Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

KHÁC NÀO QUỶ, MA !


* VĨNH THANH
            BVB - Theo bạn đọc ND, noreply-comment@blogger.com: “Thống kê sơ bộ, tính đến 20 giờ ngày 15/10, cơn bão số 11 đã hoành hành trên địa bàn tỉnh Quảng Nam làm 3 người chết, 1 người mất tích, hơn 5.033 nhà bị hư hỏng nặng; hơn 181 ngôi nhà bị sập hoàn toàn; hơn 2.974 ha cây lâm nghiệp bị ngã đổ hoàn toàn; sạt lở nghiêm trọng nhiều điểm trên các tuyến đường giao thông liên tỉnh, nhiều người không bước ra khỏi đường do bão quá lớn… Trong khi đó, ông Bùi Quốc Đinh, Bí thư Tp. Tam Kỳ và ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND Tp. Tam Kỳ vẫn “vô tư” ngồi nhậu hơn 4 tiếng đồng hồ."
Cụ thể, vào lúc 13h30 phút ngày 15/10, xe ô tô biển số xanh chở ông Bùi Quốc Đinh và ông Trần Nam Hưng đến phòng VIP 1 quán Vĩnh Ký tại khu dân cư số 1, phường Trường Xuân đế nhậu cùng nhiều Giám đốc các doanh nghiệp khác. Lúc này bên ngoài nhân dân đang nỗ lực chèo chống nhà cửa, cây cối đến đuối sức, nhiều người không mua được thức ăn, nước uống do không có người mua bán. Cuộc nhậu của các “quan lớn” và giám đốc các doanh nghiệp Tp. Tam Kỳ kéo dài từ 13h30 đến 19h cùng ngày mới tàn.
                       >> Một chính quyền ưu việt, rất chi là…"vì dân"  
Được biết, ông Bùi Quốc Đinh đã 3 nhiệm kỳ làm Bí thư và gần 10 năm đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Tp. Tam Kỳ.
Mới đây, quán Vĩnh Ký tại phường Trường Xuân chuyên bán các món nhậu thịt rừng sống, động vật quý hiếm cũng bị đội liên ngành, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam khám xét thu giử hàng chục loại động vật quý hiếm đang còn sống và ra quyết định xử phạt gần 100 triệu đồng.
Bây giờ 2 thằng náy đang ra sức chèo chống là "chỉ đến ăn cơm khoảng 1 giời, không nhậu"?  Những tên này thì phải cách chức ngay tại chỗ!!!”...
> Vậy, trên ngọn dừa trước của Thành uỷ T.p Tam Kỳ mọc lên bài thơ,dành tặng ông Bùi Quốc Đinh:
Hai thập niên chức quyền cao
Ông vơ, ông vét, sang giàu thoả thuê
Thuật nào bám ghế giỏi ghê
Chạy quyền, chạy chức kéo rê Tam Kỳ
Ông nghênh ngang đến trơ lỳ
Không vì Dân-Nước mà vì cá nhân
Mặc ai ta thán, cóc cần
Đừng nêu mấy chữ ‘vì dân’ nhức đầu
Bão lụt ông ngồi vểnh râu
Mặc cho dân chúng bù đầu lo toan
Mặc cho ai đó chết oan
Ông thì cứ ghế nhà quan ông ngồi
Tới đây Đại hội đến rồi
Ông vung tiền tỉ, vẫn ngồi …Bí thư
Mặt dầy, má chảy Lão Trư
Ông ăn tất tật không trừ cái chi
Ông ôm ghé mãi, trơ lỳ
Mặc cho dân chúng Tam Kỳ trắng tay
Coi như ‘sống chết mặc bay”
Tiên fthầy bỏ túi nhậu say sướng đời
Đi đâu phải có người mời
Đến đâu phải đón rực trời cờ hoa
Ân cần xe cộ vào ra
Theo sau cả lũ lâu la …ăn tàn
Bão giông là chuyện nhân  gian
Còng ông thanh thản ‘nhậu tràn cung mây’
Nhà cao cửa rộng đủ đầy
Nay ông cứ việc nhậu say ngán gì
…Dân mong ông cút ngay đi
Đảng viên như thế khác gì quỷ, ma!
V.T
--------------

28 nhận xét:

  1. Đạo đức cách mạng nó như vậy đấy, lúc nào họ cũng là mẫu người cống hiến vì dân vì nước. Thiên hạ phải vui vẻ thôi, đừng trông cậy vào sự tử tế từ các công chức nhà nước.

