Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần

… Đại tướng qua đời vào 18h9 phút chiều 4/10, tại bệnh viện nơi ông nằm điều trị từ năm 2009. Mới cách đây hơn một tháng, sinh nhật Đại tướng tuổi 103...
Thi hài của ông đã được chuyển từ khu chăm sóc đặc biệt đến nhà lạnh trong sự nghiêm cẩn của những người lính bồng súng.
      > Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những môc lịch sử  
Căn biệt thự cổ 2 tầng số 30 Hoàng Diệu (Hà Nội), nơi ông và gia đình ở, đêm nay vẫn sáng đèn, các căn phòng đều để cửa mở. Khuôn viên trước nhà ông vẫn thẫm một màu xanh tĩnh lặng.
Ngay trong đêm, nhiều hãng tin lớn trên thế giới đã đồng loạt đưa tin Đại tướng trên vị trí nổi bật. Hãng tin Bloomberg dẫn lời Stanley Karnow, nhà báo kiêm nhà sử học và là tác giả một cuốn sách nổi tiếng về chiến tranh Việt Nam nhận xét: "Sau Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp là nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử Việt Nam thế kỷ 20.Ông là một vị tướng tự học, và chìa khóa của tài chỉ huy quân sự của ông là chiến lược kiên trì bền bỉ tuyệt đối…
                   >> Đọc tiếp/Nguồn  
-----------------
(Soha.vn) - “Giờ phút Đại tướng ra đi, tôi ở bên cạnh ông. Đại tướng cứ yếu dần đi và ra đi một cách rất thanh thản, không có gì đau đớn cả”.
Gần nửa cuộc đời ông làm trợ lý cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông không chỉ là trợ lý mà còn là người đồng chí, người học trò gần gũi và tâm giao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp... Thật không thể đúng hơn khi có người nói rằng ông chính là người trợ lý trọn đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông chính là Đại tá Nguyễn Huyên.
Đại tá Nguyễn Huyên - người "trợ lý trọn đời"
của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(Ảnh: Tuấn Nam)

Gặp chúng tôi ở nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở số 30 Hoàng Diệu, Đại tá Nguyễn Huyên xúc động chia sẻ: “Khi biết tin Đại tướng ra đi tôi rất xúc động. Tình cảm gắn bó với nhau suốt 40 năm, làm việc với nhau những lúc khó khăn gian khổ cũng như những lúc vui vẻ, tôi coi Đại tướng như người cha, người anh”.
Khi được hỏi về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tá Nguyễn Huyên chia sẻ: “Cả người trong nước và quốc tế đều nói Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị tướng hiền hoà – con người đã từng đánh bại nhiều kẻ thù xâm lược, đánh bại nhiều vị tướng. Đó là tướng của các vị tướng, tư lệnh của các tư lệnh, chính uỷ của các chính uỷ.
Suốt cuộc đời, Đại tướng là người xây dựng quân đội, giáo dục quân đội gắn bó với nhân dân và Đại tướng là người đại tướng của nhân dân được nhân dân kính yêu”.
Nói về những kỷ niệm sâu sắc của mình với Đại tướng cũng như các bài học nhận được khi tiếp xúc với vị tướng kiệt xuất của dân tộc, Đại tá Nguyễn Huyên cho biết: “Đại tướng là vị tướng đứng đầu quân đội. Có thể nói đó là vị tướng cao cao tại thượng nhưng khi làm việc với cấp dưới lại thể hiện rất bình đẳng, thân ái, gần gũi.
Nhiều khi có nhiều vấn đề mà tôi và Đại tướng có ý kiến khác nhau nhưng Đại tướng nói rằng cậu suy nghĩ như thế nào thì phải nói chính kiến của mình ra, cứ mạnh dạn mà nói. Cách làm của một đồng chí cấp trên như thế rất dân chủ và tôn trọng cấp dưới”.
“Đại tướng tuổi cao sức yếu, nằm viện cũng đã lâu rồi. Từ đầu năm 2013, Đại tướng đã không nói được gì rồi nhưng vẫn biết những người vào thăm. Những ngày gần đây, Đại tướng ngày càng yếu có thể là không qua khỏi. Mấy ngày trước khi mất, Đại tướng lúc mê lúc tỉnh.
Tuy nhiên, khi nghe tin về Đại tướng quá yếu, tôi vào. Giờ phút Đại tướng ra đi, tôi ở bên cạnh ông. Đại tướng cứ yếu dần đi và ra đi một cách rất thanh thản, không có gì đau đớn cả”, Đại tá Nguyễn Huyên xúc động chia sẻ.
-------------------

