Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

Ông Nguyễn Bá Thanh lại hô: “Phải xáp vô làm ngay”


Ngày 29/8, tại TP.HCM, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ phòng chống tham nhũng cho lãnh đạo Ban Nội chính khu vực phía nam.
Chủ trì hội nghị, ông Nguyễn Bá Thanh tâm tình: “Nội chính là lĩnh vực không tiếng súng nhưng đầy hiểm nguy. Cứ đụng đâu “chém” đó thì không nên nhưng tham nhũng hàng chục, hàng trăm tỉ đồng thì phải đụng thôi. Cũng phải đương đầu với thế lực bao che tham nhũng, nhóm lợi ích, dựng chuyện, vu khống, gài bẫy, hãm hại…”.
Ông Thanh cho biết: “Tôi đã nghe 6 vụ rồi, có vụ lên đến mấy ngàn tỉ thất thoát, đằng sau sự thất thoát có tham nhũng”. “Chuyện tham nhũng đã bị lên án nhiều rồi, nói không còn lời lẽ gì nữa, hết mức rồi nhưng không làm được nhiều, có người nói là nội xâm, có người nói là bầy sâu nên bây giờ đừng nói một đường làm một nẻo nữa mà dân thêm mất niềm tin”, ông nói và nhắn gửi đến lãnh đạo Ban Nội chính các tỉnh, thành là sau khi đã ổn định tổ chức rồi thì đừng cầu toàn. Ngừng trong chốc lát, ông Thanh đề nghị “phải xáp vô làm ngay, không chờ đợi gì nữa, làm một cách quyết liệt, có hiệu quả”…
                           >> Đọc tiếp/Nguồn   
-----------------

18 nhận xét:

  1. Ông nói nhỏ: "Tính tôi nó vậy rồi. Nhiều khi chẳng biết mình nói cái gì nữa, ngưng không nổi"!

    Trả lờiXóa
  2. Tội nghiệp ông Thanh, chẳng lẽ ông không biết mình đang sống ở đâu hay sao ? Độc trụ bất thành tốt nhất là ông ngồi im và chờ sang năm Ngọ đủ 60 tuổi về hưu vui thú điền viên cùng con cháu, nói dài rồi đâm nói dại ông phải nghĩ đến thằng Cảnh con ông giống như Bác Chi nghĩ đến thằng Anh chứ, không lam được gì đâu ông ạ. Họa từ miệng đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ đầu tháng 1- 2013, cũng ông Thanh: "Sắp tới tôi sẽ rà vô một số cái của ngân hàng, cho "hốt liền", không nói nhiều!"
      http://www.baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/chinh-tri-viet-nam/ong-nguyen-ba-thanhtoi-se-ra-vo-ngan-hang-cho-hot-lien-2211470/

      Xóa
    2. Ổng cũng hốt rồi nhưng hốt vài quả đắng

      Xóa
  3. Lực lượng thanh tra ở VN quá đông, quá nhiều nhưng lâu nay chỉ ăn hại tiền thuế của dân mà thôi.

    Trực đảng xã tôi với chức danh CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM TRA CỦA ĐẢNG BỘ tài đức của ông thì quá kém, hót như iểng mà tham lam, gái gú, cờ bạc thì như chớp thế mà khóa vừa rồi trúng bí thư nữa thế mới dở hơi chứ (120 phiếu bầu mà kiểm phiếu gần 4 giờ mới xong)

    Sợ ông Thanh chống tham nhũng như khi ông Dũng hứa lúc nhận chức thủ tướng thì quá buồn cho VN

    Trả lờiXóa
  4. Lực lượng thanh tra ở VN quá đông, quá nhiều nhưng lâu nay chỉ ăn hại tiền thuế của dân mà thôi.