    Trả lờiXóa
  2. Đề nghị bác Bổng lập ra danh sách những khuôn mặt mốc, mặt đen của năm và cho dư luận bình chọn, tôi xin chọn 2 tên này làm khuôn mặt mốc của trang bác Bổng năm 2013!
    (Ghi chú: mặt mốc dành cho bọn quan trác táng, làm càn, còn mặt đen dành cho bọn tham nhũng, như có một thời báo Tuổi Trẻ Cười đã làm)

    Trả lờiXóa
  3. Vậy mà vẫn tại vị, thật là kỳ lạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những thằng khác cũng thế nốt , chỉ vì chưa biết chỗ của chúng mà thôi , một lũ hại dân , cần phải bị chui ống cống .

      Xóa
    2. Thì vưỡn... Óc bã đậu mà.

      Xóa
  4. Đảng viên cấp to hơn như vậy quỷ ma như vậy nhan nhản nhiều vô kể

    Trả lờiXóa
  5. Tỉnh Quảng Nam là địa phương có số lượng các nhà máy thủy điện lớn nhất nước, có đến 62 dự án thủy điện với tổng công suất lên tới 1.601MW. Theo số lịệu này thì trung bình, tỉnh sẽ bị mất di khoảng 960.000 ha đến 1.600.000 ha rừng (trung bình 1MW thuỷ điện mất 6-10ha rừng, XEM: http://f.tin247.com/22345351/1+MW+th%E1%BB%A7y+%C4%91i%E1%BB%87n+m%E1%BA%A5t+6+-+10+ha+r%E1%BB%ABng.html),

    trong khi đó Quảng Nam chỉ có 425.921 ha rừng, vậy thì khi làm xong 62 dự án thuỷ điện này không những quảng nam mất toàn bộ rừng mà các tỉnh lân cận sẽ bị vạ lây, ghê gớm chưa!
    Còn tái dịnh cư cho bà con thì ra sao: Theo báo cáo của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, tỷ lệ hộ nghèo tại các khu tái định cư thủy điện còn rất cao, cụ thể như tại Thủy điện Sông Tranh 2: 60,3%, A Vương: 80,5%, Đắk Mi 4: 93,3%...
    Các trụ sở UBND, HĐND, TU, …và nhà các quan lớn đều làm bằng gỗ quý.

    Như thế đó, thế mà các bọn Ma quỷ ăn trên ngồi trốc vẫn thản nhiên ăn nhậu, đùa cợt và làm giàu trên cảnh chạy và chết vì lũ của nhân dân!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây là bài tính của những tên làm quy hoạch giấy ở Bộ Công thương. Ngồi trong phòng máy lạnh duyệt các dự án thuỷ điện của 1 tỉnh và cứ có phong bì là duyệt tất, rồi cứ thế đưa lên VPCP một lô phong bì kèm theo và đếy tay 3X cũng như rứa.
      Phong bì ở đâu mà nhiều ra vậy? của UBND Tỉnh à? Con khỉ mốc, của mấy tay phá rừng ăn theo chung chi đó.
      1 héc ta rừng giao cho chúng làm thuỷ điện chúng ăn được vài mươi tỷ, như vậy hàng trăm ngàn hecta rừng Quảng Nam thì chúng ăn hăng trăm nghìn tỷ thì việc chung chi hàng trăm tỷ là việc thường. Cũng như tay D.C. Dũng ở Vinalines đó, nhận mỗi lần 1 vali tiền là chuyện thường, do vậy chỉ nói "cảm ơn"!

      Xóa
  6. Đi tới các nước tự do phát triển, đố tìm ra Bí thư !

    Trả lờiXóa
  7. Xử lý ông Đinh, ông Hưng dễ mà khó.
    Dễ vì tội của hai ông đã rõ, chẳng khác gì quỷ, ma.
    Khó vì hai ông là cán bộ, là đảng viện do ban bí thư quản lý. Muốn xử lý phải có ý kiến của BBT, nếu BBT đồng ý thì đầu tiên hai ông này sẽ bị khai trừ đảng, thành dân thường rồi mới xử lý.
    Cái quy trình nó lòng vòng sơ sơ đã như vậy, thực tế còn rắc rối hơn nhiều.