31 nhận xét:

  1. Tiễn biệt Đại Tướng .

    Thương thay ! Gốc thông già ..
    Trên ngọn đồi ô trọc
    Anh hùng và dân tộc
    Tủi buồn không dám khóc ....!

    Trả lờiXóa
  2. Tướng tài công lớn vì dân-nước
    Ngờ đâu ngang ngược chẹn công danh
    Vững lòng không chấp quân hỗn xược
    Đại tướng trung kiên tấm lòng thành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất hay, rất tâm đắc 4 câu thơ này. Vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyễn Giáp

      Xóa
  3. VÔ CÙNG ĐAU ĐỚN VÀ THƯƠNG TIẾC ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP ! ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, THIÊN TÀI QUÂN SỰ, NGÀI LÀ MỘT TRONG MƯỜI VỊ TƯỚNG TÀI NHẤT TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI ! VĂN THAO VÕ LƯỢC, THỐNG SOÁI LỪNG DANH !

    Trả lờiXóa
  4. ĐẠI đoàn kết nhân dân là sức mạnh.
    TƯỚNG và quân lớn mạnh bởi kết đoàn.
    VÕ học trí cao anh tài cứu quốc.
    NGUYÊN khí thịnh suy vận nước là đây.
    GIÁP trận chiến công vang kháp toàn cầu.
    KÍNH già thương trẻ sáng ngời đạo đức.
    YÊU mến ...

    Trả lờiXóa
  5. Vô cùng thương tiếc vị tướng kính yêu , người con vĩ đại của dân tộc .Xin Thành kính vĩnh biệt Người .

    Để gió cuốn đi

    Trả lờiXóa
  6. Thành Kính dâng hương vĩnh biệt Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP muôn vàn kính yêu của chúng con ! Xin Thành Kính chia buồn cùng đại gia đình và gia tộc của Người !
    Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tiên đoán về sự xuất hiện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đem tới sự yên vui hòa bình cho trăm họ muôn dân -qua Chiến thắng Điện Biên phủ-Lững lẫy 5 Châu, chấn động địa cầu, dẫn đến sự kết thúc Chủ nghĩa Thực dân cũ- Thực dân Pháp âm lược rút khỏi Việt Nam, đồng thời Chính phủ Pháp tiến hành trao trả độc lập cho hàng loạt nước thuộc địa ở Châu Phi : Sấm ký của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã viết : << Đầu Can Võ Tướng ra binh,
    Ắt là trăm họ thái bình âu ca.
    Thần Kinh Thái Ất suy ra,
    Để dành con cháu đem ra nghiệm bàn.

    ( Đầu Can là : Đầu Năm Giáp Ngọ-Công lịch 1954. Ngày 13 Tháng 3 năm 1954, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, toàn quân ta đã mở màn Chiến dịch Điện Biên phủ , và đã giành chiến thắng oanh liệt vào hồi 17 giờ Ngày 07 Tháng 5 Năm 1954 ) ( Can : tức Thiên Can và Địa Chi ở trong cách tính lịch Á Đông; Thiên Can còn gọi là Thập Can, gồm: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý).

