Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

... Xông lên đòi đánh bị cáo

Gia đình nạn nhân "quan tài diễu phố" xông lên đòi đánh bị cáo
… Bị cáo Nguyễn Văn Tình khai, anh Tuấn Anh ngã xuống mương là do bị cáo Tuấn “trọc” đạp ngã xuống mương. Tuy nhiên, bị cáo Tuấn “trọc” khai chỉ cầm dao chém với khi anh Tuấn Anh rơi xuống nước chứ không đạp Tuấn Anh xuống mương. Bị cáo chỉ thừa nhận là hô “Chém chết mẹ nó đi” khi đang ở trong quán và cầm dao đuổi bị hại, còn bị cáo không đánh nạn nhân…
           >> Đọc tiếp/Nguồn  
---------------

2 nhận xét:

  1. Côn đồ có mặt "phổ quát" trong xã hội VN hiện nay! Những câu khẩu hiệu nhàm chán như không ăn thua gì. Không lẽ quá trình thú hóa đang diễn ra?!

    Trả lờiXóa
  2. Công tác tư tưởng, do đâu mà con người mất đạo đức, thú tính hóa quá trời! Bây giờ có đói quá như xưa đâu mà đạo đức xuống cấp thế tà nó thế chính hay sao? làm gì mà tham nhũng tràn lan quan tham nhan nhản

    Trả lờiXóa