    Tham nhũng, hưởng thụ, phớt lờ dân tình do mình "lãnh đạo" đang trong cơn bão lụt là cái TỘI rất lớn nhưng mấy cha đâu có sợ vì các cha đã nắm được cái quy trình lòng vòng rồi. Chưa kể còn vây cánh. bao che, đút lot, khá hữu dụng không chỉ thoát tội mà có khi còn lên chức. xấu nhất thì cũng được chìm xuồng, hạ cánh điền viên.

    Mới thấy, thời thực dân phong kiến nhiều khi, nhiều cái văn minh, khoa học, kịp thời, chuẩn xác hơn thời nay. Phạm tội như hai ông này chỉ cần một cái trát xuống là xong hết. Đúng là bắt liền, hốt liền. khỏi bàn lên bàn xuống lôi thôi, rách việc. Tội rành rành quá còn gì.

    Dân tình chỉ mong vậy, phép nước cũng chỉ cần vậy. Xin đừng bao che "ní nuận" dài dòng.
    Mà sao cứ phải khai trừ rồi mới xử lý ? Xử lý rồi khai trừ luôn có tiện hơn không, sao lại cứ tạo cho đảng viên một cái vỏ bọc để họ chui vào mà làm bậy mãi thế ? Mọi công dân bình đẳng trước pháp luật, đảng viên không là công dân à, hay họ là công dân đặc biệt, loại 1 có tội hay không là do BBT quyết định, pháp luật chỉ là cái đinh rỉ ? Tư pháp XHCN là vậy sao hở trời ?.

    Trả lờiXóa
  8. tôi nhậu đấy. chứng cớ mô?

    Trả lờiXóa
  9. Tội 2 quan này đã rõ ,khỏi điều tra ,chờ xem đảng xử thế nào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đảng sẽ xử nghiêm, nếu là Đảng Xã Hội, hay Dân Chủ, Cộng Hòa...

      Xóa
    2. Ấy, ấy... Như nhau cả, xử làm gì cho mất tình cảm đồng chí... Ặc ặc!

      Xóa
  10. Cũng như đ.c dương chí dũng chúng là lũ hút máu của nhân dân. Căm thù chúng 1 thì càng căm thù lũ người đẻ ra chúng ,bao che và nâng đỡ chúng gấp vạn lần.

    Trả lờiXóa
  11. Chó mà không giữ nhà thì thịt chứ có gì đâu.Chó săn mà không còn săn nửa cũng thit.Chó cảnh mà già cũng thịt.
    Chó thật đáng nuôi và thương,nhưng chưa ai tha khi chó phản chủ cả.

    Trả lờiXóa
  12. Đừng nói xấu chúng tôi. Chúng tôi nhiều khi còn tốt hơn chúng nó, lũ saunhamhiem.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đề nghị quỷ ma 18:11 cho biết lũ chúng nó là ai? Sao không dám nói ra?
      Có lẽ quỷ ma này cũng là dân DLV, ăn lương của 3X để đi chèo chống cho những tên quỷ ma của CS chứ gì?
      Còn tụi quỷ ma này thì đúng là quỷ ma rồi, cần gì phải nói xấu nữa

      Xóa
    2. 05:57 buồn cười. Tôi chửi "sau.nhamhiem" mà bạn cho là DLV? Nhiều bạn đọc rất vội vã trong việc phản biện.

      Xóa
  13. Ngày 12/ 9/ 2013, Savills Việt Nam công bố báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường BĐS Bình Dương, phân khúc nhà ở trong thông cáo báo chí do công ty này phát đi thiếu cơ sở khoa học, không đúng thực trạng đã và đang diễn ra

    Báo cáo Savills tô hồng quá nhiều cho thị trường BĐS Bình Dương. Mọi người nên cảnh giác. Sự lăng sê, tô hồng, cò mồi trong thông cáo báo chí đã bị lộ he he...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Hai 5 Tấn Thái Bìnhlúc 06:08 20 tháng 10, 2013

      Bạn yên tâm. Chúng tôi chẳng việc gì phải cảnh giác. Chỉ là rất rất rất không tin nữa! Thóc giống cũng chẳng còn...