    Trả lờiXóa
  7. Vô cùng thương tiếc đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP
    Tang lễ Đại Tướng sẽ theo nghi lễ nào?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mặc xác chúng.
      Ngi lễ cao trọng nhất là nhân dân và chiến sĩ tiễn biệt Đại Tướng.
      Lịch sử không bao giờ không ghi công lao vô tận của:
      - Hồ Chí Minh - Nguyễn Ái Quốc.
      - Đại tướng Võ nguyên Giáp.
      - Lê Duẫn.
      - Nguyễn Chí Thanh.
      - Thượng tướng Trần Văn Trà.
      - Luật sư Nguyễn Hữu Thọ.
      Còn lại,tất cả như nhau cả thôi,chỉ một thế hệ Hồ Chí Minh,thế là đủ.
      AI thương,ai quí,ai trọng,ai thù dai cũng chỉ một đời.
      Công Sơn

      Xóa
  8. TƯỚNG TÀI CÔNG LỚN VÌ DÂN-NƯỚC,
    BỊ NGƯỜI NGANG NGƯỢC CHÈN CÔNG DANH.
    VỮNG LÒNG KHÔNG CHẤP<< QUÂN HỖN XƯỢC>>.
    ĐẠI TƯỚNG TRUNG KIÊN TẤM LÒNG THÀNH !

    ( Xin lỗi Vĩnh Thanh 00:5 cho dùng chữ <> để nói lên thế chủ động của Đại tướng trước nhân tình thế thái vốn nhiễu nhương ! Ngài biết mình bị người ngang ngược chèn ép, nhưng Ngài VỮNG LÒNG KHÔNG CHẤP <>. ( Còn <>-tức là ở thế bị động; và ở đây chưa rõ nghĩa, dễ gây hiểu khác đi )(Mong Vĩnh Thanh lượng thứ cho !) . Binh pháp Tôn tử có câu nói về thế chủ động trong chiến trận :<< Biết người, biết ta. Trăm trận trăm thắng .>>. Đại tướng kính yêu của chúng ta luôn luôn suốt đời vì Nước, vì Dân; vì Độc lập, vì Tự do của Tổ Quốc và của Dân tộc ! VĂN THAO, VÕ LƯỢC. THỐNG SOÁI LỪNG DANH !

    Trả lờiXóa
  9. Xin được thắp một nén nhang trước hương hồn ĐẠI TƯỚNG.

    Trả lờiXóa
  10. Nếu được phép của bác Hà Sĩ Phu,tôi xin mạo muội thay chữ
    "động" (dân quyền) bằng "khởi" trong câu đối :
    Một trận Điện Biên vang quốc sử
    Ba thư Bô Xít khởi dân quyền !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gặp Mạnh gặp Dũng là tắt điện
      Đô la đầy túi - Đảng quyết rồi
      Hậu sinh khả ố thường Đại tướng
      Thư gửi ba lá cất trong ngăn.

      Xóa
    2. Nặc danh 08.00
      Hay mà lại chuẩn!

      Xóa
  11. Tôi - người lính già, xin kính cẩn nghiêng mình trước Anh Linh của Đại Tướng Tổng Tư Lệnh - NGƯỜI LÍNH VĨ ĐẠI NHẤT trong lịch sử hiện đại của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

    Trả lờiXóa
  12. Đến bao giờ Việt Nam mình mới có được một con người đức độ, tài năng như Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cả thế giới đều biết tiếng vị tướng lừng danh, cả dân tộc ghi nhớ công lao của Người khai quốc công thần. Lịch sử đã ghi nhận. Đề nghị Nhà nước tổ chức quốc tang cho thật xứng đáng, hợp lòng dân. Xin vĩnh biệt Người Anh cả của quân đội, vị Tổng tư lệnh muôn vàn kính mến.
    Thượng tá Cựu chiến binh Phan Liên Khê

    Trả lờiXóa
  13. Khóc tiễn Anh,
    Nước non ngàn dặm,Người đi mãi,
    Dành lại non sông một bóng cờ.
    Lớp lớp quân đi trên khắp ngả,
    Bóng Người luôn tiến với đoàn quân,
    Một trận công đồn nơi hẻm núi,
    Mà sao Đại tướng vẫn kề bên,
    Bức điện ngắn,nhưng mênh mông vô tận,
    Ai đâu ngờ Đại Tướng vẫn không quên.
    Em tiễn Người đi về cùng Bác,
    Non sông luôn mãi nhớ ơn Người,
    Công Sơn.

    Trả lờiXóa
  14. Tiễn biệt Đại tướng về với hồn thiêng sông núi nước Việt.

