName
      Thương hại lọai ANH HÈN siêu hèn đại nhân
      VÌ CÒN fải xin xỏ giấy nhập cảnh vào Việt Nam
      Hầu ÁO GẤM về làng cỡi ngựa CÁI chân dài xem hoa Độc !
      *
      Hỡi Quý Bạn góp ý kiến trong ngòai Tổ Quốc xa gần
      Đừng nên phận tôi hèn kiếp người-chuột-ảo CÒM SĨ gầy còm !
      Hãy bước ra trong ánh sáng !
      Trước nhất những tấm lòng Việt kiều chân chính lưu sinh hải ngọai

      Sau đó Quý Bạn góp ý kiến bên Quê Nhà
      Tự hào ký tên thật xứng danh con cháu Chu Văn An
      Tên Cha Mẹ thương yêu đặt cho Mẹ cưu mang hơn chín tháng
      Rồi thêm cả địa chỉ nghề nghiệp công ty đàng hòang
      Đảng làm gì có hàng trăm ngàn nhà tù chứa hàng triệu xà lim nhốt hết
      Đảng làm gì có đến hàng triệu công an chìm nổi quân đội chung thủy tuân hành
      Chính cái Nỗi Sợ tạo cả Nước thành Nhà tù Lớn giam gần 90 triệu Dân Việt trước tiên
      Chính cái Nỗi Sợ sinh sôi cả hàng chục triệu Nhà tù Nhỏ
      Tự giam mỗi chúng ta vào ốc đảo khốn nạn này
      Mà chúng ta chẳng biết chẳng hay !
      *
      Hãy tự hào làm mỗi Người con yêu quý của Mẹ Việt Nam
      Bước vào Diễn đàn luận bàn chuyện sống chết của Dân tộc hôm nay
      Như Tổ tiên Cha ông trước giờ ra trận ba lần thắng Nguyên Mông
      Bằng chân tình sáng kiến trước tiên là Tên thật Người thật
      Đảng bán Nước và lũ âm binh ma quỷ sẽ run sợ trước Lửa Thiêng Sự thật
      Đừng làm kiếp CÒM SĨ bệnh họan hèn mạt gầy CÒM !
      Bước vào Diễn đàn bằng Sự thật Cao quý của mình
      Như Đồng bào Ái quốc trong Nước đang biểu tình !

      NGUYỄN HỮU VIỆN







      Nước TỀ của Hồng đế TẬP CẬN BÌNH có đến 2.000.000 DƯ lợn VIÊN !
      ******************************************

      tặng THẦY GIÁO Làng SEN .... he he !!!


      Bao nhiêu Âm binh Mạng bên Nước VỆ ? ?
      Có hai triệu DƯ lợn VIÊN bên Nước TỀ
      Lực lượng khổng lồ canh an ninh mạng
      Cái Vạn lý Trường thành Lửa mà nghê !
      Làm sao cai nổi hàng trăm triệu cư dân mạng ? ?
      Càng chỉ trích giận dữ Chế độ lẫn chê
      Hồng đế TẬP CẬN BÌNH ngồi miệng núi lửa
      Sắp bùng nổ dung nham cuốn Vua Đỏ về bến mê


      Xóa
  2. Mặc dù tin có thế giới song hành, nhưng tôi khẳng định nhà ngoại cảm chỉ là chuyện lừa đảo. Vì những người thế giới bên kia chỉ coi ta là chiếu dưới, và chẳng bao giờ "hợp tác" với người sống. Họ chỉ thỉnh thoảng xúi ta làm chuyện không kiểm soát, hay hút năng lượng của chúng ta (khi ấy chúng ta cảm thấy mỏi mệt vô cớ). Vậy thôi. Chứ họ không thèm trả lời ta đâu.
    Nhà ngoại cảm? Chỉ là một nhánh xấu của ngành ảo thuật!

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. GỞI Công Sơn và THẦY GIÁO Làng SEN .....................

