Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Truyền thuyết về Tết Trung thu


Tết Trung Thu, còn được gọi là lễ hội Trung Thu rơi vào ngày 15 tháng 8 âm lịch hằng năm. Đó là ngày theo âm lịch và thường được tổ chức vào ngày trăng tròn đầu tiên trong tháng Chín. Trong năm 2013, nó rơi vào ngày 19 tháng 9. Thời điểm giữa mùa thu và là lễ hội thu hoạch. Theo truyền thống lúa mỳ được thu hoạch ở miền bắc còn lúa gạo được thu hoạch ở phía nam Trung Quốc. Ngày lễ này tương tự như ngày lễ Tạ ơn của Mỹ. Tại các vùng nông thôn Trung Quốc, tết Trung Thu tổ chức để chúc mừng một vụ mùa bội thu, giống như ngày lễ Tạ Ơn đầu tiên của những người Thanh giáo sau khi đến Mỹ…
            >>  Đọc tiếp/Nguồn  
---------------

5 nhận xét:

  1. Tối qua Trung, ngày 15 tháng 8 âm lịch ở quê tôi (Thanh Hóa ) hài mà buồn quá có ít bánh kẹo các cô chưa phát kịp các cháu đã cướp nhau gây ra cảnh rất lộn xộn, có trẻ bị xô ngã, bị giẫm đạp...
    Những trẻ ngoan hiền không xông vào cướp chẳng được cái nào.
    Tôi có cháu như thế, về nó vừa kể vừa mếu máo, Tìm hiểu các cháu khác và người lớn tham gia rõ mới biết trớ trêu như thế.
    Mấy người lớn còn bảo "cháu nhà ông chậm mà dốt lắm ..."
    Tôi vỗ về cháu và cho cháu 10 nghìn để ra quán mua kẹo may cũng ổn

    Trả lờiXóa
  2. Tối qua Trung, ngày 15 tháng 8 âm lịch ở quê tôi (Thanh Hóa ) hài mà buồn quá có ít bánh kẹo các cô chưa phát kịp các cháu đã cướp nhau gây ra cảnh rất lộn xộn, có trẻ bị xô ngã, bị giẫm đạp...
    Những trẻ ngoan hiền không xông vào cướp chẳng được cái nào.
    Tôi có cháu như thế, về nó vừa kể vừa mếu máo, Tìm hiểu các cháu khác và người lớn tham gia rõ mới biết trớ trêu như thế.
    Mấy người lớn còn bảo "cháu nhà ông chậm mà dốt lắm ..."
    Tôi vỗ về cháu và cho cháu 10 nghìn để ra quán mua kẹo may cũng ổn

    Trả lờiXóa
  3. Các cháu đã cướp kẹo bánh rất lộn xộn, nhưng ông chủ tịch UBND xã và cô Hiệu trưởng trường cấp 2 ngồi kề nhau cười sằng sặc rất khoái trá.
    Kiểu GD như thế con cháu Thanh Hóa bao giờ mới tử tế được.
    Đi đâu cũng bị kỳ thị thế mà nhiều người có trách nhiệm vẫn vô trách nhiệm - vô tâm

    Trả lờiXóa
  4. Các cháu đã cướp kẹo bánh rất lộn xộn, nhưng ông chủ tịch UBND xã và cô Hiệu trưởng trường cấp 2 ngồi kề nhau cười sằng sặc rất khoái trá.
    Kiểu GD như thế con cháu Thanh Hóa bao giờ mới tử tế được.
    Đi đâu cũng bị kỳ thị thế mà nhiều người có trách nhiệm vẫn vô trách nhiệm - vô tâm

    Trả lờiXóa
  5. Dân Thanh Hóa sẽ không bị ghét nữa khi họ tự thay đổi

    Trả lờiXóa