    CCB đánh Tàu

    Trả lờiXóa
  15. Đề nghị một Quốc Tang trân trọng nhất cho Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.

    Trả lờiXóa
  16. SAO KHUÊ
    (Kính tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp)

    Bách niên giai lão tựa cây Tùng
    Hiển hách một đời với chiến công
    Đánh Mỹ, Sài Gòn nguyên Viễn ngọc*
    Đuổi Tây Hà Nội vẹn Thăng Long
    Vì dân, một dạ cầm điều chính
    Với nước, bền lòng giữ chữ trung
    Người nói sao Khuê còn sáng mãi
    Kẻ khen giai lão độc cây Tùng

    *: Sài gòn là viên ngọc viễn đông

    Trả lờiXóa
  17. Lướt qua hầu hết các cơ quan và tổ chức truyền thông trên thế giới.mới thật sự một VÕ NGUYÊN GIÁP vinh quang và vĩ đại.
    Cả thế giới ngiêng mình tiễn biệt,ngậm ngùi,bao nhiêu tình cảm chan chứa dành cho tướng VÕ NGUYÊN GIÁP.
    Tôi khóc tiễn đưa bao liệt sĩ,
    Vẫn dành nước mắt tiễn đưa Người,
    Võ Nguyên Giáp,
    Anh về cùng liệt sĩ,
    Vẫn sống trong TIM chiến sĩ hôm nay.
    Anh hùng sống với nhân dân,
    Ra đi vẫn mãi tấm lòng trung kiên.
    Hoàng Kiều Trang.

    Trả lờiXóa
  18. Chung no khong lam quoc tang thi dan chui chung no.Dan se lam quoc tang cho cu.

    Trả lờiXóa
  19. That buon cuoi khong quoc tang cu Giap lai quoc tang Nong Duc Manh. Khac nao cho nhay len ban tho

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lãnh đạo mà cớ, cái tâm,cái tầm như Tổng Nông, thế hệ sau này chỉ có mà muốn Cuốc Mã!

      Xóa
    2. Lòng dân tự sáng. Cỡ TBT hiện nay mà chết làm quốc tang cũng chả ai để ý. Chẳng có điều lệ nào chống được biểu tượng của dân tộc, lịch sử.

      Xóa
  20. Đại tướng anh hùng dễ mấy ai
    Đức độ, anh, uy, trí, dũng, tài
    Thắng hai đế quốc, bách niên thọ
    Hoàn cầu có một, không có hai”..........

    Xin vĩnh biệt Bác Đại Tướng. Người hùng của dân tộc Việt Nam

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói rất chính xác, Đại tướng-Bác là người hùng của dân tộc, chúng cháu sẽ ghi ơn Bác, Bác hãy thanh thản yên nghỉ!

      Xóa
  21. Vo tuong khong con nguyen giap
    Gia tai ch mot dong chinh
    Cau doi do ra doi khi cu Giap bi day lam truong ban ke hoach hoa gia dinh

    Trả lờiXóa
  22. Yên tâm đi,việc này cãi lâu rồi.
    Hỡi Nhân Dân HÀ NỘI,hãy đồng loạt treo cờ tang trong một tuần.
    Sáng nay theo kêu gọi của QĐND chúng tôi ở Sài Gòn đã treo cờ quốc tang.
    Nhân dân HÀ NỘI hãy xứng đáng là thủ đô của đất nước.Là đại diện của nền văn minh,văn hóa đất nước bốn nghìn năm.
    Không chờ,không đợi,không trông.
    Rừng cờ tiễn biệt,triệu vòng hoa dâng.
    Chúng ta cùng một tấm lòng.bên nhau.
    Việt Nam dân tộc anh hùng là đây.
    Cháu Kiều Trang.

    Trả lờiXóa
  23. Đọc những dòng commen của cư dân mạng thật cảm động trước tình cảm của nhân dân với Võ Đại Tướng mà không sao cầm được nước mắt.

    Trả lờiXóa
  24. tui ngưỡng mộ nhất là cái vụ cầm quần chị em

    Trả lờiXóa