Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Ba chuyện nhem nhuốc...

Bỏ qua những vụ thiên tai động đất lũ lụt đang cướp đi hàng chục mạng người dân, xã hội Trung Quốc trong mấy tháng này bỗng dưng trở nên nhem nhuốc và thảm hại tơi bời. Ngập những "tiếng kêu" ai oán về đủ các tai nạn, điều tiếng xấu hổ từ dân đến quan, bị thiên hạ khinh khi ngập khắp mặt báo của chính họ.
Đầu tiên và cũng là những mất mát đáng thương nhất là tình trạng tai nạn chết người khắp nơi từ nam đến bắc liên quan đến thang máy. Vụ 19 người chết vì sập thang máy tại một công trường xây dựng ở tỉnh Hồ Bắc…
…Hôm 18/7 tại thành phố Tương Dương tỉnh Hà Bắc, một thang máy khu chung cư đã đứt cáp rơi xuống, chỉ vì nó phải nhồi tới18 người chen chúc. Trong khi đó, hạn mức chiếc thang này chỉ chịu được tối đa 13 người. Dĩ nhiên thang máy đã phát chuông quá tải và không chạy. Nhưng oái ăm làm sao khi mà chuông kêu cứ kêu, song không ai trong số 18 người (16 người lớn và 2 trẻ con) chịu bước ra ngoài…
                              >>  Đọc tiếp/Nguồn   
---------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét