Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

"CÁI ĐỒ ĂN MÁU..." !

… Vừa nói, chị Nguyệt vừa rút trong đống hồ sơ dày cộp lấy ra những mẫu xét nghiệm giống nhau như một bản photocopy. Từ thời gian xét nghiệm, các chỉ số, biểu đồ đều giống nhau đến kỳ lạ. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt khiến PV "lạnh sống lưng" chính là tên, tuổi của người bệnh. Theo những gì chúng tôi quan sát được, bệnh nhân Nguyễn Hữu Nhung (83 tuổi) hoàn toàn trùng khớp với bệnh nhân Nguyễn Bá Biên (22 tuổi), bệnh nhân Ngô Thị Đào (92 tuổi) có kết quả trùng với Bùi Văn Cường (3 tháng tuổi) và Trần Thị Mai Anh (4 tháng tuổi), bệnh nhân Đỗ Đặng Quốc Bảo (1 tháng tuổi) có kết quả xét nghiệm trùng với Nguyễn Thị Phương Anh (16 tháng tuổi)... Thì ra, trong gần một năm qua, hàng nghìn bệnh nhân đã bị các y, bác sỹ của bệnh viện này lừa dối…
                  >>  Đọc tiếp/Nguồn   
                                >>  Khuyến khích người tố cáo   
---------------
Bộ mặt Lương y -Ác đức Nguyễn Trí Liêm

22 nhận xét:

  1. Cái Tít (đầu bài) thật là ấn tượng và đúng nghĩa quá. Bọn chúng hơn quỷ Dạ Xoa, ác hơn Bạch Cốt Tinh, không những hút máu, mà thực chất là "ăn máu"...Vì đồng tiền mà tàn ác!

    Trả lờiXóa
  2. Xã hội nào thì con người ấy.
    Phải chăng Những kẻ "ĂN MÁU"! chỉ có ở BV Hoài Đức?
    Còn đầy rẫy ở đất nước VN XHCN này và ngàng càng nhiều khi Nghị quyết của Đảng luôn "tăng cường sự lãnh đạo toàn diện - tuyệt đối của giai cấp tiên phong".
    Tôi đi khám, xét nghiệm máu lắng ở BV của 1 "huyện anh hùng thời kỳ đổi mới" tại tỉnh Thanh Hóa. Sau khi lấy máu bệnh nhân thì thời gian xét nghiệm máu lắng 2 giờ mới xong.
    Thế nhưng BV "huyện anh hùng thời kỳ đổi mới"(BV này đã được nhiều lần báo chí ca ngợi)chỉ làm xét nghiệm máu lắng cho tôi chỉ có 30 phút là có kết quả thôi!
    Thời gian bác sĩ xét nghiệm máu lắng chỉ có 30 phút! Thế thôi ư?
    Bác sĩ ở "huyện anh hùng" họ tài thật!?.
    Như vậy họ đã ăn bớt được hơn 90 phút. Tôi buồn ra về chẳng biết phàn nàn cùng ai được.

    Trả lờiXóa
  3. Thằng khốn Hung y như thú dữ: Trí Liêm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. trí liêm hay liếm tri, hay liếm trĩ???

      Xóa
  4. Đạo đức nghề nghiệp xuống cấp. Dẫn đến đạo đức xã hội xuống cấp. Mỗi người nên nhìn nhận lại mình.Do đâu mà đạo đức xuống cấp? Cái này một phần do các Bác đỉnh cao của ĐCS Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  5. Xin bác Bồng sửa tít chút xíu " Những kẻ ĂN MÁU...",
    và xin các bạn "liên tưởng" với câu chửi tục của mấy bà "nhà quê" chanh chua thủa trước thì mới đáng cho cái bọn này!

    Trả lờiXóa
  6. Chẳng riêng gì ở cái bệnh viện huyện, cả hệ thống cán bộ huyện Hoài Đức này đều thế cả mà, lỗi hệ thống.

    Trả lờiXóa
  7. Cứt ỉa một chỗ bỏ tro một chỗ"
    Tôi chẳng có bệnh gì! Buổi sáng ngủ dậy bỗng dưng thấy đau nhói ở thắt lưng bên trái. Mụ vợ tôi đoán già đoán non nào là ông bị đau thận, nào là đau thần kinh tọa...thần kinh liên sườn vv làm tôi đâm hoảng....Mời xem thêm tại đây.
    http://vungochuyen.blogtiengviet.net/

    Trả lờiXóa
  8. Cũng có bằng cấp như ai
    Mà sao ăn bẩn như loài sói lang?
    Đã không có trí đàng hoàng
    Lại không liêm nốt thì còn sao
    Chỉ thương kiếp phận đông bào
    Tin quân ăn bẩn,bệnh nào khỏi cho
    Bao giờ dân hết nỗi lo
    Bao giờ diệt hết cả lò sói lang

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. sửa sai:Lại không liêm nốt thì còn tính sao

      Xóa
  9. Nhiều Trí Liêm lắm các bác ơi! Bọn Bảo hiểm YT mượn thẻ của cán bộ và hàng tháng trả cho họ 150.000đ; Vậy hàng tháng chúng nó làm gì với các thẻ BHYT đó nhỉ!!