    Trực đảng xã tôi với chức danh CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM TRA CỦA ĐẢNG BỘ tài đức của ông thì quá kém, hót như iểng mà tham lam, gái gú, cờ bạc thì như chớp thế mà khóa vừa rồi trúng bí thư nữa thế mới dở hơi chứ (120 phiếu bầu mà kiểm phiếu gần 4 giờ mới xong)

    Sợ ông Thanh chống tham nhũng như khi ông Dũng hứa lúc nhận chức thủ tướng thì quá buồn cho VN

    Trả lờiXóa
  5. sáp vô ta phải làm ngay
    làm ngay,ta phải làm ngay tức thì
    tức thì có nghĩa là chi?
    là chi có nghĩa tức thì làm ngay
    ông Thanh dễ có nghìn tay
    tôi đố ông đấy- làm ngay tức thì
    bầy sâu,bầy chuột như ri
    tôi đố ông đấy-tức thì làm ngay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bảy đoàn công tác ra quân
      Phen này lôi mặt quần thần gian tham
      Xáp dzô ta quyết tâm làm
      Dể dân tin khỏi đồn nhàm coi khinh
      Nhưng mà đồng chí nặng tình
      Thương yêu chẳng hết, ta-mình cùng nhau
      Quyết tâm ta quyết bắt sâu
      Nhưng sâu nhiều quá nắm đầu khó thay
      Thôi, ta lo một cú này
      Rồi về Đè Nẻng vui vày cháu con...

      Xóa
  6. Ông có đủ bản lãnh đập chết bầy sâu không? Chúng đang phun mủ độc ra đòn trước cả ông đấy. Chắc ông đang nói những câu cơ bản trước khi lãnh sổ hưu. Ông có nghĩ tiền hưu ông sắp lãnh từ đâu ra? Đừng nói không từ tiền thuế của giai cấp vô sản nhé. Chúc ông dzui, hỉ!

    Trả lờiXóa
  7. “Trời của Thanh, đất của Thanh
    Con chim trên cành là của Tuấn Anh”
    Ngày nay Thanh có quyền hành
    “đụng đâu “chém” đó” thì thành danh chi?
    “Xáp vô” Thanh chọn bọn gì
    Tham ô trăm chục tỷ, đì phát…thanh
    Còn bọn ngàn tỷ loanh quanh
    Đố Thanh dám phát cái đoành súng hơi?
    Ciputra lộ rõ rồi
    Kẻ tham vẫn thảnh thơi ngồi ghế cao
    Thanh ơi có giỏi thì chơi
    Hay hơi cố nhịn để hơi xì ngầm?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. “Trời của Thanh, đất của Thanh
      Con chim trên cành là của Tuấn Anh”

      ,,,
      Nhầm bự "trong quần" hổng phải ,,,"trên cành"

      Xóa
  8. O. Thanh oi, bay gio toi cung thuong xuyen nghe ong noi, noi nhieu lam, nhung khong thay ong xap vo, khong thay ong lam, Ong ho hao lon tieng lam, nhung ket qua ong co lam duoc gi dau. " thung rong thi keu to" day

    Trả lờiXóa
  9. Khi nào hốt được thỉ hãy nói nhé bác Thanh , nếu không thiên hạ bảo nói nhiều nói dai thành nói dóc...

    Trả lờiXóa
  10. Ông Thanh này...nổi tiếng nói không đúng vai trò 1 chính trị gia vì dân
    vì nước khi phát biểu VN.cần xây dựng những...mấy TRĂM sân gôn để...phục
    vụ tư bàn mới nổi (tư bản đỏ) cơ đấy !

    Trả lờiXóa
  11. Neu ngoi nha suy nghi ky thi thay o.Thanh nay la linh phao binh, tuyen bo thi du doi lam, nhung co chet thang tham nhung nao dau!

    Trả lờiXóa
  12. Rất thương ông, và rất giận những thằng cà chớn lấy câu này của ông ra mà đùa giỡn: "Mấy tháng rồi, hôm qua tao mới gặp con bồ ác chiến của tao." "Vậy còn chờ gì nữa? Phải xáp vô làm ngay!"

    Trả lờiXóa
  13. Bênh di truyền.Nói nhiểu làm ít,

    Trả lờiXóa
  14. thưa ông bá thanh, ông noi nhiều mà không làm được gì thì đừng nói còn hơn,ông không nói mọi người cũng không ai bảo là ông ông không cớ mồm...ai tham nhũng thì ông thừa biết,không nhẽ những người nông dân tham nhũng chăng... thật đúng cái thùng kêu to là cái thùng rỗng tuếc...

    Trả lờiXóa