      Những nghề mới trong Thời Đồ đểu : DƯ lợn VIÊN + BÔI nhọ VIÊN + CƯỠNG ép VIÊN + CÒ mồi VIÊN .. .. + .. .. + .. ..
      $$$$$$$$$ đô Na $$$$$$$$$ đô Na $$$$$$$$$$$ đô Na $$$$$$$$



      DƯ lợn VIÊN : cái lũ DƯ lợn VIÊN bọn hám tiền
      Tim đen mỏ đỏ vô sỉ chúng bôi nhọ Tổ tiên
      Vác bút lông mực đen Tàu bưng bô Đại Hán
      Vào Diễn Đàn Dân chủ như Chủ "sủa" (1) gâu gâu
      Kiến thức phô ra vài hạt thóc Gà ăn khổng hết
      Mùi hôi thối dáo MÁC lưỡi LÊ HỒ-MAO phát sầu !
      Quen thói chuyên chính vô học vịt gian vịt cộng
      Đuôi cáo Hồ "chồn lùi" không dấu nổi đâu !
      Tiền thuế Dân lành nuôi CỬU VẠN DƯ lợn VIÊN ủn ỉn
      Nhìn thầy TÔ hô NHƯ RỨA chắc tớ DƯ lụn VIÊN chỉ tép sâu !!!!

      *

      BÔI nhọ VIÊN : cán bộ về hưu sẵn tính háo danh
      CỜ BỜ ôm SỔ HƯU đọc báo Nhân dân !
      Đầu óc tối tăm một chiều chỉ biết Bác & Đảng
      Suốt ngày chỉ nghe đài VTV hóa ngu đần
      Họp Tổ Dân phố lu bù nghe phổ biến nghị quyết ! ! ! …
      Thấy bọn truyền hình đem máy ảnh trước sân
      Biết được lên vô tuyến đêm nay là khoái chí
      Chiều đến loan báo cả làng phố xem quây quần

      *

      CƯỠNG ép VIÊN : bọn lanh chanh mỗi cuộc bầu cử
      Quốc hội - Hội đồng nhân dân các cấp cù lần !
      CƯỠNG hiếp VIÊN lên LOA RỈ phường ra rả
      Mồm vẩu răng hô môi vều bêu danh Lương dân
      Chúng mò tới tận nhà thập thò quấy rối …
      Người dân nào quên hoặc không hăng hái đi bầu bần
      Đối phó đám lâu la âm binh dân phòng này không dễ
      83 Năm BÁC và ĐẢNG trồng Ngợm-Người đáng tủi thân
      Trong cuộc đấu tranh cho Quyền Tự do làm Người Dân chủ
      Khó lòng giáo hóa chúng bọn ác ôn Cải cách ruộng đất
      Chỉ còn hy vọng chờ chúng … khuất núi chui xuống lỗ dần ! .. ..

      *

      CÒ mồi VIÊN : bọn ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản
      Ăn cháo đ..ái bát theo đuôi bưng bô lanh chanh
      Đóng kịch iêu nƯỚC iêu nON giả vờ giả vịt
      Được giấy nhập cảnh áo gấm vu qui về làng
      Cưỡi ngựa cái chân dài khách sạn 4 sao vài cú
      Bố láo vênh vang phọt phẹt nhận bằng khen đăng đàn
      Vịt gian bán Nước dùng bọn đầu trâu trí ngủ mặt ngựa
      Bày cảnh bày hàng làm mật chết ruồi dụ vịt ngan ! .. ..







      TRIỆU LƯƠNG DÂN



      Xóa
  3. Nhà ngoại cảm lừa đảo thì quá tệ nhưng cà một lũ nhà chính trị, nhà lãnh đạo lừa đảo thì phải nói thế nào đây nhỉ?

    Trả lờiXóa
  4. That ghe tom voi bon tang tan luong tam, chung thi nhau lam tien tren noi dau cua dong loai. Nhung chung con thua xa bon cam quyen lua dao nhan dan !!!

    Trả lờiXóa
  5. Moi bai viet 1 kieu se huong du luan ve dau.hay chi lam cho doc gia hoang mang .ko biet dau la su that. Xin xem loat bai phan bien tren vnnet nhe tac gia @!!?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn còn băn khoăn làm gì, khi Bích Hằng nói răng lợn rừng là răng... liệt sĩ!

      Xóa
    2. Bạn có thể tham khảo thêm : http://culangcat.blogspot.com/2013/10/vach-tran-ngoai-cam-nha-bao-thu-uyen.html#more

      Xóa
  6. Bất kể nghề gì LỪA ĐẢO cũng đáng ghét, đáng nguyền rủa!ngày nay nghề giáo, nghề báo, nghề văn là một trong những nghề được xã hội kính trọng ( trong đó nghề báo ở các nước tiên tiến hoặc Tư bản họ rất khinh vì hay moi móc đời tư) vì nó là nghề cầm bút, dạy người nhưng nay nó rất mất dạy. Nghề giáo thì tìm cách bòn rút học trò, nghề báo thì bồi bút, điêu toa, lươn trẹo... nghề văn càng tệ ... nguyên nhân nào dẫn đến thế? Ai sinh ra nó mất dậy thế? Ai chịu trách nhiệm về nó...??? Tất nhiên ai xưng là vĩ đại, vinh quang thì phải chịu thôi! Làm bộ trưởng để một ngành lụn bại, dư luận nêu lên là nên từ chức ,ông Vũ Đức Đam nói phải lý trí...ngụy biện thế đấy mà một tờ báo đăng như là phát kiến thì hỏi báo có đểu không? có bồi bút không?Hỡi các nhà giáo nếu học trò làm bài không được ông có cho làm lại để được điểm cao hay ông phải cho điểm thấp, không lên lớp cho lưu ban?chuyện đơn giản thế thôi không chịu hiểu vẫn uốn cong ngòi bút lừa ai đây?Còn nhà văn viết hư cấu như thật thì không dược phát hành, kết nạp hội viên là nhằm tăng nhiều số lượng để lòe người( mời xem MÙA KẾT NẠP HỘI VIÊN trên trang BDX). Nếu Nam Cao, Vũ Trọng Phụng còn sống cũng chịu không viết < à quyên không xuất bản được đâu. Tại sao? Câu trả lời ai cũng biết rồi./.

    Trả lờiXóa
  7. Tìm mộ liệt sỹ trong khoảng 20 năm trở lại đây trở thành một đề tài luôn nóng bởi sự quan tâm của các thân nhân gia dình liệt sỹ , đó là một nhu cầu bức thiết và hoàn toàn chính đáng . Nhà nước và quân đội đã tạo điều kiện để các cá nhân và gia đình có nhu cầu tìm người thân được toại nguyện , tuy nhiên đây cũng là mảnh đất màu mỡ cho nhũng những nhà ngoại cảm được dịp tung hoành , rất khó kiểm soát các hành vi của họ .
    Những “ Thầy “ ngoại cảm này thường tìm cách tạo cho mình những vỏ bọc khá hữu hiệu , bằng nhiều cách khác nhau họ kết thân được với những người có uy tín , tên tuổi , có chức quyền trong xã hội .
    Phan Thị Bích Hằng có quan hệ rất chặt chẽ với các ông Trần Phương , Chu Phác và báo an ninh thế giới , cùng nhiều tờ báo khác đã vô tình hay hữu ý nâng lên , bảo vệ và tạo nên tên tuổi cho PTBH , từ những bệ phóng này PTBH đã tiến tới quan hệ với giới “ Thượng Lưu “ , các chính khách cao cấp nhất như LKP , NĐM từng coi PTBH như thứ của riêng ( Hoạt động tâm linh như thờ cúng , bói toán , trấn yểm …v……v….là một phần trong các kế sách tổng hợp của các quan chức để củng cố và giữ quyền lực cho mình ) Tất nhiên là thông qua các bà vợ của mình và các tùy tùng thân cận . Những mối quen biết đỉnh cao đó như một tấm giấy thông hành cực kỳ hữu hiệu , và việc tạo thanh thế nhằm tăng uy tin là không hề khó với một nhân vật khá “ Quái “ như PTBH .
    Các mánh làm ăn của nhóm PTBH thường đa dạng , với sự tham gia của khá nhiều chân rết , các đệ tử như hình với bóng là những “ anten “ nghe ngóng tin tức , cũng như tạo hiện trường khi cần . Các cơ sở “ Nằm vùng “ ở các địa phương thường nắm rất vững địa bàn , các nghĩa trang dân sự và quân sự , họ đã cung cấp thông tin cần thiết cho nhóm . sau khi nhận hồ sơ của thân nhân liệt sỹ , nhóm này bắt đầu phân tích , khoanh vùng những địa điểm cần quan tâm , dò la trong các nghĩa trang , các vùng đất hoang vắng có những ngôi mộ vô thừa nhận hoặc chưa tìm được thân nhân rồi tìm cách lắp ghép , khi làm những việc này họ thường ăn cánh với các quản trang hoặc ban quản lý nghĩa trang để tạo dựng hiện trường ( dựa vào các đặc điểm và dấu hiệu đặc trưng thường do người nhà của LS đó cung cấp dưới sự khai thác bí mật và khéo léo của nhóm ) như bi đông , dép cao su , mũ cối ,.v…..v…… hoặc các vật dụng cá nhân của LS ( sau khi đã làm cũ cho phù hợp với “ Niên đại “ ) , họ sẵn sàng khai quật những ngôi mộ đó rồi cài những vật dụng này vào tùy theo thông tin đã có . Dựa vào các mối quan hệ rất cao và rộng đã thiết lập được , việc liên lạc và làm việc , xin được cung cấp thông tin của nhóm với Tỉnh đội , huyện đội ……..Trở nên rất dễ dàng , sau khi đã nắm chắc thông tin cá nhân ( Quá trình này thường được “ Ngâm “ rất lâu hàng năm hoặc hơn , trước khi ghép nối ) là công việc phù phép cuối cùng bằng cách “ Áp vong “ – điều này giải thích vì sao quá trình khai quật thực sự đạt được “ Kết quả “ cao .

    ( còn nữa )

    Trả lờiXóa
  8. ( Tiếp theo )


    Một vài lần tại các địa điểm ở miền Bắc , do bất cẩn hoặc do quá tự tin mà nhóm này đã mắc phải những sai lầm là đào đúng mộ ( Người Thân ) cùa gia đình những người đang sống quanh vùng , bị họ phát hiện và tố cáo .
    Dựa vào lòng tin và sự khát khao tìm kiếm thân nhân của gia đinh các nhà “ Ngoại Cảm “ đã không từ một phương thức nào để đạt được mục đích bịp bợm và kiếm tiền của mình họ sẵn sàng làm những việc táng tận lương tâm , thay đổi xương cốt LS , đánh tráo , tạo mộ giả , trộn xương động vật ( Như VTV đã phát hiện ) và nhiều trò ma mãnh khác . Dư luận cần hết sức cảnh giác với trò lừa táng tận này kẻo tiền mất tật mang , thân nhân đâu chẳng thấy – Thấy tổ mối và xương chó mèo , lợn gà . Hoặc đơn giản chỉ là những nắm đất đen vô hồn .
    Nếu không còn cách nào khác phải viện đến “ Ngoại Cảm “ thì theo tôi cần có một điều kiện trước với họ đó là kiểm tra AND trước khi công nhận kết quả đó , điều này cũng là phép thử khá hiệu quả và làm ta yên tâm hơn về tâm lý .
    Người viết những dòng này khi tiếp xúc với PTBH đã từng đặt câu hỏi rằng sao không tìm xương Mỹ sẽ kiếm nhiều hơn và có tiếng với thế giới hơn , nhưng thay cho câu trả lời là sự lảng tránh tế nhị - qua đó có thể hiểu rằng việc dùng trò để bịp bợm để “ Thử Sức “ với nền khoa học cực cao của MỸ với các dụng cụ và phương pháp tinh vi và chính xác là điều không thể nên cách tốt nhất là tránh xa .