    Trả lờiXóa
  10. Khi được hỏi, những người có trách nhiệm và đang làm việc tại bệnh viện ngụy biện rằng, chỉ vì nể nang người thân nên mới xuống bút "ghi bừa". Nói chuyện với chúng tôi, chị Hoàng Thị Nguyệt (nhân viên khoa Xét nghiệm, người gọi điện đến đường dây nóng của báo), với khuôn mặt hốc hác vì mấy ngày qua phải trằn trọc suy nghĩ về việc có nên nói ra sự thật "động trời". Chị Nguyệt tâm sự: "Thực ra, sự việc này đã xảy ra từ năm 2012 nhưng vì mưu sinh, vì cần có một việc làm để nuôi con ăn học, nên tôi đành phải nhắm mắt làm ngơ. Tuy nhiên, sau này, nghĩ đến sức khỏe và tính mạng của hàng nghìn bệnh nhân, tôi không thể im lặng mãi được. Sự thật mãi là sự thực, dù bưng bít đến đâu chắc chắn cũng có ngày cũng sẽ phơi bày và lúc ấy hậu quả chắc chắn sẽ khủng khiếp".

    Trả lờiXóa
  11. Lương y -Ác đức Nguyễn Trí Liêm tay này không phải "Đảng viên" đâu. Nó là hệ lụy cùa bà Bộ trưởng Tiến mà. Ép dân đưa tiền chán rồi; lại nghĩ ra quái chiêu mới rút tiên bảo hiểm.

    Trả lờiXóa
  12. Cơ chế xã hội, cơ chế giáo dục ở VN hiện đang làm cho ngày càng nhiều người mất nhân tính. Tuyên truyền về y đức ở VN cũng chỉ là sáo rỗng mị dân mà thôi.
    Xin được vả thật mạnh ngàn lần vào miệng kẻ lãnh đạo nào nói rằng dân VN hạnh phúc nhất nhì thế giới.
    Niềm tin của người dân đã cạn. VN đang thực sự cần 1 cuộc cách mạng xã hội.

    Trả lờiXóa
  13. Cơ chế xã hội, cơ chế giáo dục ở VN hiện đang làm cho ngày càng nhiều người mất nhân tính. Tuyên truyền về y đức ở VN cũng chỉ là sáo rỗng mị dân mà thôi.
    Xin được vả thật mạnh ngàn lần vào miệng kẻ lãnh đạo nào nói rằng dân VN hạnh phúc nhất nhì thế giới.
    Niềm tin của người dân đã cạn. VN đang thực sự cần 1 cuộc cách mạng xã hội.

    Trả lờiXóa
  14. Cơ chế xã hội, cơ chế giáo dục ở VN hiện đang làm cho ngày càng nhiều người mất nhân tính. Tuyên truyền về y đức ở VN cũng chỉ là sáo rỗng mị dân mà thôi.
    Xin được vả thật mạnh ngàn lần vào miệng kẻ lãnh đạo nào nói rằng dân VN hạnh phúc nhất nhì thế giới.
    Niềm tin của người dân đã cạn. VN đang thực sự cần 1 cuộc cách mạng xã hội.

    Trả lờiXóa
  15. ?!" Tôi có được ăn mình đâu, l ít máu đấy tôi còn phải chia cho ông chủ của tôi nữa chớ"

    Trả lờiXóa
  16. Đồ ăn máu thì sao?cùng làm phê bình kiểm điểm,chuyển về bộ, làm thứ trưởng y tế. Vụ đoàn văn Vươn .Nguyễn văn Hiền cách chức Nhưng có việc khác cao hơn

    Trả lờiXóa
  17. Trả lời của Trí Liêm với báo chí:
    - Thưa bác sĩ, tại sao xét nghiệm máu của cháu bé 22 tháng tuổi lại trùng khớp tất cả các chỉ số máu của cụ già 82 tuổi vậy?

    - À, với mong muốn cao đẹp là cháu bé sẽ sống lâu đến 82 tuổi nên chúng tôi lấy luôn xét nghiệm máu của cụ già cho cháu ạ!

    Trả lờiXóa
  18. kiểm điễm, tự phê và ...rút kinh nghiệm!

    Trả lờiXóa
  19. Cái chiêu thuê thẻ, rút tiền BHYT thì bệnh viện nào cũng đầy ra, nhất là mấy BV tư thì món này là 1 trong những nguồn thu nhập chính, ngoài ra còn các chiêu xét nghiệm tràn lan, lấy tiền bỏ túi, rồi chiêu bắt bệnh nhân nằm nhập viện lấy tiền phòng ( mắc gấp mấy lần tiền khách sạn)...
    ôi! y đức VN sao nhục nhã thế hở trời!

    Trả lờiXóa