Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

Treo cổ vì chưa nhận được tiền đền bù đất

         

           Rạng sáng ngày 28/8, người dân khu vực Tùng Lâm (cũ, nay thuộc tổ 16, phường Hoà Xuân) đã chết lặng khi nhìn thấy anh Thành treo cổ trên cành cây thuộc khu đất của mẹ ruột…
            Từ năm 2011, sau khi Ban quản lý dự án Khu liên hợp thể thao Hoà Xuân áp giá đền bù nhà ở, một số hộ xung quanh lần lượt đập dỡ để nhường đất cho Dự án và được bố trí về Khu E2 mở rộng cũng thuộc phường. Thế nhưng nhà anh Thành và một số hộ khác do không có tiền “chạy đất” vào khu mới nên chưa thể đi được…
            Được biết, năm 2009 dự án bắt đầu triển khai, người dân nhanh chóng bàn giao phần đất ruộng, hoa màu. Nhưng đến lúc áp giá đền bù đất ở, thì không hiểu vì lý do gì mà dự án bị “treo”. Tiền đền bù, nhận phiếu đất nơi ở mới… cũng theo đó nhỏ giọt. Ruộng vườn đã mất, nghề nghiệp không có, người dân chỉ biết “ngồi nhà chơi” và “ăn” dần số tiền đã nhận từ trước…
             >> Đọc tiếp/Nguồn 
--------------

7 nhận xét:

  1. Bạn có thể lừa một người nhiều lần, lừa nhiều người một lần. Nhưng không thể lừa nhiều người nhiều lần. (Ngạn ngữ Anh)

    Trả lờiXóa

  2. Nhà nước chưa có phương pháp
    Nhân dân chưa có phương pháp
    Thì tạm thời cứ tự sát !

    Trả lờiXóa
  3. Anh Thành ơi! Tội cho anh! Sao anh không kiến nghị lên Đảng và Nhà Nước? Trước sau thì đơn của anh cũng sẽ được giải quyết dù có thể phải đợi 20, 30 hay 40 năm hoặc lâu hơn nữa, SỰ NGHIỆP CỦA ĐẢNG DÀI HƠN MỘT ĐỜI NGƯỜI mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dân nghèo đói cơm thèm lương tiền tỉlúc 09:52 15 tháng 9, 2013

      Hoan nghênh ý kiến hay , sự nghiệp của đảng là trên hết 1 đời người là cái gì , 10 đời 100 đời 1000 đời hay hơn nữa cũng vậy thôi mà

      Xóa
  4. Tranh chấp đất đai, khiếu kiện của dân oan có thể kéo dài 10 năm, 30 năm hoặc lâu hơn nữa. cả nước nát nhàu, bị đại gia và chính quyền băm nhỏ, tàn phá, gom túi riêng giàu sụ...Nhưng đảng ta quyết không sợ. "Không có gì quý hơn quyền lực và quyền lơi". ...Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng Hiến pháp và Luật đất đai quy định "sở hữu toàn dân" quyết không thay đổi!

    Trả lờiXóa
  5. Tranh chấp đất đai, khiếu kiện của dân oan có thể kéo dài 10 năm, 30 năm hoặc lâu hơn nữa. cả nước nát nhàu, bị đại gia và chính quyền băm nhỏ, tàn phá, gom túi riêng giàu sụ...Nhưng đảng ta quyết không sợ. "Không có gì quý hơn quyền lực và quyền lơi". ...Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng Hiến pháp và Luật đất đai quy định "sở hữu toàn dân" quyết không thay đổi!

    Trả lờiXóa
  6. Súng nổ, cổ treo ...chết lắm thay
    uất ức, oan khiêng chẳng kêu nài...?
    Văn Vươn chống đối...vô tù ngáp
    Ngọc Viết anh hùng...quyết xử ngay
    Trời cao có thấu...kiếp dân ngay...?
    đầu trần, chân đất cứ lăng quay
    cướp đất nơi nơi, nghe mà khiếp
    DÂN TÌNH TỰ XỬ....NÓI AI HAY...????

    Trả lờiXóa