    Để gió cuốn đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn " Để gió cuốn đi " nói đúng đó , các quan chức càng lên cao càng sợ chết và mất chức quyền , vì vậy dựa vào cúng bái , gọi hồn ..v...v.. nhiều lắm . Các nơi đình chù miếu mạo không thiếu bóng dáng bọn này , chúng chỉ mong giữ chức lâu bền để vơ vét , dân có là gì , thần phật nào chứng cho chúng . Thầy cúng bây giờ nhan nhản , các " Thầy " , " Cô " , " Cậu " Tự phong nhiều vô kể . chớ có tin .

      Xóa
    2. Như vậy đây cũng là những nhóm lợi ích , dựa vào nhau để kiếm chác , lẵng xê lẫn nhau , vì tính chất nghiêm trọng của vụ này mà : “Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Công an, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội làm rõ những thông tin báo chí nêu. Nếu có vi phạm phải xử lý rất nghiêm và ai vi phạm đều xử lý”. nó đang độngchạm đến tình cảm thiêng liêng của người Việt . Cần làm rõ và lôi cổ bọn này ra .

      Xóa
  9. Tôi là một nhà ngoại cảm (cúm), sẽ làm gì nhỉ? À, tôi sẽ đến cánh rừng đó, vùi một số vật dụng của người chết mà tôi chôm được từ nhà người thân họ khi mới đến tiếp xúc. Tôi tất nhiên vẽ lại sơ đồ chỗ đó. Đến ngày tìm hài cốt, tôi có việc phải sang tận Kinh đô ánh sáng Paris (thực ra là tôi đang ngoạm cái đùi chó béo ngậy tại một quán thịt chó nào đó ở Hà Nội), "bắt buộc" phải nhờ đệ tử đi theo gia đình liệt sĩ. Chà, tới cánh rừng Tây Ninh rồi, phải không. Đó, từ gốc cây dầu đi 17 bước theo hướng Tây Nam sẽ thấy tảng đá hình con heo đang nằm. Đúng không? ("Ôi, sao thầy giỏi thế! Tận ở Pa-Ri-Sờ mà điện thoại nói trúng vanh vách như đang đứng ngay tại đây! Bao nhiêu tiền mới xứng đáng cho thầy đây?")...
    Chỉ cần nói vậy là quý vị có thấy nên tin các ông bà ngoại này không?

    Trả lờiXóa
  10. Tôi đã ko tin từ khi B Hằng vừa ra lò kia! Một lũ lừa đảo vô lương tâm.

