Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

Những dấu hiệu của một tư duy trung cổ

... Theo cách miêu tả của Gourou, ở các làng xã, “chỉ cần đưa một ít tiền cho chức dịch là có thể nhận được một bản khai sinh hoàn toàn theo ý thích, trong đó ngày tháng năm sinh được ghi phù hợp với nguyện vọng của người xin“.
     Sự phổ biến của các hiện tượng tương tự buộc người ta phải kết luận rằng đây là một biểu hiện của trình độ tư duy và một quan niệm sống chi phối xã hội suốt từ trên xuống dưới.
   Nên biết rằng đến thời cận đại, ngay các vua chúa cũng không bao giờ biết cả nước có bao nhiêu dân, quan chức các cấp không cần biết một làng mà họ thu thuế có bao nhiêu xuất đinh, còn các xã thì bao giờ cũng cố giấu bớt số người phải nộp thuế để trốn thuế được chừng nào hay chừng ấy. Lúc đầu thì người ta không thể làm, sau thì không muốn làm. Thói quen sống trong bóng tối đã đóng vai một nhân tố cản trở sự trưởng thành của xã hội.
                 >>  Đọc tiếp/Nguồn 
--------------

6 nhận xét:

  1. Xã em cứ mỗi lần đo lại diện tích đất, lại dôi ra nhiều ha. Tháng 4-2013 tinh chỉ đao đo lại cả xã tăng thêm gần 10 ha nữa. Dấu diện tích đất lập quỹ đen là tội của các quan chức cấp xã của chế độ XHCN lâu nay đấy.

    "Theo cách miêu tả của Gourou, ở các làng xã, “chỉ cần đưa một ít tiền cho chức dịch là có thể nhận được một bản khai sinh hoàn toàn theo ý thích, trong đó ngày tháng năm sinh được ghi phù hợp với nguyện vọng của người xin“."
    Bây giờ VN chỗ nào cũng vậy.
    Nhà báo Đại tá Bùi Văn Bồng viết bài nào cũng chân thực, sâu sắc, đầy ấn tượng. Xin cản ơn Anh!

    Chỉ buồn cho ĐCS VN "Một bộ phận không nhỏ", "Âm mưu diễn biến" chúng nó chỉ biết tàn ác và tham lam thôi, chúng nó chẳng biết lắng nghe, động não gì cả!

    Trả lờiXóa
  2. Xã em cứ mỗi lần đo lại diện tích đất, lại dôi ra nhiều ha. Tháng 4-2013 tinh chỉ đao đo lại cả xã tăng thêm gần 10 ha nữa. Dấu diện tích đất lập quỹ đen là tội của các quan chức cấp xã của chế độ XHCN lâu nay đấy.

    "Theo cách miêu tả của Gourou, ở các làng xã, “chỉ cần đưa một ít tiền cho chức dịch là có thể nhận được một bản khai sinh hoàn toàn theo ý thích, trong đó ngày tháng năm sinh được ghi phù hợp với nguyện vọng của người xin“."
    Bây giờ VN chỗ nào cũng vậy.
    Nhà báo Đại tá Bùi Văn Bồng viết bài nào cũng chân thực, sâu sắc, đầy ấn tượng. Xin cản ơn Anh!

    Chỉ buồn cho ĐCS VN "Một bộ phận không nhỏ", "Âm mưu diễn biến" chúng nó chỉ biết tàn ác và tham lam thôi, chúng nó chẳng biết lắng nghe, động não gì cả!

    Trả lờiXóa
  3. Nếu không có "não" lấy gì "động"?!

    Trả lờiXóa
  4. Chính quyền này là chính quyền... con tiều!

    Trả lờiXóa
  5. Đất Nước VN hiện nay đã rơi vào thảm họa, nhân dân nghèo khổ là do đường lối lãnh đạo của đảng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày trước cha ông ta đánh mỹ oai hùng, bi tráng biết bao nhiêu thì bây giờ chúng nó phá nát biết bao nhiêu. Kinh tế trì trệ, chính trị thì vẻ ngoài ổn định nhưng sóng ngầm quá nhiều. Giáo dục kém chất lượng, xin, cho điểm. Kinh tế thì tụt hậu quá biết bao nhiêu năm...Các đề tài thì copy, sao chép, ăn cắp và nghiên cứu khoa học thì là khoa học vui. Mình có cô giáo dạy học đi làm tiến sỹ bên Anh về, cô bảo "1000 năm nữa không theo kịp nước Anh". ai da, chán không muốn nói. làm thì láo, báo cáo thì quá hay.

      Xóa