Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

'Tiếng nói' E.MAIL - 57

… Nếu các quan chức như hai cựu Chủ tịch này, cứ lấy cái tư lợi riêng mình... làm gốc, thì cái câu khẩu hiệu "lấy dân làm gốc" như xưa nay thường nói, chả lẽ treo ở trên ngọn cây?
Cứ tưởng vụ việc mà xã hội đang xôn xao bàn luận- xung quanh chuyện nhà của ông cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Long Phạm Văn Đấu lấn chiếm đất công con đường Bạch Đàn (phường 04, t/p Vĩnh Long), đang bị đập bỏ, để trở lại đúng thiết kế cũ, hóa ra, là câu chuyện cũ rích- từ năm 1996.
Con đường "cơ hội" và miệng quan...
Năm 2010, vụ việc đã xôn xao dư luận, khi đó ông Phạm Văn Đấu đang làm Chủ tịch tỉnh, và người viết bài cũng từng viết về vụ việc.
Nhưng câu chuyện "tim" của con đường "cơ hội", nó xê dịch không chỉ theo thời gian, mà còn theo... chức vụ của ông này
                    >> Đọc tiếp/Nguồn  
 
TS. Tô Văn Trường trao đổi qua E.Mail:
                        Dear Nguyên Anh Tuấn (Nat)
               Nat là chuyên gia thủy lợi nhưng bình luận bài viết của các nhà báo thường rất dí dỏm, thâm thúy. 
               Cám ơn bạn đã thông tin và bình luận về bài viết “Tim đường miệng quan và các fan hâm mộ” của Kỳ Duyên đăng trên Tuan VN –VNN. Kim Dung tên thật của Kỳ Duyên đã nổi tiếng là cây bút sắc sảo,  có bản lãnh từ thời chuyên viết về giáo dục thuộc báo Nhân dân. Từ khi chuyển sang làm ở  VNN, phụ trách  mục “Phát ngôn và hành động” cảng thể hiện rõ hơn khả năng phản biện xã hội. 
                Trong bối cảnh viết cho tờ báo chính thống làm được như Kỳ Duyên (không bị tuýt còi nhưng vẫn thể hiện được chính kiến của mình) không phải dễ.
                Để chia sẻ, tặng Nat và Kỳ Duyên mấy vần thơ sau đây nhé:   

"Kỳ Duyên – duyên muộn mới kỳ
Hiểu thêm ngòi bút đã vì nghĩa nhân
Nhận chân cái ác thương dân
“Phát ngôn hành động”- đấu quân tham tàn
Những Fan "hâm mộ miệng quan"
Chẳng qua cùng một lũ gian kéo bè
Đọc bài người đẹp mà "PHÊ"
Mở ra Laptop tìm về Kỳ Duyên
Duyên kỳ ngộ với mọi miền
Một cây bút sắc tươi duyên tầm nhìn
Anh Tuấn ơi
Sao Anh khen Kỳ Duyên nhiều thế
Cuộc đời là dâu bể
Nỗi đau đời người đâu thể
Bình yên?
Cầm bút đâu phải ngồi thiền
Nên cô đơn nhiều và cũng nhiều được, mất
Con tim em chân thật
Hồn nhiên như trời đất
Như cha mẹ sinh thành
Dẫu cơm áo nhọc nhằn
Gặp bạn đọc như Anh
Vui buồn san sẻ
Niềm vui nhân đôi
Nỗi đau chia nửa
Nhớ những đêm lặng lẽ trời xa
Khung cửa nhỏ là nơi ánh lửa
Cảm ơn tình anh, bạn đọc
Cho hồn ấm áp rong rêu
Cho đời gừng cay muối mặn
Cảm ơn khúc hát muôn sầu,
Cho dù xa cách chưa gặp mặt
“Sỏi đá bạc đầu
Vẫn cần có nhau” (*)
-----------------
(*) Mượn ý nhạc Trịnh Công Sơn
----------------

3 nhận xét:

  1. Vợ ơi nhớ lấy câu này
    Cướp đêm là giặc cướp ngày là.....Uỷ ban

    Trả lờiXóa
  2. Bài thơ của bác Trường rất hay, nếu Kỳ Duyên đọc chắc cũng thấy 'sướng rân' cả người, lại hăng hái lôi ra phơi mặt thêm mấy thằng tham nhũng nữa.

    Trả lờiXóa
  3. Tôi cũng rất thích đọc các bài viết của chị Kỳ Duyên . Thẳng thắn như thế mà không bị tuýt!

    Trả lờiXóa