    Trả lờiXóa



  11. Tôi từng nói với một thầy cúng: "nếu ông cúng cho tôi chết thì người ta sẽ tha tội cho ông". Ông thầy cúng ngồi lặng yên không ho he gì.Là người được học hành, sinh ra ở một gia đình học hành có truyền thống, từng bươn trair nên đêm đó suy nghĩ " ý kiến của mình mạnh mẽ sáng suốt và thực tế, nhưng nghe kỹ có phần bốc đồng vì vị trí.....Sau này ở Hà tĩnh có vụ ĐẠO TY..., đạo đó làm mất an ninh một thời gian dài, nhà nước tốn rất nhiều công sức giải quyết trong đó có cả cho các nhà khoa học đến nghiên cứu, sau khi nghiên cứu không ai có ý kiến gì. Riêng có một người(giáo sư) ở Bình định sau khi nghiên cứu ông ta nói:" mọi người không hiểu, tôi cũng không hiểu.. nhưng cũng phải thấy một điều là TẠI SAO MỌI NGƯỜI ĐẾN ĐÂY LẠI TỰ NGUYỆN KHỎA THÂN QUÌ LẠY KHẤN VÁI KHÔNG LẼ HỌ MÊ MUỘI TẤT CẢ Ư, CẦN NGHIÊM TÚC SUY NGHĨ NGHIÊN CỨU..tôi cho ý kiến đó là có học, cầu thị, bình tĩnh và không vì cái gì mà a dua phản bác bầy đàn.Trở lại với NGOẠI CẢM tôi tin bọn lừa đảo trong lĩnh vực này không thiếu!cũng như các lĩnh vực văn chương, có kẻ không có việc làm lại hiếu danh nên liều mạng viết văn trong phạm vi nhất định lại có người bị mê hoặc hoặc bảo kê nên tạo môi trường cho loại người này, nhất là trong tình hình công nghệ truyền thông phát triển lăng xê ghê gớm...Nhưng số này chẳng làm gì được lắm đâu chỉ lừa người thôi nhưng không vì thế mà bảo các nhà văn là lưu manh.ngoại cảm cũng vậy . Phải chăng có vấn đề "chính trị gì đây? " nên đọc còm của một nặc danh trên đây càng thấy rõ điều này ???Nếu cái đám bất tài ăn theo mới nổi làm vấy bẩn môi trường ngoại cảm thì nên đề nghị hội tiềm năng con người, hội nghiên cứu ứng dụng... của công an và khoa học vào cuộc , tại sao không phải nghề nghiệp BÁO CHÍ lại nhảy vô QUYẾT LIỆT THẾ BẠN?. Còn PBH hay ông Liên.. thì không thể vụ nào cũng trúng, cũng đúng, tất nhiên trong quá trình hành nghiệp không tránh khỏi có sai sót tai hại , nhưng họ tồn tại nhiều năm đã có đóng góp nhất định nay bỗng dưng lại ĐÙNG ĐÙNG muốn xúc đổ đi? chắc phải có lý do gì đây?Tại sao cái việc ngoại cảm thủ tướng cũng phải có ý kiến? Theo tôi tướng đầy ra đấy, đứa nào lừa dảo lợi dụng thì căn cứ luật pháp với động cơ vụ lợi đáng hành chính thì xử hành chính, đáng hình sự thì xử hình sự việc gì phải lu loa?ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TỪNG NÊU: có công thì khen thưởng có tội thì phạt cơ mà./.


    Trả lờiXóa
  12. Tin hay không thì túy quý vị, tôi đã hơn một lần thấy người cõi âm và từ trải nghiệm đó biết rằng không bao giờ ta đối thoại được với họ. Chính vì vậy mà tôi khẳng định người dương trần không bao giờ giao lưu một cách cụ thể, chi tiết và bền vững với các vong hồn.
    "Nhà ngoại cảm" sống được là do có tâm lý "tin vào điều đó" của chúng ta. Nhiều khi ta không biết ta tình nguyện biến thành "con bị lừa."

    Trả lờiXóa
  13. Sự lừa đảo mang đủ màu sắc! Bọn này ác lắm, lợi dụng tình cảm đau đớn muốn tìm hài cốt người nhà của người khác mà ra tay tàn độc.Chẳng hiểu làm sao mà vẫn có người tin xái mỏ? Cái thói u mê nó kéo dài suốt cuộc sống của loài người...
    Hãy ngẫm nghĩ về người Ấn Độ, thường đem tro xác người chết rải xuống sông Hằng. Nếu chết mất xác, đối với họ ý nghĩa cũng tương tự. Làm sao các "nhà ngoại cảm" có thể nghênh ngang ăn tục nói phét nói lác và moi tiền ở đây được?!

    Trả lờiXóa
  14. Tin vào nhà ngoại cảm cũng giống như tin vào Tôn Ngộ Không ý mà. Niềm tin chiến lược. Ông bà nào còn phải ăn và... ỉa, xin đừng vỗ ngực ta đây là nhà ngoại cảm. Nếu hay, xin đưa ra câu trả lời chính xác cho cụ Tiệp, đừng để cụ này bỏ tiền nhà ra lụi cụi đào nát núi Tàu một cách tuyệt vọng.

    Trả lờiXóa