      Xóa
  14. Còn một sáng kiến của tên Đ. L. TO nữa, nực cười đến mức báo Tuổi trẻ là cơ quan ngôn luận chính thức của CS không chịu nổi phải tương ra 1 bài:
    Xin xem: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Chuyen-thuong-ngay/575394/vet-mieng-bo-chet-nhet-lo-ong-voi.html

    "Vị tư lệnh ngành giao thông thường xuyên có những cuộc phát động thú vị, như trước đây ông yêu cầu cán bộ ngành mình không chơi golf...

    - Chưa hết, ông còn phát động chiến dịch đi làm bằng xe buýt nữa...

    - Thật thú vị, nhưng không biết hai cuộc phát động trước đã thực hiện thuần thục chưa nhỉ?

    - Tui rất ủng hộ các cuộc phát động của vị tư lệnh này nhằm đưa cán bộ về lại quỹ đạo như ngày xưa, đó là tiết kiệm cho ngân sách, gần gũi với nhân dân.

    - Tui cũng ủng hộ, nhưng còn muốn nhiều hơn nữa, chứ từng ấy chưa đủ...

    - Ông muốn gì thêm nào?

    - Các cuộc phát động tiết kiệm nếu có làm tốt cũng chẳng gỡ nổi một cái ụ tàu của ông Dũng họ Dương. Làm tốt cả chục vụ tiết kiệm nho nhỏ nhưng sểnh một vụ cỡ cái ụ tàu thì dân miền Trung quê tui ví là chuyện “vét miệng bò chét, nhét lỗ ông voi”. Vì vậy, tui muốn ổng canh cửa mấy cái vụ to to giùm."

    Thằng Đờ Lờ TO này chuyên đưa ra những việc để phân tán dư luận, tại sao hắn phải cố ý la to mấy ngày hôm nay? Vì báo chí đưa tin tên D.C. DŨNG, đàm em của hắn, do hắn bổ nhiệm lên làm Cục trường Cục hàng hải rồi TGD Vinalines, bây giờ lòi mặt chuột ra rồi nên ĐỜ LỜ TO phải tìm cách giải độc bằng cách la ầm lên các sáng kiến của hắn để đánh lạc hướng dư luận!

    Đúng là như báo Tuổi trẻ đã viết, mấy cái sáng kiến của ĐL TO có bù được 1% cho vụ D.C DŨNG không? Đ.L TO ăn bao nhiêu trong vụ này?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy sao ông không phấn đấu vào Đ. đi để có điều kiện "chén" như tôi?

      Xóa
  15. Không chỉ hai thằng đó đâu! Chúng nó đông lắm, từ trung ương đến tận các xã; phường. chúng nó điều như vậy cả.
    Nếu đem ra xử bắn tốn nhiều đạn đấy.

    Trả lờiXóa
  16. Chúng nó đông lắm, không chỉ có hai thằng đó đâu. Từ trung ương đến các xã, phường đều là bằng hữu của chúng, Chúng là đồng chí của nhau, học cùng trường cả đấy! Nếu dân không vừa ý đem xử bắn cũng tốn nhiều súng đạn các bạn ạ.

    Trả lờiXóa
  17. Khi công khai minh bạch thì ít nhất 85 % cán bộ Lãnh đạo Đảng - Nhà nước của VN sẽ phải ra hầu tòa và phải vào tù.
    Đả đảo bè lũ tham nhũng, quan liêu, hách dịch, hèn với giặc - ác với dân.
    Đăng Ngọc Viết - Đoàn Văn Vươn muôn năm!

    Trả lờiXóa
  18. Khi công khai minh bạch thì ít nhất 85 % cán bộ Lãnh đạo Đảng - Nhà nước của VN sẽ phải ra hầu tòa và phải vào tù.
    Đả đảo bè lũ tham nhũng, quan liêu, hách dịch, hèn với giặc - ác với dân.
    Đăng Ngọc Viết - Đoàn Văn Vươn muôn năm!

    Trả lờiXóa
  19. Khi công khai minh bạch thì ít nhất 85 % cán bộ Lãnh đạo Đảng - Nhà nước của VN sẽ phải ra hầu tòa và phải vào tù.
    Đả đảo bè lũ tham nhũng, quan liêu, hách dịch, hèn với giặc - ác với dân.
    Đăng Ngọc Viết - Đoàn Văn Vươn muôn năm!

    Trả lờiXóa